Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
H­ường ơi kon Li ngu si nó chuyển nhà rồi, nhà nó chưa có đt đâu, mày gọi vào dd nó ý <nhưng báo trc cho mày biết là kon này nó hay vứt máy lung tung lắm, mày ngồi chầu chực cả ngày 5' gọi 1 lần may ra gặp nó :))>
Gọi vào số này này: 0917788966
Mà bọn mày bàn chuyện đi chơi ah :x

------------------------
Tao mấy hôm nay ko nhồi thêm đc chữ vào đầu nữa rồi :D Hội Sông Hồng Điểm Hẹn đâu cho tao gia nhập cái :D

Bọn thi Khối A ko thấy lên báo cáo j nhờ :-w
 
Số dd của con Ly đẹp vãi ah :x. Mẹ tao hôm trước hỏi tao lớp mình đi Sapa ah , chả bit đứa nào thông tin thế nhưng có đúng ko hả bọn mày ! Lại còn đi đúng 12--> tao ko đi đựoc :((, phải đi với nhà , mẹ tao bắt tao chọn lựa :((
 
oho, thế đi 12 thật ah, thấy zun bảo đi 1 hoặc 2 ngày thui đúng ko?
thế thì sapa cái nỗi j......:-s
hum nay sinh nhật pucca, 11 tuổi:x :*
2 ngày nữa lên thớt roài...., mai đi tập trung bà con nhỉ, ai thi ở trường Láng thượng giống iem ko?.....
hi vọng ở ngoại thương nhìu đứa bỏ thi giống đợt 18-| :>
 
Hic, vụ đi chơi là thế này mọi người ạ, đang rất lộn xộn :( Ban đầu kế hoạch là đi Sapa 3 ngày nhưng ko khả thi vì 3 ngày sợ ít người đi và tiền nong cũng lắm :| Thế nên sau đó định chuyển sang đi đâu 2 ngày thì tớ thấy là đi Cúc Phương cũng được, trong rừng cũng có nhiều cái hay ho, với cả cái chính là để lớp mình đi đâu với nhau hơn 1 ngày ^^ Kế hoạch là ngày 14 15 này. Bây h ko biết có nên đi tour ko vì thấy thanh2 liên hệ với mấy đại lý thì bào toàn là tour cho Tây thôi :-/ Muốn hỏi mẹ Ly xem thế nào nhưng tình hình là ko thể liên lạc được với Ly :(( hic hic. Nếu lớp mình đi khoảng 15-20 người thì mọi người xem có nên tự thuê xe đi mà ko cần tour du lịch nào ko. Và như thế rất cần có phụ huynh đi kèm thì bố mẹ ai có thể đi cùng lớp mình được :) Hic, ko gọi được cho Ly để có gì nhờ mẹ Ly giúp mình hộ :( Bây h đang chẳng cái nào vào cái nào cả :-s

Vấn đề thứ 2 là Bô bay sớm cho nên nó chắc chắn ko thể đi đâu 2 ngày cùng lớp được. Vì thế nó muốn có 1 buổi đi chơi đâu đó 1 ngày thôi. Tớ đang định ngày 12 đi, có gì thu tiền nong rồi phổ biến kế hoạch 2 ngày luôn (nếu như đi được:-? ). Địa điểm thì bây h có mấy lựa chọn: trang trại nhà Chip (nếu như thân chủ đồng ý:) ) và kéo theo vấn đề đặt xe để đi, 2 là sang Gia Lâm câu cá theo gợi ý của Bô :D và vấn đề là phương tiện, chắc có thể đi bus ^^ Hạ sách nữa là cả lũ kéo nhau lên Vầng Trăng phơi nắng8-| :p Mọi người còn đề xuất nào nữa ko;)

Ngày mai tớ về quê đến thứ 2 mới lên, ko liên lạc được gì với mọi người trong mấy ngày đấy cả :(( Hôm lên đã là 11 rồi lúc đấy ko sắp xếp được gì nữa. Mọi người thống nhất đi xem thế nào, với cả Ly Hường Thanh2 ơi xem có triển khai được kế hoạch ko thì mọi người xúc tiến đi :( hôm nay mùng 7 rồi :( Có vẻ trục trặc quá. Nhưng mà ko đi trong tuần sau thì ko đi được nữa đâu :(( Chep đưa ra cái vấn đề đi chơi trong lúc mọi người sắp ra trận đúng là ko hợp lý lắm nhưng mà gấp quá rồi :)

Thôi cuối cùng là chúc cả lớp mình thi thật tốt CN thứ 2 này:)>- nốt 2 ngày đấy thôi là nhẹ nợ rồi;;) Tình hình khối A có vẻ cũng ổn ;) khối D sẽ hoành tráng hơn, bổ sung thêm thành tích A1 bằng mấy cái thủ khoa nhớ >:-D<
 
Bác ơi em có 1 vài ý kiến bé bé xinh xinh như sau:
- Đi với Bô thì đg nhiên ưu tiên đi trc' 1 ngày, cái này ko có j để nói :D à em thích đến trang trại Chip bác ạ :D ko thì Gia Lâm (câu cá ko thôi chứ j ;;)) chứ phơi nắng hơi bị ngại :D
- Đi Cúc Fg thì em cũng có nghe tin đồn :-$ :D hmm, và cũng nói chuyện với vài đứa thì có vẻ mọi ng` thích đi chỗ nào # hơn :)
- Phụ huynh chắc chắn là cần ng` đi cùng rồi, em nghĩ cứ thi xong hỏi thử mấy đứa.
- Đi Sapa tốn n` tiền hơn, chắc lớp 12 rồi thì chuyện tiền nong ko như hồi cấp II nữa ^^ ;) :) số ng` đi tổng cộng là bao nhiêu hả bác :)

Mà nói chung cái quan trọng nhất là đi đâu đấy cả lớp với nhau >:-D< lại có mấy bác bảo kê thế là em sung sướng cố gắng thi (cho xong :D)

À mà đến nhà Chip rồi thả Bô về đc ko, hoặc đi Gia Lâm rồi đi trang trại Chip vài ngày :-/ ko phải địa điểm du lịch vui chơi giải trí :D nhưng không khí ở đấy rât hay + chi phí sẽ rẻ hơn ^^ (con Chip nó hiền chắc nó ko đồng ý cũng ko mắng mình đâu :D có j ko đc cứ nói ngay nhé, đừng để tao thèm thuồng :D)

Nhờ có bác Dung mà sau 1 tgian ko biết bao lâu mới post đc bài dài 1 tẹo :D
 
TUi thì có lẽ đi được thôi nhưng mà đấy là nếu có vợ đi, 0 thì chắc tui ở nhà thui.

----------

ah, đúng rồi, 25 tháng 7 tui cưới rồi, mọi người chuẩn bị quà cáp cho đôi vợ chồng Pooh-Piglet và cháu tự anh bé nhỏ nhé.:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 
Trát đòi lộ liễu thế [-x bác Hà chỉ tặng quà cháu Tự Anh thôi :x nhưng bố cháu thế là ko đc đâu [-x sao mẹ cháu ko đi :-B sao mẹ cháu ko đi thì bố cháu cũng ko đi :-B

Chinh ơi cái đấy thì okie đấy ;) chơi thả cửa >:-D< nhưng mày gọi thử cho mọi ng` thử xem đi :-s lớp mình khoản $ cũng hơi :| :D coi như đi chơi hè đi ^^ chắc $ thế ăn ở cũng ok :x

Cố lên 2 ngày nữa thôi [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao nghĩ kế hoạch Sapa sẽ ít đứa đi lắm nên thui

ĐI câu cá ở Gia Lâm có vẻ được , nhà người quen tao hình như ở đấy ( tức là ở hồ câu luôn í , nhà tao đi câu ko mất tiền mà còn đựoc người ta vớt cá lên cho ko cơ :)), tao hỏi mẹ thử xem thế nào )

Đi phơi nắng cháy da thì còn đi biển làm sao được nữa--> ko có Vầng Trăng rì sất :p

ĐI Cúc Phương chán chết mà còn lắm vắt lắm muỗi lắm chuột , đi buổi sáng đến tối chán luôn rùi --> dẹp nốt

==> đây là í kiến của e :D

Cuối cùng chúc cả họ thi tốt ! Chúc cả nhà đỗ ĐH , mấy bác có triển vọng đỗ thủ khoa như Phi , Minh +Mai Trang , Nguyệt , Luy... sớm hoàn thành tâm nguyện của A1 nhá :x>:-D<
 
Tôi thì nghĩ rằng không nên bầy vẽ đi đâu quá xa, có thể chỉ trong địa bàn hà nội cũng được, cái chính là có mặt cả lớp mình, đấy mới là điều quan trọng. Cứ ở trong Hà Nội, chẳng phải cái purpose của mình là được gặp mặt mọi người 1 cách đông đủ nhất còn gì
 
thôi , quả này dễ là " tạch" rồi ! chẳng biết sống chết ra sao nữa !!!
 
nói thật một câu với mọi người nhe', .............tớ trượt thật rồi................:(................ko đùa đâu............
 
Điều quan trọng nhất khiến con người khác với loài vật là sự lao động. Lao động là vinh quang. Ý chí con người làm nên tất cả. Ngày mai trời lại sáng. Sau cơn mưa trời lại hửng. There's always light at the end of the tunnel. Thất bại là mẹ thành công. Cố, cố nữa, cố mãi.

:)) vì những điều trên, năm sau THà thi lại =)) :D 8-| :|

Đùa chứ, xong rồi, cả nhà nhẹ nhõm nào, ko vui cũng chẳng đc j đâu ;) quan trọng là KH đi chơi $-)

----------

@Bờm: ava mới đẹp quá :x :) trông ra dáng 1 con phết ;;) :x =)) :p ảnh này Bờm xứng đôi với piglet đấy :p
 
Cảm ơn bác thanh hà vì câu khen làm em mát lòng mát dạ:x :x

To các bạn thi đại học năm nay: Nếu trong trường hợp có trượt thì tôi nghĩ mình không phải là người phải tiếc, mà bên phải tiếc là các cái nơi chúng ta gọi là ĐẠI HỌC VIỆT NAM. Thực sự, họ đã mất đi những nhân tài A1 xuất chúng, rồi đây Bách sẽ đi đến đất Mĩ cùng tôi, Hà Vân cất cánh sang Sing cùng các trùm tự nhiên và bạn Thanh Hà sẽ đi đến đất Nhật mặt trời mọc. Thực sự tôi thấy tiếc cho nền giáo dục VN đã không chọn được người tài. thuơng lắm cơ:(( :(( :(( . Tuy nhiên các bạn mà vào thì quý hóa cho nước ta quá, có mấy ai sáng lạng như A1 chúng ta đâu.

Tôi sẽ 0 nói mọi người đã fail nhưng tôi muốn kể 1 số kinh nghiệm của tôi để mọi người thấy rằng trong cái buỗn cũng có những unexpected happiness mà hiện mình chưa nhìn thấy đâu.
* Hà béo đi Anh và Bờm ở lại VN. Khổ nhất đây này. Thế nhưng liệu nếu hà béo không đi anh thì tôi có được vào Dartmouth(tập trung học hành không). Có lẽ sẽ khó hơn khi tôi sẽ phải dành nhiều thời gian cho vợ mình. Đấy rồi mùa hè hà béo về, isnt it so much better now than if i were frantically immersed in this freakin exam right. :)
*Hay việc tôi không được ở lại Mĩ hồi cấp 3, tôi miss bạn bè lắm. Nhưng liệu nếu tôi ở lại thì có gặp được bao người bạn A1 dễ thương như mọi người không?:)>-
*Hay việc thầy Khánh vào dạy lớp mình. Đúng là sợ thật đấy nhưng mình cũng có kiến thức chứ bộ:)) :))
*Hay lúc mình bị ông Mạnh đuổi ra khỏi lớp ngay buổi đầu tiên. Nếu ông ý không đuỏi thì đúng là mình đã quá waste time ở đó rồi. Thank god[-x
Còn nhiều thứ khác nhưng mà chỉ kể ra 1 số thứ để mọi người thấy rằng thất bại could be the door to surprises.
 
bài vừa rồi của bờm chuối quá!!!

To lớp mình: Tao chưa hỏi thăm được bọn mày xem tình hình thi cử thế nào, nhưng tao thấy mọi ng hay kêu ca lém, nhưng kết quả làm gì đến nỗi đâu. Đừng bi quan như thế!!! PHải nghĩ như em iu Thanh Hà i'

chắc giờ này ngày mai cả lớp mình online rùi, lúc đấy sẽ hỏi thăm mọi người nhé!!
 
Chuối nhưng mà hay, cheer up được khối người đấy. Just watch and learn baby[-( [-(
 
:)) :))
Chúc mừng lớp mình thi xong nhá :* :*
>:-D< Xong xuôi rồi đấy >:-D<
Đi chơi thôi!!!!!!!!!
Đi đú thôi!!!!!!!!!
Anh iu đi mua đĩa với em iu đi ;;) ;;)
Em iu chỉ cho anh iu mấy cái Paul Walker ;;) ;;)

Ah mà sáng mai mấy h thế? :p Có cần mang $$ j ko? :p:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên