Chúc mừng đủ thứ

Chúc mừng Mai được lên sao. Bây giờ có danh có chức (thiếu quyền) rồi, đừng bỏ rơi anh chị em, nên tiếp tục phấn đấu tiếp để được thêm sao.

Trích bài Sơn:
Chúc mừng bạn Mai xinh đẹp
Sơn nói thế, khối đứa ghen. Nhất là thằng đà điểu, lủi thủi cầm cành phong lan tự đập vào đầu nó.
 
Chúc mừng Mai được lên sao. Bây giờ có danh có chức (thiếu quyền) rồi, đừng bỏ rơi anh chị em, nên tiếp tục phấn đấu tiếp để được thêm sao.

Trích bài Sơn:

Sơn nói thế, khối đứa ghen. Nhất là thằng đà điểu, lủi thủi cầm cành phong lan tự đập vào đầu nó.

Tao cứ cười tủm một mình suốt từ hôm qua. Vừa được sao nhấp nha nhấp nháy cho bằng chị bằng em, vừa được Sơn khen, lại được cả Nhung adua vào nữa. Ở nhà tao chả bao giờ được khen nửa câu nào bao giờ cả.<:p
 
Tao cứ cười tủm một mình suốt từ hôm qua. Vừa được sao nhấp nha nhấp nháy cho bằng chị bằng em, vừa được Sơn khen, lại được cả Nhung adua vào nữa. Ở nhà tao chả bao giờ được khen nửa câu nào bao giờ cả.
Mai được lên sao mà vẫn còn khiêm tốn quá. Nói thật với Mai để Mai để ý, là tớ thấy bác Duy vừa thấy Mai ngỏ lời ôm hôn đã cầm quả táo ngấp nghé ngay ở cửa forum tụ hội rồi.
 
Tao cứ cười tủm một mình suốt từ hôm qua. Vừa được sao nhấp nha nhấp nháy cho bằng chị bằng em, vừa được Sơn khen, lại được cả Nhung adua vào nữa. Ở nhà tao chả bao giờ được khen nửa câu nào bao giờ cả.<:p

Muốn ở nhà mà vẫn được khen, thì có khó gì! Mày chỉ cần dọn đến ở nhà... Sơn! Hehe...
 
Muốn ở nhà mà vẫn được khen, thì có khó gì! Mày chỉ cần dọn đến ở nhà... Sơn! Hehe...

Ừ nhỉ. Sao mày thông minh thế:D
Thế đến nhà Sơn lại không được khen nữa thì mày có tư vấn cho tao đi chỗ nào khác nữa không? Khéo mày lại đẩy tao thành vô gia cư thì chết:-t
 
Nghe câu này giống khen thế nhở!

Thế nếu như tao cũng muốn vừa được ở nhà vừa được khen như mày, thì mày có còn khen tao nữa không?

:D

Đúng là khen rồi còn gì nữa. tao tưởng bọn mình có biệt tài tìm được lời khen trong mọi câu nói:D *-:)

Dưng mà nghe câu sau của mày thì lại thấy mày vẫn còn mơ mộng quá;)
 
Mày lại còn khen tao mơ mộng nữa - khiếp sao mày khen gì khen suốt thế! Tiếp tục đê mày ơi! :D:D:D

Đây nhé, mày xinh từ ngày xưa đến ngày nay này, lại còn trông rất chi là mô phạm đứng đắn này (cái này là bọn ở KTX o Soshigaya nói thế, à khen thế). Đợi tý... mày tổ chức Noel rất vui này, lại đang có kế hoạch tổ chức cái gì đó cho bọn tao dịp tới mày về nữa này...
:D
 
(nhắc lại lời cái Mai tao hơi ngượng, chỉ dám chú thích là nó khen khen khen... tao) :D

Nói thật với mày, tai tao nghe khen đểu và chê thật nó quen rồi. Nghe mày khen thật thế này, tai tao nó chả chịu được đỏ hết cả lên.

Tao đang định làm một bữa ném ống bơ đây. Có đứa nào dám ra ngoài đường quăng dép với tao không?
 
Trích bài Mai về Hoa:
Đây nhé, mày ...trông rất chi là mô phạm đứng đắn này (cái này là bọn ở KTX o Soshigaya nói thế, à khen thế).
Đúng là chó sói đội lốt dê :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích bài Mai về Hoa:

Đúng là chó sói đội lốt dê :D

:D đội lốt vịt chứ, Nhung ơi.
Tao nghe Phương với Hoa ở bên kia đố nhau vui lắm, nghe lỏm được là mỗi ngày vịt lại có 1 quả trứng cơ=D> Đang định sang bên này khen tiếp, chỉ sợ Hoa nó lại bảo tao khen đểu thì chết.

----------

Sơn 10 rưỡi đêm đi lượn phố vì trời đẹp à?

Hoa ơi, (tao khen) mày hi-tec, nắm được cả giờ giấc hoạt động của Sơn.
 
Tao nghe Phương với Hoa ở bên kia đố nhau vui lắm, nghe lỏm được là mỗi ngày vịt lại có 1 quả trứng cơ Đang định sang bên này khen tiếp, chỉ sợ Hoa nó lại bảo tao khen đểu thì chết.
=)) . Chẳng dám bàn ra tán vào vụ này, cũng sợ Hoa mắng lắm.

Nhưng không nhịn được, lại bàn. Mai ơi, cái Hoa cứ thấy khen là nó gật gù, đểu thật gì là nó cứ nhận tuốt. Hoa nhể.
 
Trích bài Mai về Hoa:

Đúng là chó sói đội lốt dê :D

Cái Nhung này chỉ được cái nết hấp tấp - mới thấy tao được khen là "mô phạm đứng đắn" mà đã vội bức xúc. Đấy mới chỉ là một phần ba câu chuyện thôi, đợi tí tao kể nốt hai phần ba còn lại rồi hẵng choáng một thể.

Thế này này:

Sau một buổi tao đến quậy phá ở chỗ Mai, mọi người tụ tập nhau lại tổng kết. Các chị thì khen:

- em Hoa hiền lành điềm đạm nhỉ!

Các em thì gật gù:

- trông chị Hoa rất trầm tĩnh ít nói!

Còn các bạn còn lại đều nhất trí:

- tóm lại là mô phạm đứng đắn!

Mà đấy là mới kể chuyện ở chỗ cái Mai thôi, chứ tao xin thề lời thề long trọng, là ở những chỗ khác đã có không dưới một số người hỏi tao có phải làm nghề giáo viên không. Trông tao phải thế nào thì mới được thế chứ! :D:D:D:D:D

----------

Mày lại khen đểu nó, con vịt có nắm được giờ giấc hoạt động của tao đâu.

Ừ, tại vì con vịt nó không muốn mày biết là nó biết! :D

Nó hỏi thế, là vì nó muốn nghe mày kể chuyện mày vừa được cưỡi máy bay đi chơi ở đâu thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà đấy là mới kể chuyện ở chỗ cái Mai thôi, chứ tao xin thề lời thề long trọng, là ở những chỗ khác đã có không dưới một số người hỏi tao có phải làm nghề giáo viên không. Trông tao phải thế nào thì mới được thế chứ!
Hoa ơi, mày làm tao hoài cổ, nhớ lại ngày xưa, hồi bé ấy, đi học, được cô giáo luyện cho hát mãi bài: "Cô giáo như mẹ mìn". Đúng quá. =))
 
Back
Bên trên