Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:p Khổ thân BT, lúc đấy nó mơ mà :-? Nó viết cả một bài về cái giấc mơ cukilobi đấy trong Nhật Ký đấy :)) Nhưng đúng là phải xử tội :> :drummer: Mọi người ơi, đánh chết nó đi, tớ đánh hôi phát :)>-

Nhân dịp mai đi phỏng vấn, upload tí ảnh cho vui :x

floyd.jpg




0406-194.jpg
 
cái đầu là album cúa Pink thì bít roài, cái thứ 2 nhìn mấy em hot quá :x. Nhưng sao trông bulky thế, như là có trym ý :">
 
Chúc ông thành công nhé >:-D< Giờ này chẳng biết ông interview xong chưa, nhưng cháu biết ông sẽ thành công :x Có những thứ người ta tin không cần một tờ giấy bảo hành nào hết :) Đợi ông bên kia bán cầu tháng 9 này :>
 
hehe, thx cháu nhiều nhé :x

Hôm nay phỏng vấn buồn cười lắm :)) :)) Hy vọng là sẽ tốt :D [-o< Đợi đến tháng 4.
 
Chúc mừng Mùng Tám Tháng Ba

Ah, thật ra thì hôm nay là mùng Tám tháng Ba.:-B Tớ rất mong muốn gửi tới toàn thể lớp mình, cả nam và nữ, một món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa.

Tuy nhiên, thật là khó, vì chúng ta không còn ở gần nhau nữa (đau lòng, đau lòng :() Tớ không thể đứng lên trước lớp ý kiến nữa. :| Thôi thì ko offlline thì online, tớ xin gửi tới các bạn một chùm thơ Tám bài, làm theo Ba phong cách cho nó đúng là ngày 8/3. Đối tượng phục vụ là tất cả những ai đọc chúng nó :DB-), mà là nữ, chỉ được nữ thôi, cùng lắm thì là nam.:-B

Phong cách 1: Phong cách Đa-đa:

1. Word Mixture:
Truculent
Virulent
Derisive
Petulant

Reflect the Reflection
Possess the Volition
Do things en masse
Such a retribution

Prudish
Stately
Obsolete

Legitimate
Raucous
Swarthy

Versatile
Utilitarian
Demote
Retaliate

2. Poem to End:
This is
The end
Of the Poem

3. Bài Ca Cho Quê Hương:
Nước Việt Nam
Dân tộc Việt Nam
Tiếng Việt Nam
Âm nhạc Việt Nam
Ca nhạc Việt Nam

4. Nghệ Thuật Làm Thơ:
Khi viết thơ là không được viết tràn lan như là viết văn mà phải có xuống dòng và cách ra nhưng cần phải nói hết ý trong một câu đấy cho nên dù câu dài cũng chưa được phép xuống dòng và đánh dấu "." (gọi là "dấu chấm")

Phong cách 2: Phong Ca'ch Cukilobi

1.Tình yêu:
Một người nọ đang yêu
Thêm một người đang yêu
Và hai người yêu nhau
Thêm một nhân vật nữa
Ba người hết muốn yêu

2.Tiếng Mưa Rơi:
Ông lão già nua
Ngồi trong phòng vắng
Ngoài trời đang mưa
Ông già húng hắng

Ngoài trời mưa tuôn
Ông già ngồi buồn
Ông quay lại cửa
Ngóng bóng chuồn chuồn

Ngoài trời tím biếc
Mưa tuôn không tiếc
Ông già nhắn nhủ
"Giá mình không điếc"

3. Màu Áo Phai Năm Nào:
Tôi biết mình vụng về
Nên không thể thổ lộ
Tôi sợ tôi xấu hổ
Tôi sợ lắm ê chề

Tôi nói làm sao đây
Cho rõ được tình này
Dù rằng tình tôi ngay
"Màu đỏ phai ra áo
Là do máy giặt đầy"

4. My Room:
In my room
There is a big mattress
A big carpet
A big computer
And a Big-babol

In my room
There is a sheet of paper
A piece of waifer
A little sugar
And shit of my sister

Phong cách 3: Thơ hình khối

1. Tập đếm
Một
Với hai
Được là ba
Bớt hai
Một

2.Bánh dò:
Tôi
Mua một
Cái bánh dò
Nhìn hình của nó
Trông như là thế này

3. Mái Tóc:
Ông...
...Này...
..........Bị
...Hói...
... .... Tóc
Mọc...
...Không....
... ... Đều
----------------------------------------------------------------
Chú thích là bài cuối cùng "Mái tóc" là tớ tặng riêng chỉ cho các bạn nữ...và các bạn nam. Nói chung bài đấy là khuyến mãi.:-B
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã để ýýÝ Ô!!!
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
__________Redbreast__________
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pó trym với thằng bệnh con :D
Thằng kia có hỏi gì về party ở Wes không ;;). Mai nhớ đi reception đấy ;)
 
Đang nghe Stravinsky trong lớp World Politics. :p

Chúc mừng Đức, mong ông qua đây để lớp mình còn làm reunion dưới MHC. lol.

Chúc các bạn nữ lớp mình mọi điều tốt đẹp.
 
thằng Đức post ảnh kô hợp khung cảnh tí nào, mày buồn cười nhỉ, đây là một môi trường sư phạm, mày kô được như thế chứ, lần sau phải qua tao trước để tao duyệt nghe chưa.

thằng ôn vũ mơ bệnh hoạn quá thể, kô thể hiểu nổi mày nữa, điên loạn từ trong ra ngoài.
 
bên trong nó có cái gì điên loạn hử ;;)
Mà thằng ôn MM dạo này bận gái gú nhiều quá hay sao mà không thấy mày vào forum lớp post bài ?
 
Ui dào, hồi trước có gái gú gì đâu muh cũng ít khi vào post bài như thường ;;) Hic, hôm nay trượt quả conf với nhóm tiếc quá :(( Sao mọi ng toàn gọi lúc BT đang ngủ hoặc đang ra ngoài thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh nó còn bận kiếm tiền và nghiên cứu môn Kinh tế vi mô, bọn mày để yên cho bạn học[-x mà bạn tư bản dùng dial up chứ có phải ADSL như bọn mày đâu[-x
 
Haha, vì bạn ý kiếm tiền nhiều nên tư sản dùng dial-up. :mrgreen: Vì bạn dùng dial up nên mới phải đi học Vi Mô. :)) Chứ ADSL download faster một chút nữa thì.... :)) :smoking:
 
Được tin bạn Lí thỏ của chúng ta có một niềm say mê đặc biệt với môn Kinh tế vi mô ;;) mình mạnh dạn gợi ý một phi vụ buôn bán cả hai cùng có lơi :smoking:. Chẳng là mình có khá nhiều sách Kinh tế (vĩ mô cũng chiều, ko chỉ vi mô :)>-). Nếu bạn Lí thỏ có nhu cầu xin liên hệ số máy 858-200-5396 (nhớ thêm int. code va area code ;;), giá cả phải chăng, tặng kèm CD study guide đặc biệt :smoking:
 
:)), đúng là tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng, khửa khửa, sách bên này thì đắt lòi mắt rồi, mình không phải trả tiền còn thấy xót nữa là :D
 
Chi Mai post câu chẳng liên quan.

Uhm, mà vấn đề của bạn Minh Mĩ và Kinh tế vĩ mô là thế nào vậy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên