Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
para siempre in the US, dịch được thì hiểu :)) :)) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế là không về rôi!!! ;;) Đúng không Ly Xinh Đẹp???;;) Tội nghiệp. Thôi không sao, tớ sẽ gửi sang cho một ít lố bịch;;) Còn nếu mà được sang đến nơi thì sẽ mang nguyên cả sự lố bịch lớn nhất là TỚ sang :))

NM: cái trò này là trò chơi, nên phải chơi face-to-face mới hiểu.:-B Chứ còn nói không không vui. Mí cả, có nhiều người chơi mới rẻ tiền :))
 
:D tớ đùa thôi, không về ở đây làm mô à :nono: chắc hoặc là năm sau hoặc là phải 3 năm nữa tờ mới về, nói chung là bao giờ kiếm đủ tiền thì về ^^ hè này thì chắn chắn ở đây tự nấu ăn kiếm sống--> chán #-o

@Vũ: cố mang sự lố bịch lớn nhất sang đây nhá cho tớ đỡ chán đời, tình hình là bạn Ly XĐ đang làm bà cô ở Laf đây :-B có bạn nào muốn giúp mình không zậy :-/ ? Mình được cái hay hơi xấu hổ ấy chẳng biết làm thế nào cả ấy các bạn ạ :love1: :embarasse :mrgreen:

Ai có hảo tâm cứ vô tư bảo mình nhá đừng ngại, người nhà cả mà :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự nhiên ngồi buồn nhớ lại mấy câu chuyện trong truyện tranh, thật là thú vị :D
1. Ranma: Bố, sự thực về mẹ con là như thế nào?/:)
Ông Kenma (trong hình gấu trúc và giơ biển): Để ta nói cho con một bí mật nhé...Ta sinh ra con đấy!!!8-|
Ranma đá bố bay luôn:-B
2. Nobita lười biếng, bà Nobi gọi vào khuyên bảo:
Bà Nobi: Mẹ hỏi con nhé, thế nếu bây giờ con đói con sẽ làm thế nào?[-(
Nobita: Thì con sẽ nhắc mẹ nấu cơm :>
Bà Nobi: Thế nếu nhà mình hết gạo thì con làm thế nào? [-(
Nobita: Thì con sẽ ăn bánh B-)
Bà Nobi: Thế nếu nhà mình cũng hết bánh? :-/
Nobita: Thì mình sẽ ra ngoài ăn. Ah, mà lâu rồi nhà mình chưa đi ăn hàng đấy mẹ. Hôm nay mẹ cho cả nhà ăn hàng đi :)>-
Bà Nobi mặt lạnh bỏ ra ngoài luôn.

Và trong không khí truyện tranh rẻ tiền, tôi xin chân trọng giới thiệu một số mặt hàng sau:
Zz oánh bài hơi bị chiến!!! :))
aIMG_2258.jpg


Zz và MV mặt đần hơi bị đần !!! :))
aIMG_2246.jpg


Zz thật là ... chả biết nói thế nào!!!:))
aIMG_2244.jpg


Lại mày đánh bài nữa hở???:eek:

DSC00364.jpg


Ui giời, có kéo được không???:))

64a7fa92.jpg
 
ồ ôi, sao cứ phải thế[-x mình hỏi một câu tế nhị là tại sao chùm ảnh của mình lại nối tiếp sau câu chuyện về Nôbita và Ranma[-x[-x
 
góp vui với những câu chuyện tranh rẻ tiền của bạn vũ, tớ xin gợi ý bạn đi đọc tiến sĩ Slump để nâng cao trình độ dân trí :)
 
quả ảnh đầu có phải Vũ HẰng bên phải không thế , vãi chất :D
Ảnh cuối có bạn gì gì có cái xích giống mình ghê ;;)
 
Hehe bạn đấy trông quen quen :D lúc đầu tớ cũng suýt nhầm là Vũ Hằng. Thế Bảo Ngọc lớp mình đã lên đường chưa? ngày trước bảo cuối tháng 3 mà :) lớp mình dạo này có vẻ k hay gặp nhau nhỉ. Mà sao bọn ở nhà lười post bài thế k biết nữa :( có mỗi Đức với Vũ là chăm chỉ :x con thật tự hào về bố với ông :D năm sau bố với ông mà sang đây nữa chắc cái này nên đổi tên thành forum cho A1 0205 ở Mỹ mất x-(
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Tự nhiên ngồi buồn nhớ lại mấy câu chuyện trong truyện tranh, thật là thú vị :D
1. Ranma: Bố, sự thực về mẹ con là như thế nào?/:)
Ông Kenma (trong hình gấu trúc và giơ biển): Để ta nói cho con một bí mật nhé...Ta sinh ra con đấy!!!8-|
Ranma đá bố bay luôn:-B

Uầy, cái đoạn này mày nên sửa thành lại tên đi :-B Hôm đấy tao là ng nói cho mày cái bí mật này mà ;;)
 
Có chứ :-B Nhiều là khác nhờ!!! ;;) Cháu Hằng còn máu me lên tận sân bay muh ;;) Với lại hum đấy tiết cô Tuất nên không có j phải ngại ngùng. :D

Tiếp nhận Ý kiến của bạn MV mặt đần. :-B Đức mặt đần rất vui mừng vì thấy bạn bổ nhào vào pho-rum mà pốt bài một cách siêu nhân. Xin tặng bạn một nắm muối làm kỷ niệm nhân chuyến du hành đến hành tinh Rau Luộc.:)>-

Cái bạn mà mọi người nhầm là cháu Hằng ở ảnh trên là bạn có cái tên là bạn Uyên, hiện học cùng lớp với Zz và lại còn học cùng Nihongo với tớ nữa chứ hí hí!!!:))

Trả lời câu hỏi phía trên của bạn Zz: Ah :| Chỉ là cho nó có không khí thôi mà. Siêu nhân đến từ hành tinh muối hột thì cũng phải có đòn đá-bố-văng-đi chứ nhỉ???:-?

Ngoài ra tặng các bạn một giấc mơ quái gở từ hôm trước:B-)
"Tớ đang ngồi học văn trong lớp, như hồi lớp 11 ý các bạn ah. Thế là thầy Táo Tàu gọi tớ đọc bài Đây Thôn Vĩ Dạ. 8-| Thế là tớ đành phải đứng lên và đọc bài đấy thế nầy:
Vườn ai mướt qua xanh như ngọc
Gấu trúc che ngang mặt chữ điền...
Thầy bảo tớ đọc sai, tớ đọc lại đấy các bạn ah. :> Nhưng tình hình là tớ chỉ có thể đọc là "Gấu trúc che ngang mặt chữ điền" nên thầy cho tớ 1 điểm đấy các bạn ah! 8-} Sau đó thì thầy biểu diễn văn nghệ cho cả lớp xem. =D> Nhưng mà khi thầy bắt đầu biểu diễn thì hiện ra khung cảnh một sân khấu hoành tráng, khói tía bay mịt mù :eek: Thế là xuất hiện một cô ca sĩ Hải ngoại và ca lên rằng:
Anh đừng quay lại nhìn em nữ..ữ..ữa..ữa...
Em bii..ế..ết anh điiii chẳng trở về..ề..ề...
Mà theo như trình độ cho hay thì bài này do chú nào đó tên Tuấn Vũ trình bày:-B.
Hết."
-------------------------
Chúc các bạn chưa ngủ sẽ đi ngủ sớm, còn các bạn đi ngủ rồi thì mơ lố bịch giống tớ!!!
_________Redbreast_________
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Oh nói đến Tuấn Vũ lại nhớ ra :biggrin: Hôm nọ đi ăn tối ở đây (Little Saigon) gặp Tuấn Vũ (hát bài Đời tôi cô đơn í mọi ng ạ ;;)). Nhìn ông í bây h rượu chè bê tha quá, còn nghiện ngập nữa chứ, thấy cũng tội, cả đời ca hát h chẳng còn đồng nào, vợ con ko có... ^^
 
Bảo Ngọc bay 11 p.m mừ, chắc không đi tiễn được, với cả còn họ hàng hang hốc nhà nó nữa!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên