có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Ối chết mất, em mới viết có mấy câu đã được nhận được thư của anh Giang :x -.-
Em chỉ khuyên em Linh có mấy câu ăn ngủ nghỉ cho nó khỏe người đẹp da đẹp tóc, học hành thì giảm tải ( tại em thấy em ý đòi đi thi 1 lúc 3 môn thế kia em cũng thấy hoảng loạn thật -.- ) đi một chút chứ em có bảo em ý bỏ học đi mua phấn về chát lên mặt đâu mà -.-

Còn chuyện đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai là đúng mà.
Ấn tượng ban đầu của đàn ông về đàn bà vẫn là về vẻ bên ngoài -.- ( sách nó nói thế mà em thấy cũng đúng nên em viết ra thôi ).
Ựa, cho em 1 cô kiểu Huyền Diệu thì em cũng ....@___@ @___@


Thôi, đúng như anh Sơn ý.
Cứ như chị Trang là ổn :"> =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thi hsg dễ lắm, vào vòng tp lại còn đc bàn bài thoải mái nữa chứ.

Lại nhớ hồi lớp 5 thi HSG tphố trường nhà cô giáo dặn k làm đc bài thì ra khu bếp ăn có sẵn lời giải trọn bộ 8->


@ e Linh: Em thấy thích gì thì thi môn ý thôi, có j phải thắc mắc nhở :)) nhg h này mới xđịnh thi toán thì chắc là đã muộn 8-> heh, mà Hải Anh bh học đâu hả em :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ hơ
ý em ý là
3 môn đều khá ko biết chọn môn nào :p

theo ý anh - thì em cứ thi Toán ý - đúng ước mơ - đúng sở trg
Sinh lớp 8 học thuộc lòng thi làm gì
Hoá lớp 8 đến gần cuối mới có bài A-B - thì cũng có gì đâu mà thi :p
 
anh Giang đến đâu cũng chơi cả 1 bài dài luôn, phục thật,..........may mà em chưa ăn bài nào, mới có 1 lần bên HARC nhưng mà cũng ngắn thôi,.........:D :D :D
 
căn bản vì anh Giang lúc nào mà post bài là đa phần toàn là "đọc xong bài người khác là cần phải nói" nên sẽ dài chứ sao :))
 
Giang sao tự dưng hăng máu viết thế =)).
Uầy cả Long Sex cũng vào đây đọc sao =)).
Hồi cấp 3 thằng nào bỏ học đi điện tử rồi bị em nào em ý ko cho Dota bắt học hành nghiêm chỉnh ấy nhỉ =)).
Tóm lại mình thấy chọn thế nào chỉ là 1 phần thôi :"> quan trọng là phải biết quý những thứ mình có+tận hưởng cuộc sống+bla bla....
Thôi bàn nữa lại thành thảo luận nghiêm túc :"> 2 năm nay rồi từ hồi rỗi hơi đi chửi nhau om sòm trên HAO đến h mình chưa viết đc bài nào quá 1 trang :">.
Hôm nào làm trận Dota onl GG ko "Gosu" Giang ;;)
 
anh chị tình cảm quá nhờ :D
em vốn đã quyết thi toán từ năm lớp 6 cơ :D dưng mà năm nay bị thầy đăk dụ dỗ nên em thấy...yêu môn hóa :x
mà năm nay thi tp lớp 9 ntt kém :( lật mấy trang mới thấy nguyễn trường tộ, toàn ams với lê quý đôn :|
 
thầy Đắc năm nào cũng dụ dỗ học sinh có ý định thi Toán chuyển qua thi Hóa... rồi cãi nhau với cô Thu :)) như năm ngoái dỗ bạn Tiến đi thi Hóa, cuối cùng bạn trượt cả Hóa và Toán, hai thầy cô quay ra cãi nhau xem ai làm bạn mất tập trung =))

có 1 lời cho em Linh vì hồi trước mình cũng đi thi 2 môn liền. Thực ra thì em chọn môn nào cũng được, đến vòng thành phố mới phải dứt khoát mà... thường thì Toán và Hóa không thi trùng giờ. Chị có thằng bạn lúc đầu thi cả Anh, Toán và Sinh, nó thì rất thích Anh, và hồi đấy chỉ thi Sinh cho vui, vậy mà cuối cùng nó chọn Sinh <một phần vì kết quả Anh không cao> và giờ thì nó đang học chuyên Sinh trong Ams, đỗ thứ 5 <thi bên Tổng Hợp là á khóa ^^>. Cứ thi rồi sẽ thấy mình thik cái gì, thik rồi thì học, học với đam mê thì chắc chắn hơn là ngồi lựa bừa rồi sau lại chẹp lưỡi tiếc rẻ. Phải nhìn như các bạn thi Hóa tranh luận với nhau, bật khóc sau khi làm nhầm 1 tí tẹo, không bao giờ thấy sai lầm khi quyết định đi thi Hóa, và khi chúng nó cười tí tởn vì đạt giải mới thấy niềm đam mê nó có tác dụng to lớn thế nào :))

Thế thui, nghe theo mình, đừng nghe thầy dỗ bừa ;)) nhưng thầy dỗ riêng thì là thầy quý, thấy tiềm năng thì em cứ thi Hóa đi :)) hồi trước mình ngu Hóa, đến lớp 10 gặp sư phụ rồi mới thấy Hóa thật là hay :))
 
thực ra em thích toán hơn hoá, nhưng thấy mọi người kêu con gái học toán nên em đang phân vân thôi :D
hay là thi hsg toán nhưng theo chuyên hoá nhờ =))
 
Lại cái kiểu "thực ra em thích" "nhưng lại thấy mọi người nói" là không ổn em ạ
Chị thì không phải lúc nào cũng dứt khoát được nhưng có định hướng từ trước, có hỏi chỉ là để xem phản ứng mọi người + tiếp thu chẳng may có cái gì kinh khủng mình không lường trước được nhưng mà 80% là do mình em ạ. Đừng có nghe mọi người linh tinh, chẳng ai hiểu được mình bẳng bản thân mình đâu.

Anh Giang viết cái gì rồi lại xóa thế kia :-?
 
thôi, nói chung em nó thích cái gì thì cứ để nó theo, còn chuyện con gái học toán thì có sao đâu, Marie Currie xấu thế cũng còn có ny là Pierre Currie muh ( có viết sai chính tả thì đừng có chửi nhá, vì em đọc thế nào viết thế chứ cũng ko bik tên 2 cụ viết thế nào), nên là cứ yên tâm em Linh ạ, thế nào cũng có ny, chỉ là sớm hay muộn thôi..........:D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, nói chung em nó thích cái gì thì cứ để nó theo, còn chuyện con gái học toán thì có sao đâu, Marie Currie xấu thế cũng còn có ny là Pierre Currie muh ( có viết sai chính tả thì đừng có chửi nhá, vì em đọc thế nào viết thế chứ cũng ko bik tên 2 cụ viết thế nào), nên là cứ yên tâm em Linh ạ, thế nào cũng có ny, chỉ là sớm hay muộn thôi..........:D :D :D

Thế rút cuộc em Linh quyết chưa:-??
@ Anh Khang: Curie anh ạ:">
 
ặc, chả riêng gì con gái, kể cả con trai có theo toán đi nữa thì cũng chả ai nói là xán lạn, ngày xưa anh thi chuyên toán bị bố mẹ chửi như điên, chỉ có mình thích thì mình cứ thi rồi đến đâu thì tính đến đấy,..........nói chung là em thích cái gì thì cứ thi cái đấy, chả cần quan tâm người khác nói gì, làm cái mình thích cho nó thoải mái, chứ còn kiểu gì sau này chả hối hận..........:)) :)) :)) anh nói thật đấy, mấy năm nữa cứ nghĩ lại mà xem.......:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh thì anh thấy vào Toán thì tương lai ko xán lạn thật :-<
trg Tổng hợp chả biết thế nào chứ học chuyên Toán ở Ams buồn cười lắm, có khi sau này toán lại là môn dốt nhất trong các môn thi đại học ấy chứ
Khải thì còn đỡ chữ năm của em mà vớ phải thày Thắng lớp anh hay cô Hồng Anh thì cứ phải gọi là trên trời dưới biển :))
 
...phi thương bất phú8-|
...tuy nhiên học Toán nói riêng và các môn tự nhiên nói chung rèn luyện khả năng tư duy login rất tốt. bây giờ em học toán, thậm chí là chuyên toán nhưng đâu có nghĩa là sau nay sẽ phải làm công việc nghiên cứu toán học đâu. Cá nhân anh thấy nhưng ai học tự nhiên tốt ( có thể do năng khiếu hay do nỗ lực) cũng sẽ có rất nhiều thuận lợi khi thích nghi với môi trường mới. Em Linh định thi học sinh giỏi toán cấp thành phố chứ có định lấy giải Nobel đâu mà 2 chú Khang với Dương cứ doạ. Lấy ví dụ lớp cấp 3 của anh chỉ có 10-15% là con theo đuổi vật lý ít nhất là cho đến đại học mà cũng chả đứa nào kêu tiếc hay ân hận vì đã học chuyên lý cả. Hiện giờ anh cũng học cái ngành mà 1+1=2 hay =3 ko quan trọng nhưng cũng thấy vui vui khi mà cái bóng điện trong nhà hỏng mình biết vì sao nó hỏng, sửa thế nào, chả bao giờ thấy tiếc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi mình có ý kiến

Chấm dứt chuyện của em Linh tại đây!


Hehe quay sang hỏi các em lớp 12 dự định tốt nghiệp xong ntn 8->
 
Anh Sơn: Em ý cũng một phần là hỏi để xác định tương lai của mình mà :D
nghe em Linh nói là có ý định vào Toán Tổng Hợp thì em khuyên thế thôi :D
 
Back
Bên trên