Sao mọi khi chưa được một ngày đã tăng được mấy trang mà dạo này chúng ta xịt ngóp thế không biết
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Đành tường thuật lại buổi đi chơi hôm qua trong không khí chúc mừng sinh nhật Hoài Phương vậy. :|:-B
------------------------------------------------------------
Phải nói thật là cứ
bao giờ tớ gặp mọi người lớp mình là y như rằng có cái
sự lố bịch, thôi gọi là
tình lố bịch đi cho nó trừu tượng hóa. :-B
Cái
nỗi lố bịch là nó xuất hiện ngay khi mà có thông tin là Hoài Phương tổ chức sinh nhật, chưa nói là đến đúng thời điểm. /
Sáng thì bị Quách Tỉnh chửi cho một trận và vứt thẻ sinh viên của mình và kụ Toanh xuống đất :twisted: (kụ Toanh không qua môn này;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
), chiều chỉ kịp cười đùa trong tiết 2 môn Lô-gích về "Bạn Lan là sinh viên trường Ngoại Thương
hoặc bạn Hồng là sinh viên trường Ngoại Ngữ,
Ờờờ" (nghe rất
đàn ông Dermylan:>) rồi lăn ra ngủ, tiếp theo là cười ầm ĩ trong giờ Vi mô vì "trên thị
truồng có nhiều
nguồi thích hoa
huống duông..."
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
), và cuối cùng là sinh nhật Hoài Phương (Ý tớ không phải là
sinh nhật bạn ý lố bịch đâu nhá
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-)
Mở đầu buối sinh nhật thật là ý nghĩaB-) Hoài Phương đợi hết hơi mới vào được trong phòng học; bọn tớ đang ngồi thảo luận nghiêm túc vấn đề FDI hiện trạng và giải pháp:-B Lập tức, bạn Phuông bị đuổi ra ngoài lun."Đây là một
vấn đề nghiêm túc!![-("
Đến khi mọi người đi lên tìm bọn tớ, thì bọn tớ lại đang đi xuống, thế là phải cùng nhau đi xuống (chứ không phải đi lên rồi đi xuống/
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
--> vô nghĩa quá!!!) Đón được Thúy vào thì xuất hiện
niềm lố bịch đầu tiên:
Thúy giới thiệu về cái quà của nó cho Hoài Phương, xung quanh Hoài Phương là người, và bọn tớ.:-B "Tớ tự gói, nhưng nó bị
thừa ra ở mép.:-s Chẳng biết cắt đi thế nào, tớ
cắt luôn thành tua rua và gọi là
sóng
>- Nhưng mà
có sóng nhiều thế thì chắc là ngập nhà mất, mà lại thừa giấy, thế là
tớ làm thành đê ngăn sóng=D> (thế mới có ai cuộn giấy ngu xuẩn trên cái hộp)Thế nhưng mà
để đê thế thì hơi thô nên t
ớ mới trồng thêm hoa.;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mà lại
không nên có nhiều, nhưng mà
không thể trồng một bông, nên tớ
cắm vào đấy 2 bông hoa.B-)"--> Trông ngu thế
nầy nầy!!!
Sau một loạt những câu nói ngu ngốc không có mục đích (
thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là
điên ngang điên dọc điên không cần khoa học:-B), thì chúng ta tranh thủ lúc khổ chủ đi gọi nước Net-ti (của cái cô mà cô ý bảo là chị chưa có chồng nên phải gọi cô ý là chị và bọn tớ đành gọi cô ý là chị lần sau8-}..lần sau nào???
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) thì chúng tớ ăn hết chỗ mít khô với cái j ý, cũng khô.
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Sau đó, chúng tớ tiếp tục với những câu chuyện xen giữa lòng ngu ngốc là tình nhạt nhẽo và niềm rẻ tiền:
1.
Hoài Phương từng nhầm trong bao nhiêu năm bộ phim
"I Ô I chú chó Đốm":tongue:
2.
Cái tên bên trái vẫn nhầm "
Đánh rắm động cỏ" cho đến năm lớp 3.:shy:
3.
Bảo Ngọc thì tưởng là "
Lúc tham gia múa rối có j sơ suất, gia đình xin được lượng thứ!!!"
)
4.
Bố Đức thì liên tục bảo
bà Hoàng Dương phải nhận thằng Đốm là con.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
|
5.
Thúy thì cứ nói không có mục đích về cái
bài tập đọc của Thanh Tịnh :-/
6.
Cháu Hằng thì "
phải đấy" liên tục.
....
Sau khi Hoài Phương kể chuyện:
"Ngày xưa có 3 ông tên là
Điên,
Không-có-ai và
Chẳng-có-j đi qua cầu. Ông Không-có-ai và ông Chẳng-có-j bị ngã xuống sông. Ông tên là Điên về gọi điện cho cảnh sát:
-
Alo, tôi Điên đây, Không-có-ai và Chẳng-có-j bị rơi xuống sông!!!"8-}8-}
thì tớ nói lại vài đoạn mà cô Kỳ Duyên hướng dẫn "để có
một bộ mông chắc nịch" và "
nhấn rồi
nhấn rồi đẩy" "quý vị phải
đẩy như là
đẩy gió đó"8-|:smoking:
Khi Thúy ra về thì
bị mất khóa xe.
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Thế là
bố Đức đau chân cõng
tớ tinh mắt sau khi bỏ kính ra để nhìn từ trên cao bao quát
tìm được khóa xe cho Thúy
lúc nó rút từ cái lỗ rách ở trong túi ra.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-3:-o
![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Lâu lâu sau thì mọi người cũng hết chuyện và đi về.
![Roll Eyes :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
và dĩ nhiên là đã phải xơi vài cái kẹo Ổi. Yên tâm là không sợ bị hết nhuận tràng. :mrgreen:
Mọi người ra về trong
cơn rẻ tiền và
nỗi lố bịch.
Ý Ô!!!
----------------------------------------------------
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn "đến từ những vùng quê khác nhau và rất mộng mơ" có một cuộc sống "bất bình thuồng để được cuồi trên đuồng".
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
____________Redbreast____________