Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mấy hôm 0 onl dc lớp mình thêm có 2 mống bài bọ :S
...trung bình 1 bài/ ngày là sao :(

Nhà tao đang bị vỡ ống nước các bạn ạ :D...điên chập chờn, nước 0 T_T. Bạn nào hảo tâm cho tớ sang tắm nhờ với :D
 
Yêu Minh Trang :* Yêu Thanh2 >:D< Yêu 2 cái đĩa nhất :mad:) ạ :x cố gắng kiếm đc 1 anh pornographer thật manly asap ;;) :* :x :D

Còn n` bải tập quá >.< Toán chưa làm 8-} Văn cũng thế :(( đi làm đây ^^ (bài này rẻ $ quá :D)
 
Ừ công nhận dạo này lớp mình vừa ít bài post vừa rẻ tiền :)). Con Thanh thanh cẩn thận không cái chỗ vỡ ống nước lan tới bồn cầu là nguy hiểm lắm :)), nhu cầu j chứ nhu cầu đó thực hiện ở chỗ khác cũng bất tiện :D
 
con Hường thô thế, mồm thì bảo các bạn post bài rẻ tiền trong khi tay cũng tự post cái bài rẻ tiền chả kém kìa :))
 
:(( trưa nay tao đã post 1 bài mà sao bây giờ lại chẳng thấy đâu thế này
bi h quên hết trưa nay tao post cài gì rồi, thôi đành chấp nhận 1 bài rẻ tiền vậy :))

----------

:(( trưa nay tao đã post 1 bài mà sao bây giờ lại chẳng thấy đâu thế này
bi h quên hết trưa nay tao post cài gì rồi, thôi đành chấp nhận 1 bài rẻ tiền vậy :))
 
Hôm nay GDCD tổ 1+2 thành công mĩ mãn, tiếc là bạn Thanh Hà chưa cầm máy quay bao h nên có j xấu xí các bạn bỏ quá cho :D

Có ảnh ko up lên cho đồng bào xa Tổ quốc đi bác Dung ơi ;;)
 
ôi các bạn ơi hôm nay tao xem fim gì lúc 1h chiều trên VTV3 có Lee Wan ý :x :x :x :x :x :x...fim cũng nhàn nhạt đc cái có Lee Wan :x :X :x

lúc này vừa xem Temptation of Wolves có Kang Dong Won cũng tim đập chân run ^^ <>()<> :x :x :x
 
con C mà post chắc lại chuyện anh Minh thôi :)) không thì ít ra cũng lại là chuyện lãnh tụ :)) mà sao chúng mày bây h anh anh em em lộ liễu thế ;) cho bàn dân thiên hạ thấy a`
tao đi xem anh Lê Wan đẹp giai đây ;)
chúc mừng thanh thanh đã được thoát khỏi kiếp tắm nhờ trong 3 ngày, lại được đi tè thoải mái trong privacy rồi :))
 
Tui thì post ít mà post về em yêu của tui thì càng ít hơn.(not like sombody)[-x . Thế nhưng hôm nay mình xin được share câu chuyện này của mình, nghĩ lại cũng cảm động lắm.
Chả là hôm nay lúc tập ở nhà xong, vừa hoàn thành bài tập bắp chân thế là ngồi xuống hơi đột ngột. Thế là chuột rút. Mình rất bình tĩnh, bởi chơi thể thao cũng khá nhiều rồi nên biết cách xử lí, chỉ cần kéo chân căng ra là hết. Mình execute động tác with precision thế nhưng chuột rút 0 hết:(( . Nó càng ngày càng đau hơn, làm mình scream to cả nhà lên. Khoảng 3 phút rồi, tự nhiên lại thấy mình nghĩ về em yêu. Nhớ ngày xưa em kể là em bị chuột rút đau lắm, mình bây h bị thấy em yêu bé nhỏ bị làm mình thương quá. Thế là mấy phút sau quên luôn cả cái đau ở chân(tất nhiên vẫn bị) nhưng mà bởi vì thương lợn con quá nên đỡ đau hẳn. 3 phút sau thì hết chuột rút nhưng khi mình đứng lên, 0 phải sướng vì hết đau mà là sướng vì thấy mình làm gì cũng nghĩ về piglet yêu thương. Thế là decided to write her a letter----->everybody knows the result. Đến bây h(sau 2 tiếng bị chuột rút rồi), tui vẫn đau điéng, vẫn khập khiễng lắm. Thế nhưng, injury in my leg, but a special feeling in my heart. I LOVE YOU SO MUCH HONEY, THANK YOU FOR BEING MY GIRL. Thế thôi, cảm ơn mọi người cùng chia sẻ.:* :* :* :* :* :x :x
 
*hít* *hít* :D khịt mũi :D *lau nước mắt* cảm động quá :x đầu tiên đang cười Bờm tập t/dục giảm béo :p

Lớp mình dạo này vui quá ^^ bao nhiu ng` in love ^^ có cả con Châu đấy, sta dạo này tình củm lém, bắt nó khai đi ^^

Cầu mong hạnh phúc cho những ng` yêu nhau [-o< 8-| :)
 
Nghe chuyện thằng Bờm lãng mạn thế mà không hiểu sao tao lại nhớ đến mấy ông bán bả chuột rong ngày xưa: chuột Tây Ban Nha, chuột Bồ Đào Nha, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gì cũng chết :)) =))
 
Hehe, nghe THà quảng cáo, lên đọc thử love-fiction của Bờm, công nhận *sụt sịt* *:((* *cảm động* lắm lắm, <ko nhịn được cười mất> :)) :)) :))

Cầu mong hạnh phúc cho những ng` yêu nhau

E hèm, hình như tao với mày cũng :x nhau :mad:) nhỉ, ;;). Chúc các bạn đang in love Valentine vui vẻ nhá :x :*
 
cái kia thì đã thấm đâu so với thiên tình sử Bờm đang sáng tác cơ chứ :))
 
Muốn đọc lắm nhưng Bờm ki :((

@ :mad:): uh ;;) cái sign của mày =)) tưởng quảng cáo phim j ==> dí chuột vô ==> nó báo link đến Damien ==> cun cút chạy đi :p mà răng hôm ý mới meet :-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TỚ cũng chúc các bạn in love Valentine vui vẻ

Đúng là cái kiếp mình lận đận chuyện tình duyên , có in love nhưng chẳng có valentine được :((
 
mà răng hôm ý mới meet

:mad:) THà: Răng meet nerd là j hả mày :-? :-? ko hỉu.

Hmm Topic lớp mình dạo này hơi bị trì trệ. Mấy ngày rồi mà vẫn ì ạch ở trang 244. ;;) có cần tao up thêm ảnh ko ;;) ;;) :D :D
 
thôi đừng, có lẽ đó là lí do vì sao top lớp mình trì trệ đấy. Trông mấy cái ảnh của MT hãm quá ý mà:))
Tui là bờm đấy nhé. Dùng cái của thằng em
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói đùa chứ tao thật là có lỗi, lâu lắm rồi mới thò mồm vào top lớp mình :p
Thằng bờm đúng là thằng lắm mồm ý, toàn chửi tao hay chê, cuối cùng thì nó cũng có khen đc cái j đâu >.< Ai cũng kêu là xấu với hãm, kiểu toàn ngồi ghen tị ý :)) MTrang ơi up tiếp đi, các anh của mày xinh đẹp mà >:-D<

Thôi nhá, chuyển chủ đề zai gái đi, lớp mình hồi này máu quá :)) Tao bảo này, lớp mình hôm nào mặc áo cùng 1 màu đi, ko phải đồng phục, nhưng mà kiểu giống giống nhau ý :x Tao đề nghị mặc áo phông đen với quần jeans, căn bản vì cái đấy là những cái phổ biến nhất, chắc là ai cũng có quần jeans rồi, áo đen thì tao nghĩ là có nhiều khả năng nhất so với các màu khác, xanh đỏ tím vàng lung tung nói chung là khó (ôi sao mà vần thế này :))) Mà phải đợi hôm nào ấm nữa, mặc 1 áo phông thôi mới đc chứ đang rét, 1 tỉ cái áo len áo khoác có thánh mới mặc cùng màu đc ý :D
Cả nhà có quyết ko thì lên bảo 1 câu, trên này thống 1st rồi mới nói ở lớp nhá. Trên lớp phổ biến cái j khó bỏ xừ, mọi người toàn ngồi buôn chuyện riêng thôi, chán lắm >.<
 
con Chíp nửa mùa tự nhiên ko có dịp j lại bảo mọi người "hôm nào" mặc quần ào giống nhau :D. Thế thì có giời bảo được cái lũ lớp mình [-x. Đến bảo mặc đồng phục lớp mà còn chẳng nổi, có đứa đến giờ chưa biết may chưa (mày đấy Ốc ạ B-) ).

Thôi bàn chuyện hè đi chơi đi, ý tao là lúc thi đại học xong rồi ý :D sinh nhật lớp mà ;;). Đi biển đi núi hay đi trang trại nhà Chíp :x:x:x 8->
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên