Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đỗ Hà chinh đã viết:
hoan nghênh tinh thần 10 Anh, đỡ quá đi thôi, lớp mình đang mải vụ giao lưu với cả chơi bời chẳng ai có tâm trí đâu mà tập tành :)) cứ thế nhé!


con chinh đừng có suy bụng ta ra bụng ng` [-x cái vụ zao lưu cũng có choán hết thời zan của bon mình đâu màh lo........ 8-} :-?

nói chung là tao vẫn còn đềy tâm trí + bụng dạ dành cho bọn hàn cúc :))
 
Ly ơi đang ở đâu đấy? Ngoài hàng net hay là ở nhà? Nếu mà ở nhà => các bạn ở lại cũng giải tán rồi hả? :-s. Chán thật đấy, lớp mình muốn đi chơi thì chắc chỉ có ở trường rồi đi ăn luôn là vui vẻ và đông đủ một chút được thôi.
Thứ 2 10Anh tổ chức buổi chiều hả, thế thì lớp mình ở lại trường luôn đi cho nó đỡ lằng nhằng và thiếu quân số, quyết định đi rồi báo cắt cơm ở nhà.
À, nhân tiện ảnh lớp mình trên này xem được rồi nhớ, cả nhà vào mà ngắm.
 
ảnh lớp mình đẹp vật vã
tuy có 1 số hơi bẹn :))
 
hum nay- chủ nhật -->nhầm 8-} ! thứ 7 ngày 15.11.05
tập thể 11a1 _ vốn đã lên kế hoạch đi thăm cô fuong từ nhìu ngày trước_đã tề tựu trước cơng trường mình -->tập thể ở đêy gồm có > 10 đứa :))
-->đúng lúc đếy tin cô fuong đi họp hội đồng ở trường bay đến
-->kế hoạch nhanh chóng chiển thể ->đi chơi
#1: 1st trí với kh đi hội chợ ẩm thực :)>- đang cao hứng thì có nguồn tin báo vìa.....đêy là hội chợ hàng thủy hải sản :)) :)) -->kút thẳng!
sau đếy có 1 lũ địa điểm đc tiến cử nhưng đều ko đc bà kon thông qua
====>tản zais 8-} 8-} /:)



àh!!!!! ảnh lớp mình xem roài :)) sao lại có 1 cái ảnh thô bỉ của tớ trông như con xái ngiện thế dun' ??????? :(( :(( bắt đền......... :(( :(( bắt đền !!!!!!!
 
ảnh Ly với Bách bệnh không để đâu cho hết :)) :)) :))
 
Yeah các bé 10a1 ngon vãi (hik,cái này do đã xem hết mớ ảnh mới của các em cộng thêm plan vãi hay =D> ) Sao các em làm zao lưu muộn thế,tận 2h30...hik...lại nghỉ học roài,chắc ở lại trg` lun cho tiện nhỉ ;)
Bọn mày ui mặc áo dài hum ý để chết cóng ah...ko mặc đâu..lạnh lém..nhưng thèm mặc wa'...lâu lém roài tao ko mặc :x cứ vứt trong tủ 8-|
Ảnh lớp mình ngon lắm,để tẹo nữa xem có mặt tao ko.Mũi tụi ko có fa nào giật gân như của a1 0407
 
hum nay không được đi đú cùng cả lớp :D
lớp mình tuầng sau có định tập tành kịch keo j nữa ko thía ?
 
Hôm nay ngủ đến tận 9h mới dậy==> thế là đành thất hẹn với mọi người , xin các sự huynh sư muội tha thứ!
 
Chào các chị, rốt cuộc sáng nay bọn chị ko đi đâu à?
Lớp em hẹn nhau 8h30, mà 10h30 chúng nó mới đến cho, chị em mình cao su như nhau ^^.Bọn em đợi mãi chả thấy ma nào, quay sang từ 8h30 đến gần 10h vẫn thấy các chị đứng yên 1 chỗ ->an ủi phần nào:D
Thỉnh thoảng chị Ly lại quay sang :"Ớ vẫn có 3 đứa thôi à", híc híc quân số lớp em heo hút như lá mùa thu (lấy của ông Nguyễn Trãi, nhg mà tại sao lại thế nhỉ, mùa thu lá rụng đầy đường cơ mà??????????)

Thứ 2 nhớ đến lớp em đấy, bọn em xin tiết cô Hoan nên chị em ta cứ tha hồ phè phỡn từ tiết 2 đến tiết 5:D Có cực cực nhiều thứ hay ho, ai ko đến đc là phí 1 đời, em nói trước.(cô Hoan có hỏi bọn chị, nhớ nói là chuẩn bị cho giao lưu HQ nhớ :)>- ) Ờ, xong 2 lớp mình thống nhất chuong trinh sáng thứ 4 nữa.À bọn chị có thuê quần áo cho múa sạp thì ra Liễu Giai, rẻ lắm, có 30k 1 bộ thôi.

Nghe các anh chị khóa trước kể, chẳng ai thích cô Thu Phương lắm, lúc đầu bọn em cũng nghĩ cô khó tính và nghiêm, nhưng mà hôm nay thì yêu cô cực. Lão bảo vệ mother-leaving có cái tên Phân Bắc hay cái gì đó nhất định ko cho bọn em vào trong trường, cô Hoan, thầy Điện, thầy Tuấn,cô Ngân, các thầy cô thân yêu đều hờ hững đi qua chả thèm nói hộ kí rì, riêng cô Thu Phương bảo "Đợi bác xin cho" rồi cô đấu khẩu liên thanh với lão già 15 phút, cuối cùng thì cũng xong, tuy nhiên bọn em phải viết 1 lũ cam kết nào là sẽ ko làm bẩn, ko làm ồn, ko về muộn....

Lão già đểu ko chịu được, cô Phương đứng xin mà lão ý cứ bô bô nói xấu hai lớp A1 của chị em mình.Nào là hay về muộn, rồi đứng tụ tập...Lão ý còn nói chứ : "Chúng nó có coi ai ra gì đâu, đấy như lớp trưởng 11A chị dạy đấy, nó nói thẳng vào mặt em là cháu ko thèm nói chuyện với bác, bác vớ vẩn.Đấy chị xem.... ".
Rõ điêu, còn lâu chị Hường mới nói mấy câu như thế. Chính lão là người làm 2 đứa con trai lớp em hạnh kiểm khá ->mất hsg, căm thù !!!!!!!!!!!!!!Lão còn bảo cô Hạnh là :" Mấy chị Anh 1 lớp cô thích thể hiện mình xinh lắm cơ, lúc nào tan học cũng đứng nói chuyện trước cổng trường đến hàng tiếng"

Đg bức xúc lão già nên phải xả cho đỡ tức.Thề ko đội trời chung với lão!!!!!!!!!
Ơ, em xin lỗi viết dài quá, thế thứ 2 bọn chị nhớ đến nhé, 2h30

Có chị nào cũng căm lão ý như bọn em thì sang box A1 news 04-07 chửi lão cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
heheh, hóa ra là lãi già ý, làm cô liên chủ nhiệm mắng bọn min`, đin wa, mà mọi ng ơi, xem các tiết mục của các em y hay ho vãi, ko lẽ lớp mình chịu ngồi yên ah, làm j chứ nhẩy, ah ma` wen
hom thứ 2 2 tiết đầu buổi chiu` hình như gl lớp P1 thì fai, moi ng ở lại mặc thể, hic, tuần sau hứa hẹn nhìu sự kiên, có lẽ mình sẽ rã đám trc tết mất, lại còn mục vít class diary , ối thứ để vít đây
 
Lớp mình toàn bị mọi người nói, chê này chê kia mới quá đáng chứ, mà có làm cái gì nên tội đâu, chẳng hiểu sao bị ghét thế? Ai cũng kêu, hôm nào cô Liên cũng phải nói, lạ thật đấy!
Bà cầm Nhật kí lớp hả Vân, lớp mình viết được bao nhiêu người rồi, 20 à, mãi vẫn chưa xong nhỉ?
Quên, hỏi thăm chút, mấy bạn hôm nay thi Toefl thế nào rồi, tốt cả chứ?
 
Hờ mai chắc mọi ng` ở lại hết chứ hả ;;) pạc ti đê, sướng we'...dưng thể nào các em ý cũng có vài trò để đáp lại vụ sữa chua lần trc' cho mà xem :-? ,nhỉ?
Tao ko bít lão Phân Bắc ý n`...nhưng tại lão mà bọn mình bị mắng ah X( X( nhớ cô Phương wa'
Hà ui mày thi tốt ko?Còn con B.Ngọc thì nó bảo đc =D>
Ko bít hum nay các cụ đi họp phụ huynh thía nèo đây sợ we' đi mất :-s :-s :-s
 
:) Nhà tao vừa thông xong toa nhét cho bạn HQ :-s . Khiếp vãi.
Tối nay đi đón chúng nó, nghe thằng Đức bảo 1h mí về, mai lại 7h có mặt ở trường, nghe sao mà impossible thế /:).
*Dung còi : ngày2 qua vứt cho tớ mấy quyển zở nhớ :*. Thankzzzz, esp vụ Classic ;;)
* Ava mới nè, long lanh chưa ;;) :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ thân các bạn chỉ được ngủ có mấy tiếng, nhưng mà chắc sáng nay được ngủ nướng bù rồi ha? :)
Các bố mẹ đi họp về có kể chuyện gì hay không? Hình như cô Liên còn kể cả chuyện bảng bẩn gì gì đó mà có mỗi bạn Minh lên lau hộ cô, còn tất cả ngồi dưới cứ trố mắt ra nhìn, không lam gì cả! Cô vui tính thật! :)
@Thanh2: Sao không nhờ em Lan chép hộ cho? Thôi được rồi, ngày ngày bạn Dung sẽ ghé qua, đưa cho vở ngày hôm đó và lấy lại vở ngày hôm trước. Thế nên buổi tối phải chép luôn nhớ! :x
 
Các bạn Hàn Quốc đến sớm thế à?Cứ tưởng 19 mới đến cơ ma`
Chiều hôm nay Dancing squad của lớp mình bắt đầu tập
Hi vọng mọi chuyện tốt lành
Mà không biết có ai đến nhà ông Zack không nữa
Hình như giờ đấy đứa nào cũng bận
Mà ông ý đã mời cả lớp mà không đứa nào đi thì quê quá
chiều nay lúc 6 giờ tớ lại học thầy Phương mất rồi
 
Khổ thế, mới có vài hôm không thèm lên topic lớp mình đọc bài muh đã chẳng hiểu activities của lớp kiểu giè nữa rùi, phải đọc lại cả trang cực quá.... :((

Tình hình là Toefl vừa rùi dính fai long form, nghe 70 câu, trong đó có một bài lecture về astronomy... thế muh nghe vẫn lùng bùng như thường, nhục vãi :)) Bài Structure tạm, bài reading dài và khó... Căn bản câu hỏi lần này khá là tricky, bao giờ cũng có kiểu 2 possible answers ----> phải xét từng từ từng chữ.. Nói chung thì ko phải la ngon ăn gì, không bít các bạn tháng 3 có dính phải long form ko nữa...

Ah, hôm thứ 6 tao nghỉ, lớp có chuyện gì hay ho ko? Thực hành Hóa ah? mụ Quạ Za có dạy ko??
 
ah, quên mất, essay topic la topic 104:
It is generally agreed that society benefits from the work of its members. Compare the contributions of artists to society with the contributions of scientists to society. Which type of contribution do you think is valued more by your society? Give specific reasons to support your answer.
 
oe., tao cóc bít j về cái ne`, khó hơn của thèng bờm bao nhiu, chắc mày làm tut ha, thui, cố chờ hơn 2 tháng nữa roai bit kq,
to theng2:ba` đi học với bạn korean bằng xe bus nhé, wa rủ tui nữa, hehehe, đc ko, nhe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ngày mai tổng kết ko bit có học Lý ko ? Ko học thì tốt đỡ phải làm bài nhưng mà cô Liên thì ko bit thế nào!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên