Chúc mừng đủ thứ

Sơn, vào mà nghe chị em khiếu nại chuyện "Trang cá nhân" kìa. Sáng nay cũng phải log in log out mãi mới lại vào được.

Mà mấy hôm nay Sơn chạy đi đâu ấy? Nhung đến tuần sau mới về, ra công viên ngồi đợi sớm thế, lạnh chết.
 
Tao cũng phải điền vào cái trang cá nhân đấy, chúng mày phàn nàn gì :D Lẽ ra chỉ cần ấn vào cái nút Back trên IE/Firefox để quay lại cái trang viết bài, rồi copy lại là xong. Khổ thân Dung mất công gõ cái bài dài ơi là dài...
 
chúc mừng iem Nở Nhung về quê tụ tập ăn hút nhé.
có thác loạn gì thì đừng gửi ảnh bừa bãi như anh, mà phải có chọn lọc, kiểm duyệt đàng hoàng nhé.

kẻo.

nhưng mà phải gửi nhiều ảnh vào.
________________

con Tẹo cưới xin nhớ ăn mặc hở hang vào nhé, tao đang chờ xem ảnh mày đấy.

chúc mừng tất cả các chúng mày sắp tụ tập đánh chén bét nhè cột đèn.
tao ghen tỵ quaaaaaaaá.
 
Nhung Nở ơi.
Bây giờ tao mới vao net được. Cả ngày hôm nay đi làm buổi đầu tiên, chống trả anh dũng với "cơn buồn ngủ".
Di Sheraton, nhảy Salsa với các bạn hi-tech thì chẳng bao giờ biết buồn ngủ là gì cả.
Tao và Bình Minh sẵn sàng đi Sheraton tối 11/11 (thứ 7).
Có anh chị em nào muốn đổi không khí thì đi cùng bọn tao nhé.
Vé vào cửa 50 nghìn (được kèm 1 drink). Có giáo viên hướng dẫn đàng hoàng.
Rất chi là văn hóa cao nhé !!!!!!!!!!!
(Chắc Sơn Cú và Chí Phèo cười nhạt: KHÔNG THANH MINH !)
BÓ TAY.
 
Đính chính 1: vé vào cửa 50k được miễn phí một đồ uống không cồn hoặc hai chai bia Carlsberg :D

Thanh minh 2: tối 11 thì tao không dự được vì vẫn đang họp với thủ tướng Thụy Sĩ :p

Cầu xin 3: Chúng mày có bét nhè cột điện với Nhung xù thì nhớ chụp ảnh, tao với xù sẽ chui bụi lau ngồi riêng với nhau một bữa.

:p:p:p
 
Đính chính 1: vé vào cửa 50k được miễn phí một đồ uống không cồn hoặc hai chai bia Carlsberg :D

Thanh minh 2: tối 11 thì tao không dự được vì vẫn đang họp với thủ tướng Thụy Sĩ :p

Cầu xin 3: Chúng mày có bét nhè cột điện với Nhung xù thì nhớ chụp ảnh, tao với xù sẽ chui bụi lau ngồi riêng với nhau một bữa.

:p:p:p

Sao lại vừa nài nỉ vừa thanh minh? Ký lại đê!!!

Còn đây là của tao:

Thỉnh cầu 1: Sơn bảo với thủ tướng Thụy Sỹ là có bà Hoa bận trông con không gặp thủ tướng được nên bà gửi tới thủ tướng lời hỏi thăm thân mật.

Nguyện vọng 2: Chúng mày mau mau gửi ảnh cho tao thử nút. Nhớ gửi vào N1 đừng có gửi vào N2 kẻo đấy là đất cái Nga.

Bày tỏ 3: Thấy các bạn được ăn chơi đang ghen tỵ kinh người! :D
 
Tẹo ơi,

Tao kể cho mày nghe, là tuần trước tao dán một cái sticker lên màn hình máy tính của tao, nguệch ngoạc rằng "7/11 là sinh nhật Tẹo - sinh nhật độc thân cuối cùng". Hôm nay đọc lại, thấy excited đến mức không thể chờ được đến ngày mai cho đúng ngày, nên kệ mày, tao chúc mừng sinh nhật mày luôn hôm nay. :D

Chúc mày trẻ khỏe sung sức như gái 17, anh Nờ (thấy trên báo người ta toàn viết tắt tên như thế để giữ privacy, tao cũng bắt chước) thì dẻo dai cường tráng như trai 18. Để dành cho hai tuần nữa là đến một ngày còn trọng đại hơn cả sinh nhật mày.

Mặc dù sinh nhật mày đã là một ngày đáng nhớ lắm rồi! (Bằng chứng hiển nhiên là ngay cả tao mông lung như thế mà còn nhớ sinh nhật mày!).

Chúc mày luôn cười đủ mọi cung bậc, như thế này này:

:):):D:D:)):)):):)
 
Tẹo ơi,

Tao kể cho mày nghe, là tuần trước tao dán một cái sticker lên màn hình máy tính của tao, nguệch ngoạc rằng "7/11 là sinh nhật Tẹo - sinh nhật độc thân cuối cùng". Hôm nay đọc lại, thấy excited đến mức không thể chờ được đến ngày mai cho đúng ngày, nên kệ mày, tao chúc mừng sinh nhật mày luôn hôm nay. :D

Chúc mày trẻ khỏe sung sức như gái 17, anh Nờ (thấy trên báo người ta toàn viết tắt tên như thế để giữ privacy, tao cũng bắt chước) thì dẻo dai cường tráng như trai 18. Để dành cho hai tuần nữa là đến một ngày còn trọng đại hơn cả sinh nhật mày.

Mặc dù sinh nhật mày đã là một ngày đáng nhớ lắm rồi! (Bằng chứng hiển nhiên là ngay cả tao mông lung như thế mà còn nhớ sinh nhật mày!).

Chúc mày luôn cười đủ mọi cung bậc, như thế này này:

:):):D:D:)):)):):)
Tao cũng thế, ban nãy cũng chúc mừng sớm Tẹo mà bị Nga Cáo mắng là già rồi nên hay lo xa. Đấy, kể ra cũng già rồi nhưng mà sinh nhật cuối cùng trước khi bước vào đời không độc thân kể ra cũng đáng chúc mừng lắm. Nghe bảo có nơi nhân dịp trước khi đám cưới người ta lôi các bạn đi ăn nhậu túy lúy, Tẹo ạ :-$ (mà vụ này còn cả là sinh nhật nữa chứ). Hay Tẹo học thử tinh hoa bốn phương nhỉ.
 
Tao cũng thế, ban nãy cũng chúc mừng sớm Tẹo mà bị Nga Cáo mắng là già rồi nên hay lo xa. Đấy, kể ra cũng già rồi nhưng mà sinh nhật cuối cùng trước khi bước vào đời không độc thân kể ra cũng đáng chúc mừng lắm. Nghe bảo có nơi nhân dịp trước khi đám cưới người ta lôi các bạn đi ăn nhậu túy lúy, Tẹo ạ :-$ (mà vụ này còn cả là sinh nhật nữa chứ). Hay Tẹo học thử tinh hoa bốn phương nhỉ.

Hehe, tao cũng khiếp tao, nói leo nãy giờ không ngậm được miệng.

Nhân có Phương gợi ý đây, tao nhớ ra cho Tẹo tham khảo, là ở nước Mỹ xa xôi có phong tục trước đám cưới đám bạn gái mở bữa tiệc độc thân cuối cùng cho cô dâu tương lai, trong đó nhất thiết là có một anh đẹp trai lực lưỡng múa striptease. Ở nhà bây giờ còn nhõn một anh đẹp trai lực lưỡng đang đi họp WTO. Bao giờ anh ấy về chúng mày đè ra làm tiệc đê!
 
nhìn Tẹo 16 năm về trước khác hẳn Tẹo bây giờ,
là tao nghĩ thế - rụt rè, bé nhỏ, bé tí, bé xíu, bé tẹo.

hôm nọ gặp thấy mày phổng phao quá.

hôm nay tưởng tượng đang thân ái bắt tay mừng SN mày, cười thật thiện cảm với mày, gửi tới mày thật nhiều niềm vui, mong mày tràn trề tin yêu & hy vọng đón nhận tuổi mới, để sẵn sàng 1-2-3 tót lên ngựa trắng về dinh vài ngày tới.

keng, keng, keng! ;) ;) ;)

(mấy hôm nữa chúc mừng đám cưới sau nhé )
 
Ở nhà bây giờ còn nhõn một anh đẹp trai lực lưỡng đang đi họp WTO. Bao giờ anh ấy về chúng mày đè ra làm tiệc đê!

Khiếp, quả này mà chăn được anh này thì vinh dự cho Tẹo quá. Kinh nhỉ, hóa ra sếp to nhỉ. Tẹo cố gắng không đổi ý nhé!!!!
 
Phương thấy SC làm sếp to nên bỏ ĐĐ vác gạch chạy theo SC.

hiểu rồi.
có nên chúc mừng cái Phương không nhỉ? :-?
 
Phương thấy SC làm sếp to nên bỏ ĐĐ vác gạch chạy theo SC.

hiểu rồi.
có nên chúc mừng cái Phương không nhỉ? :-?

Ô hay, chả hiểu sao lại hiểu ra vậy. ĐĐ nhìn lại ngoài ngõ xem, gạch vẫn y nguyên xi. Sếp to thì làm sao dám mơ. Ơ mà ĐĐ ăn chơi phè phỡn, ảnh ọt đầy ở HN rồi, tao chỉ nói vọng có một câu lại không được à. Thật là bạn Cú làm vẻ vang cho khóa mình ghê. Chứ như bạn ĐĐ, được mỗi cái đáng yêu dễ thương chứ có bao giờ dám nghĩ đến chuyện bạn ấy được tham dự WTO đâu nhỉ. Bạn ĐĐ cố gắng nhé. VN sắp làm thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, hay bạn tham gia tạm vậy :-D

Hihi, tao đang hình dung cái Tẹo nó cũng nghĩ y hệt mày Vinh ạ. Nó cũng thấy mày "phổng phao" quá, không giống thằng Vinh bé nhỏ, bé tí, bé xíu, bé tẹo ngày xưa. Tao cũng đang hình dung ra mày ngày xưa thế nào, hehe, và bây giờ thế nào. Hy vọng lúc nào đó gặp được mày, nhỉ.
 
Huỳnh Lan Phương đã viết:
Hihi, tao đang hình dung cái Tẹo nó cũng nghĩ y hệt mày Vinh ạ. Nó cũng thấy mày "phổng phao" quá, không giống thằng Vinh bé nhỏ, bé tí, bé xíu, bé tẹo ngày xưa. Tao cũng đang hình dung ra mày ngày xưa thế nào, hehe, và bây giờ thế nào. Hy vọng lúc nào đó gặp được mày, nhỉ.

Tao đồ rằng không chỉ riêng Tẹo nghĩ vậy mà có lẽ cả tao, cả mày, cả vài trong số những đứa vừa gặp ĐĐ cũng nghĩ vậy. Tao tự thấy sức tưởng tượng của tao còn nhiều hạn chế, cần phải học hỏi thêm.

Nhân đây chúc mừng SC (cho đúng chủ đề).

Quan trọng nhất là chúc Tẹo HAPPY với cuộc sống trong "dinh" đến trọn đời.
 
con Phương này hay nhờờờờ? Có cái Hội-đồng-Bất-an nào thì tao tranh cử.

chuyện mày & con Nhung phen này oánh nhau to tranh dành "anh Sơn Cú" chỉ còn là vấn đề thời gian, mày làm như cả làng không ai biết.


@Hoa:
công nhận là viết tắt rất khó luận.
mày viết HV nghĩa là Hoa vịt à?
thế HIV là triệu chứng của 1 căn bệnh nguy hiểm hay chỉ đơn giản là Hoa-iêu-Vịt ?
hay là triệu chứng Hoa-iêu-Vịt cũng nguy hiểm?

đúng là "khó hiểu bỏ xừ".


đây, đúng chủ đề,
nghĩa là chúc mừng con vịt Hoa,
vì cái mà người ta khó hiểu thì mày hiểu luôn. Hiểu nuôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng này đang ngồi mút sữa chua sáng, chưa đi làm đi à? Hiện thời tao đang trong kỳ ngoan hiền chưa bốp chát được, tạm hào phóng tha cho mày!

À quên chúc tao sớm có ảnh mà bấm (suýt quên béng không chúc tụng cái gì, khiếp hú vía!).
 
Ô hay, chả hiểu sao lại hiểu ra vậy. ĐĐ nhìn lại ngoài ngõ xem, gạch vẫn y nguyên xi. Sếp to thì làm sao dám mơ. Ơ mà ĐĐ ăn chơi phè phỡn, ảnh ọt đầy ở HN rồi, tao chỉ nói vọng có một câu lại không được à. Thật là bạn Cú làm vẻ vang cho khóa mình ghê. Chứ như bạn ĐĐ, được mỗi cái đáng yêu dễ thương chứ có bao giờ dám nghĩ đến chuyện bạn ấy được tham dự WTO đâu nhỉ. Bạn ĐĐ cố gắng nhé. VN sắp làm thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, hay bạn tham gia tạm vậy :-D

Hihi, tao đang hình dung cái Tẹo nó cũng nghĩ y hệt mày Vinh ạ. Nó cũng thấy mày "phổng phao" quá, không giống thằng Vinh bé nhỏ, bé tí, bé xíu, bé tẹo ngày xưa. Tao cũng đang hình dung ra mày ngày xưa thế nào, hehe, và bây giờ thế nào. Hy vọng lúc nào đó gặp được mày, nhỉ.

Mọi khi mình vẫn để chế độ tự đăng nhập, hôm nay chả hiểu làm sao cái máy tính nó lại ko nghe lời mình nữa, báo hại loay hoay mãi mới nhớ ra mật khẩu để lò dò vào đây cám ơn các bạn.

Vào đến đây nhìn thấy bánh ga-tô hoành tráng cùng cơ man nào là bóng bay ngay trên đầu trang xúc động quá, lú lẫn quên hết định viết cái gì.

Hê..Hê.. Trước tiên tớ có nhời cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sắp chúc mừng sinh nhật tớ. Vinh dự ghê cơ, trước kia Liên bang Xô viết bắn đại bác chúc mừng sinh nhật tớ, năm 2006 bọn WTO tự dưng lại chọn đúng ngày hôm nay để kết nạp VN, khiến bạn SC được dịp vênh vang cùng các nước năm châu.

To Phương, mày nhắc đến bạn Vinh xinh xắn, dễ thương, bạn Sơn quyền cao chức trọng làm tao cũng có phần đắn đo, phân vân. Nhưng có một điểm làm tao nghiêng hẳn về phía anh Nờ nhà tao là anh ấy chưa một lần gặp Vịt chóe. Ôi chao, mới nghĩ đến thôi đã hú vía rồi. Phương cứ yên tâm mà xếp gạch đi nhé!

To Hoa: Cám ơn mày, cái anh to cao đẹp trai mà mày gợi ý mà múa striptease trong bữa bachelorette party của tao thì chắc là bạn ĐĐ ko nhịn được phải phóng từ Nga xô về dự đám cưới của tao ý chứ. Đúng là ý hay!=D>
 
Eo ôi, đúng là Tẹo chuẩn bị có đôi có khác, cái avatar yêu quá đi cơ, hạnh phúc thế chứ lị. Bao giờ Tẹo có ảnh đám cưới, cho lên làm avatar lại còn yêu hơn nữa.

Tẹo ơi, xem phim Runaway Bride chưa? Chưa xem thì xem đi nhé.

To Vinh: tao không nghĩ Nhung với tao dại đến thế đâu. Làm sao mà tranh giành được với mày. Mày "phổng phao" thế, tao biết mặc dù tao cũng nhớn nhưng không lại được với mày. Mày cứ an tâm đi, SC vẫn thuộc diện quản lý của mày. Thật là nhìn người quyền cao chức trọng tao cũng thích bắt quàng làm họ, nhưng mà cũng phải biết người biết ta. Sống ở trên đời phải biết mình là ai chứ nhỉ.

Ơ mà nhé, tao cứ tưởng HIV là Hoa yêu Vinh - hóa ra lại là Vịt à. Nếu đúng vậy, chúc mừng cả 2 bạn cho nó đúng chủ đề. Nếu không đúng như vậy thì chúc mừng SC vẫn còn cơ hội. Viết tắt kiểu này đúng là khó hiểu bỏ xừ.
 
hehe Tẹo ơi, bây giờ ở nơi mà ngày xưa gọi là LB Xô-viết ý, bọn phát xít mới (skin head) chọn ngày sinh mày hàng năm để khủng bố người nước ngoài. Mấy hôm nay ngoài đường phố Moscow lúc nhúc toàn xe bọc thép với lại cảnh sát dã chiến, nên thơ & thi vị đủ đường.

nghĩa là, chúc mừng ĐĐ & NN (anh Cáo) không bị sao,
nghĩa là phương án ĐĐ hôm nào đó mang quà về quá độ tiến lên trao thẳng chị Cáo (bỏ qua giai đoạn tủ lạnh chủ nghĩa, bỏ qua cái Mai tiếc ngẩn tò te), vẩn rộng mở.

hơn nữa Tẹo ạ, tao chỉ tiếc xa cách 10 ngàn km đường chim bay (16 ngàn km đường chim đi bộ) nên không dự lễ nhong nhong về dinh của mày được,

chứ không phải vì thằng wto SC tồng ngồng múa trên bàn tiệc buôn dưa lê của lũ phụ nữ chúng mày đâu. Nhìn mấy cảnh múa may đó tao không quen, ngượng lắm. Con Hoa con Phương chỉ giỏi đầu têu làm bậy.

mấy lại, anh Nờ nhà mày chưa gặp con Vịt chóe, nhưng có chắc tránh được con Dung db không? Con đấy dạo này càng ngày càng táo tợn, tay dao tay kéo kém gì con Hoa, thậm chí thuốc sát trùng cũng không có, tởm, brrrrrrrr. Báo trước cho mày biết mà đề phòng [-x .
 
Back
Bên trên