Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uầy, cái ảnh của HH :-s Cả hai đứa đấy đều là HH's lover à :|
 
Không phải đâu. :-B Lover nên chắc chỉ có một đứa thôi :-B Một đứa đấy chính là đứa bên trái đứa bên phải:-B
 
Nếu cả hai đứa thì phải có "s" chứ, ông học tiếng Anh thế à?
Mình điên loạn, vào post bài chẳng bít để làm gì!!!
@Bố: Con là con ai vậy, Hoàng Diệu Thúy hay Diệu Thúy Hoàng?
 
Ánh Dương nhé [-x Nhìn lại cái ảnh của HH đi /:) Dám bảo ông thế uh [-x Cháu với chắt [-x Mai phạt bắt ăn mì bây h :| Mà con là con của một người là Diệu Thúy Hoàng và Hoàng Diệu Thúy :D
 
Còn Nguyệt Minh là em sinh ba cùng trứng với con, và cùng là trứng bên trái và trứng bên phải. :-B Trứng bên trái của Hoàng Diệu Thúy, trứng bên phải của Diệu Thúy Hoàng. :-B Cuon ơi, giễ cực kỳ..ỳ..ỳ..! :bĩu-môi:
 
Tiếp tục chương trình Lố Bịch Đó Đây :mrgreen:

div_415.jpg

---- :| :|



4a2187bb.jpg

---- Em yêu à, anh hứa lần sau sẽ k cãi em nữa :-s Mang giấy An An về cho anh đi :((



racewinner.jpg

---- :eek::eek::eek: :drummer: I wish I were the racer :smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái ảnh này, ông ý đang gọi cho hội những người dơ dáy và bảo "Tôi rất dơ dáy và vì thế tôi xây cầu tiêu ở ngoài đường để mọi người nhìn thấy tôi đi ị, hãy nhận tôi vào!;;)". Đầu dây kia trả lời "Chúng tôi cũng ị ngoài đường và trần truồng như ông, nhưng chúng tôi còn thậm chí chẳng cần một cái cầu tiêu:-B Coi như ông không đủ tiêu chuẩn :-B"
4a2187bb.jpg
 
không biết, nhưng tiếng Nhật thì là shio, cái j mặn thì người ta gọi là shiokarai :-B Có cần biết thêm xì dầu không? :-B Shouyu:-B
 
Uhm, tốt, mày làm tí shouyu hoặc shio đi :-s Sao mày un-shiokarai thế :-s :)

Yo yo yo yo yo yo yo, báo cho ai chưa biết :D Tớ được Wes shortlisted rồi :drummer: :drummer: Toàn ơi, BnnK reunion :x
 
Thx :D Nhân dịp này, để tớ upload thêm ảnh :guitar:

richguy.jpg

---- I aint rich :( :((


tattoopic.jpg

---- Bó toàn thân :)) :)) :)))


AME.jpg

---- Xin chân chọng rới thiệu, đây nà bẹn Minh Mỹ nhà ta chước khi xang Thái Nan :mrgreen:
 
Hic sao Minh Mỹ trông khác thế nhỉ?

Btw, chúc mừng ông nhá ;) :x g'luck with interview :D
 
---- Xin chân chọng rới thiệu, đây nà bẹn Minh Mỹ nhà ta chước khi xang Thái Nan
Hm, xắp đi xang bển thì phải chau truốt tro trính sác những rì bố giùng trứ :nono: Bố sem, bố viết trữ "trân chọng" thành "chân chọng" dồi kìa. :nono: Nếu dư con nhớ không nhầm thì trương chình Theo Kánh Thơ Bạn Sem Chuyền Hình là cũng suất hiện trúng nó mà. :-B Thảo nào, ÔNG CHÙM không trấp nhận bố làm fan duột của ổng. ;;)
 
Uầy, lúc đó là tao đang mải ngắm bạn Minh nên trân tay bủn giủn không viết tro truẩn sác được. :mrgreen:

Mà xao tao lại phải làm fan duột ÔNG CHÙM làm rì /:) Tao mà lại phải thần tượng ai [-x [-x lìu tìu đánh tho hỏng b... bây rờ /:) [-x [-x :D

----

Uầy, mà tao vừa đọc lại xong. :| Chân Chọng mới đúng chứ /:) Ịch cha, kamejoko, nhất dương chỉ /:) :madflame:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quả ảnh tattoo được đấy :)) Rất có chí khí :)) Anywayz, chúc mừng ông :dazzler:, shortlisted rồi thì bao giờ mới biết kết quả cuối cùng? G'luck w/ the rest :x Có trường nào accepted for sure chưa ông, có gì báo bà con mừng ^^

Nhanh thật, vậy là đã 1 năm trôi qua từ cái hồi mình cứ thấp thỏm chờ kết quả apply ^^ Tự nhiên nghĩ thấy... buồn ^^
 
Thế là ông sắp sửa bye bye rùi, tốt quá, đi cho ở nhà bớt sự lố bịch!
Anyway, con chúc mừng ông, nhà mình có khác! "Dỏi" wa!
 
Hừm. Chỉ vì ÁNh Dương post bài làm mình bị chậm mất.:nono: THôi không thèm chấp:nono:

Xin tặng bố bài thơ sau để chúc mừng :)>- :dazzler:

Tên bài thơ là Bài thơ không nên đọc được làm theo cảm hứng từ trường phái Dada.

Bài thơ không nên đọc
....................
...Đừng đọc...
....................​

Còn đây là bài thơ cùng tên làm theo trường phái thơ Cukilobi

Bài thơ không nên đọc
Đây là một bài thơ tôi tự làm
Làm xong chằng phải để khoe khoang
Chẳng phải để xem, chẳng để đọc
Chẳng để cho vui, chẳng để sang

Bài thơ này đây tôi viết ra
Không phải về mẹ, không về cha
Không về gia quyến, về nội ngoại
Không về đất đai, không về nhà

Có nên đọc bài thơ tôi viết nên?
Trả lời thì phải đọc phần trên
Đọc xong xuống dưới mới kết luận:
"Đúng ra không nên đọc phần trên"​

Bài dưới là để xin lỗi vì trách nhầm cái sự đúng chính tả của bố.
-----------------------------
Xin vui mừng góp một cuộc thơ kinh dị đầy lòng hãi hùng và nỗi trừu tượng vào làng thơ Việt Nam đầu thế kỉ XXI
____________Redbreast_______________
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy, hôm nay post bài 3 lần đều bị mất là sao /:) Liên hoàn chưởng cho HAO một phát bây h /:) X(

To BT: ông tháng 3 (8/3) mới phỏng vấn, chắc tháng 4 có kết quả. :D Rất hy vọng :D :D

Lúc này còn viết j cơ, mà quên rồi :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên