Chào cả nhà! (mình ko bít vào đâu cả)

@ Hiền: theo tớ là ko... vì câu bài vừa tốn time, mà chả có lợi ích gì, bị xóa bài, bị trừ điểm chất lượng, chán lém :D
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
@ Hiền: theo tớ là ko... vì câu bài vừa tốn time, mà chả có lợi ích gì, bị xóa bài, bị trừ điểm chất lượng, chán lém :D
ai bảo mod là không nên , câu bài thì được mấy ông sao cứ quay quay trông hay ơi là hay, thế nên iem mới phải tích cực câu bài :-$
@N.P.HIỀN gửi tin nhắn cho tớ nhá :x
 
Vậy mod thử chỉ cho bọn em cách để có điểm chất lượng là 65 như mod đi .
Chẳng nhẽ tự nhiên mà có được à ?
Hiền ơi , câu bài tức là làm cho số bài tăng lên 1 cách nhanh chóng hơn bình thường ấy mà . Giải thích sơ sơ vậy thôi , hiểu thế nào tùy cậu .
 
ừm, thì post bài chất lượng, cũng tốn ít time nên được các anh chị cộng điểm
@ Việt: chẳng lẽ có mấy ông sao ấy thì vui lắm à, nếu nhường được mod đã nhường hết rùi ....
 
Hic , mod định nghĩa thế nào là bài chất lượng hả mod . Thử cho ví dụ cụ thể để học tập xem nào .
Có cũng hay lém chứ mod , tui sau khi có 1 sao cảm thấy hứng khởi hẳn lên , hăng hái post bài hơn .
 
2 Mai: ừa, làm quen phát nhẩy. Mai ơi, đấy là còn tùy thuộc xem đối với ấy thế nào là đẹp trai. Tính mỗi mặt thôi hả, hay cả body nữa Trừ khi không may thôi, chứ cứ ra ngoài đường là thể nào cũng gặp được anh chàng ưng ý.
Há há. kiểu này dịp nào phải sag US chơi cái thôi ;;) ,nhưng nói chung số tớ là k may bạn Hiền ạ:)
2 bạn MAI LỚP PHÁP 1 : bạn việt lớp 10 TOÁN 1 chứ không phải là 10 toán 2 , cứ nhầm, chết anh em
Sửa roài đấy bạn Việt toán 1 ạ;)
 
Thư ơi , bài viết của cậu ngắn hơn cả bọn tớ mà điểm chất lượng của cậu gấp đến chục lần người khác ( như thằng Bob chẳng hạn ) , vậy thì chất lượng là gì , làm sao để vừa có chất lượng , vừa có số lượng ????
 
Hehe , bổn lão gia cũng đã có rất nhiều bài chất lượng trong rock club và club bóng đá mà có được cộng điểm chất lượng nào đâu , trong khi các mode trung bình mỗi bài 1 dòng , điểm chất lượng cứ gọi là gấp chục lần các bạn , tình hình là nạn quan liêu , độc đoán lan tràn => Theo quy luật nhà dột từ trên xuống , các thành viên thi nhau câu câu câu cho bõ tức , bị trừ càng nhiều điểm càng oai vì không quen biết , xin xỏ mode thì khó lòng nâng được cái điểm chất lượng => Thưởng phạt không phân minh + quan liêu độc đoán dẫn đến lòng dân oán hận , nên " chất lượng " của HAO ngày càng đi xuống , lỗi trước hết là THIẾU TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC MODE , sau đó là HẠN CHẾ TRONG NHẬN THỨC CỦA CẢ MODE VÀ DÂN TÌNH , kết hợp lại làm nên CÁI LỖI CỦA TẬP THỂ QUÁ LỚN . Khẩn thiết mong các mode và các bạn sửa chữa sai lầm để đưa HAO của chúng ta đi lên .........( Ặc , chết cười )
 
hờ, @ Hiếu: vấn đề ko phải ngắn hay dài mà là có chất lượng hay ko, đó là những đóng góp tích cực, là những bài viết tâm đắc, cũng ko phải dễ để được cộng đâu :D
@ Duy: MOD cũng là con ng` mà :D
 
Bạn Duy gần 1000 bài mà ko có lấy nổi 1 bài chất lượng sao hả mod , thế thì thế nào mới là bài chất lượng vầy .
 
Hehe , bổn lão gia cũng đã có rất nhiều bài chất lượng trong rock club và club bóng đá mà có được cộng điểm chất lượng nào đâu , trong khi các mode trung bình mỗi bài 1 dòng , điểm chất lượng cứ gọi là gấp chục lần các bạn , tình hình là nạn quan liêu , độc đoán lan tràn => Theo quy luật nhà dột từ trên xuống , các thành viên thi nhau câu câu câu cho bõ tức , bị trừ càng nhiều điểm càng oai vì không quen biết , xin xỏ mode thì khó lòng nâng được cái điểm chất lượng => Thưởng phạt không phân minh + quan liêu độc đoán dẫn đến lòng dân oán hận , nên " chất lượng " của HAO ngày càng đi xuống , lỗi trước hết là THIẾU TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC MODE , sau đó là HẠN CHẾ TRONG NHẬN THỨC CỦA CẢ MODE VÀ DÂN TÌNH , kết hợp lại làm nên CÁI LỖI CỦA TẬP THỂ QUÁ LỚN . Khẩn thiết mong các mode và các bạn sửa chữa sai lầm để đưa HAO của chúng ta đi lên .........( Ặc , chết cười )
Đoàn Duy huynh đệ cứ từ từ suy xét, cứ lên chức mod là có sẵn vốn 40 điểm rồi, theo lão phu, đây là số điểm cần có để có thể tùy tay sinh sát, cộng trừ-->Đó là lí do mod có sẵn số điểm đó, nếu Duy huynh đệ viết nhiều bài hay, hài lòng nhiều mod đạt được 40 điểm tức là có quyền trừ điểm Trang Thư tỉ muội hay Squid a đầu (nam mô ai đà phật, thiện tai, thiện tai).Bài chất lượng thì phải đạt 2 yếu tố, thứ nhất là phải hay, thứ 2 là mod phải thích, thế thì các bậc tiền bối mới có thể tăng cấp bậc cho huynh đệ được.Cứ như lão phu, tất cả các bài được cộng điểm của lão phu, không bài nào viết quá 8 dòng, vẫn được cộng điểm.Huynh đệ nên nhớ một câu: Quí hồ tinh bất quý hồ đa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thưa bạn Phong, bạn đã nhầm hoàn toàn, là mod nhg ban đầu chỉ được cấp cho có 40 điểm thui, còn 25 điểm của tớ là do chật vật mà kiếm được :D
 
dạ dạ, lão phu nhớ nhầm số điểm, chỉ nhớ là mod được cấp một số điểm cao chót vot để có được quyền sát sinh, khổ, già rồi, hơi lẩm cẩm.
 
Nghe mà thấy bất công xã hội wá đi mất .
Nhưng dẫu sao có phải ai muốn là mod cũng được đâu , phải có gì đặc biệt mới được làm mod chứ .
 
ừm, bạn Minh đúng là sau khi được tớ khai sáng có thay đổi...
@ Phong: cảm ơn lão phu đã nhớ ra :D
 
Bao giờ chúng ta mới được quyền trên mod nhỉ , khi đó thì hihi : revenge
 
Hô hô , cái bài chất lượng làm ví dụ của Mode thì bổn lão gia đây đã có khoảng vài chục bài như thế ,cụ thể trong Club bóng đá , topic " Tin mới nhất về MU " cũng có khoảng 3 ,4 bài ; các topic khác trong Club này nơi đâu cũng mang dấu bình luận của ta . Hơn nữa các bài của bản mỗ không những chỉ có nội dung hàm ý sâu xa , còn quyết định cả đến sư mệnh tồn vong của HAO , điển hình như trong lần xung đột nảy lửa giữa phe Modern và Classic trong HARC , ta đã vận sức bình sinh mà dẹp yên loạn lạc , đem lại nền hòa bình cho Rock Club , điều ít thấy trong các Forum khác , việc xưa xem xét , chứng cớ còn ghi . Bản mỗ đây vốn cũng là người , và cũng không ít lần câu ( Nói chính xác thì 3/4 số bài là câu ) , nhưng tất cả cái đống đó đều nằm trong các topic bị mọi người dẫn dắt thành chi nhánh Fishing , ta chỉ góp vui cho thiên hạ mà thôi ; bản thân lão già này cũng rất giữ lề thói cho HAO , điển hình là việc giữ cho Topic của lớp tránh khỏi tình trạng loãng toẹt như rất nhiều lớp khác , tuy chất lượng không được như láng giềng Anh 1 nhưng với nỗ lực cá nhân to lớn , với các đạo luật độc đoán nhưng cần thiết trong topic của lớp , lão gia cũng hướng dân lý 2 vào con đường lương thiện sau khi tự mình khám phá cái con đương Fishing kia . ( Ặc , tự tâng bốc ác quá , dù không đến nỗi lố nhưng mà cũng chết cười ......... , mấy cái dẫn chứng trong này toàn có thực cả , ai nghi ngờ cứ việc điều tra thoải mái , hehe )
 
Trời ơi , vỡ bụng vì cười mất Duy ơi .
Đành rằng có thể mày có những bài chất lượng nhưng tầng lớp trên ko cộng cho thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao . Chúng ta chỉ là dân đen mà thôi .
 
Ặc,vừa nhức đầu,vừa đau bụng cười,đối với mình điểm và chức vụ là phù du mà thôi,vui là được...........phải không mọi người????/////:D:D.Mời qua topic lớp Trung xem,trang 50.
Có tin vui!!!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên