Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!
Hôm nay trời mưa nên ko phải xuống sân chào cờ, lớp mình tranh thủ bàn về việc chuyển 2 tiết trung lên buổi sáng,kết quả là 50% đồng ý và 50% phản đối. Bùn ghê gớm! Trong khi các lớp khác về hết,lớp mình ở lại học mà các bạn ý còn phát biểu xanh rờn:"Có làm sao đâu?".Thế mà ko làm sao àh? Bức xúc lắm rùi đây!!! Mà lớp trưởng rõ ràng đồng ý thế mà khi lấy biểu quyết lại:"thế nào cũng được"->Bó tay!
Thực ra chiện này cũng ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của lớp ta,mà điển hình là những đứa như tớ,con Hồng Shit và Dòi chắc chắn sẽ khiến 1 số bạn khó chịu,nhưng bít làm sao,bọn tớ đấu tranh cho quyền lợi nên ko có tội mà!
Các vị tiền bối khóa trước truyền đạt kinh nghiệm thuyết phục cho chúng em với!!!! Hôm nào cũng 5 tiết thì mệt lắm lắm!