Bạn chọn ngành học gì để theo đuổi sau này???

Oài,bạn Ngọc đặt ra kế hoạch lâu dài nhỉ?
Công nhận con Hương có mấy câu dừ thật ,k nhận ra đấy
 
sao lại goi là câu bài hả con Mai kia.Người ta viết bài đàng hoàng hẳn hoi,mà trình tao kém,đâu câu được giỏi như này
 
Sợ các bác quá !!!!!!!! Pác nào cũng bon chen vào đại học tội gì phải khổ thế . Ước mơ của em chỉ là học xong cấp 3 roài học 1 cái nghề nào đó (làm đầu bếp chẳng hạn) , xong roài xin tiền ba má mở một cái cửa hàng ăn nhỏ sống cho an phận thế là ổn !!!!!!!!!!
 
Mày dạo này bị ngộ chữ hả hương ,con mai nó bảo mày có mấy câu đc chứ có phải bảo mày câu giỏi đâu mà kêu..ý nó là ăn nói già dặn mừ
Còn công nhận ý tưởng của bạn long là thực tế nhất và gần gũi nhất đấy nhờ..có gì về sau cho tớ cái vé ăn miễn phí nhớ
 
ở việt nam sinh viên cũng có nhiều cái hay lắm,tình nguyện xanh này,đoàn trường này..v.v.v.và v..vv,sống cho nó đầy đủ dưới sự chu cấp của mama và papa đi rồi hẵng sang nc ngoài học lúc đấy lớn hơn rồi..đỡ bị cám dỗ này nọ,với lại có cái bằng thạc sĩ ở nc ngoài về việt nam kiếm việc dễ như bỡn
đời người là mấy chốc mà mày đốt nhiều cho cái tuổi thơ của mày thế hả
Học xong Kinh Tế, sang Nga học thêm 2 năm cao học, xong về "làm thuê" cho công ty của má, xong rùi lấy một mr tên là Thiên Vương, xong rùi ... tính sau!
thấy chưa , bạn này còn lo đến cả vụ chồng con rồi đấy :))
 
Như chồng Long ái nói cũng hay, rất thực tế nữa chứ, nhiều khi suy nghĩ đơn giản lại là hay
 
Con Vy hỉu tao fết :D
Bác Long cũng cho iem xin 1 cái phiếu ăn free trogn 1 năm nhé:D
 
sorry mày nghe Mai, tao nhìn lộn "mấy câu" thành " mày câu" nên hiểu nhầm hảo ý của mày
 
Bố tao học sư phạm khoa sinh, 2 năm sau mẹ tao vào sư phạm, cũng lại khoa sinh, 2 năm trước đây chị tao... tiếp tục vào khoa sinh trường sư phạm. Bọn mày nghĩ xem tao có lại tiếp tục đi theo con đường của gia đình không?
 
thì mày đang học lớp SINH còn gì
sau này lại vào sư phạm SINH
( ý tao nói lá SINH HỌC ý nhá ) :))
 
Học sư phạm khoa sinh là về sau làm cô giáo dạy sinh vật à? Như cô Ái Tâm trường mình á..nói chung nếu ấy thấy đc thì cứ làm đừng để truyền thống gia đình nó ràng buộc nhiều..dù gì đó cũng là công việc của mình mà
 
học Sinh sao không thi trường Y, hay hơn nhiều, tuy học trường Y khó nhưng về sau tương lai rộng mở lắm
 
Học sinh lấy cái vốn mai sau làm quản lý cho dễ .
To Phương : Nếu tao có làm giám đốc 1 công ty dược nào đó thì nhớ tìm đến tao nhá , đỡ phải làm giáo viên , vừa mết , vừa nghèo .
 
chuyện, bác sĩ bây giờ chỉ có hái ra tiền. Lúc đầu bà bô cũng khuyên học ngành Y. Vì thứ 1 là nước pháp ngành Y là giỏi nhất, thứ 2 làm bác sĩ thì giàu sụ. nhưng thấy mình tài hèn nên không theo được với cả tính em thích bay nhảy, làm gì phải sôi nổi, lại học cực ngu môn sinh và hóa nên không dám theo thui
 
xời, làm bác sĩ mà vớ vẩn là bị người ta oánh chết đấy, đi tù như chơi,
coi trừng làm chết con người ta la họ liều mạng luôn đấy :D
 
Nếu làm bác sĩ công nhận sợ nhất cái đoạn làm ai chết dù ko phải do lỗi của mình :-s:-s:-s cũng ghê bỏ xừ, ăn năn hối hận, huhuhuhu :(:)(:)((
 
Nếu làm bác sĩ công nhận sợ nhất cái đoạn làm ai chết dù ko phải do lỗi của mình cũng ghê bỏ xừ, ăn năn hối hận, huhuhuhu
thế thì phải cầm tinh CÁI THỚT :))

xời, làm bác sĩ mà vớ vẩn là bị người ta oánh chết đấy, đi tù như chơi,
coi trừng làm chết con người ta la họ liều mạng luôn đấy
vớ vẩn , không thấy trên phim vẫn hay có cảnh :
- ôi , bác sĩ , tình hình ra sao rồi ?
- rất tiếc , tôi đã cố hết sức , nhưng mà ........... vẫn toi :)):)):))
 
Back
Bên trên