Chúc mừng đủ thứ

Hoa ơi, mày làm tao hoài cổ, nhớ lại ngày xưa, hồi bé ấy, đi học, được cô giáo luyện cho hát mãi bài: "Cô giáo như mẹ mìn". Đúng quá. =))

"lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo
khi đến trường cô giáo như quạ già
cô và mẹ, là hai con cáo
mẹ và cô, ấy hai quạ già"

(trích ở đây là có giá trị tham khảo, nhưng quả thật đúng là một trong những bài hát yêu thích của tao, của bố tao, và của con tao nữa - A good idea never dies :).
 
Ừ, tại vì con vịt nó không muốn mày biết là nó biết! :D

Nó hỏi thế, là vì nó muốn nghe mày kể chuyện mày vừa được cưỡi máy bay đi chơi ở đâu thôi.

Đấy "Hoa mô phạm, ít nói, đứng đắn" chả hi-tec là gì? Tao nghĩ mãi không ra làm sao mà mày lại còn biết đúng giờ nó đi chơi, lại còn biết nó cưỡi máy bay nữa:-t
 
con Nở, ts con Nở, mày thấy ông có buồng trứng ở chỗ lào? Cháo thì xxx lấu, hành thì xxx thấy đâu, ông nại tương cho cả cút rượu vào mặt giờ! Mày cũng a tòng theo thằng Hấp bảo con Hoa mô phạm nà "mẹ mìn" à?



xxx, xxx, xxxxLLL, ông mới đi kiếm ăn có mấy hôm về mà thấy chúng mày nộn tùng phèo hết cả nượt, xxxxxxxxxxxxx, ....


thằng "hấp-bóp-cổ-mèo" chửi ai là quạ già là cáo già đấy?

quạ gì cáo gì, kể cả mày bảo chúng nó là "chó" - chưa chắc chúng nó đã giãy đành đạch như khi mày thêm vào chữ "già" - là tao nghĩ thế.

cho nên, bèn đồng ý với con Mai là con Hoa trông giống cô giáo, cô-giáo-Thảo.
(tao tránh cụm từ cô-giáo-Thảo-già, nên Vịt ta sướng âm ỉ, sướng quá cứ lẩm bà lẩm bẩm....)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
<:p =D> =D> =D> <:p

Đón mừng anh Chí về nàng!

Cứ tưởng dạo này anh Chí đi bận đi AA rehab, thay đổi tính tình thành ra ít nói, dễ ie thiẹn, điệu đà không chửi bậy nữa.

Hóa ra vẫn chứng nào tật nấy.

Đúng là không ai cho anh Chí làm người lương thiện. Lúc không nói thì bị chúng nó bảo là câm, là bận ấp trứng, mà lên tiếng nói một cái là bị chửi lại ngay là nói gì mà nói lắm thế, vẫn giọng rượu y hệt ngày xưa.
 
con Lở kia đừng có mà nàm trò!
ông đi bắt tiép có mấy hôm, mày đã xí xớn ra chùa thò tay vào dưới áo cà sa của cụ Bảo rồi, mày tưởng ông XXX biết?

ông mà XXX biết, mày thò tay vào, rồi hi hí "úi thày Bảo ơi, sao mà to thế, sao mà thích thế?"

ông mà XXX biết, thày Bảo thẹn thùng "úi cô Lở ơi, không phải nà "thích thế", mà nà cái dùi gõ mõ"?

ông mà XXX biết, mày rủ thày Bảo ra gốc chuối, móc gói thịt chó với cút rượu ông giấu kỹ, ăn vụng uống vụng hết, rồi nại còn thế vào đấy toàn lước mưa với đậu phụ?

chúng mày tưởng ông XXX biết? Ông biết tuốt!


ới giời ơi làng lước ơi, có ai thấy Chí Phèo nhắm lước mưa với đậu phụ không? Sao mày không cho bả chó vào để ông tọng ông chết XXX nó nuôn đi cho rồi?

ts con Lở, ra mà chúc mừng thày Bảo của mày thò mặt vào nàng đi kìa, thày vừa thập thò ngoài vườn chuối vừa hỏi thăm mày kìa!

tội chúng mày to nắm, ông rình ông bắt được quả tang thì......

>:/ >:/ >:/
 
Khiếp sao mày bậy thế hả Vinh?! Mày bậy nó vừa vừa thôi thì bọn tao mới theo được chứ!

Mày mà muốn win back lại em Nhung Nở của mày, thì xem có cách nào khác backup dần đi, phòng khi cách chửi bậy của mày nó phản tác dụng.

(tao dám cá với cả làng, là thằng Vinh đọc cái này xong, tức, lại chửi một tràng trêu ngươi cho mà xem.

nếu như mà nó không chửi, thì tại vì nó đọc đến câu trên, nó quyết định không chửi nữa, sợ tao nói đúng!:D)
 
khiếp sao mày mô phạm thế hả Hoa, mày bônsêvich thế này bọn Nga nó cũng chả theo kịp, nói gì bọn tao.

mày muốn Chí Phèo ko chửi bậy, thì xem có cách nào thay đổi lịch sử văn chương VN đi, phòng khi các cháu khóa dưới lại a dua bắt chước Chí.

mày cá với cả làng là tao sẽ chửi hả? Vậy nghe nhé:

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот!
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

(Pushkin, 1823)

------------------

rõ chưa? Chí Phèo thì chửi bậy, Đà Điểu thì ngâm thơ classic! :D

đúng là cô giáo th, ra chỗ khác mà mô phạm đê, kẻo tao lại gọi anh Chí ra tương cho mày nguyên cả sọt chửi vào đầu giờ, đem chia nhau với con Nở Nhung vẫn không hết \:d/ .
 
Khiếp sao mày bậy thế hả Vinh?!

(tao dám cá với cả làng, là thằng Vinh đọc cái này xong, tức, lại chửi một tràng trêu ngươi cho mà xem.

nếu như mà nó không chửi, thì tại vì nó đọc đến câu trên, nó quyết định không chửi nữa, sợ tao nói đúng!:D)

Mày ơi, miệng liền tai, nó chửi nó nghe! (câu này giống trong chuyện của Nam Cao chưa)

Hoa với Vinh đúng là bạn thân, đi guốc trong bụng nhau, "ngưu tầm ngưu...":D

---------------------------

Quay lại chủ đề chúc: Chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ nhé, hẹn họp chợ lại vào thứ Tư tuần sau.
 
Quay lại chủ đề chúc: Chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ nhé, hẹn họp chợ lại vào thứ Tư tuần sau.

Nga ơi, sao mày nghỉ chợ lắm thế, còn buôn bán cái nỗi gì.
Mày nghỉ nhưng chợ xa Tổ quốc thì vẫn phải họp chứ. Mày chúc thế làm chúng nó sốt ruột lên. Tao đây thứ 6 vẫn phải đi làm.
 
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот!
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

(Pushkin, 1823)

------------------

rõ chưa? Chí Phèo thì chửi bậy, Đà Điểu thì ngâm thơ classic! :D

Rõ rồi!

Thế còn ai thì dịch thơ ra cho bọn tao hiểu bây dừ?

Với lị nếu muốn nghe chuyện cười thì phải gặp ai?

------------

Nga đã được nghỉ rồi á? Nghỉ gì mà nghỉ dài thế?
 
Chắc nó xin nghỉ phép thứ sáu, cộng thêm một ngày rưỡi nghỉ bù...

Tao mai vẫn đi khách như bình thường, nên chúng mày cứ tranh thủ mà buôn chuyện nhé. Đặc biệt là cái lũ xa tổ quốc :D
 
thằng Cú vẫn thế, vẫn đi khách đều, nhỉ?
mày vẫn phụng sự má-mì Dung DB, hay bây giờ ra làm riêng rồi? Cho tao gửi lời xin lỗi má-mì nhé, tao ko thực hiện 1 phi vụ làm ăn với nó được, vì nó gửi cho tao cái file bên trong chẳng có gì.

Nga Cáo ơi, khiếp hôm qua tao nhìn thấy ở ngoài đường có một đứa bị người ta úp sọt lên đầu, oánh cho 1 trận nên thân vì tội thày dùi, kinh lắm mày ạ 8-X:

Hoa vịt:

muốn có người dịch thơ-gặp Bụt,
với lị muốn nghe chuyện cười-gặp Bụt,
với lị muốn nghe nhạc-gặp Bụt,
với lị muốn thi thoảng vẩn vơ-gặp Bụt nốt.

muốn nghe chửi thì gặp Chí Phèo,

muốn nghe Bụt chửi "sao con ngu thế, tham lam muốn bao nhiêu buồn vui khóc cười như thế này, mà lại tìm ta, là tìm sai địa chỉ !" - thì nghĩa là mày đang được nghe rồi đấy.
 
Trích bài thằng Vinh:
muốn nghe chửi thì gặp Chí Phèo,
Cái loại Chí Phèo nhà mày, không dám chửi thẳng, phải dùng ngôn ngữ nước ngoài không ai hiểu mà chửi. Kém.
Tao mà như mày, tao chẳng chửi nữa. Tao chuyển sang ca ngợi chúc mừng chị em cho chị em giật mình.

Mà mày chửi nhiều quá, làm bạn Hiệp tao lại chạy đi đâu mất rồi? Gớm mãi mới có thêm một bạn giai trong khóa vào hầu chuyện các bạn gái, mà mày làm át vía bạn Hiệp thế à?
 
Hai sao nhấp nháy. Tự vào chúc mừng mình vẫn chưa chừa được cái tật nói nhiều :D

----------

Hai sao bằng Hoa rồi, mới quay sang hỏi Sơn. Muốn được 3 sao như Sơn thì phải viết bao nhiêu bài. Gọi là được voi Hoa thì đòi tiên Sơn mà ;;)
 
Hai sao nhấp nháy. Tự vào chúc mừng mình vẫn chưa chừa được cái tật nói nhiều :D

----------

Hai sao bằng Hoa rồi, mới quay sang hỏi Sơn. Muốn được 3 sao như Sơn thì phải viết bao nhiêu bài. Gọi là được voi Hoa thì đòi tiên Sơn mà ;;)

Ê hê Nhung lên hai sao rồi khao đê! Chỉ cần viết thêm 500 bài nữa thôi là thành 3 sao, chả mấy! :D

Thế này gọi là "được Hoa đòi Sơn". Mà Sơn bây giờ là tiên à? Tiên thì gọi bằng "nàng" có phải hông nhểy?
 
Mà Sơn bây giờ là tiên à? Tiên thì gọi bằng "nàng" có phải hông nhểy?
Ừ thì dạo này chẳng thấy Sơn vào chào các bạn. Mới cả nghĩ, so sánh Sơn với Tiên, các bạn với mãi mà chẳng thấy mà! :)
 
Chúc mừng Nhung lên 2 sao nhấp nháy, tháng 9 về nhớ khao bọn tao nhé. :D

Nghe lời mày, bọn lớp tao đã thả bom thư cho Quỳnh Anh, nó bảo có thể nó sẽ về tháng 9 cùng mày, đến lượt mày vào thả bom "điện thoại" đấy.
 
Theo chỉ đạo của Nga, tao phải gọi điện khủng bố Quỳnh Anh luôn. Mỗi tội nó đang ở shopping centre với 2 đứa con, suýt bị công an bắt vì tội mải nói chuyện cười nói tí tởn trên điện thoại với bạn, không nhìn con. Đùa thế thôi, nó vẫn mồm nói, tay dắt, mắt nhìn, làm mẹ rồi, đa chức năng, một lúc làm được đến 20 việc ấy chứ.

Nó cũng đang đàm phán với chồng nó để về cùng đợt tao về. Nếu được thế, tối đi chơi với bọn mày, tao cử chồng nó chăm sóc chồng tao, hoặc chồng tao chăm sóc chồng nó, để cho Quỳnh Anh và tao thoải mái tâm sự bằng tiếng Việt với bọn mày, đỡ phải phiên dịch. Chứ vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện vừa dịch mệt lắm. Tính vốn đã tham ăn :D
 
Chúc mừng Nhung xù giờ đã lên hai sao không vạch. Muốn lên ba sao như tao thì phải phấn đấu gấp đôi cơ :D
 
Chúc mừng Nhung xù giờ đã lên hai sao không vạch. Muốn lên ba sao như tao thì phải phấn đấu gấp đôi cơ
Sơn ơi, thế nếu tao muốn được lên cả sao lẫn vạch thì phải làm gì?

Mà dạo này lâu lâu mới lại thấy Sơn vào vỗ tay hai cái. Làm chị iem nhớ quá thôi.
 
Back
Bên trên