có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Thôi mình có ý kiến

Chấm dứt chuyện của em Linh tại đây!


Hehe quay sang hỏi các em lớp 12 dự định tốt nghiệp xong ntn 8->
Đúng rồi đấy -.-
Em cũng muốn nghe xem năm sau các bạn dạt về đâu -.-
Khổ em Linh em ý còn cả năm để suy nghĩ -.-
Mọi người cứ dọa làm em ý sợ -.-
 
anh Dương động đến nỗi đau của em rồi :-< được vinh dự học cô Hồng Anh xong em thấy khéo em còn ngu hơn cả các bạn ở ngoài nữa chứ :))

nói thế này chỉ sợ cô biết cô lại buồn chứ ở lớp bọn nó toàn cười với nhau bảo "cô chỉ được cái giỏi mở giải rồi bắt nạt trẻ con, đọc giải rồi rồi nói y như thể cô tự nghĩ ra" =)) có những bài dễ ẹc cô bắt phải làm những cách phức tạp [kiểu như: cho đoạn AB>6, lấy C và D ở cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, AC=1, BD=3. So sánh CD với 2. Cô bắt bọn em dùng lượng giác để giải :|...] hay một bài toán tính số đo góc, ra đáp số khá lẻ và bọn em phải xài máy tính, cô nhất quyết là giải bằng cách lớp 7 được mà còn rất tròn, còn khoe là bài của con gái cô =.=

thôi, nói chung cái này bắt chước anh Dương: nếu em Linh định thi Toán thì cũng đừng nên vào Ams, mặc dù năm em học thì học thầy Khải những kiểu gì chả dính đến đại sư tỉ lớp chị :-< tỉ tỉ suốt ngày lôi cái chuyện khóa trước của thầy Khải thi Ngoại thương trượt ầm ầm để răn đe, dằn mặt :|

bắt chước chị Trang :D chấm dứt... lo thi học kì cái đã... em Linh đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều mọc mụn, tự nhiên lại phải nghĩ thêm cho cái mụn [thể nào chả quen tay sờ sờ, không phải chuyện xinh xấu], lại nghĩ tiếp lại mọc thêm tiếp =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải là vấn đề chơi -.-
Mà là vấn đề cảm giác -.-
 
Uh, thik j thì thik nhg cũng phải xét xem nó đưa mình đến đâu ^^ hồi xưa chị thik Hóa lắm ý, cũng như em Linh trc' khi thi hsg do dự mãi vì trùng h, cả lúc thi cấp 3 cũng thế, sau quyết định thi Anh vì Hóa khá ngu :"> đau khổ muốn chết luôn, khóc lên khóc xuống, bh mới thấy may ơi là may :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị chỉ ko đỡ được chữ kí của em Thanh
"nếu bạn là người thông minh hãy đến với rubikvn"

Thế nghĩa là "nếu bạn không thông minh thì không thể đến với rubikvn" à :-?

hay là "cứ đến với rubikvn bạn sẽ trở nên thông minh"


Ai nghĩ ra slogan này ko biết -__-" Theo ý kiến cá nhân câu trên nghe cực kì tối nghĩa 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
A=>B tương đương với KoB=>KoA :))
Nghĩa là nếu bạn ko đến với rubikvn thì bạn ko thông minh :))
Của Trang là KoA->KoB với B->A :|
 
A=>B tương đương với KoB=>KoA :))
Nghĩa là nếu bạn ko đến với rubikvn thì bạn ko thông minh :))
Của Trang là KoA->KoB với B->A :|



hồi mới vào lớp 10 em phải học mấy cái này, rắc rối kinh
toàn bảng chân lý rồi phản đảo với thuận - đảo với phản .... :-ss

Logic học :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chả hiểu sao đi đâu mọi người cũng khắt khe với các em nhỏ lớp 10 thế -.-
Mỗi người có 1 quan điểm sống, cách nhìn cuộc sống khác nhau -.-

Các em ý nhỏ hơn mọi người ở đây ít nhất 1-2 tuổi nên cách viết các nghĩ khác với mọi người mà.

Có thể nhìn 1 số em hơi ngứa mắt nhưng em thấy đấy cũng là bình thường thôi -.-, người lớn tuổi hơn nhìn bọn mình cũng thấy ngứa mắt như thế mà ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cá lớn nuốt cá bé,tướng bắt nạt quân :))
Khắt khe gì đâu =))
 
Em cũng nghĩ thế :"> =))
Phải dạy cho các em ý câu: trường Giang sóng sau xô sóng trước để bật lại mới được ;))
 
Em chả hiểu sao đi đâu mọi người cũng khắt khe với các em nhỏ lớp 10 thế -.-
Mỗi người có 1 quan điểm sống, cách nhìn cuộc sống khác nhau -.-

Các em ý nhỏ hơn mọi người ở đây ít nhất 1-2 tuổi nên cách viết các nghĩ khác với mọi người mà.

Có thể nhìn 1 số em hơi ngứa mắt nhưng em thấy đấy cũng là bình thường thôi -.-, người lớn tuổi hơn nhìn bọn mình cũng thấy ngứa mắt như thế mà ;)

nhìn ko hợp thì góp ý có gì đâu mà khắt khe hả chú em? Cách nghĩ khác đâu phải cái nào cũng hay cũng tốt, có những cái dở thì nên nhắc chứ.
Nếu đứa bạn mình có cái sign kiểu như vậy mình cũng kêu nó sửa nhưng mà người lạ thì kệ thôi, không làm gì liên quan đến mình thì mình cũng chả tự nhiên động đến người ta cho mệt.

nếu bạn là người thông minh hãy đến với rubikvn

có lẽ bạn Trang cũng hiểu theo nghĩa hơi tiêu cực, một phần cũng tại câu đấy hơi tối nghĩa nữa. Mình đang vui thì hiểu là "Nếu bạn là người thông minh mà chưa đến với rubikvn thì hãy đến đây, ở đây nhiều người vừa thông vừa mình lắm...". Lúc bực bực có khi lại nghĩ:" mày ko vào rubikvn chứng tỏ từ trước tới giờ mày ngu vl...".
Nói cho vui vậy chứ túm lại tớ cũng chả thích việc nhận xét trí tuệ người khác. Đã là con người ít nhiều ai chả có trí thông minh, tự nhiên bị đặt dấu hỏi vào cái điều hiển nhiên đấy đáng bực quá còn gì:)) Bỏ từ nếu đi là ok;)
 
nghe như học lớp quảng cáo ý :))
dẫu sao thì ý tưởng chung của mình vẫn là "đến với rubikvn sẽ giúp bạn rèn luyện trí thông minh/ giúp bạn thông minh hơn"
Bỏ chữ "nếu" đi có gì khác à :-?

thực ra ngồi nhìn topic NTT bắt đầu hẻo ngồi xem có gì để buôn thêm chứ ko có ý bắt nạt các em :"> sorry sorry
 
Back
Bên trên