Bạn chọn ngành học gì để theo đuổi sau này???

Vương Văn Cường đã viết:
vớ vẩn , không thấy trên phim vẫn hay có cảnh :
- ôi , bác sĩ , tình hình ra sao rồi ?
- rất tiếc , tôi đã cố hết sức , nhưng mà ........... vẫn toi :)):)):))
Ngoài đời chả có kiểu đấy đâu,đến gặp bác sĩ,bác viết cho hai chữ BT.Người ta ai cũng nghĩ là Bình Thường nhưng hiểu ngầm là Báo Tử đấy.
 
Nói như thế trên đời này mà không có bác sĩ ------> đời coi như nằm nhà chờ chết
 
Về sau chẳng nhẽ tao lại theo nghiệp báo chí à?...cũng hay nhưng mà mẹ tao cứ kêu là con gái học báo chí khô khan lắm..với lại cứ nay đây mai đó suốt..nhưng tao thích mấy cái kiểu công việc thoải mái và tự do như thế hơn..chứ cứ ngồi tính tính toán toán hết lời này lãi nọ chắc tao chết ngất quá..?
 
Đúng roài, không thể đốt cháy tuổi xuân bởi những áp đặt của gia đình
 
Tao tửong có mỗi tao dạo này hứng dạy thay cô mỹ môn gdcd hóa ra con hương cũng hứng ra phết
 
Đừng đú, đừng đú, đời còn dài và còn nhìu dự định mới trong tương lai, mọi quyết định bây giờ có thể sẽ thay đổi :)
 
Thì cũng phải có hướng để đi theo cứ , ví dụ như cậu quyết định thi vào chuyên tin cũng là 1 hướng đi .
 
hướng đi nỳ mịt mù lắm , đời thiếu gì thằng tanh như cá chết ý :(
 
con người ta có nhiều sự lựa chọn cho con đường đi trong tương lai thật - nhiều lúc cũng thấy thật khó mà có thể quyết định cho chính xác được - woài bây h cứ chuẩn bị tinh thần để lấy cái bằng A-level đã - mình khá có hứng thú về business - uầy - nh cái chính là học hành vẫn phải tử tế cái đã - kết quả hk này chán quá đi mất !!!
 
thế có bác nào thi ngoại thương không, khối D đấy
 
Thế mày nghĩ tao sẽ thi gì khi mà mẹ tao đã quyết thế
 
Vương Văn Cường đã viết:
hướng đi nỳ mịt mù lắm , đời thiếu gì thằng tanh như cá chết ý :(
tại chưa dủ bản lính thoai , những thằng sống được từ chỗ chết mói chính là nhwngx thằng có bản lĩnh.
 
tiếc thay là ở đời lại thiếu những thằng có bản lĩnh như thế
 
Đúng đấy con anyf nói chí phải..tao mà có bản lĩnh tao đã không để mẹ tao bắt đi học kinh tế mà tao sẽ học nghệ thuật hay báo chí..nói chung là làm tất cả những gì tao muốn.Nhưng mà sự thức thì liệu trong trongc ả thành phố hanoi này có bao nhiêu đứa "bản lĩnh" đây?
 
có tao nè, dù biết thể nào cũng bị del bài nhưng tao vẫn tiếp tục câu
 
tại chưa dủ bản lính thoai , những thằng sống được từ chỗ chết mói chính là nhwngx thằng có bản lĩnh.
ấy ấy lạ khen mình , ngại quá , ngại :D
 
có tao nè, dù biết thể nào cũng bị del bài nhưng tao vẫn tiếp tục câu
để xem to mồm đc bao lâu
khi nào mà đ? chất lượng còn từng này thì mới ... hơi sợ :))
 
Back
Bên trên