Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
=D> Cuối cùng mày phải trả bn hả ku?
Chuẩn bị đi nhé, cuối tuần là có kết quả Freeman roài đấy:)>-
 
Chào cả nhà nhé!

----------

he he he, to len Hao ne, het keu ca la BN chang bao h vao Hao nhe. Nhung mai chang thay bai minh len gi ca, neu moi nguoi xem duoc bai nay tuc la bai to da len:))) Hi, noi chung con nhieu thu phai hoc lam. Thoi, chuc moi nguoi manh gioi nhe!
 
Chúc mừng bạn Đức :drummer:

@Bảo Ngọc: Welcome Bảo Ngọc vào forum lớp mình :x
 
Bảo Ngọc giống y hồi tớ mới vào HAO :)) Lớ nga lớ ngớ ko biết gì muốn post bài vào lớp mình muh post nhầm thành topic mới ngoài Box 02-05 :)) Hồi đó thấy mình quê ko chịu được, bây giờ thấy Bảo Ngọc cũng giống mình thấy đáng iu quá cơ :x :*. BN lên đường mạnh khỏe nhé, sang GE rồi nhớ lên forum lớp nhiều nhiều nhé :x
 
:p, bring back a lot of memory. Hihi, có ai đọc bài post đầu tiên của mình trong topic Anh 1 ui không nhỉ? Đấy là hồi lớp 10...Ngày xưa ơi....
 
Tớ chỉ thấy bài post của Đức mang lại kỷ niệm ngày này năm ngoái thôi :)

F&M, chỗ đấy chắc gần Ly XĐ nhất, cùng ở PA.

Award những hơn 40 ngàn thế kia là ổn rồi. Của thằng Bờm ở Dartmouth là 44 mà :D

Anyway, congrats. Còn chờ trường gì nữa kô?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Wesleyan chứ còn trường nào nữa. Lol. Cái trường reject bọn mình đó Chi Mai.
 
:D Còn khoảng 7 trường nữa :D Vẫn còn nhiều hy vọng :drummer:

@ Toàn: 44k - 40k = 4k :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kiểu Wes thì sẽ là 44+...+...=... :))
Cố lên thằng bệnh con, tao cất cái bridge dưới Westco cafe nhé, đến đấy mà lấy ;;)
@Diệu: thỉnh thoảng tao ấn nhầm vào cái forum lớp mình thay vì "trang cuối cùng" nên thấy bài đầu tiên của mày :D, 3 năm roài, nhanh ghê :(
 
Ừ, thỉnh thoảng tao cũng ấn nhầm, hiện ra cái trang ấy. Hao có một cái rất hay là hình biểu tượng và chữ kí không hề thay đổi. Những cái gì ở đấy 3 năm trước, 3 năm sau quay lại vẫn thấy như thế. Càng làm mình nhớ lại nhiều chuyện cũ.

Lol...Thôi, tao với mày về đi nhậu ôn lại chuyện ngày xưa há?
 
mk, mày về 2 tuần thid nhậu với nhẹt cái nỗi gì, không lo mà app visa vi thịt đi :p
à quên, cái vụ mày nói chữ kí với biểu tượng thay đổi thì không có đâu, chắc là mày đổi acc thôi, nhìn ai khác cũng vẫn giống bây h thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại thêm một đứa nữa đi du học, hè này chắc còn phải tiễn vài đứa sang US. Mọi người còn nhớ bài viết của Bảo Ngọc trong yearbook không, ' Chúng ta sẽ như người bơi giữa dòng nước xiết, chỉ biết cố hết sức mà tiến thôi. Để rồi khi mọi việc đã qua, đã cập vào một bờ bãi nào rồi, ta mới có thời gian để trông lại cái bến ta vừa ra đi, và ta biết, mãi mãi chẳng thể trở về... Chúng mình sẽ không cùng nhau đi trên một con đường nữa. Mỗi người hãy dũng cảm bước tiếp. Nhưng khi nào cảm thấy mỏi mệt, chúng mình sẽ đứng lại và cùng nhìn về một hướng...'
 
Thôi cho em xin mà ^^ Thật sự đọc mấy dòng vừa rồi của BN ko chịu nổi ^^ Cảm thấy trong người như có giông bão nổi lên, bao nhiêu chuyện cũ dội về, thật sự cái cảm giác này đỡ ko nổi, ko nổi đâu, tha cho em, Dương đừng post nữa...
 
hm... I am hidden!!! :-B

Buồn nhờ... Hãy nhớ chừng nào Việt Nam còn những "cây cầu thủng một lỗ nhỏ mà đổ 1 tấn bê tông vẫn chưa đầy" thì chúng ta sẽ còn cười nhiều, phải không Bảo Ngọc và các em??? Hơ hớ!!!:|
 
ồ ôi, có gì đâu mọi ng;):D just keep them in your heart, and they 'll always be right there:D


tèn ten...I'm gonna be around you :guitar::drummer::guitar:
 
@Toàn: Tao hỏi khí không phải chứ ai đứng cạnh Phùng Đức cô nương trong ava của mày thế :biggrin: (Mà không phải là mày đấy chứ :eek: tao nhớ là mày đâu có đẹp chai như thế :mrgreen: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên