Chào cả nhà! (mình ko bít vào đâu cả)

ừm, nghe Hiền nói chiện đã bít là hiền rùi...
Phương ko định học hết Đại học à?
 
Thì về chơi rồi quay lại học tiếp nếu có điều kiện(thăm cả mọi người ở AMS mà:D,ai đi chơi cùng không???;))
 
Tớ đi cùng cho, nếu lúc đó ko đi chơi thì phí. :D sợ sau này ko có điều kiện :D
 
ẩn ý quá,lo gì,đừng nói tới vụ hủ tục tảo hôn nha:)),thoải mái thôi mà,vậy là hẹn rồi nhé....:D;)
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
ẩn ý quá,lo gì,đừng nói tới vụ hủ tục tảo hôn nha:)),thoải mái thôi mà,vậy là hẹn rồi nhé....:D;)
Thư làm dich vụ môi giới qua HAO hay sao vậy ????
Hai bạn đừng quá tự nhiên thế chứ, bạn Thư đang mồ côi chồng mà.
 
Không đến nỗi thế,nhưng tớ thích giúp người khác mà
Tớ an ủi Thư đấy chứ!!!:D;)
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Không đến nỗi thế,nhưng tớ thích giúp người khác mà
Tớ an ủi Thư đấy chứ!!!:D;)
An ủi kiểu ấy ko ổn lắm đâu.
Hãy đến bên Thư và làm những điều gì cần làm, nói những gì cần nói để nhận những gì cần nhận và tặng những gì cần trao !!!!!!
Mà quên là Phương ko thể như vậy được !!!!
 
Phùng Anh Quân đã viết:
An ủi kiểu ấy ko ổn lắm đâu.
Hãy đến bên Thư và làm những điều gì cần làm, nói những gì cần nói để nhận những gì cần nhận và tặng những gì cần trao !!!!!!
Mà quên là Phương ko thể như vậy được !!!!
Hàm ý....hàm ý......đối với tớ là no problem,yên tâm đi;)
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Hàm ý....hàm ý......đối với tớ là no problem,yên tâm đi;)
Tớ đâu có hàm ý, chỉ có những người đầu óc đen tối mới suy diễn nó có hàm ý thôi
Mà tớ đâu phải bạn Thư mà tớ phải yên tâm nhỉ ??? Hè hè !!! bạn Phương còn ẩn ý hơn !!!!
 
Hì,những người hay suy nghĩ +diễn đạt theo lối ẩn ý thường làm nhiều người khó chịu nhỉ,mà tớ nói rồi,tớ vô tư thoải mái lắm,OK,vậy,rốt cuộc sẽ có ai về,ai đi hè 2005 này???
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Đương nhiên à thế :tên sinh ra à để gọi,Hiền thì gọi à Hiền!:D
@Hiền:chắc giỏi lắm thì 2007 tớ về hoặc lâu hơn không biết!!!!Bạn có kế hoạch gì chưa????
Tớ chắc hè 2006 về, tại tốt nghiệp xong mà. Xong chắc sang học tiếp ĐẠi học, hi vọng được học bổng vào trườn nào tốt tốt tí.
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Hì,những người hay suy nghĩ +diễn đạt theo lối ẩn ý thường làm nhiều người khó chịu nhỉ,mà tớ nói rồi,tớ vô tư thoải mái lắm,OK,vậy,rốt cuộc sẽ có ai về,ai đi hè 2005 này???
Tớ là người như vậy sao ???
Thiện tai thiện tai, sai lầm quá
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Tớ là người như vậy sao ???
Thiện tai thiện tai, sai lầm quá
Đâu có gì đâu,ý tớ là bạn Quân giống tớ,ok,bắt tay phát....:D
 
tớ chỉ thấy 2 cái bà này lắm mồm quá đi mất
 
To Nhót: Láo. Dám để chị ngang hàng với A Phùng à? Bất công quá.
 
hờ, tớ ko ngờ lại thế này... các cậu đầu óc đen tối wa'.... chỉ là hè này đi chơi, tớ còn đang định rủ cả bạn Quân đấy, bạn Phương nhỉ?
Mà tớ ko hỉu mồ côi chồng là sao??
 
to chị:2 bà là bà Phùng Phùn và bà Phạm Phương cơ
 
Back
Bên trên