có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Mình ở Lubbock.
Mai mình xuống Dallas hỏi luôn cho hoặc là chờ chút nhắn tin hỏi đứa bạn -.-

___

it's not bad, if you sign a contract and lve in bad area, prolly $500/month
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thanks bạn Hưng, nhưng muh 500$ per month muh ngày nào cũng ăn đạn thì thà chịu mặc hơn chụt vậy, nhưng muh Dallas với Houston thì cái nào đắt hơn ông ơi.
 
Để chờ chút text cho Houston -.-
Lolz.
Kiểu bạn bè mình rải khắp nơi như châu chấu -.-


$500/ tháng là nhà giá rẻ rồi -.-

Kiểu ông kiếm cái nào 2-3 bed room rồi rủ đứa vào thuê cùng ý.
Tôi nghĩ nhà 3 bed room chắc tầm cũng chỉ 1000 thôi.
3 đứa mỗi đứa hơn 300 trăm, thêm 5 chục tiền điện nước nữa.
Ngày nào cũng ăn cơm với trứng rán thì 1 tháng ăn ở ko hết 400 đâu -.-

Mà thịt bên này giờ rẻ hơn ở nhà, chịu khó nấu nướng cơm canh củi lửa thì cũng ko đắt lắm đâu -.- .
Lolz -.-

Mà sao năm thứ nhất nó cho ra ngoài nhờ -.-
Năm sau chắc tôi lên MN, có ra ngoài ở cũng chả chịu nổi.
Trời thì lạnh, ko có oto đi, ăn uống vớ vẩn chắc chết quá -.-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc, mình bất ngờ đấy, ở Dallas muh 500 là rẻ kinh khủng, tôi ở chicago 1 bed, 1 bad muh 1300 per month...........
 
lolz đọc kỹ lại dùm tôi cái -.- -.-

Nhưng mà ông ơi.
Chịu khó =))

Hay là ông đầu tư thêm khẩu súng, có 2 - 3 ngàn thôi thì phải.
Dắt theo người ý.

Bao giờ học xong đi về thì bán rẻ lại gỡ vốn -.-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic, em nghe nói đầu tháng 5 trường tổ chức hsg cho lớp 8 chuẩn bị cho lớp 9 :(
em đang phân vân toán, hóa vs sinh, các anh chị giúp em với :(
 
hơ hơ
thật là buồn cười :-j
cái này do em chọn chứ các anh các chị biết làm sao được :))

nghe có vẻ bài của em Linh hơi mang xu hướng ... ;))
 
Em ơi thi làm gì cho mệt.
Ở nhà ăn ngủ cho nó khỏe người -.-
Down phim bộ về mà xem, ko thì ra thuê truyện tranh đọc cho nâng cao đầu óc em ạ.
 
hơ hơ
thật là buồn cười :-j
cái này do em chọn chứ các anh các chị biết làm sao được :))

nghe có vẻ bài của em Linh hơi mang xu hướng ... ;))
em muốn thi cả 3 anh ạ :(
mà bài em mang xu hg gì cơ :-?

Em ơi thi làm gì cho mệt.
Ở nhà ăn ngủ cho nó khỏe người -.-
Down phim bộ về mà xem, ko thì ra thuê truyện tranh đọc cho nâng cao đầu óc em ạ.
ô, nói như anh =)) nếu đc thế em đã sang pháp làm nông dân từ lâu rồi anh ạ =))
 
đã có người tổ chức thi thì chắc chắn thi với không thi phải khác rồi:))
giống như kiểu nhiều người hay kêu cái này vô lý cái kia vô lý, thực ra nếu vô lý thì nó đã không tồn tại, một thứ đã tồn tại thì phải có cái lý do của nó. Nói như chú Hưng chưa chuẩn lắm, anh xin chỉnh lại tí:" ko hiểu thi được giải nhất xong rồi để làm gì nữa":-??;))8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giải nhất thì được cộng điểm vào cấp 3 chứ sao anh:-j

Em Linh anh thấy ôm đồm nhiều thứ quá:))
 
-.-
Em ý có thể đi thi 1 nắm vài cái giải thế kia thì 3 điểm có ý nghĩa gì đâu cơ chứ -.-
Mà đằng nào cũng cố gắng thi vào Ams đi em, 3 điểm đấy có được cộng đâu :">
 
-.-
Em ý có thể đi thi 1 nắm vài cái giải thế kia thì 3 điểm có ý nghĩa gì đâu cơ chứ -.-
Mà đằng nào cũng cố gắng thi vào Ams đi em, 3 điểm đấy có được cộng đâu :">

thi học sinh giỏi nếu có giải thì vẫn được cộng điểm mà anh:)
quan trọng là giải gì;) chứ giải 4 thì thôi,ko có điểm cộng:|
 
em Thanh lại chơi ava ấn tượng rồi


@em Linh: đừng có ôm đồm nhiều làm gì, ko thi thì chơi cho khỏe, còn đã thi thì đầu tư vào 1 cái thôi, ôm nhiều rồi 90% chẳng có gì vào cái gì đâu, thời gian của mình đâu có gấp 3 lên được. Còn môn gì thì tự em phải hiểu em học môn nào giỏi nhất, thấy có hứng thú nhất, rồi nếu cần thì hỏi ý kiến các thầy cô. Xác định thi cái gì đầu tư vào cái đó, chị nghĩ lịch sử có người thích ôm 3 quả bom cùng lúc như em chắc là lần đầu tiên 8-}

Ý kiến cá nhân: con gái thì Sinh hoặc Hóa hơn, não bọn con trai sinh ra Toán đã giỏi hơn con gái rồi em ạ


Nói đến Sinh, mình tồn kho 1 quyển Biology 8th edition dày cộp mua khoảng 26$ xong chưa kịp mở ra đã ko cần đến nữa -__-", ai có nhu cầu nhượng lại :)) sách dày cộp mới tinh, mới bóc mỗi cái introduction đi kèm (lột vỏ 8-})
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Thanh lại chơi ava ấn tượng rồi


@em Linh: đừng có ôm đồm nhiều làm gì, ko thi thì chơi cho khỏe, còn đã thi thì đầu tư vào 1 cái thôi, ôm nhiều rồi 90% chẳng có gì vào cái gì đâu, thời gian của mình đâu có gấp 3 lên được. Còn môn gì thì tự em phải hiểu em học môn nào giỏi nhất, thấy có hứng thú nhất, rồi nếu cần thì hỏi ý kiến các thầy cô. Xác định thi cái gì đầu tư vào cái đó, chị nghĩ lịch sử có người thích ôm 3 quả bom cùng lúc như em chắc là lần đầu tiên 8-}

Ý kiến cá nhân: con gái thì Sinh hoặc Hóa hơn, não bọn con trai sinh ra Toán đã giỏi hơn con gái rồi em ạ


Nói đến Sinh, mình tồn kho 1 quyển Biology 8th edition dày cộp mua khoảng 26$ xong chưa kịp mở ra đã ko cần đến nữa -__-", ai có nhu cầu nhượng lại :)) sách dày cộp mới tinh, mới bóc mỗi cái introduction đi kèm (lột vỏ 8-})

em đồng ý với chị Trang:"> Ôm đồm nhiều đến lúc chả được môn nào thì công bỏ biển:))
 
lớp em môn toán bọn con trai ko khá lắm, hầu hết theo hoá vs lý :)) mà còn chả có ai thích toán cơ =))
em thì thích cả 3 môn, riêng môn toán tự dưng dạo này thấy nó .... khô khan thế nào ý, môn sinh thì em ko biết lên lớp 9 thì học cái gì nhờ :D
 
lớp em nó thế ai biết lớp khác toán thế nào :))
hay thôicứ đi thi toán gỡ gạc cho trường tí thể diện em ạ, năm ngoái bọn chị phá trường, đi thi ôm được cái giải ba thành phố về là to nhất, trong khi các môn khác toàn nhất nhì =)) nghĩ thấy hơi ngượng [hơi thui, mình còn trượt chổng vó không được đi thi thành phố, coi như không quan tâm bọn đội tuyển, bố mẹ đóng cả đống xiền chẳng làm được rì :))]
 
Nhìn em Giao Toán 1 nói thì sợ rồi :|
mà em Linh mới có lớp 8 mà suy nghĩ rất là xa xôi sâu sắc ý 8-} Mình chẳng có khái niệm đội tuyển gì cả khi bằng tuổi em 8->
 
Back
Bên trên