Chúc mừng đủ thứ

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
... thằng wto SC tồng ngồng múa trên bàn tiệc buôn dưa lê của lũ phụ nữ chúng mày đâu. Nhìn mấy cảnh múa may đó tao không quen, ngượng lắm.

Công nhận thằng ĐĐ dòng dõi tiểu thư đoan trang khuê các nói đúng! Tồng ngồng múa trên bàn tiệc là rất mất mỹ quan, thực khách nuốt làm sao được!

Phải dựng cột cho nó múa!

-----------

Mà cái thằng ĐĐ này, chỉ được cái mồm nhí nhóe là giỏi. Cái Phương thay tao tỏ tình với mày một cái, quay lại đã thấy mày sợ lè cả lưỡi ra, chạy về ôm cứng SC "mày cứu tao! mày cứu tao!". Mày có giỏi mày đi một mình ra đây tao xem!
 
Thôi, chúng mày, khỏi phải cãi nhau, loằng ngoằng. Tao quyết định rồi. Chủ nhật này, gặp nhau, tổ chức luôn hen's night cho Tẹo.

Tiếc rằng ĐĐ hôm đấy còn bận cầm cành phong lan đập má mấy thằng Đầu Da (Skinhead) - Nhung dịch tiếng Anh kinh dị. Còn SC thì còn phải đi múa cho ông gì ở Thụy Sĩ.

Nên tao thấy nên nhờ chồng Lệ Nhung múa hộ. Ít ra thì cũng biết chắc chắn chồng Lệ Nhung chưa bị Hoa Vịt gặp gỡ riêng tư. Cứ nhìn lũ con Lệ Nhung thì biết.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu chồng Lệ Nhung bận đi mua cá mập, tao sẽ xơ cua mang luôn chồng tao, bụng to, lắm lông, ra múa cho chúng mày. Nhưng Tẹo phải hứa là thấy chồng tao múa ôm cột xong, không được nản lòng, vẫn phải quyết tâm đi dinh.

Chúc cái Hoa ở Nhật không về đập phá chủ nhật này được (cho đúng chủ đề forum nhé).
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
...Còn SC thì còn phải đi múa cho ông gì ở Thụy Sĩ.

Chúc cái Hoa ở Nhật không về đập phá chủ nhật này được (cho đúng chủ đề forum nhé).

SC hàng độc có khác, đắt xô nhỉ! Bận múa cho cả thế giới thế này thì cho tao làm bầu xô cho!

Tao chúc lời chúc của cái Nhung sẽ không thành hiện thực. Tao sẽ có cách phá quấy chúng mày. Ngày giờ địa điểm đây rồi, chúng mày chỉ còn mỗi việc đợi nữa thôi.
 
Chúc mừng bạn Quyên!

Nghe chừng chương trình Chủ nhật này hấp dẫn đây!

Xin thông báo với chúng mày một tin mừng, lớp N2 của bọn tao đã có thêm 1 thành viên mới: Bạn Quyên mới sinh con trai hôm 6/11, mẹ tròn con vuông. Đây là chàng hoàng tử thứ 2 sau nàng công chúa đầu, quả này phải công nhận là mẹ Quyên không ai dạy mà cũng giỏi thật! Xin cả làng 1 tràng vỗ tay chúc mừng mẹ Quyên các cháu lãnh trọn điểm 10 nào....
=D> =D> =D> =D> =D> ...

Vì Quyên ở VN, không ở Mỹ như bạn Kiều, nên chắc phải vài tháng nữa mới vào đây nhận lời chúc mừng được, nhưng mà đề nghị cứ tạm ứng trước đi, khoảng 1 tháng nữa bọn tao đến thăm sẽ chuyển lời hộ!
 
Hôm qua chúng mày ở nhà có xem News về WTO không? Có thấy bạn Sơn Cú lang thang trong sân bay, trả lời phỏng vấn rất chi là điệu không? Ngay sau đấy thấy bạn Hà Hằng xuất hiện. Tao phải out đã đây. Lát nữa có thời gian vào bình loạn nhé.
 
Hôm qua chúng mày ở nhà có xem News về WTO không? Có thấy bạn Sơn Cú lang thang trong sân bay, trả lời phỏng vấn rất chi là điệu không? Ngay sau đấy thấy bạn Hà Hằng xuất hiện. Tao phải out đã đây. Lát nữa có thời gian vào bình loạn nhé.

Ô hô hô! Đúng là Mai làm nhà đài có khác, tin tức hôi hổi! Thế lúc mày thấy SC trên TV, mày có ú ớ chỉ trỏ "Ối bạn em! Bạn em đấy! Chủ nhật này nó còn về nó múa cho bọn em vừa ăn vừa xem nữa cơ!" không?

Mày có cái clip đấy không, ấp lên cho bà con xem rồi mới bình loạn được chứ. Thế có phải Hà Hằng phỏng vấn SC không?

Chúc mừng mẹ con nhà Quyên nhé! Sao dạo này tôi phải ganh tỵ với nhiều người thế này hả giời?! :D
 
Ô hô hô! Đúng là Mai làm nhà đài có khác, tin tức hôi hổi! Thế lúc mày thấy SC trên TV, mày có ú ớ chỉ trỏ "Ối bạn em! Bạn em đấy! Chủ nhật này nó còn về nó múa cho bọn em vừa ăn vừa xem nữa cơ!" không?

Mày có cái clip đấy không, ấp lên cho bà con xem rồi mới bình loạn được chứ. Thế có phải Hà Hằng phỏng vấn SC không?
:D
Ấy đấy, tao cũng định tìm để post lên đấy, dưng mà không thấy. Bạn Sơn-của-chúng-ta xuất hiện trong vòng 30s thôi. Có thể tối nay bạn lại xuất hiện tiếp trong chương trình trực tiếp từ 17h30 trên VTV1, kéo dài 2h30p. Hoa xem trên trang web của vtv.org.vn cho đỡ ghen tỵ nhé.
 
Tao cả tuần bị Xã Đàn, bây giờ mới vào chúc mừng Tẹo được. Chúc mày từ năm sao ko được hưởng sinh nhật độc thân nữa nhé.

Tao cũng chúc bọn ở VN chúng mày cũng bay bay như rồng uống (bia) cuộn cuộn như rồng leo (lên giường) nhé :D
----------
Vụ WTO thì chúng mày nói bé thôi, quả đấy là bà chị tao bắt tao cầm cành phong lan diễn lại bài của thằng ĐĐ kiếm ít tiền mua sữa cho cháu. Giờ này chắc chị tao thì về HN rồi, còn tao vẫn đang thở ra khói ở cái xứ bier nhiều hơn nước đây :(

Chờ đấy tao về rồi chúng mày tha hồ lụt ảnh ọt clip các kiểu nhé!
----------
Đứa nào muốn xem thì sờ chuột vào cái link dưới nhé, hình như màn diễn bắt đầu từ phút thứ 14 thì phải.
mms://mail.vtc.com.vn:8090/VtcPortal_1445/bantinchinh071106.wmv
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ...ờ....
à.....

CHÚC MỪNG BẠN LÊ KIM DUNG NHÉ!

chả biết vì sao,
chả có lý do gì cả, đơn giản là tao chúc mừng thế thôi.
như kiểu ai đó bất thình lình tặng hoa ý mà.

đằng nào chả sướng, hị?

~o) :D ~o)
 
@};- %%- @};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%- @};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%- @};- %%-@};-


http://youtube.com/watch?v=UZ-YTEzS2zQ

Can you feel the love tonight
The peace the evening brings
The world for once in perfect harmony
With all its living things

@};- %%-

And not only tonight. You two - my dearest happy couple will sure feel the love every night, every day - every single moment in your life!!!

Chúc Tẹo và anh Năng hạnh phúc, cả khi đầu xanh răng chắc lẫn khi đầu bạc răng sâu!




%%-@};- %%- @};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%- @};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%-@};- %%- @};- %%-​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế là ngày mai là bạn tôi rụng bông hoa gạo à??? Chúc mừng nhé :D :D :D

Chúc cô râu (tao thề nhé, hôm qua đọc báo nào đó trên mạng quên mất rồi, báo nhé chứ không phải là forum đâu nó viết thế) chú dể hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé (chú ý: nếu tóc bạc sớm thì cần đi nhuộm ngay hoặc răng có dấu hiệu lung lay sớm thì cũng nên đi gia cố lại cho chắc).

Nếu mà không ngại thì có thể Tẹo cho các bạn xem ảnh đám cưới Tẹo được không???
 
nỗi buồn đem chia đôi sẽ thành một nửa,
niềm vui đem chia đôi lại nhân thành hai lần.
mừng cô dâu Tẹo & chú rể Nờ :smlove: từ nay tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2.

mong tình yêu & hạnh phúc luôn đầy để hai người san sẻ cho nhau và cho con đàn cháu đống sau này,

chúc chú rể kiên cường bất khuất, chúc cô dâu vợ hiền đảm đang, để mọi khả năng của chú rể và mọi ý nguyện của cô dâu luôn song hành.

mong rằng tình yêu sẽ lâu như cuộc sống.

:smiley: :smiley:
 
Ờ, sáng nay tao lên DBC chả thấy động tĩnh gì, trưa về họp tới 2h mới được ăn trưa, bây giờ lên đây mới thấy bài của con vịt. Giờ này chắc cô râu chú dể đang hí hoáy với nhau, qua "30 Tết" rồi nhưng muộn còn hơn không, tao chúc chúng mày hạnh phúc nhé.

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten...
 
Khổ ghê, bỏ cái máy ảnh vào túi từ tối qua rồi, mà lại quên không mang cable đi, không nối được vào máy tính để gửi cho chúng mày xem ảnh Tẹo. Phải để sau vậy. Dưng mà tao cũng không biết làm thế nào cả. Hoa ơi, mày bảo tao cách gửi ảnh cái. Tao chụp chủ yếu là món ăn theo yêu cầu của mày đấy nhé.
Party tối qua rất vui vì toàn bạn bè (thì phải), nhẹ nhàng, ấm cúng. Cô dâu chú rể cười tít từ đầu đến cuối.
 
Tao chưa gặp chú rể bao giờ, nhưng cô dâu thì biết mình có nụ cười tươi, khoe từ đầu chí cuối là phải rồi! Thế rồi họ kéo nhau đi honeymoon ở đâu? (Câu này ai cưới tao cũng hỏi để còn tham khảo vì tao chưa có mun miếc gì sất cả).

Muốn gửi ảnh, mày vào album khóa 87-90, ở phía tận cùng bên tay phải có một cái link GỬI ẢNH, nhấn vào đấy, rồi thì tiếp theo cũng giống như upload avatar lên thôi.

Ơ hơ hơ, nhưng lần này khéo lại cái Nga được bấm chứ tao chả có phần.
 
Chúc mừng Tẹo đám cưới ngày hôm kia nhé. Thông cảm tao mải bận bay về nước nên không đến dự đám cưới mày được. Muốn lắm đấy, nhưng vì cơ nhỡ thời gian, nên lại phải về Úc chúc mày từ xa vậy.

Ảnh đã gửi lên chưa ấy nhẩy để tao còn vào xem. Gớm lâu lắm rồi, từ tuần trước cơ, bây giờ mới được nhìn lại mặt Tẹo nhẩy.
 
Chúc mừng Nhung đã quay về Úc an toàn. Lần sau khi nào ở nhà khô hạn quá, mày làm ơn về VN rủ bọn tao đi ăn nhé, vì lần nào mày rủ cũng có mưa cả, buổi tối hôm thứ 2 vừa rồi lại còn có cả mưa đá nữa chứ!

Hôm qua mới là ngày đón dâu chính thức của Tẹo, Hoa ạ, nhà anh Năng rất hương đồng gió nội, cô dâu hôm qua trang điểm kiểu thiên thần, trông rất xinh và ngây thơ (vô số tội), tao cũng có hỏi cô dâu 1 câu y như mày, nhưng mà nó bảo vẫn còn chưa biết, chắc sợ bật mí, bọn mình lại tổ chức khủng bố hỏng mất kỳ "vỡ mật" của nó.

Về khoản bấm nút, tao còn chưa biết cái nút đó ở đâu, chưa gì đã bị Hoa vịt ghen tị rồi, mày được bấm rồi, biết oai rồi, thì cũng phải cho bạn oai tí chứ!
 
Chúc mừng Tẹo có đôi có lứa, để khối đứa chạnh lòng. Trước sau rồi Tẹo cũng tham gia vào diễn đàn lăng xê bọn trẻ, rồi Chí Vinh, rồi SC, rồi v.v và v.v lại phải xì van để hãm cái diễn đàn lại.

Chúc mừng Chí Vinh đã chúc mừng tao chả nhân ngày gì cả.

Chúc mừng bạn Hoa lại sắp về nước dẫn đến cái sự bọn tao lại cần phải được chúc mừng vì sắp được ăn uống nhân dịp bạn Hoa về thăm quê.

Sau bạn Hoa, bọn tao lại được chúc mừng Vinh về nước ăn Tết. Mày có về thật không đấy hả Vinh?
 
Chúc mừng bạn Hoa lại sắp về nước dẫn đến cái sự bọn tao lại cần phải được chúc mừng vì sắp được ăn uống nhân dịp bạn Hoa về thăm quê.

Tao tự chúc mừng tao vì lại sắp được đi đàn đúm ăn hút nhân dịp Hoa vịt về!

(Bao giờ mày về đấy hả Hoa?)
 
Chúc mừng Hoa Noel này được chia làm hai nửa - 1 nửa về Việt Nam ăn uống với các bạn ở nhà, 1 nửa sang Úc bơi bể bơi nhà tao.

Chúc nó xong rồi quay sang chửi (một cách hết sức điềm đạm duyên dáng) - con Hoa kia, mày bảo Noel sang nhà tao chơi, để tao bắt Tony nhà tao hùng hục cọ bể suốt mấy tuần này. Bây giờ lại quay sang đăng ký ăn theo hội ở nhà Việt Nam. Hứa hẹn cái kiểu thế à? :madflame: Chỉ được cái giỏi bắt gà trống hai tay thôi.

Nga ơi, công nhận tao hẹn gặp bạn cũ ngày nào là cũng bị mưa. Hôm gặp chúng mày còn ít. Hôm gặp hội cấp II mưa đá to đùng ra, lai ngập phố, làm tao ngồi đợi ở quán cái Nhung từ 6.30pm đến tận 8.30pm mới có 1-2 đứa lò dò đến. Đúng là trời thương tao, biết thứ 3 về nước, khóc quá thôi.

BTW, Sơn Cú chỉ được cái hẹn vớ hẹn vẩn. Tôi ngồi đợi ông mãi mà lấy cớ trời mưa không thèm qua gặp lại bạn cũ. Chỉ được mỗi cái mồm, mà chẳng có hành động gì cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên