Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hờ hờ, bài Lý của tao hôm nay ổn, bõ công ngồi ôn méo cả mặt cả ngày chủ nhật với bỏ bóng đá hôm qua để ôn:D. Mà nghe nói bóng đá hôm qua cũng ngu ===> sao mà tao sáng suốt thế??
 
trời , bất hạnh, hôm nay tao lam` Lý chán wa, cứ cuống cả lên, đề tao ro là dài, câu d tao sai ở một chỗ ngu ko tưởng , kq câu d sai, --->cau e sai, bất hạnh, huhuh, hôm nọ làm toán đã ngu, mình thật là khốn khổ, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, trới ah, bao h cho hết khổ
 
Hixhix... tao được có 8,5 Sử 1 tiết ===> nhục không chịu được!!! Lại còn bị cô bắt đứng ngoài cả tiết 4 nữa chứ!! Cả đời có 102 luôn :D May mà được con 9 Anh gỡ lại, heheh:D

Ối zời ơi!! Mai phải soạn Văn dài quá bọn mày oai, làm thế nào bây giờ??
 
Nói như đúng rồi ý nhỉ?? Mày phải hiểu tình cảnh của một con người hôm nay vừa bị cô bắt đứng ngoài hành lang cả tiết vì vào muộn 2' chứ!! Bây giờ bảo bùng thẳng cánh thì ai mà dám... :(
 
hic tao chưa có điểm miệng Văn=> mai học chắc chết quá :((
hà hà hum nay tao cũng được 8,5 Sử nhưng mà do hôm đấy kô học gì nên rất vui sướng hỉ hả :)) :))
 
Bọn này,tao đi lâu thế ko đứa nào hỏi thăm ah?Mạng nhà tao nó down down kiểu wa'i rì ý?:(( :(( hum nay 8.5 Lượng-->:x thế là tốt roài...
 
hôm kiểm tra sử định bùng vì tối hôm trước chưa học chữ nào, hôm sau học có 30' trước giờ kt mà được 9 điểm lận! Siêu đẳng! Lượng điểm cũng cao. Hôm nay chẳng có gì phải kêu ca chuyện học hành cả :)
 
Hồi này tao cũng chả có gì phải kêu về điểm chác, nhưng mà học hành thì có khi vẫn phải lo :p Nhất là toán ý, tưởng tượng ngồi 1 mình 1 bàn trong phòng, trên thì có 1 bà giám thị săm soi chả bàn với ai được thì... :(

Cố lên, sắp gỡ được Anh rồi!!!
 
Nè , cả lớp ! Tao thấy cái topic nè như cái nhật kí lớp trên Hao ấy nhỉ! Toàn thấy kể mấy cái diễn ra trên lớp thui! Có chủ đề rì đó thú vị đi chớ để còn tranh luận. Mỗi đứa lại kêu nỗi khổ riêng. Chẳng dính dáng gì đến nhau cả! Thế có khổ ko cơ chứ!
Tình hình là thứ 2 này ko thi rì cả đúng hông? Hôm nay Phi chép lịch thi bảo thi Kĩ như thi TD ấy , hôm nào có tiết thì hôm ấy thi!
 
He...bi h máy nhà lại ngon roài :)) topic á?Ok..đồng phục đê...tao sẽ mặc quần hơi khác mọi ng`(đơn giản hơn n`) áo sơ mi trắng+cà vạt+băng tay...bao h mặc đây?
 
nghe hoành tráng thật! có khi đồng fucj của Thanh Hà sành điệu nhất lớp cũng nên
 
Thế không định mặc áo hả kon Chinh hâm kia??? :)) Đã có áo đâu nèo?? Tao muốn hôm nào lớp mình ra quân phải đồng bộ cả quần lẫn áo cơ!! Chắc phải thi HK xong thì mới bắt đầu quay ra làm đồng phục được, mọi người nhểy??

Ác độc quá!! Tao mở màn bằng con 7 thể dục mới đau chứ!! Các môn khác chả biết thế nào đây??
 
Con Chinh ku cứ cẩn thận..tao ngoan hiền nhất lớp thía này >:p Tao với con Ly tè hum wa bàn roài...1 mìn tao có áo thoai,còn bọn mày làm show thoát y để tao bán vé thu tiền :))
 
Shit! Nhắc TD mới nhớ , bị con 9 HK ==> mất 10,0 roài . Thế mà ông Thắng bảo đứa nào đấu bóng rổ cho 10, hết!:((
 
mk cái lão thắng già xấu xí,năm ngoài anh Chiến còm dễ tính đẹp zai bao nhiêu thì lão này xấu xí đáng ghét bấy nhiêu X(
 
Bố khỉ, tao cũng chẳng hiểu sao lại được có mỗi 8 xin mãi cũng ko được thi lại-----> môn td năm nay ko phải la môn gỡ điểm nữa rùi... thầy hại đời con rùi thầy ơi :((
 
CHắc chắn là tao ko chịu bị con 9 nè đâu! Cả lũ xin thi lại ăn con điểm cao hơn đi! CÒn gỡ gạc lại cho 1 đống môn khác nữa chứ!
 
Hùi cái lũ này,đang chuyện Cu phục cơ mà...ko ý kiến j về show thoát y à :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên