Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua lớp mình đi chơi thế nào? có chụp ảnh k up lên cho mọi người xem với :D
 
Đính chính là chỉ vừa mới đi mấy tiếng trước mà. :D Về khoản chụp ảnh thì con không phải lo ít. :)) Lớp mình mà.
Mai sẽ có cái Mùa hè gạo của ngày hôm nay, hình như bi h tất cả đều lùi xuống một thì :-?
 
Thế cuối cùng là lớp mình đã đi chưa :-/ Khi nào đi về rồi bố Vũ nhớ post tường thuật nhé :x, con là con hâm mộ tường thuật của bố lắm :* :D
 
hix, tại vì VN với ở đây trênh nhau 12 tiếng :) nên con nói là hôm qua hì hì :p hehe lúc sáng cũng nghe TA tường thuật, thú vị nhỉ :) nhưng k có ảnh :(
 
hix, tại vì VN với ở đây trênh nhau 12 tiếng nên con nói là hôm qua hì hì hehe lúc sáng cũng nghe TA tường thuật, thú vị nhỉ nhưng k có ảnh
Con làm bố buồn lắm Nguyệt MInh ah!!! :( "Chênh" nhau chứ không phải là "Trênh".
Nhưng sét một cách toàn giện thì hình như con có biết đến tiếng tăm của ÔNG CHÙM nên trắc là bố xẽ không chao đổi về vấn đề này nữa. Sem trừng là mọi người dất xôi nổi với trủ đề này. :))8-}
Trắc trốc nữa xẽ tường thuật buổi ngày hôm qua tro các bạn sem. :D
 
khổ quá :( có 1 số từ lúc nào cũng viết sai chính tả :D hình như cho đến h mới sửa được từ sảy ra --> xảy ra thui, vì ngày trước bị Dương nói xa xả vào tai hehe :D Nào thế k có ai tường thuật đi chơi thế nào hả? B-) ảnh iếc đâu? hôm nào lớp mình làm cái voice conf đi :D
 
:)), trời ơi. Giấc mơ thành hiện thực.

Hôm nay vừa được ăn bún riêu và nộm bò khô. Ngày mai sẽ tiếp tục được ăn bún.

Tuần sau nữa (bắt đầu từ 23) đến ở với chị Trang sẽ được ăn tất cả những gì mình muốn. Cuộc đời thật tươi đẹp.
 
Từ khi về trường không ăn trên 1 bữa một ngày, đã giảm 7 pounds! Cuộc đời vẫn tươi đẹp :))
 
Trời ơi Chi Mai. Hành hạ bản thân kiểu gì vậy. Ăn đi, không lại ngất ra bây giờ.
 
Summary of 14/1/2006

Sau đây xin vui mừng tường thuật lại buổi đi chơi hôm 14/1/2006 của lớp ta :D
---------------------------------------------------------------------------
Như thường lệ, chúng ta, những con người lố bịch luôn bắt đầu một ngày mới một cách đầy lố bịch: Hoàng Dương đến muộn và đi ga lùn, Ánh Dương cũng đến muộn và đi Alpha đỏ, Minh Bôn xuất hiện như chưa bao giờ xuất hiện, còn mình xuất hiện với tư cách là người vừa mang vở Nhiệm đi chấm.
Chợt nhớ tới một câu thơ trong 1/4 lề bên trái của vở Lý Thyết Toán Cao I:
Con sông không ốm mà gầy
Mắt em chưa tối sao đầy hoàng hôn...
Rẻ tiền và không liên quan, không tài nào thay đổi được. :mrgreen:

Hôm nay, tức là hôm đấy, là một ngày trời cao, không trong xanh lắm và rét. Tôi nghĩ, nếu tập thể dục theo kiểu sau đây hẳn sẽ ấm người: "Sau đây Thúy Nga Paris sẽ giới thiệu với Quý vị bài tập thể dục để có được cái mông đẹp đẽ. Kéo cơ này, kéo cơ này, nhưng nhớ là kéo cơ nha, không phải kéo đầu kéo cổ đâu nha. Ta chỉ kéo đầu kéo cổ các ông thôi nha" 8-} :-& Động tác thể dục bệnh hoạn8-}

Sau khi được thông báo rằng 10h cô Thoa mới đi khám răng về, chúng ta rời khỏi hàng chè Chua Cay Mặn Ngọt để tiến thẳng tới nhà cô lc 10h kém. Hy vọng giờ này cô đã về bị đổ vỡ hết vì một lý do đơn giản "Cô làm j chú xe ôm!!!" (Bọn học sinh mất dạy!!!:))) Vào nhà cô, tức không phải nhà mình mà chúng ta cứ ngồi, đứng, nằm (có không nhỉ??:-?) ăn như trâu nói như ngựa ầm ầm như cái chợ. Lại còn dơ dáy đến mức hạ ảnh của chúng ta trên nóc tủ... lạnh xuống để lau chùi cho bóng đẹp.:D Sau rồi lại chụp ảnh ở nhà Cô Thoa mà không có cô. Sau rồi lại chụp ảnh nhà cô Thoa có cô (lúc này cô đã về) mà đặc biệt là có cái ảnh lớp mình đặt trên mặt bàn. (ui dời ơi là dơ:))) Chúng ta không những dừng lại ở chụp ảnh tập thể trong nhà mà còn tràn ra ngoài sân nơi có rất nhiều chim giả. (chắc chim bà Huyện Thanh Quan !:-? Thì Táo Tàu chẳng dạy "Chim Bà Huyện Thanh Quan là chim giả, chim BH là chim thật nên mới mệt khi tối về" còn j:-B)

Rời nhà cô giáo Vật Lý (vật lộn với môn Lý???) kính yêu, chúng ta đi thẳng tới hàng Lẩu 178 Hàng Bông. Cửa hàng này được cái độc đáo: "Quý khách tự bảo quản đồ bằng cách cho giầy đã cởi vào Túi nylon và mang theo mình. Khi về nhớ trả nhà hàng túi này. /:)".

Trong quá trình ăn uống có rất nhiều thứ chuyện xảy ra: Trang không ăn rau mà ra sức nhặt rau, thằng MInh gọi điện thì hét lên "Cháu không về kịp" làm tốn mấy giây pin máy ảnh, Zz tranh giành với bàn bên kia chỗ váng đậu hay mĩ miều một tý là Phù trúc,... Chúng ta cùng dô trà đá như thề nầy: "123 Dô..ô.. 456 Dô..ô.. 789 Dồ..ồ..1% nhé!" b-) Đại loại là đc.
Khi ăn mình cũng chẳng để ý bọn nó làm j nữa vì còn bận chú tâm vào chuyên môn.:-B

Đi hát karaoke quả thực mới là đỉnh cao của mọi sự lố bịch. Nói thật là lớp mình làm tớ vui mừng và đau lòng khôn xiết. :(( Sao lại biết lắm bài sến thế không biết :(( Đã thế hát còn rất giống các vị đó chứ. :(( Xin được kể ra sau đây một số bài và ca sĩ tiêu biểu:
-"Vầng trăng khóc" với giọng ca vàng của Lý Thỏ Min Minbạn Zz. Í Ô:)>-
-"Tôi không tin" bố Đức đầnbạn Zz (hả, lại mầy huh??) Í Ô =D>
-"Chàng khờ thủy chung": Người viết bàibạn Zz (tao phục mày thật đấy!!!) :smoking:
-"làm sao để tốt cho cả hai" : Co-bather của tao và lại bạn Zz
-"Now and Forever", bài có câu "I will be your man" do bạn nữ Trần Thùy Dương thể hiện./:)
-"Em muốn sống bên anh trọn đời" của Siu Ánh Dương
-....
-"Ngẫu hứng Lambada" cả lớp ta gào rú không cần biết xem nhạc và lời có khớp nhau không :))
Còn nhiều lắm, ai nhớ ra thì nhắc tớ sẽ bổ sung vào đây ngay. :D

Sau khi chúng ta "nắm ông già, nắm bà già và cô gái thôn Tương Bần tuổi Canh Dần" thì chúng ta rời đi HOT. Giờ thì chỉ còn vài mống. Cũng không còn j ấn tượng trong cảnh chiều tà này.
Coi như là xong ngày chơi bời của cả lớp :rolleyes:
Sau cuộc đi chơi này, về tới nhà, tớ đã bỏ chút thời gian công sức ra để xem lại đống ảnh của lớp ta và phát hiện nhiều điều thú vị và lố bịch. :)) Xin được chia sẻ thay lời kết
Bức ảnh "my love" gồm 4 người do Zz up. Ảnh thì cũng đẹp nhưng mà bình luận thì thế này:
Trần Anh Dũng: rạp xiéc thành pho a
Phùng Tuấn Đức:Có 5 thằng làm xiếc
Hoàng Chi Mai: ??? 5?
Hồ Huyền: yes, 4 thằng trong ảnh, và một thằng nữa.
Có thể xem tham kha?o tại đây:
http://i26.photobucket.com/albums/c117/brahmagod/PDR_0049.jpg
Thật là điên loạn.
Xin chào các bạn 8-}
_________Redbreast A1 0205___________

:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
------------------------------------------------------------------------
Nói chung là mình rẻ tiền, hix:))
 
Thấy topic lớp ta dạo này vắng vẻ, sau đây, tôi xin trân thành gửi tới các bạn một tác phẩm nho nhỏ:
------------------------
Câu chuyện mang nội dung con người
(đây chính là tên của truyện)
Ngày .....tháng .........năm .........
Sáng thức dạy với một hồi chuông điện thoại hãm của bố "Lấy và mang ra bến xe cho bố cái thẻ Đảng viên". /:) Chán thí mồ.
Tới lớp mới biết,hôm nay ko đc tiếp Nhiệm. Chẳng còn j để mà hy vọng. :( Chán thật.

Nhưng ko ngờ cuộc đời cũng ưu ái cho mình gặp những con người lố bịch:

1.Bài tập khó không phải vì nó khó mà vì trình độ ko có và giáo viên thì bó:
"ớ, nâu nâu nâu nầu... Không phải thế đâu. Chúng ta đang học Grammar nên phải chuẩn academic một tý... blah... đáp án này thì cô nghĩ cũng đc thôi vì văn nói người ta vẫn dùng thế!"-->Nhạt nhẽo tuyệt đối.[-(
Mặc dù đã nghe danh giáo viên tiếng Anh vừa nói vừa dịch kiểu "nào, the next bên cạnh trả lời, nào the boy em trai và the girl em gái":-B tôi vẫn bàng hoàng khi nghe:
"Được chưa? OK? Actually, thực ra thì..."-->8-}
"Have=Have got, vì I have a house thì giống như I have got a house đúng không? Nhưng mà get thì khác have cho nên ở đây phải chia là get chứ ko phải là have got"-->8-}
"However cũng được mà, vì nó có dấu phẩy cũng được mà không cũng được, chứ But thì chính ra cũng sai vì nó ko được đứng đầu câu."-->8-}
Chết với cái môn này.8-}
2.Truyện về Benard Shaw:
Ông ta vốn xấu xí và hôi hám tuyệt đối. Một hôm đi dự dạ tiệc, các quý cô nhìn thấy rú lên:
"Ôi thằng cha này xấu như con khỉ ý"
Benard Shaw bình tĩnh trả lời:
"Còn các quý cô trông thật xinh đẹp ;;). Trông các cô giống như người".
Đấy, trong Triết học có nhiều khái niệm khác với những cái chũng ta thường nói. Ta phải biết cách phân biệt chúng với nhau. :-B Vì thế ta bước vào bài hôm nay: "Chương IX: Xã Hội và Tự Nhiên"
Đó cũng là một cách vào để!:))

Chúc các bạn một ngày tốt lành:))
____________Redbreast_____________
 
Mọi câu chuyện đều lôi cuốn :))

Cả nhà ấy, hí hí đã post ảnh rồi đấy, chuẩn bị xem thôi :)) và đừng ai mất công post nữa nhá, à thiếu 1 cái chụp ở fong` khách nhà cô Thoa với 1 vài cái nữa , ai up nốt được thì up cho xôm.

Mọi ng` nhớ kế hoạch 25/1/2006 nhé hí hí ;))
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Bernard Shaw chứ nhỉ :-/

Câu chuyện của bố thật là lôi cuốn :))
Ah, thật ra thì bố lấy mất chữ "R" trong tên ông ý để cho vào tên bố, tại lúc gõ bố để quên chữ "R" của bố ở Hồ Gươm. Không lấy chữ R đấy, bố thành "RedBeast" thì chết! :))
 
:| Đáng sợ quá :| Mày sắp tu thành chính quả rồi đấy :|
 
Ầy chà, mọi người thật là :)) Mới có nhiêu đó mà đã cho là :)). Đã thế xin kể câu chuyện sau đây hy vọng sẽ mua vui rẻ tiền:
--------------------------------
"Các em, bây giờ chúng ta xét ví dụ sau để thấy rõ đâu là lượng cầu và đâu là cầu. :| Hãy xem một học sinh K44 ngồi đây đi bơi như thế nào: Nếu giá vé 10000 thì đi 7 buổi một tuần. Nếu giá vé 15000 thì đi 5 buổi một tuần. Nếu giá vé là 20000 thì chỉ đi 3 buổi một tuần. Và tất nhiên ta phải xét trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi ví dụ như: Thời tiết đi bơi không đổi, sở thích đi bơi của bạn đó không đổi, bể bơi không đổi và độ loãng xương của cô bán vé bơi cũng không đổi 8-}"
---> Chẳng hiểu Độ loãng xương liên quan j ở đây???8-}
Cũng may hôm nay nắng đẹp, nên mình không quá buồn ngủ.:-B Vì thế đã được chứng kiến một nhà thơ luyện bút với bài thơ ra đời trong vòng 5 phút. ĐỈnh vãi:)) Bạn ý có tên la Kương, xin chính xác hóa là Trần Mạnh Kương. Bạn ý viết rất nhanh ra giấy bài thơ sau:
Mưa
Lưa thưa
Như gõ cửa
Một thời đã xa
Ta cung nhau trong mưa
Họa mi hót
Từng giọt
Thánh thót
Từng giọt
Rơi rơi
Kỉ niệm đầy vơi
Bản giao hưởng không lời
Về một thời áo trắng
Đã đi qua
Thật xa
Chỉ còn lại mình ta
Với nỗi buồn
Mênh mang cùng tiếng mưa tuôn​
_Một ngày nắng vỡ đầu_
B308
Cờ Ương-A14​
Xin miễn bình luận về bài thơ này và hồn thơ này. Nghe nói nhà bạn ý có đất rộng nên trồng chuối sản lượng cao vãi chày. 8-} Ah, chú thích thêm là bạn ý được rất nhiều người ngưỡng mộ (hic 8-})
--------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhiều sự lố bịch 8-}
____________Redbreast A10205___________
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên