có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

lớp em nó thế ai biết lớp khác toán thế nào :))
hay thôicứ đi thi toán gỡ gạc cho trường tí thể diện em ạ, năm ngoái bọn chị phá trường, đi thi ôm được cái giải ba thành phố về là to nhất, trong khi các môn khác toàn nhất nhì =)) nghĩ thấy hơi ngượng [hơi thui, mình còn trượt chổng vó không được đi thi thành phố, coi như không quan tâm bọn đội tuyển, bố mẹ đóng cả đống xiền chẳng làm được rì :))]

Bạn Giao cũng học Lý Nam đúng ko nhỉ:-??
Năm ngoái là năm Trường Tộ được ít giải về toán nhất:))
 
năm chị Giao tuyển toán có chị hải anh nhảy sang hóa thì phải =))
em mà thi toán thì sợ đang thi đứt mạch máu não chết 8-}
 
ko phải đâu, khi đi thi, chả hiểu sao cứ ngồi gần các bạn ams với giảng võ là đầu óc em nó loạn lên hết :(
em cũng có ôm đồm đâu, đang hỏi ý kiến của các anh chị để chọn mà :D
 
ko phải đâu, khi đi thi, chả hiểu sao cứ ngồi gần các bạn ams với giảng võ là đầu óc em nó loạn lên hết :(
em cũng có ôm đồm đâu, đang hỏi ý kiến của các anh chị để chọn mà :D

cái này thì làm sao anh chị biết được:))
năng lực của em ra sao thì em phải tự biết chư;))
tốt nhất là chọn cái nào em thích nhất:x
mà ngồi cạnh ams giảng võ sợ quái gì:)) bọn nó càng vênh thì mình càng phải cố:*
 
ôi mama ơi
đi thi hsg làm gì hả em :-<
như anh này, đã có một quãng đời thơ trẻ, cứ tưởng rằng cái chuyện thi thố này nọ nó thể hiện được chút gì đó hay ho cho bạn bè nó nể - đến năm nay lớp 12 mới chợt nhận ra rằng cắm đầu cắm cổ chả để làm cái đêk gì để rồi khi làm việc với mọi người mới chợt nhận ra rằng - mình chả biết cái gì về đời cả ... Hsg nó chỉ là cái giải phong trào thôi - ko hơn ko kém :D
tất cả những thứ trên sách vở nó khác nhiều với thực tế lắm
đừng mất thời gian quá vào những thi thố hay đội tuyển
chính những giây phút được làm học sinh này mới là cái quý em ạ

(kinh nghiệm xương máu của đời học sinh đấy :-<)


còn nếu em hỏi Sinh lớp 9 có cái gì thì anh trả lời: Di Truyền - Sinh Thái :D
đấy mới là cái để thi thố sau này chứ lớp 8 thì Sinh có cái quái gì mà học :-j
Sinh lớp 9 quan trọng lắm - nếu em học tốt thì lớp 12 vừa học vừa chơi cũng được :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp em môn toán bọn con trai ko khá lắm, hầu hết theo hoá vs lý :)) mà còn chả có ai thích toán cơ =))
em thì thích cả 3 môn, riêng môn toán tự dưng dạo này thấy nó .... khô khan thế nào ý, môn sinh thì em ko biết lên lớp 9 thì học cái gì nhờ :D

Thật ra, con trai bẩm sinh đã hầu như giỏi hơn con gái về toán.
Cũng giống như việc con gái bẩm sinh ra

Mọi người thích nói, nam nữ có khả năng bình đẳng như nhau. Thật ra là không phải như thế, con người sinh ra chả có ai là giống nhau cả, mỗi người giỏi một việc, trong đấy yếu tố gen rất quan trọng.

Tính trung bình ra, con gái không giỏi toán bằng con trai.
cái này có research đàng hoàng rồi em ạ, không phải là bias đâu :p.
;)

Anh nghĩ con gái thì không nên đi sâu vào toán ( nhưng nếu em thật sự thích thì em cứ chọn con đường em thích thôi ). Có điều là thế này, ôm đồm nhiều quá, hại nhan sắc em ạ.
Con gái thì ngoài đầu tư về đầu óc cũng nên đầu tư cho nhan sắc.

Thời gian em ôm 1 lúc 3 quả bom như thế, em đi tập bơi, tập chạy ăn uống ngủ nghỉ cho cơ thể phát triển. Lên cấp 3 trẻ đẹp xinh tươi :">

Không phải cứ thông minh, cứ giỏi là hạnh phúc ;)
 
còn nếu em hỏi Sinh lớp 9 có cái gì thì anh trả lời: Di Truyền - Sinh Thái :D
đấy mới là cái để thi thố sau này chứ lớp 8 thì Sinh có cái quái gì mà học :-j
Sinh lớp 9 quan trọng lắm - nếu em học tốt thì lớp 12 vừa học vừa chơi cũng được :D

cái này cũng tùy :">
Như tớ học Psy nên tớ chỉ ước hồi xưa mấy cái chương hệ thần kinh ở lớp 8 tớ chăm chỉ hơn 1 chút :">
 
Thì Psy tất nhiên là thế
Nhưng mà cái di truyền, học tốt từ cấp 2 thì lên cấp 3 rất nhàn, chẳng may thi tốt nghiệp rồi thi đại học thì toàn Di truyền thôi, chị lên College ở bên này thì cái đầu tiên cũng là toàn về gen với di truyền :D Nó có ứng dụng lớn nhất mà


Nói về nam với nữ, do đặc điểm của bán cầu não trái và phải, con gái thường có khả năng về ngôn ngữ hơn con trai, con trai hơn về tự nhiên như kiểu toán lý :D
Khoa học đã chứng minh, hơn nữa con gái mà sau này đâm đầu theo khoa học thường khô khan :">
 
Nói chung là, học nhiều toán lý hóa, suy nghĩ căng thẳng, già nhanh.
Dễ mọc mụn trên mặt.
Tổn hại nhan sắc.

Tốn nhiều thời gian ( học cái khác cũng tốn nhiều thời gian nhưng ví dụ như học ngôn ngữ hay mấy môn xã hội thì vừa học vừa đi ra ngoài thư giãn cũng vẫn là học ).

Mà con gái nói thật.
Nhan sắc quan trọng lắm.

Em học Psy, sách nó bảo là đàn ông chọn đối tác tiêu chí đầu tiên là vẻ bề ngoài.
Đàn bà chọn đối tác tiêu chí đầu tiên là sự thành đạt và khả năng ổn định.

Em chưa thấy ai con trai muốn lấy vợ xấu ( kể cả xấu mà thông minh ), con gái muốn lấy 1 anh chồng thất nghiệp, lông bông được mỗi cái mã ngoài.
 
Vừa bị cắt net 1 tuần liền =)) dở sống dở chết =))
 
Ối khổ thân :">
A đức ơi.
hè về đi :x :x
em còn 48 ngày nữa là về tới nhà rồi :x
 
Hẹn tết sang năm đi :| hè ko về đc...
Với cả hè anh nghỉ tháng 8 với tháng 9 cơ :))
con gái muốn lấy 1 anh chồng thất nghiệp, lông bông được mỗi cái mã ngoài.
Hồi năm ngoái lên mấy khu ăn chơi ở Tokyo,toàn các em cực xinh mà lại đi với mấy thằng mặt nhìn ngu cực :)).Mấy thằng đấy chắc cũng thất nghiệp,lông bông thậm chí ko có mã ngoài gì hết ;)) chỉ có nhà mặt phố,bố làm to thôi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú Hưng nói cũng có cái lý nhưng cũng phải xem người mà chú khuyên là ai? Em nó mới lớp 8, đầu tư cho nhan sắc theo chú là làm cái gì? Anh chả biết bây giờ thế nào mà cách đây 5 năm anh học thì đứa đe'o nào lớp anh cũng muốn đi thi hết, chỉ có được đi hay không mà thôi. Mà nhớ lại hồi ấy em nào đi học mà loè loẹt tí là khối chuyện vui8->
 
chú Hưng nói cũng có cái lý nhưng cũng phải xem người mà chú khuyên là ai? Em nó mới lớp 8, đầu tư cho nhan sắc theo chú là làm cái gì? Anh chả biết bây giờ thế nào mà cách đây 5 năm anh học thì đứa đe'o nào lớp anh cũng muốn đi thi hết, chỉ có được đi hay không mà thôi. Mà nhớ lại hồi ấy em nào đi học mà loè loẹt tí là khối chuyện vui8->

hồi anh đi học lòe loẹt chắc bị thầy Thắng cho ăn chửi:D
 
chú Hưng nói cũng có cái lý nhưng cũng phải xem người mà chú khuyên là ai? Em nó mới lớp 8, đầu tư cho nhan sắc theo chú là làm cái gì? Anh chả biết bây giờ thế nào mà cách đây 5 năm anh học thì đứa đe'o nào lớp anh cũng muốn đi thi hết, chỉ có được đi hay không mà thôi. Mà nhớ lại hồi ấy em nào đi học mà loè loẹt tí là khối chuyện vui8->

em nói rõ rồi mà. Đầu tư cho nhan sắc ở đây là tập luyện thể thao, bơi lội chạy nhảy ăn no ngủ kỹ -.-
cơ thế đang tuổi phát triển, như em ý định ôm 3 môn thi vào thì em ý ăn ngủ với tập luyện thể thao vào lúc nào?

lên cấp 3 lại thành bị thịt ra thì có hối hận cũng ko kịp.
Như em hối hận rồi này.

con gái nó phát triển đến 1 độ tuổi giới hạn thôi anh ạ.
 
Ờ chị hiểu ý em Hưng rồi, còn chuyện đi thi HSG ai có khả năng cứ thi, có giải về trông thành tích cho nó máu me một tẹo sau này muốn vào trường nào xịn hay du học gì đó chẳng hạn, có khi chả là gì cũng có cái vênh tẹo :))

Chị là con gái thì chị thấy tóm gọn là như thế này này: con gì thì con, học hành chỉn chu nhưng ăn chơi cũng nên hết mình :)) Chị rất sợ các thể loại nerd quanh năm ôm sách vở trông chán mớ đời, nhưng cứ lông bông chải chuốt chơi bời quá thì hóa ra là vô dụng. Con gái thì học cứ học nhưng mà cũng nên để ý đến bên ngoài một tẹo, trông sao nó xinh xắn nhưng đúng mực :D
Sự thực thì ai chả thích những gái xinh trai đẹp mà lại có đầu óc =)) Tất nhiên xinh quá giỏi quá cùng lúc không kiếm được đâu nhưng mà mỗi thứ có một chút là ổn rồi 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Hưng thân,

anh không muốn đả kích hay nhận xét gì về bài viết của em. Anh hoàn toàn nhận thức được việc mỗi người có một quan điểm, đồng thời sự khác biệt trong cách nhìn cuộc sống, nhân sinh quan, là việc hiển nhiên. Tuy nhiên, lý do anh phải viết bài này là vì em lại mang cái cách nhìn cuộc sống của em để khuyên người khác (hình như là một em gái học lớp 8), nghĩa là nó không còn là việc của riêng em nữa rồi. Thiết nghĩ nếu không có ai phản bác lại cách nhìn của em một cách kịch liệt, thì nhỡ đâu có nhiều em lớp 8 khác, đầu óc ngu ngơ không biết gì vào đây lại học đòi theo lời khuyên của em thì hỏng đi.

Luận điểm của em Hưng bao gồm hai ý. Ý thứ nhất anh xin không bàn, con gái ưa con trai thành đạt, chín chắn, và có trí óc. Nhưng ý thứ hai, về chuyện con trai chọn "đối tác" dựa trên nhan sắc là đầu tiên, anh xin được nói thêm về vấn đề này.

Em Hưng tuổi còn nhỏ, chưa đầy 20, em nhìn cuộc sống thấy nhan nhản toàn những câu chuyện "kiều nữ - đại gia." Anh sợ rằng em vội vàng kết luận, hóa ra đàn ông thành công (những ông đại gia đấy) đều ham gái đẹp cả. Và vì thế con gái muốn sướng là cũng phải xinh xắn, để được bám càng các ông đại gia ấy. Đó là cách nghĩ chung của đại đa số những người trẻ tuổi bây giờ. Tiếc rằng ý nghĩ đấy là rất có vấn đề, và trên thực tế là nó đã gây hại cho một số lượng lớn các "kiều nữ."

Tại sao ý nghĩ "Con gái cần nhất là nhan sắc" lại có vấn đề? Bời vì không có gì tệ hơn là việc em lấy vợ em chỉ vì vợ em xinh. Bản thân anh thấy rất tội nghiệp cho các cô "kiều nữ" bán nhan sắc để đi với cả các ông nhiều tiền, giàu có. 10 năm sau, em nhìn, các cô "kiều nữ" này sẽ rơi vào hai khả năng. Tệ nhất là không lấy nổi chồng, em mà giàu em có muốn lấy một cô vợ đã qua tay chục thằng đại gia không? Tốt hơn là may ra kiếm được tầm chồng, thì sẽ phải sống một cuộc sống nhàm chán, ở nhà trông con? Và khi không còn giữ được vẻ ngoài nữa, thì có gì đảm bảo là ông chồng không đi với đứa khác trẻ đẹp hơn? Vậy thì từ 20-25 tuổi, khi mà xinh xắn, "hot, và sexy," thì còn sung sướng, chứ lúc tuổi già thì cuộc sống của những "kiều nữ" đầu rỗng này sẽ rất khổ cực và buồn tẻ.

Những người đã lên vào hàng "đại gia," những người thành đạt, họ chắc chắn đủ chín chắn và trí tuệ để không vác về một cô vợ chỉ vì cô ý rất xinh. Những người này có thể vui vẻ, lăng nhăng, nhưng anh cá là nếu họ có lấy vợ thì tiêu chí đầu tiên sẽ không phải là nhan sắc. Trừ những ông quan tham, đầu óc nông cạn, làm giàu bất chính thì ta không bàn đến ở đây. Thêm nữa, như anh thấy, phần lớn các em gái xinh xắn đề vo ve xung quanh các cậu chàng lông bông lắm tiền nhiều của mà toàn là bố mẹ để cho. Vì vậy ko phải "đại gia" nào cũng ham gái đẹp đâu em Hưng nhé ;)

Thêm nữa anh cũng dám cá với em là nếu em bắt buộc phải chọn giữa một cô vợ xinh đầu rỗng tuếch với cả một cô vợ ko đến nỗi nào mà rất thông minh và trí thức thì em sẽ chọn cô số hai. Em Hưng chắc hẳn đã quá quen thuộc với câu nói cửa miệng: "Ôi các em 9x bây giờ được mỗi cái xinh chứ còn đầu thì rỗng tuếch." của bọn con trai rồi chứ ;) Vì thế trí thức với cả con gái cũng quan trọng không kém chút nào đâu em ạ.

Và tóm lại, em hãy nghĩ em có một cô con gái, em có dám khuyên nó là "Con ơi bỏ học đấy đã, ra đây bố dẫn đi spa để chăm sóc da và tóc không thì về sau khổ đấy." không?

Đấy chỉ có vài lời muốn nói với em Hưng thế thôi. Anh mong là cái em gái lớp 8 gì đấy sẽ cố gắng học tập tốt vì nhan sắc thì tàn tạ sau thời gian, nhưng mà trí tuệ thì càng ngày càng đẹp ;).
 
Back
Bên trên