Chúc mừng đủ thứ

Tao ngó nghiêng cả ngày không thấy bóng bay chúc mừng vịt dịu, tưởng có lỗi server hoặc lỗi khai báo, hóa ra không phải tại ngoại cảnh ;) Dù sao hai tuần nữa cũng được/bị gặp lại mày, tao chúc mày một sinh nhật vui vẻ nhé, và nhớ đừng để anh Trâu phải giấu lưỡi mày vào tủ khóa lại :D
 
Chúc mừng Sinh nhật Hoa vịt!

Chúc mừng Hoa vịt nhân sinh nhật lần thứ 23 (nếu tao nhớ không nhầm?). Chúc mày lúc nào cũng trẻ trung, hạnh phúc, vui vẻ và luôn là một trong hai con vịt tích cực duy trì cái chợ 4rum này nhé!

Sinh nhật rất rất vui vẻ!!!<:p :dazzler: :guitar: :drummer:
 
Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần.
Ước mơ không là những dì đã có, cũng không là những dì không thể có.
Nó như con đường dài, nơi mỗi ngày đi qua được tượng chưng bởi một bước chân.
Chúc mừng bạn Hoa! Tặng bạn con đường đầy hoa nhé!
Nhiều hoa hồng nhung, như tình yêu,
Nhiều hoa đại, sáng trong và tinh khiết,
Nhiều hoa quỳnh, ngọt và bí ẩn,
Nhiều hoa lan, như nòng thủy chung không bến bờ.

0:) 0:)
 
Chúc mừng sinh nhật Hoa nhé. Muộn một ngày còn hơn nhầm hai tháng, Hoa nhỉ. Mà mày hôm nay mới vào forum mà. Chưa kể tao cuối tuần vừa rồi cũng bận việc với lý do không chính đáng nên bây giờ mới vào chúc mừng sinh nhật mày được.

Chúc mày năm nay thêm một tuổi, càng xinh càng tươi càng lắm mồm nhé. Sinh nhật có ước mong quà gì thì được anh Trâu thỏa mãn luôn nhé. Rồi bao giờ mày sang Úc, tao với mày xả láng ăn uống đàn đúm nhân dịp sinh nhật mày luôn.<:p
 
Rất rất cảm ơn tất cả chúng mày nhé.

Thông thường đến tầm tuổi này thì chẳng ai muốn già thêm tuổi nào cả. Thế nhưng để được nghe những lời chúc mừng (thực ra "chúc già thêm một tuổi" thì cũng không hẳn là chúc MỪNG, nhỉ?!) - đã vậy thì phải đổi lại thành - để được biết mình hãy còn nằm ở một góc nhỏ nào đó trong lòng bạn bè, để giả bộ cười toe toét ngoài miệng, còn cảm động thì giấu vào trong lòng, thì già thêm một tuổi cũng đáng chịu, nhỉ!

I love you all.

--------

Hôm qua anh Châu khuân về một bịch rượu mơ, ngọt như juice ấy. Uống bằng cái cốc thủy tinh lùn, thả đầy đá, thêm một lát chanh, đang lúc khát lại ngọt ngọt mát mát tao tu liền cho một hơi 5 hụm. Hehe..., 5 phút sau mặt mũi đỏ tía như con gà chọi, ngồi thu lu trên ghể lử đà lử đử như con gà rù. Anh Châu thấy thế sợ tao mượn cớ say rượu giở trò vũ thê với chồng, nên vội lảng đi dọn dẹp. Xong xuôi thấy tao vẫn mặt đỏ tưng bừng ngồi ụ ra nguyên một chỗ, liền sán vào gợi chuyện xem lúc say rượu tao nói năng lăng nhăng ra làm sao. Nhưng mà chán, tao lại chưa say đến mức ấy. Để hôm nào thử :D.
 
Chúc mừng sinh nhật Hoa. Ơ, thế dạo này sinh nhật không có bánh gato và bóng bay nữa à. Tao cứ chờ đến lúc đó để chúc, bây giờ chúng nó chúc tao cũng phải a dua theo nếu không muôn mất (mà khéo muốn xừ mất rồi).

Chúc Hoa luôn luôn là bông hoa đẹp, tươi, nổi trội trong rừng hoa khóa mình nhé (hehehehe, hình như tao hơi tây tây, nói năng hơi văn hoa tí).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơi muộn tý. Chúc Hoa càng ngày càng xinh đẹp, vui tươi, nuôi con khỏe dạy chồng ngoan.
Nhớ năm trước, đi chơi với nhà Thanh Hà vào đúng SN mày. Công viên Gyoen vẫn bao nhiêu lá vàng lá đỏ, các bạn Bi bạn Tũn nhảy cẫng lên rồi lăn lộn trên đống lá. Tối về đi xem Illumination ở Shinjuku, trời lạnh mà thấy lòng cứ nao nao. 1 năm nhanh nhỉ.
 
mặt mũi đỏ tía như con gà chọi, ngồi thu lu trên ghể lử đà lử đử như con gà rù

có 1 con gà chíp, ôm quyển truyện tranh lẩn ngay vào buồng,

ruồi trâu như con gà (\:d/ zfxdjiegr\:d/ ), con gà trống mà béo quay béo cút ý, nên không dám nhảy bổ vào nói 1 câu về âm nhạc & 1 câu về thời tiết,

đành chuồn đi rửa bát và dọn dẹp, như con gà công nghiệp.
___________________________

không nói năng thô bỉ đây này:

Hoa ơi nếu mày muốn sang năm có con trai tuổi đinh hợi,
thì phải cờ-rết từ giờ đi,
nghĩa là phải quan hệ tình dục tới tấp vào, mà muốn thế thì uống juice mơ là đúng khoa học kỹ thuật rồi còn gì.

à quên, chúc mừng sinh nhật mày nhé, \:d/
 
Hehe, mày định làm tao xấu hổ thì mày hơi bị thất bại rồi! Chả cần mày xui bọn tao vẫn quan hệ tới tấp. 8-}

Phương ơi, vẫn có bóng có bánh đấy chứ, nhưng tao tham lam, nên tao giấu đi ăn một mình rồi, chúng mày hết phần! :D
 
Chúc mừng sinh nhật mày nhá, Hoa vịt, mặc dù tao cũng chả biết mày đạp bụng mẹ mày chui ra ngày nào nữa, nhưng thôi, sớm hay muộn còn hơn không bao giờ chúc mày. Phải lói thật, trong các đứa ngồi cùng bàn học với tao và mày (hình như một bàn chỉ có 2 đứa ngồi thì phải;) ) trẻ nhất vẫn là mày, nhì tao đấy, ngoài băm rùi mà chông cứ như hăm mấy ấy nhỉ...(cứ lói thế trúng đâu thì trúng, có ai bắt vạ đâu mà no chứ:D )
 
Thật à Hoa. Tao vẫn nhớ sinh nhật mày tháng 12. Mấy hôm nay vẫn để ý mấy quả bóng mặc dù rất bận đi ăn nhậu. Nhưng mà vẫn chả thấy đâu.

Tiện thể thằng Vinh truyền bá kinh nghiệm đẻ con trai cho tao hỏi luôn thằng Vinh là đẻ con gái thì cần uống nước juice của quả nào.

Mai, công nhận 1 năm trôi đi nhanh nhỉ. Mỗi khi làm xong được một việc gì lớn lớn 1 chút, nghĩ lại lúc mới bắt đầu mới thấy thời gian trôi đi nhanh. Thôi chết, kiểu này chả mấy chốc mà chúng mình thành hội U60 đi ăn nhậu. Dung với Tẹo chuẩn bị phụ tùng các loại để chuẩn bị đi thi hoa hậu phụ lão nhé :D
 
...trẻ nhất vẫn là mày, nhì tao đấy

Ê B.Minh ơi, tao nói câu này thay lời cảm ơn này:

Còn xinh nhất vẫn là mày, nhì tao đấy. :D

Hehehe... nói phứa thế lơ mơ lại trúng...

Phương đã viết:
Mỗi khi làm xong được một việc gì lớn lớn 1 chút, nghĩ lại lúc mới bắt đầu mới thấy thời gian trôi đi nhanh.

Tao chả làm được việc gì, có vẻ chỉ phá, thế mà vẫn thấy nhanh Phương ạ. Không thể tin sang năm đã là 2007.

Nghe chút nhạc lấy không khí này

http://www.youtube.com/watch?v=-D0dem9s-EA

And so this is Christmas
And what have you done?
Another year over
A new one just begun

A very Merry Christmas
And a Happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
 
Còn 10 ngày nữa đến Christmas!!!!

Thời gian bận nhất trong năm cũng đã qua. Bây giờ quay sang chuẩn bị tiệc tùng Christmas. Tuần tới, gần như tối nào cũng có bạn bè rủ ăn uống, không ở nhà mình, thì ở nhà bạn hay nhà hàng. Thiệp chúc mừng Noel cũng đã gửi đi gần hết rồi (Hoa ơi, đợi mày sang đây tao đưa thiệp tận tay nhá). Cuối tuần này đi mua quà Christmas, rồi rôm rả gói quà, gửi quà. Tối mai, hai vợ chồng sẽ đưa nhau vào thành phố xem Christmas Lights. Tự nhiên thấy vui lạ. Chỉ còn phải đi làm một tuần nữa thôi rồi nghỉ Christmas. Rồi một tuần sau đấy có cô bạn bay sang chơi với mình đón năm mới ở Sydney. <:p
 
Bọn tao có phần thiệp Noel thì chắc cũng phải thủ lấy vài cái mang sang đấy ký tặng tại chỗ nhỉ :D

Thế là mày làm tao bị lây mày rồi, cũng tự nhiên thấy vui lạ :) Mà lúc chuẩn bị, tíu ta tíu tít là vui nhất đấy!

Từ nay đến lúc về chắc bận không thở nổi. Chẳng phải vì công việc, mà vì bản tính nước ngập đến cổ mới nghĩ đến chuyện nhảy.

Mà thôi, cứ bình thản, không kịp nhảy thì có thể sẽ nghĩ đến chuyện bơi.
Chả sao!

Thế bao giờ mày sang chỗ cái An thế?
 
Tao có sang chỗ An đâu, vì nó về Việt Nam ăn Noel. Nhưng vợ chồng tao có anh bạn sống ở Lombok nên mới kéo nhau đến cái xứ Muslim đấy để kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh :))

Mà thôi, cứ bình thản, không kịp nhảy thì có thể sẽ nghĩ đến chuyện bơi.
Thế mới có tên là Vịt chứ.
 
Tao có sang chỗ An đâu, vì nó về Việt Nam ăn Noel. Nhưng vợ chồng tao có anh bạn sống ở Lombok nên mới kéo nhau đến cái xứ Muslim đấy để kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh :))

Sang bên đó đón Giáng Sinh nhớ cẩn thận chút mày ạ, đừng có láng cháng nhà thờ nhiều, vì thời gian trước ở bên đó quan hệ giữa người theo đạo Thiên Chúa và đạo Hồi có lúc căng thẳng đấy.

Thế mới có tên là Vịt chứ.

Bơi cũng chả nổi, tao nghĩ có khi tao nên đổi dần tên sang con gì biết lặn :)
 
Nghe nói bên xứ cái xù có một con lạ lắm, mỏ thì rõ là vịt mà lại biết lặn. Mày biết là con gì không dịu kia?

Đấy là con hoa chứ con gì! :D

---------

Mà hay thật, cái Phương cũng mang bánh mang bóng đi đâu ăn mảnh rồi mà hôm nay không thấy gì cả thế?

Chúc mày sinh nhật vui vẻ, ngày hôm sau cũng vẫn vui vẻ, ngày hôm sau nữa cũng vẫn vẫn vui vẻ... Tóm lại là vui vẻ ngày tiếp ngày cho đến sinh nhật sang năm!
 
Back
Bên trên