Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

Oài, còn lâu mới oánh, cứ chơi đê, phởn đê...
thứ 4 tuần sau chắc là nghỉ thoai, vì nhìu lớp đi tham quan lắm.
Nếu không nghỉ thì tập xong karaoke nhé? há há há... chỉ thế là sướng...
 
Hờ hờ , cứ tập đê :D
Lớp em thứ 5 mới đi thăm quan :)) mà hình như lớp Văn cũng thế ;;)
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
em ui, Yến lùn đã photo phát cho mỗi người rùi, ai bảo hôm đấy em đi về sớm làm chi :)) mà này hôm nào đến roài là phải tập, vào tuyển phải có trách nhiệm tí chứ nhỉ [-x

to em Hằng: phải đấy em ạ, đấu ko quen thì chít :-s
Dạ... em xin lỗi.. chị thông cảm.. thứ 4 thì em bận...:( chủ nhật tuần vừa rồi thì tại một số lý do khách wan... (do ngày val sắp đến.. em phải làm chocolate cho bạn yêu...) Lần sau em xin hứa sẽ không như thế nữa.. em có trách nhiệm mà... đừng mắng em.. ngàn lần xin lỗi.../:) :)
 
Chung Thùy Trang đã viết:
Dạ... em xin lỗi.. chị thông cảm.. thứ 4 thì em bận...:( chủ nhật tuần vừa rồi thì tại một số lý do khách wan... (do ngày val sắp đến.. em phải làm chocolate cho bạn yêu...) Lần sau em xin hứa sẽ không như thế nữa.. em có trách nhiệm mà... đừng mắng em.. ngàn lần xin lỗi.../:) :)

thôi được, tạm tha :D 0:)
 
Ly ơi hình như lớp tao...phải đi chung với lớp mày đấy!:>
Mày thử hỏi lại cô Nguyệt Anh xem thế nào đê! :-s
 
Nguyễn Hoàng Thiên Hương đã viết:
Ly ơi hình như lớp tao...phải đi chung với lớp mày đấy!:>
Mày thử hỏi lại cô Nguyệt Anh xem thế nào đê! :-s
Hề hề , bạn iu ơi , có lẽ đúng là như thía đóa :|:|:|
 
sau 1 hồi thấy có 2 cái topic bóng rổ ở đây hơi loãng [-x vì là post thông tin ở 1 nơi, còn nơi kia thì ngồi tán ngẫu. Mà cái trang để tán ngẫu lại là cái main topic...thế mới đau :((
 
sao đâu cũng thấy em iu, chị iu thía nhẩy
nghe nó cứ les thế nào ý
tụi bóng rổ nhà mình yêu nhau wá
 
Công nhận, tao yêu đội rổ bọn mình lắm ấy, ai cũng đáng iu, dễ xương.
Chưa thấy tập thể nào vui như ở đây.
Tao yêu bọn mày lắm.
Em yêu các chị lắm.
Con yêu cô lắm.
Đội rổ mình thật vui.
IU KINH KHỦNG!!!
 
oài, chỗ này thành chỗ kiểu như nói lên cảm xúc của mình chăng :))

túm lại bóng rổ là 1 môn tập thể, nên mọi người iu quý nhau là rất tốt như bọn 0306 bọn chị cũng rất thân nhau ;) nhưng đừng biến thái quá như les 8-}
 
đúng rồi, không nên biến mình thành les như con Ly
yêu mọi người nhiều
 
Con Hà Anh hôm qua bỏ tập.
Chuyện hiếm thấy.
Cả con Vân A1 bảo đi cũng không đi.
Hot thì lười sẵn rồi.
Qua đi ăn vui phết.
Biến thái nhất là tao cơ. Cả yến béo lẫn hot....
 
con Phương less vừa thui nhé, thía là ko được đâu đấy
hôm wa đấu ngu wa, chán ơi là chán, xe thì nổ lốp vì cán phải đinh, đúng là cái ngày xui xẻo :((
 
yêu quý nhau thì có làm sao đâu mà les với không les.. bi yêu nhỉ.. ;)
Hôm wa... chán chưa từng thấy... ôi ngón tay của tôi.. thôi rồi.. cứ với cái đà này thì em ngồi dự bị dài hạng...:|
 
Chung Thùy Trang đã viết:
yêu quý nhau thì có làm sao đâu mà les với không les.. bi yêu nhỉ.. ;)
Hôm wa... chán chưa từng thấy... ôi ngón tay của tôi.. thôi rồi.. cứ với cái đà này thì em ngồi dự bị dài hạng...:|

chị cũng bị chọc bóng nhưng mà quen rùi nên thường thôi :))
mà ai là bi yêu hả [-x láo thiệt [-x mọi giá trị đảo lộn hết cả

Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Biến thái nhất là tao cơ. Cả yến béo lẫn hot...
eo ôi sợ chết khiếp mất 8-} đt les nặng roài nè :|

Trần Thu Hằng đã viết:
hôm wa đấu ngu wa, chán ơi là chán, xe thì nổ lốp vì cán phải đinh

khổ thân thía, nhưng cũng phải có ngày đen thì mới có ngày đỏ được ;) lần tập sau lại tốt ngay í mà, chịu khó để í 1 chút sẽ khá hơn thui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oạp, 12h kém vẫn lặn lội trên NET :)
Vào đây chẳng bít viết rì :D thôi câu pài cái nhể :))
 
Chị Chơp ơi, chị..zi` zi`..:|..chết em quên mất chị ý lớp nào zo`i :((..chị zi` tóc zai` zai` ý..:|..chị ý bảo nếu thứ 4 tập thì chị goiij chị ý :D
 
Trần Thu Hằng đã viết:
con Phương less vừa thui nhé, thía là ko được đâu đấy
hôm wa đấu ngu wa, chán ơi là chán, xe thì nổ lốp vì cán phải đinh, đúng là cái ngày xui xẻo :((
Cho mày bít mùi hôm tao vào lớp muộn vì xe cũng cán fải đinh đi, còn dám chọc tao nữa ko???:))
Thứ 4 này 9h tập trung đúng ko nhỉ? Tập xong có đi đâu ko? Mà bi h có mốt nhận để tử br đấy à? Gấu cũng bảo Hà Anh là đệ tử br của nó! :)
 
Còn lâu, mốt miếc j, vụ tao làm đệ tử của Yến sư phụ cấm đứa nào đú theo.
Yên chỉ có mỗi 1 đệ tử duy nhất là tao thôi.
Sư phụ cứ cẩn thận đấy.
Đã là của đệ tử rồi thì...
Lũ còn lại đừng có bon chen nhá!!
Mà thứ 4 chơi bời thế nào đây?
 
con Phương giữ vừa thui nhé, Yến đâu phải của riêng mày, chị Bi nhỉ:p
thứ tư này 9h có mặt phải ko hả bọn mày, chắc chả tập tành được je đâu, rõ là chán, thế có định đi xem phim ko hả Bi ơi, đến rạp hay đến nhà con Mai ?????
 
Back
Bên trên