Chúc mừng đủ thứ

Tuần này chắc mẹ con Nga đi chơi về rồi, chúc mừng mẹ con Nga đã có một tuần vui vẻ. Tao cũng như những ai đã lượn qua mục "Xa nhà nhớ món ăn Hà nội" đều chờ đợi Nga fix ngày ăn phở sá sùng/sái sùng ở khu biệt thự Trung Hòa - Nhân Chính. (nói nhỏ cho Nhung biết: khỏi cần hỏi địa chỉ, mày cứ tìm biệt thự nào có sân vườn cực đẹp và ghế xích đu ngay ngoài cổng thì đích thị là nhà Nga).

Ờ, tao cũng nhân thể chúc mừng vợ con thằng bạn tao một tuần vui vẻ. Tình hình là tao sẽ không bị thuyên chuyển khỏi quân khu Trung Hòa Nhân Chính nữa nên có vụ phở sái sùng gì đó mà cáo không gọi tao là tao ý kiến đấy :D
 
Chúc mừng Nga vui chơi nhảy múa trở về với các bạn. Chúc mừng Dung từ cách mấy chục, mấy trăm km trở về tụ hội (cứ như diễn văn ấy nhỉ)

Nga ơi, tình hình là tất cả đang chờ đợi vụ phở của mày quá. Nếu được cho tao đăng ký thêm món sườn nướng nhé.
 
<:p :drummer:

Tớ ra tận cổng diễn đàn mặt mày hớn hở đón chào Dung quay lại chợ buôn dưa lê với bọn tớ. Khiếp, sao cái quán cà phê đèn mờ nhà mày làm lâu thế. Chắc vợ chồng mày cũng sốt ruột và lo lắng lắm nhỉ. Thôi, nếu lúc nào có lo lắng quá, thì vào đây tao múa tao mua vui cho một lúc.
 
Vấn đề ở chỗ nhà chồng đang xây dựng cơ sở hạ tầng nên quán cafe đèn mờ nhà tao phải chờ cơ sở hạ tầng đã. Tiến độ dự án ở VN chúng mày biết rồi đấy. Cái nào chả chậm, mà đã chậm là cứ phải tính bằng năm.

Tao vào cái Hoa lại chạy à? Chúc mừng Sơn chưa bị đuổi khỏi quân khu T.Hòa-NChính!
 
Ờ, này thì VẠCH! Có làm sao thì mày chịu khó bay từ cái xứ hoa đào về đây giải quyết nhá :D

Ối giời ôi làng nước ôi, đêm hôm tắt điện có đứa đột nhập vào hồ sơ thành viên của tôi để VẠCH tôi này giời ôi!

----------

Sơn ạ, tao thấy cái ảnh avatar mới của mày hay đấy chứ. Một bông daisy nhỏ nhắn dễ thương đầy hương đồng gió nội. Chắc lại vừa mới nở trong lòng anh Cú à? Good luck nhé!

Tao thấy danh hiệu "work fast, live slow" của mày hay thật , nhưng mà mày bị chúng nó ép cho phải "work fast" thì chả oai. Tao thì tao luôn phấn đấu chủ động "live slow, work mu...ch slower".

Mà mày làm gì để đến nỗi suýt bị đuổi khỏi TH-NC thế?

----------

Ô hô hô cái Dung nó nhớ tao mới chết chứ!

Tao đơi Dung ơi, tỏ gì tỏ đê!

----------

Còn cái Nga cứ giam vụ phở sái sùng lại đấy chờ tao đã nhé. Cấm chúng mày đi ăn đêm với nhau để tao đứng ngoài lấy khăn giấy chùi dãi đấy!
 
Tao thấy danh hiệu "work fast, live slow" của mày hay thật , nhưng mà mày bị chúng nó ép cho phải "work fast" thì chả oai. Tao thì tao luôn phấn đấu chủ động "live slow, work mu...ch slower".
Hoa ơi, mày bỏ mất một vế của câu trên rồi, phải là: "eat fast, live slow and work much slower", thế mới đúng.

Đã dọn nhà xong chưa mà hôm nay vào đây buôn dưa lê thế? :D
 
Hoa ơi, mày bỏ mất một vế của câu trên rồi, phải là: "eat fast, live slow and work much slower", thế mới đúng.

Đã dọn nhà xong chưa mà hôm nay vào đây buôn dưa lê thế? :D

Tao cũng cố lắm, nhưng tao chưa phấn đấu ăn được nhanh, nên chưa dám cho vế đó vào.

Về VN, trong giờ ăn, cả nhà tề tựu, bữa chính đã xong và chuyển sang tráng miệng. Bà ngoại thấy cháu Bi vẫn ngồi đó ngậm cơm, sốt ruột không thể chịu được nữa, gắt "Bi ăn nhanh lên chứ, sao cứ ngồi mà không ăn thế?". Bi đang mơ màng, ngồi ăn mà quên mất là đang ngồi ăn, nghe bà gắt giật bắn cả mình. Mẹ Bi ngồi cạnh dù không bị mắng đích danh, nhưng liên hệ bản thân xong cũng giật bắn cả mình. Cả hai đứa chộp vội lấy đũa và lấy và để. Bà phì cười rồi chặc lưỡi thở dài "Mẹ với con nhà mày chả khác gì nhau. Mẹ còn thế nữa là con!".

Nhà hôm đó đã phân công hai bố con Bi dọn tinh tươm xong rồi Nhung ạ. Nhưng hôm nay lại là round khác rồi. Ngày nào cũng dọn, rồi ngày nào cũng bầy, để hôm sau còn dọn, chả bao giờ thấy gọn gàng được trọn một ngày cả.

Tao đang tranh thủ giờ nghỉ trưa duyệt truyện cười cho mày đây, nhưng chưa được truyện nào ra hồn hết.
 
Chúc mừng con vịt có thêm một VẠCH nhé :D (đúng chủ đề).
Mà mày làm gì để đến nỗi suýt bị đuổi khỏi TH-NC thế?
À, bọn tao "mở rộng" (nguyên văn: "we are expanding"). Nhưng vì tao thèm ăn phở - phở cáo... nấu - nên kiên quyết một bước không đi một ly không dời khỏi TH-NC. Chắc chỉ phải chuyển sang cái tòa nhà gần nhà cáo hơn nữa thôi.
 
Tao đang cố làm người lương thiện, không đầu độc chúng mày, mà chúng mày có cho đâu, cứ ép tao làm điều ác. OK thôi, hôm nào trời mát hơn, nhân dịp cái Nhung/ hoặc cái Hoa về, tao mời chúng mày nhé <:p

Chúc mừng Dung dâm đỡ bận hơn quay trở lại diễn đàn.

Nhân chuyện đi nghỉ mát, tao tranh thủ vào đây kêu ca tí. Tao đến phát điên với Sorry Airline của nhà mình mất thôi. Hôm đi tao bị chậm 30' (rất hạnh phúc đấy), còn hôm về, nó hoãn 6h. Trời thì nóng, lại lang thang ở sân bay từ 12h30 trưa, chờ mốc mặt đến 2h không thấy gọi lên máy bay, bụng bảo dạ chắc lại hoãn rồi, nhưng khi nó thông báo là chuyến bay hoãn đến 20h10 thì tao tức phát điên luôn, mà ko làm gì được lại càng tức thêm. Đứa nào trong khóa mình mà có "nguy cơ" lên làm lãnh đạo ngành hàng không thì lên phương án cải tổ đi nhé, làm ăn kiểu này, có cạnh tranh chắc đi xa luôn, Vietnam Airline lại trở thành 1 cái tên trong chuyện cổ tích thôi!
 
Cho đúng chủ đề, tao chúc mừng Nga hôm nọ phải đợi máy bay mấy tiếng đồng hồ. Chắc hôm đấy máy bay nó bị xịt lốp nên chữa vá hơi lâu. Mày thông cảm đi.

Cũng tiện hỏi có bạn nào đã đi hãng hàng không Pacific Airlines chưa? Dịch vụ, giờ giấc thế nào? Tháng 9 này Nhung về lợi dụng giá vé rẻ, nhưng chỉ sợ nó cũng muộn 6h như chuyến bay của Nga thì tao lỡ mất chuyến bay về Úc. Lại phải ở lại Sầy Gềnh ăn bám bạn Hiệp mất thôi.
 
Tao không biết mọi người thấy Pacific Airlines thế nào chứ tao bị một lần và sợ đến kiếp sau luôn. Máy bay thì cũ, đồ ăn thì không có gì, trời thì nóng mà máy bay thì cũng nóng (vì điều hòa trục trặc). Tao tự hứa với bản thân không bao giờ đi Pacific nữa.
 
Nhân chuyện đi nghỉ mát, tao tranh thủ vào đây kêu ca tí. Tao đến phát điên với Sorry Airline của nhà mình mất thôi. Hôm đi tao bị chậm 30' (rất hạnh phúc đấy), còn hôm về, nó hoãn 6h. Trời thì nóng, lại lang thang ở sân bay từ 12h30 trưa, chờ mốc mặt đến 2h không thấy gọi lên máy bay, bụng bảo dạ chắc lại hoãn rồi, nhưng khi nó thông báo là chuyến bay hoãn đến 20h10 thì tao tức phát điên luôn, mà ko làm gì được lại càng tức thêm. Đứa nào trong khóa mình mà có "nguy cơ" lên làm lãnh đạo ngành hàng không thì lên phương án cải tổ đi nhé, làm ăn kiểu này, có cạnh tranh chắc đi xa luôn, Vietnam Airline lại trở thành 1 cái tên trong chuyện cổ tích thôi!

Nguy cơ lên nãnh đạo chỉ có con Thủy - bách khoa và chồng nó thôi mày ạ. Nó về mình tổ chức kiểm điểm ngành hàng không nhà nó, bắt no đền bù thiệt hại.

Để tao kể chuyện tao bị chậm tàu an ủi Nga nhé. Đấy là tao đi tàu hỏa ở Ấn độ từ Delhi đi Varnansi, dự kiến là đi hết 12h, nhưng bọn tao đi từ 6h chiều hôm trước đến 5h chiều hôm sau mới đến nơi. Nó chậm lần lượt tất cả các ga, tổng cộng là chậm 11 tiếng. Mà không 1 lời thông báo. May thay, tàu từ đấy về Delhi chỉ chậm 2 tiếng lúc đến, và chậm trên đường có 2 tiếng nữa. Sung sướng quá8-X:
 
Thế thì tao cũng kể cho chúng mày nghe chuyện vợ chồng tao đi nghỉ Easter năm ngoái nhé. Vì địa lý nước Úc bọn mày không rõ nên tao dùng địa lý Việt Nam minh họa vậy.

Chẳng nà bên này bọn Tây chúng nó cho nghỉ lễ Phục Sinh hẳn 4 ngày, 2 vợ chồng tao tranh thủ đi thăm bạn ở Mackay, tương đương Cà Mau nhà mình. Bọn tao đặt vé máy bay sáng sớm thứ 6 bay đi Brisbane rồi nối chuyến bay đi Mackay. Nhưng tao lại phởn chí mời 2 gia đình hàng xóm tối thứ 5 sang ăn tối, nghĩ rằng 2 gia đình này con cái già cả chắc về sớm thôi. Nào ngờ các anh các chị vác cả con sang, ngồi bù khú với nhau đến tận 2-3 giờ sáng. Khổ cái thân tao, đi làm tuần đấy mệt, lại mải nói chuyện, lời ra rượu vào. Đây là nghe theo lời kể của chồng tao sau khi sự việc đã đành, là khoảng 1h sáng tao xuống bếp dấm dúi không biết làm gì. Thế rồi tao quay lại phòng khách, đi vòng qua bàn ăn, lẳng lặng chẳng chào hỏi ai, leo lên gác, rồi không xuống nữa. Khách sau một lúc mới khẽ khàng hỏi chồng tao: "Nhung đi ngủ rồi à?". Chồng tao gật đầu đánh rập, rồi lại rót rượu, lại nói chuyện.

Chuyến bay của bọn tao sáng hôm sau đặt vào 6.15am. Tao 5.45am bất chợt tỉnh dậy, ngạc nhiên không hiểu sao mình lại đang nằm trên giường, vẫn đầy đủ quần jeans, thắt lưng, áo khoác, cũng chẳng nhớ mình lên đến giường bằng cách nào. Nhìn sang đồng hồ, giật mình, dựng chồng phắt dậy. Chồng lại mắng: "Sao cô gọi tôi dậy sớm thế?", thì mình mới khẽ khàng quát vào mặt chồng: "We have a plane to catch".

Quáng quàng, cuống cuồng thay quần áo, quên cả đánh răng, ra đến sân bay thì máy bay của mình đã bay đi mất rồi. Hãng Hàng Không Úc thương tình, chẳng gì cả hai vợ chồng tao đều là khách hàng thường xuyên nhẵn mặt ở sân bay, nên nó cho lên chuyến bay sau. Khổ nỗi chuyến sau bay theo kiểu Hà Nội - Đà Nẵng, Đã Nẵng - Huế, Huế - TPHCM, TPHCM - Cà Mau.

Cả 2 vợ chồng tao đều hangover, mà chắc là vẫn còn say ấy chứ. Tàu bay lại cứ cất cánh 10 phút thì lại hạ cánh, chóng hết cả mặt. Đáng lý ra đến Mackay lúc 9h sáng, bọn tao lên lên xuống xuống, đến nơi là 2h chiều. Bạn ra sân bay đón, phả hơi rượu vào mặt bạn: "Mày cho bọn tao về nhà ngủ một giấc".

Đúng là cái thân làm khổ cái đời. Còn tao được thêm cái tiếng "bất lịch sự", mời khách đến ăn tối mà bỏ khách ngồi chỏng chơ với nhau, tao đi ngủ =))
 
Ê hê, cái Hoa đây rồi!!! Chúc mừng mày nhé, cứ tưởng là mày bận bịu công việc không lên đây, hóa ra không phải. Hôm thứ Hai vừa rồi đi ăn với Thanh Hà mới biết là bạn Hoa "ốm buổi sáng". Nhớ giữ gìn sức khỏe và vẫn vào đây tán chuyện đều nhé!
 
Ê hê, cái Hoa đây rồi!!! Chúc mừng mày nhé, cứ tưởng là mày bận bịu công việc không lên đây, hóa ra không phải. Hôm thứ Hai vừa rồi đi ăn với Thanh Hà mới biết là bạn Hoa "ốm buổi sáng". Nhớ giữ gìn sức khỏe và vẫn vào đây tán chuyện đều nhé!

Hi hi, cảm ơn Nga nhé. Tao cũng đang cố giữ gìn sức khỏe đây. Bây giờ không bị "ốm buổi sáng" nữa, mà "lờ vờ cả ngày". Lúc tỉnh táo nhất, ít lờ vờ nhất, có lẽ là lúc tao đi ngủ :D. Tao tuy lờ vờ thế mà vẫn tán chuyện đều hơn cả mày ấy chứ. Mày nhớ vào đây tán chuyện đều nhé!
 
Chúc mừng bạn vịt giờ đã lên chức "hai sao hai vạch" nhé :D Thêm mấy trăm bài nữa là thành ba sao đến nơi, nhở.
 
Ê này Sơn kia, sao mày cứ tự tiện ra ra vào vào nhà tao mà không gõ cửa thế?! (cho tao cái biểu tượng vịt chống nạnh vào đây cái!). Nhỡ khi tao đang làm gì thì sao? Lại còn viết bậy lên tường nữa chứ!

Thế tao hỏi câu này, với mục đích thống kê chứ không phải thóc mách tọc mạch nhá, là mày đã thử bao nhiêu que rồi mà mày rành thế?
 
Ê này Sơn kia, sao mày cứ tự tiện ra ra vào vào nhà tao mà không gõ cửa thế?! (cho tao cái biểu tượng vịt chống nạnh vào đây cái!). Nhỡ khi tao đang làm gì thì sao? Lại còn viết bậy lên tường nữa chứ!

Thế tao hỏi câu này, với mục đích thống kê chứ không phải thóc mách tọc mạch nhá, là mày đã thử bao nhiêu que rồi mà mày rành thế?

Này, tao chả hiểu chúng mày nói chuyện gì cả. Khổ thân tao chậm hiểu lắm. Thế Sơn thử que gì? Thử bao nhiêu que?
Sơn vào nhà Hoa liên tùng tục làm gì?
 
Hi hi, cảm ơn Nga nhé. Tao cũng đang cố giữ gìn sức khỏe đây. Bây giờ không bị "ốm buổi sáng" nữa, mà "lờ vờ cả ngày". Lúc tỉnh táo nhất, ít lờ vờ nhất, có lẽ là lúc tao đi ngủ :D. Tao tuy lờ vờ thế mà vẫn tán chuyện đều hơn cả mày ấy chứ. Mày nhớ vào đây tán chuyện đều nhé!

Chúc mừng Hoa lờ vờ cả ngay nhé. Ối đứa (trong đó có tao đây) muốn lờ vờ mà chưa được, cứ tỉnh queo cả ngày.
Mà mày có làm nũng tý nào không đấy, chứ tao thấy mày bình thường lúc nào cũng tươi như hoa cơ mà :D
Thế bao giờ mày nghỉ làm, để buôn chuyện với bọn tao cả ngày hả Hoa?
 
Back
Bên trên