Chào cả nhà! (mình ko bít vào đâu cả)

@Thư:eek:k với bạn Thư đi,hẹn ngày tái ngộ,bất chấp tuốt....:D:D
@Nhót:cho chú cơ hội cuối,không anh xử............khè:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừm, ok, vấn đề đi chơi thì tớ ko ngại :D mà bạn P ko cần bất chấp gì đâu... ổn cả mà!! ;)
 
Bạn Thư cứ nói thế là tớ yên tâm roài,hé,mà mọi người thi cử ok chứ????
 
Thi cử thì ok, nhg chiện điểm chác lại là điều khác!!! >_<
 
Ok cái con khỉ. Điểm như dở hơi ấy. Chán ko chịu được. Đã thế môn Toán lại còn vinh dự được cô Mĩ trông nên điểm dưới TB nữa chứ. Thảm hại quá.
 
hờ, cô Mĩ hôm đấy bảo cô trông Lý 2, ai dè trúng P1 à?? :)) Điểm H2 môn Toán cũng chả khả dĩ hơn đâu :D
 
To Trang : Sao lại P1. Cô Mĩ trông L2 mà.
To Nhót: Im đi, em vẫn cao hơn chị đấy.
 
P1 la` phòng 1 chứ ko phải Pháp 1 :D
Thấy cô Mỹ đi ra phòng ngay cạnh phòng 1 H2 nên tưởng cô trông phòng 2 .... à, mà Trang nào thế!
 
To Thư: Đánh thiếu chữ Thư đằng sau :D Bọn phòng 1 hôm đấy may vãi. Còn phòng 2 thì được đích thân cô Mĩ chăm sóc. :(
 
ừm, cô Mỹ trông, cô biết hết, chỉ có là cô bỏ wa hay muốn bắt thôi. Như lớp tớ, cô đọc tên từng đứa chép bài, quay ko chừa đứa nào, nhg mờ cô ko thèm nhìn soi mói lớp lấy 1 lần!! >_<
 
ko hôm đấy có 1 thằng ngồi đằng sau tôi vẫn quay được(tui làm lá chắn):(
nhưng kết quả thi của nó thì cũng ko tốt:(
chán thật
 
To Thư: đấy là khi kiểm tra thôi chứ Thi học kì thì bắt hết.
 
:)) cô Mỹ trông Tin môn Sử nè , may mà là Sử , k thì chắc dưới 5 quá :(
 
4 điểm toán biết chui vào đâu cho bớt nhục đây:((
cô Mĩ ác quá:((
 
cô Mỹ trông Tin môn Sử nè , may mà là Sử , k thì chắc dưới 5 quá
í mày là j` :-/
Mày học giỏi Sử thía hả Cường :> hay tao hiểu sai nhỉ :))
nói thía chứ chưa bao h cô Mĩ trông thi HK mình,k hiểu cảm giác thía nào nhỉ :|
 
đáng sợ
thật chẳng bù cho chính cô hồi lớp 9
mày thử tưởng tượng
tao chỉ nhúc nhích 1 phát là cô lại quắc mắt nhìn tao:((
 
Quắc mắt còn đỡ, chị còn được cô nêu đích danh :((
To Mai: Chúc cho lần thi sau lớp cậu được cô MĨ chăm sóc.
 
Back
Bên trên