Cãi nhau

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Có một hôm em Thủy dẫn em trai đi chơi, đến con đường nhỏ, thấy hai con chó đang ... ;), cậu em hỏi chị Thủy:
- Chị ơi bọn chúng đang làm gì vậy?
Thủy đáp:
- Chúng đang cãi nhau!
Khi đó anh Dũng nhà ta đang đi đến, ngắt lời:
-Không phải đâu em ạ!
Thủy đỏ mặt và rằng:
-Ai nói chuyện với anh?
Dũng nhe răng :D đáp lại:
-Thế em định cãi nhau với anh à?
Thủy chỉ đỏ mặt , cúi đầu dẫn em đi thẳng.. :))
 
đúng rùi bạn thủy làm như thế là đúng
nên nhớ ko được cãi nhau trước mặt trẻ con có gì thì gặp riêng xử lí
 
Đáng nhẽ Thủy phải bảo là: Thôi được rồi, em về nhà anh rồi chúng mình cãi nhau :))
 
.. e hèm ... hồi này anh Vũ lên chức phải không .. nên quay sáng đánh đấm em không có chức vụ chứ gì ....... [-x .. anh Vũ lưu manh nhé .... cầu mong mai có cái cành cây rơi trúng đầu anh Dũng .... :))--> hết nghĩ lung tung ... =D> :)>- b-)
 
Ơ, thì anh bảo em làm người make up cho anh mà em cứ không chịu. Hôm trước ra đường lại thấy đang cãi nhau với anh Dũng :))
 
... này này ... cãi nhau là người ta cãi nhau chân chính ... chứ ai nghĩ kiểu lung tung như đầu óc anh .... mà hôm trước anh ra đường là ra chỗ nào .... :)) .... em ở GB , anh Zung ở Vn .. cãi nhau trên TV à ???.... :)) .... /:) .. anh nhìn nhầm em với con nào rồi .... :)) b-)
 
Chắc chú nhìn nhầm người rồi :D Anh mới ở UK nè :D
 
.. này này ... anh Cường là là vớ vỉn đấy nhé .... [-x ... 8-| =; anh có ý đồ mờ ám nhé .. [-x b-)
 
Ơ, thế thì Thủy cãi nhau với anh Cường được đấy :))
 
:nono: .... em có biết mẹt mũi anh ý thế nào đâu mà gọi ra cãi nhau ... [-x :-?
 
Không hiểu từ khi sang GB, Thủy có hay cãi nhau với mọi người không em ??? Nếu cảm thấy khổ sở quá thì về VN cãi nhau với anh cũng được ;)
 
e hèm ... [-x ...nay mắn là em chưa cãi nhau bao h anh Vũ ạ ... b-)
 
Vớ vỉn, ý đồ mờ ám là thế nào? Em muốn cãi nhau hả :))
 
em có biết mẹt mũi anh ý thế nào đâu mà gọi ra cãi nhau ...

cãi nhau có liên quan gì đến mặt mũi đâu mà biết làm gì cho tốn bộ nhớ hả em:mrgreen:
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. e hèm ... hồi này anh Vũ lên chức phải không .. nên quay sáng đánh đấm em không có chức vụ chứ gì ....... [-x .. anh Vũ lưu manh nhé .... cầu mong mai có cái cành cây rơi trúng đầu anh Dũng .... :))--> hết nghĩ lung tung ... =D> :)>- b-)

Hơ, anh có làm gì em đâu mà em lại cầu mong cây rơi vào đầu anh, anh mà bị cây rơi vào đầu là anh sẽ tìm em để "cãi nhau" đấy :))
 
Anh Dũng cho em kinh nghiệm về các vụ cãi nhau của anh được không ạ.
 
tình hình , các anh cứ nói thế , em nó ấm ức lại đi cãi nhau với mấy anh bây giờ ? >:)
 
Tình hình là ông chủ Cường và cô Thuỷ đang cãi nhau, mọi người giúp tôi (thần đèn) duỗi thẳng sợi lông này để tôi còn vào can họ nào :))
 
em đề nghị cứ để yên cho họ cãi nhau , 15' sau , cùng lắm là 30' là hết cãi ngay ý mà ! :p
 
. đề nghị không động chạm đến tên nhau nữa nhá ... quá rồi đấy ... :nono: .. mấy cái anh này được thể là lấn tới ... /:) .. em không liên can gì nữa đâu nhé ,...[-x
 
Back
Bên trên