Chúc mừng đủ thứ

Cảm ơn bạn Hoa vịt và anh Trâu chưa già đã cho bọn tao một trận vui nổ trời. Cảm ơn lũ chúng mày đã tranh thủ khen tao lúc tao còn chưa tỉnh sau 200 ml Flagman của thằng đà điểu :D Nói thật, lúc chuẩn bị xuống nhà với các cháu thì cũng hơi run vì chưa đóng Anh Trẻ Noel bao giờ, may mà mọi việc ổn cả. Kinh nhất là lúc chuẩn bị chui ống khói sang nhà bên cạnh, mấy cháu cứ chạy lên soi xem ông già chui ống như thế nào, may mà thoát được các cháu quả đó :D

Chúc chúng mày Giáng sinh An lành và Năm mới cực kỳ Hạnh phúc nhé.
 
Chúc gia đình nhà Hoa vịt lên đường sang Úc an toàn và vui vẻ! Hẹn sớm gặp lại mày ở một trận ăn uống gần nhất.

Chúc tất cả các chúng mày đón tết tây vui vẻ nhé!

À, quên nữa, chúc mừng chúng mình sắp nhận được áo hội trường 20 năm :D
 
Chúc Hoa và cả nhà lên đường may mắn nhé, vợ chồng tao sẽ đón nhà mày tại sân bay Sydney.
 
Chúc Nhung và anh Tony dũng cảm gan dạ, không biết sợ ba đứa nhà tao nhé. Mày đừng có chuyển nhà đi đâu, CN này bọn tao sang sẽ phá phách. :D

Chúc chúng mày đón năm mới 2007 vui vẻ, với nhiều hy vọng sẽ biến thành hiện thực.
 
Chúc Nhung và anh Tony dũng cảm gan dạ, không biết sợ ba đứa nhà tao nhé. Mày đừng có chuyển nhà đi đâu, CN này bọn tao sang sẽ phá phách. :D

Chúc chúng mày đón năm mới 2007 vui vẻ, với nhiều hy vọng sẽ biến thành hiện thực.

Chúc cả nò nhà Hoa vịt nên đường may mắn nhé:D Chúc mày qua đó oanh tạc hết cỡ nhà Nở Nhung, đi 3 về vô số \:d/ (tao cho bọn phòng tao xem ảnh, đứa nào cũng khen 2 mẹ con Hoa vịt tươi thế, xinh thế, trẻ thế...cũng cõ gần bằng...chị Minh đây;) )
 
Chúc tất cả chúng mày một năm mới nhiều điều mới mẻ, đầy hạnh phúc nhé. Chúc cả gia đình vợ chồng con cái, người yêu người đương của chúng mày cũng vui vẻ hạnh phúc nữa nhé. Chúc tất cả chúng mình thêm một tuổi là thêm sự chín chắn, tự tin và thành công trong cuộc sống.
 
Nhân dịp năm mới chúc em các anh chị gia đình hạnh phúc, mạnh khoẻ, vạn sự thành công, tiền lộc dồi dào :beerchug:

riêng bác Cú em chúc cuối năm có thằng cu nối dõi tông đường :D

From Ban quản lý HAO with love

[youtube]VCVOPU7FLBc[/youtube]
 
Thay mặt Hoa, anh Châu và cháu Bi vì nhà này đang mải đi chơi, Nhung vào đây chúc cả nhà 87-90 năm mới hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe dồi dào, công việc thành đạt may mắn.

Mong người ở nhà có điều kiện ra nước ngoài thăm bạn bè gần xa. Chúc người ở xa năm nay có nhiều dịp được về thăm nhà.

BTW, được Hoa cho xem ké ảnh chụp hôm tiệc Noel. Vui đáo để. Anh Trẻ Tuyết trông hơi oách đấy. Mỗi tội cái Hoa vẫn giữ quà anh Tuyết gửi sang cho tao, nhất định không chuyển nhá (nhân mấy hôm nay cái Hoa không vào đây được, tao to mồm....hí hí :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiện thể, cảm ơn em Hoài vào chúc các anh chị năm mới vui vẻ. Nghe bài hát thì nhớ ngày xưa. Nhưng mỗi tội bây giờ hiểu lời bài hát rồi, thấy bài này của ABBA đau buồn ai oán quá, chị nghe xong chỉ muốn khóc rưng rức thôi.:(( . Hy vọng bọn mình không đến nỗi "Seems to me now, That the dreams we had before, Are all dead, nothing more".

Có bài nào chúc nhau năm mới ăn nhiều uống nhiều béo lên nhiều, em gửi cho chị em cười một cái.
 
Chúc mừng khóa mình giờ đã lắm lời hơn khóa 94-97 đàn em. Chúc mừng tao thêm bài này là tròn 1160 bài. Chúc mừng khóa mình thêm 3 bài nữa là được 2500 bài :D
 
Hoan hô các cô các chú 87-90 (hoan hô có loa loa ở bõ chúc mừng không nhỉ)
Gớm, Sơn đi đâu mà mất mặt mất mũi. Để Nhung lác hết cả mắt tìm, muốn liếc yêu 1 cái mà không được. Hoa thì tìm để hỏi xem Tết này Sơn có gửi đĩa lòng nào sang Nhật được không? Tao thì tìm để hỏi xin cái áo của trường. Hì hì...
 
Mai đi công tác, tuần sau bận túi bụi nên tranh thủ vào chúc tất cả các bạn năm mới sức khoẻ, hạnh phúc. Con cái dồi dào, chăm ngoan học giỏi. Cháu Bi hay ăn chóng lớn (cái này phải hỏi cô Nga cáo phương pháp). Chúc hội sing gừ giải quyết hết gạch đá. Chúc khóa ta năm nay chăm chỉ hội họp, buôn bán có lãi.
 
Tao thì tìm để hỏi xin cái áo của trường. Hì hì...

Mày hỏi đâu xa xôi thế, cứ hỏi thẳng bọn lớp mình đứa nào có nhã ý cho mày 1 cái không, hôm nọ tao mới phát hết có 1/2 số áo, vẫn còn giữ tới 1/2 đây. Cái Phương thì cho thẳng Phương Hà, để về 2 vợ chồng nó diện đồng phục đi đánh tennis! Còn đứa nào định cho Mai không ....???
 
Lê Kim Dung đã viết:
- (tao (tức là Hoa Vịt) bê từ tận bên Truy Nã sang đây) - Tao mới xin phép ra ở riêng nên vẫn chưa kịp lắp ADSL nên đành phải đợi tường thuật của chúng mày vậy.

Chúc mừng Dung có nhà mới nhé. Tuy rằng người đáng được chúc mừng nhất có lẽ lại là anh Thọ cơ. (Mà Dung đúng là quán triệt tinh thần "lợn cưới áo mới" kiểu tân thời nhé - "từ lúc tao xây được nhà mới to đẹp đường bệ, chúng mày có thấy đường ADSL của tao ở đâu không?" :D.)

Thôi cố gắng nối đi, rồi còn "buôn bán có lãi" với bọn tao.

Ờ, mà cái Mai nhắc tao mới nhớ ra, Tết này Sơn có định gửi quà gì sang Nhật không ấy nhở? Khúc bậy nhất đang đi du lịch Sydney không mong ngày về, thì gửi sang đây khúc bậy nhì cũng được.
 
Ờ, mà cái Mai nhắc tao mới nhớ ra, Tết này Sơn có định gửi quà gì sang Nhật không ấy nhở? Khúc bậy nhất đang đi du lịch Sydney không mong ngày về, thì gửi sang đây khúc bậy nhì cũng được.
Khúc bậy nhất Hoa đã nhập lậu về Nhật từ Úc rồi (bọn hải quan Úc vẫn đang xôn xao cả cái sân bay Sydney từ hôm nọ đến hôm nay)
Giờ Hoa lại đòi khúc bậy nhì của Sơn.
Tao mà như Sơn, tao mang cả 3 khúc sang, cho cái Hoa nó chọn. Để nó khỏi tị nạnh khúc nọ với khúc kia.

Chỉ sợ Hoa nó được cả ba khúc, nó lại lấy cái đuôi thằng đà điểu giữ dịt từ hôm nọ khâu vào cái khúc không bậy nhất của Sơn. Rồi các bạn lại tưởng Sơn biến thành con voi :D
 
Chúc mừng cả nhà nhân ngày 14/2 nhé. Chúc cả nhà luôn luôn được nhiều (hoặc một) người yêu quý và cũng luôn yêu ai đó.

Hẹn chúng mày bi bô nhiều hơn đêm Giao thừa nhé.

<:p <:p <:p Sắp đến Tết rồi <:p <:p <:p
 
Hẹn chúng mày bi bô nhiều hơn đêm Giao thừa nhé.

<:p <:p <:p Sắp đến Tết rồi <:p <:p <:p

"Sắp đến Tết rồi, Tết thì rất vui..."

Nghe bọn trẻ con bi bô hát thế, mới thấy hơi vui vui một tí, còn tao chỉ thấy mình như kiểu "chạy đua vũ trang" ấy!

Chúc tất cả chúng mày ăn tết vui vẻ! Một năm MẠNH KHỎE-HẠNH PHÚC-NHIỀU LỘC! (Đứa nào chơi chứng khoán thì thắng lớn nhé: Hưởng ứng phong trào nhà nhà chơi chứng khoán! :D )

Hẹn gặp lại đêm giao thừa <:p (Chồng tao đang bảo giao thừa người ta đi chơi, em ngồi nhà chat chit, lạ thế, sao dễ bị lôi kéo thế?! Tao mới phải thỏ thẻ: là em lôi kéo chúng nó, làm gì có chuyện ngược đời thế!):D
 
Ôi trời, hình như mẹ tao sinh ra tao vào cái giờ ghen tỵ hay sao mà tao hay phải ghen tỵ thế! :D Giờ này chắc cả lũ chúng mày đang lim dim tận hưởng Ngày Lễ Tình Yêu ngọt ngào, thì tao đang ở đây vui vầy cùng một đàn đồng nghiệp không đứa nào phờ phạc kém đứa nào.

Suốt cả ngày mặt khó đăm đăm với số với má, chán, quay sang cười toét với đứa ngồi bên cạnh một cái rồi hỏi vớ hỏi vẩn mấy câu cho cái mồm giãn gân cốt một tí:

- Hôm nào mày cũng ở lại muộn hơn tao, thế bình thường mấy giờ mày mới về?
- (cười e lệ) Khoảng 11 rưỡi đêm.
- Ối giời, thế là đi chuyến tàu cuối à?
- Ừ.
- Thế nhỡ không kịp tàu hông về được nhà thì sợ nhỉ.
- Sợ gì, tao đi taxi về. (Để tiện so sánh, đi tàu mất khoàng 40 ngàn tiền Việt, đi taxi về đến nhà thì chắc cũng phải ngót nghét 1 triệu, cứ 2km là 100 ngàn). Mà không thì ngủ lại khách sạn cũng được, mai lại đến trận địa chiến đấu tiếp!

Ơn trời, mình sinh ra không phải là người Nhật trâu bò.

À quên, vui miệng kể khổ quên phéng mất tại sao mình lại vào đây. Đây mới là mục đích chính này: Chúc tất cả chúng mày có một đêm tình yêu tuyệt vời!

Chúc Tết để thứ sáu.
 
Chào mọi người, cho tớ ké một chân chit chát với. Yahoo ID của tớ là [email protected]

Đang buồn nẫu ruột vì con thì ốm, mà lại bão tuyết nên là chẳng đi chợ Tàu sắm sửa gì được. Bình thường thì bận bịu nên không còn thời gian nhớ nhà nữa, nhưng mà tết đến thì cứ thấy nao nao. Mặc dù là ở nhà tết nhất thì có bao nhiêu cái khổ (chợ búa, nấu nướng, khách khứa, dọn dẹp, đủ thứ thủ tục), nhưng mà không có thì lại thấy thiếu thiếu cái gì. Bên này chắc là chẳng có tết nhất gì rồi. Thế là 4 năm chẳng được ăn tết VN rồi.
 
Back
Bên trên