Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kon Thanh Hà kia được mấy thể dục mà :)) tươi thế?? Có biết đại ca đang bị 7 thi học kỳ đây ko??? Làm sao mà sống được để làm show thoát y vũ với mày chứ??

Tao đang ngồi học Kỹ nhưng ko làm sao mà nhồi vào đầu cho nó hết được ==> Mệt quá trèo lên đây chơi :D À, mai có đứa nào định học CD ko?? Tao quyết tâm chỉ đọc qua cho biết, thà chết ko học!! Phải tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa giờ toán ngày mai chứ :D:D
 
Chí ní...tao cũng chỉ đọc wa thoai..dưng mà chỉ Kĩ là đủ ngỏm roài :((Tao ko học TD mày ạ :D (T.Dục ;))
 
Chậc chậc, tao vừa mới học xong một đống củ khoai---->khó nhằn vãi lúa...:D Nói chung thìa mong rằng mai cô Kĩ thả cho lớp hay nghỉ như hôm kt 1 tiết cũng được.... Học toàn thấy phân với lúa, nản lòng quá :((
 
Yo!! Trót lọt cả 2 môn viết đầu tiên, đỉnh cao quá!!! Mai thì chắc sẽ học Sử thôi, ko hư như CD hôm nay nữa, heheehhe...:p

Khổ thân tao quá, 5 điểm 1 tiết TD có nhục không chứ!!! Làm sao bây giờ, chả biết có được 8,0 TD ko đây?? :((
 
Hum nay đã xong.Còn ngày mai chưa học j cả :(( làm sao nhai hết bi h?mà mai thì sure ko có hi vọng làm trò như hum nay roài
 
Hà Thu Phương đã viết:
Yo!! Trót lọt cả 2 môn viết đầu tiên, đỉnh cao quá!!! Mai thì chắc sẽ học Sử thôi, ko hư như CD hôm nay nữa, heheehhe...:p

Khổ thân tao quá, 5 điểm 1 tiết TD có nhục không chứ!!! Làm sao bây giờ, chả biết có được 8,0 TD ko đây?? :((
Thui đi em gái có cố nữa thì cũng thế thui, nay là HSG thể dục mà!:))
Ngày mai ko bti cái bà dạy Địa đấy trông thế nào, nếu mà dễ như thầy QUang đẹp trai thì tao sẽ ko học đâu!
 
Hôm nay shit thật đấy! Tao đã học qua loa rùi thêm được mẹ nè trông mà theo lời Phi là "con chó săn"==> 10 điểm cho lãnh tụ tổ 4:)). Chẳng hiểu là bao h cô Nhung mới khỏi bệnh mà đi dạy trở lại , giờ càng thấy thương cô hơn!
 
Tao thấy vừa thương cô vừa thương mình :)) May là ko còn hôm nào phải thi tiết bà ý trông nữa, kể cũng đỡ :))

Nhanh phết, hết 3 môn roài, anh em ơi thi xong lớp mình đi nhậu nhẹt đập phá đê!!!
 
Uhm,kể ra thì nhậu Noel cũng hay dưng cơ mà lúc ý chưa thi tập trung :((..nghỉ 1 ngày nèo,thứ 6 ktra Đại.
 
Ờ , thảm nào 1 con ham chơi như em , thấy thoát được 1 ngày cũng là thoát! đang có tư tưởng chơi bời đây!:))
 
hic, 3 môn thi tạm ổn chỉ trừ vụ án oan ức nhưng thui, mình ko wan tam nua bà y bảo thủ bỏ xừ, đằng nào cũng ko thi đại hoc nn, chỉ thấy tội nghiệp mình
hôm nay thi sử làm đc, câu 3 hơi chuối, bà dạy thay địa nói thật y như một cái camera bit nói, chỉ tội, một số fan tu ngang nhiên mở sách, bà y nhìn thấy mà ko nói j, thế mà mây đứa mới ho he đã bị nhắc"trao đổi:......
 
Hùi mai ktra Đại roài,lại còn Văn phải học nữa chứ :(( đời là bể khổ mà :((
 
Huhu ngày mai trả bài Văn 2 tiết rùi! May là được con 7!
 
Tao cũng 7, đúng là ko ngờ thật đấy!! Tao cứ yên tâm là 5 roài cơ, căn bản tao viết phần cảm nghĩ sơ sài quá, ai dè... :)) hehehe

Noel đến nơi rồi, lớp mình hôm đấy làm trò gì vui vẻ đi để tuần sau thi tập trung cho thoải mái
 
Hờ...tao còn chưa biết điểm này.Theo thống kê của tao và Hải gà thì khoảng 1/4 dân số lớp mình ko dính đến t.y(ít nhất là theo hiểu biết sơ bộ)Thế là ít hay n` nhỉ?Bàn về cái nì hay 1 cái j # đi,stop posting lịch thi+ktra+tình hình điểm chác lại
 
nhưng tao ko bit nọi khác nữa, hic, tao có khi bet lớp môn văn mất, chả bù cho thời kì rực rỡ năm ngoái, tao thấy đổi thầy cô văn nó cứ thế nào y , như vậy dễ bị ko hợp style , rõ khổ, bài hk chắc ăn 5 lun, hic, tao đang bị 6.8 văn, be bét
 
ah` wen, tao bảo , noel lớp mình làm j thứ 6 tuần sau đê, noel mà ko fai thi j , chuyện lạ, hay wa còn j, thứ 6 thứ 7 chủ nhật, 3 ngày bình yên cuối cùng trc khi nhảy vào chảo lửa, nên có j dể relax
 
Tao thích làm thứ 7 ! Cảm giác là ngày cuôi tuần được ăn chơi xả láng nên vui hơn là thứ 6 vẫn phải lo bài cho thứ 7.Thứ 7 đê!
 
Ok....duyệt chương trình thứ 7.Vấn đề là : làm lúc nèo...tao thấy cái kiểu kéo cả lớp đi khó lắm,tại vì sẽ thiếu rất n`(tao chẳng hạn :(()-->làm ở lớp vui hơn-->làm lúc nào?
Có xin đc h Toán ko?Chắc chắn là ko roài.H GDCD?Thi xong nhưng còn lâu mí được.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên