Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đi xích lô dọc bờ biển nghe có vẻ giống gia đình CM ngày xưa hay làm khi đi nghỉ mát. Đi biển phải ngồi xe ngựa vằn Sầm Sơn kéo mới đúng phong cách lớp mình :-?
 
/:), bà Dương kia còn kêu nghỉ xuân chán mới ức chứ :|
Đùa, cả nhà tiết kiệm tiền để hè về đi chơi đâu đó tí chứ nhể, hay lên lại Sapa hoặc Cúc phương nghe Ngọc Ngạn kể truyện ma ;;)
 
Bạn ZZ đang trong năm học mà lại tự cho phép mình nghỉ xuân đi đâu đấy? Tớ cũng thích mấy con ngựa trắng ở Sầm Sơn được vẽ thêm mấy phát sọc đen thành ngựa vằn Sầm Sơn :))

Tuân sau lớp ĐH đi Mai Châu, Hòa Bình chơi, hi vọng là đi được để còn thám thính cho bà con tổ chức 1 tour du lịch hè này :D, nghe nói nơi này có nhiều thứ hay ho mang phong cách Cúc Phương, và hơn nữa là nếu đến đây còn được bồi dưỡng thêm kĩ năng chài trai/gái j đấy??? sounds great,rite? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bubble show chỉ là cái ông ngoại kiều biểu diễn thổi bong bóng xà phòng và chiếu đèn màu thôi. :-B

Cái vụ đi Sầm Sơn thì tớ hơi ghê. :-s Nghe nói bọn nó chài mình chụp ảnh với thiếu nữ nhăng cuội xong, cứ tưởng free, ai dè charge our fortune 8-} Nhưng nếu có ngựa trắng sơn vằn thì cũng nên xem xét. Không thì cứ chụp với tớ là được rôi ;;)

Về Mai Châu thì khá ổn. Rừng rú khá Cúc Phương, nhưng được cái quy hoạch cụ thể, xem chừng là rất bàn tay con người (có thổ mừ!!!:)))

Ơ thế đang nghỉ xuân đấy chứ. :-B Thế cho nên có khi tớ nên bùng học và bảo với các thầy cô là em nghỉ xuân. :-B

Đang tìm tài liệu cho bài thuyết trình, tự nhiên thấy cái này :))

mc-donald-en-cuba-2.jpg

McDonald's for the Poor, chắc thế!!!:D

Mcsundae.jpg

Thế này thì ai còn dám ăn Mc nữa 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hè lớp mình làm quả hoành tá tràng đê. Nguyễn Dương xem tình hình thế nào rùi update nhé! Hè có những ai về thế?
 
:)), Êu Vũ, check hộ tớ xem cái ảnh Mc cho ng nghèo chụp ở nước nào đấy.

@A Dương: :p, D nè

@ Trần Dương: tưởng ấy đang sung sướng ở nhà. Ở đây còn chẳng có tí đồ ăn nào nè. Mì gói trường kì kháng chiến
 
Đi ngay đi ngay, tầm 10 người đi là đã hoành tráng roài. Hè này có tớ, NM về (không bít có MH không). Đi tầm 4-5 ngày cho đã :D, rủ cả bọn chơi thân với lớp mình đi cũng ổn, kiểu thằng Nhân, thằng Tú hay Hương Anh ý ;;). À nghe nói thằng Nhân hè về làm hướng dẫn viên du lịch đấy, khéo mình lại với được mấy tour giảm giá :D
 
hic, ở 2 ngày nhà dì chán wa cũng phải bò về trường. Có net còn dễ thở hơn là babysit 2 đứa bé 2, 3 tuổi suốt cả ngày :| Ly XD ơi mày sao hè này làm mommy được???? :eek: :|

BT với Dương yên tâm có tớ nhập hội lông bông hè này :)) :(( 8-}

Ảnh Vũ post là ở Cuba đúng ko? ;;) :>
 
:D, Vụ du lịch nghe ổn đấy nhưng làm sơm sớm một tí để Diệu còn đi với.

@ Phương: thế em định bao h về trường?
Hic. vừa ăn xong gói mì thứ 2 của ngày. Không biết mình còn cầm cự được bao lâu.
 
Tháng 5, hoặc tháng 6 :D Đi càng sớm càng tốt :D Mai đi luôn cũng đc :drummer:

Hè này có những ai về đây :-? CM, Toàn, NM :-? Hết rồi à :(
 
Uhm, Diệu nữa. Nhưng đến đầu tháng 6 Diệu đi rồi.

CM, Toàn, NM, XP (có đúng thế không em?), NM thế là đã 5 người rồi.
 
XP kêu ở trên là ko về được mà :| Ở đây nhập hội Gái già US với tớ đi :|
 
Hic Toàn :( tớ còn chưa biết có về hay k mà :( tình hình là k :( mà nếu có chuyển sang có thì cũng muộn mới về, vì giữa tháng 8 anh Tùng mới về cơ :D mà tớ thì rất muốn gặp anh ý :D hehe BT ơi yên tâm :( có khi tớ sang đấy chơi với BT nhá :((
 
À chúc Bảo Ngọc lên đường may mắn nhé :D Bảo Ngọc post sang 1 chủ đề mới mất rồi, Zz ghép vào đây đi mày :D Hì hì k biết sang Đức rồi BN có chịu lên đây post bài k nhỉ :) lớp mình k biết bao giờ mới tụ tập đc đầy đủ nhỉ?
 
Chúc Bảo Ngọc và Thúy lên đường may mắn nhé :)

@MN: Chắc ít ra cũng phải 6-7 năm nữa :) Lúc đấy chắc mình già lắm rồi :D
 
yo bitchy, it's springbreak over here: eat, sleep, guitar, warcraft and drinking are the only limited entertainment u can find in this "town in the middle of no where" ;)
hè hè, congrats thằng Đức phát nữa (ở VA roài), tao đang chờ mày đến tận CT cơ, chứ PA xa quá, chẳng lẽ lập band với gái già lafay, à quên bạn Ny xinh đẹp ;;)
 
:D :D :D Để thông báo cho cả nhà cái, tớ vừa nhận đc thư của Franklin and Marshall College:

Dear Duc,

Congratulations on your acceptance to Franklin & Marshall College! We are pleased to award you financial assistance based on an analysis of your family's financial circumstances for the 2006-2007 award year. The total cost of attendance used to determine your award is $44,440. This includes billed costs (tuition of $34,400, room and board of $8,540, as well as estimated costs for books and personal expenses.

In order to assist you in meeting these expenses, Franklin & Marshall is happy to extend the following offer of financial aid:

Total Awards: $40,440

This award is estimated and provisional until we receive all requested verification documents including an International Student Ability to Pay Form (see http://www.fandm.edu/departments/iss/info.html). Please indicate your acceptance of this award by signing one copy of this letter and returning it to us no later than May 1, 2006.

Again, congratulations on your admission to Franklin & Marshall College. We look forward to meeting you in the fall.

Sincerely,



Christopher K. Hanlon
Director of Financial Aid
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên