Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Moral Dilemma #356: Đêm 30 này nên đi chùa hay lên NY ăn bánh chưng? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tết này ý huh, tớ vừa ăn bánh chưng vừa đi chùa được :)), lại còn được ăn phở gà, thịt đông, canh măng nữa ;;) (bọn East Coast chuẩn bị giết mình b-( )
 
hội ở xa nhà. Giao thừa này lên net chat YM nhé.

Ai chưa có nick của Diệu thì add: blackiesalsa
Tết này tớ cũng không được ra đường rồi.:(( Sẽ ở nhà chát chít với bạn Diệu:D

Ờ, tao không để ý, với lại được câu thằng Vũ nói ngu quá : "đây là bức ảnh nhiều bình luận nhất"
Thằng Toàn điên này, đề nghị sửa câu trên đây. [-x Thêm một dấu phẩy vào trước chữ "ngu" [-x
soulmate đã viết:
Moral Dilemma #356: Đêm 30 này nên đi chùa hay lên NY ăn bánh chưng?
Thật ra thì có thể ra chùa và ăn bánh chưng tại đo :))
Regional Dilemme #001: Có chùa nào gần chỗ ấy thế? :-? Nhớ cầu chúc cho tớ gặp phúc nhé :D
Con gái đã viết:
Tết này ý huh, tớ vừa ăn bánh chưng vừa đi chùa được , lại còn được ăn phở gà, thịt đông, canh măng nữa (bọn East Coast chuẩn bị giết mình )
Thịt gà thì bố không ăn, thịt đông bố không thích, canh măng thì ghét cay ghét đắng, và bố thì ở East Coast of Asia :)) Anyway, chúc con một cái Tết vui vẻ, đứa nào đánh con thì con cứ gọi bố vào đánh cùng cho vui:))
 
Lai khong type duoc tieng Viet rui, ham wa!
@Thu: an thit ga da duoc kiem dich chua vay, can than nha! Love!

THONG BAO:
Mat tran to chim da ban bac va thong qua ke hoach di "quay roi" cac thay co nhu sau:
Thoi gian: 8g30 mung 6 Tet
Dia diem: cong truong
Lich trinh:
- Co Thoa
- Co Oanh­
- Co Diep
- Co Hanh
- An trua o nha co Hanh hoac ru co ra ngoai an
- Thay Truc
- ...

Ai co y kien thi de nghi thong bao ngay! Con neu khong co gi thay doi thi cu the tien hanh nha!

CHUC CA NHA AN TET VUI VE!!!
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Tết này ý huh, tớ vừa ăn bánh chưng vừa đi chùa được :)), lại còn được ăn phở gà, thịt đông, canh măng nữa ;;) (bọn East Coast chuẩn bị giết mình b-( )


:((, BT, Diệu vác dao sang West Coast giết BT nè.

@ Bạn Vũ: iu bạn Vũ quá, thế là cuối cùng cũng có ng chat với mình.

@ Cmai: cho Diệu xin lỗi. Không xuống MHC nữa mà đi NY à?
 
Ở Mỹ vẫn ăn thịt gà thường xuyên mà, có sao đâu? Tớ chỉ nhớ mỗi bánh chưng thôi :(( Nhưng Tết này sẽ điềm đạm, hút thuốc thay rượu, đi chùa thay ăn uống, đọc Triết thay đi chơi sau Tết sẽ giảm cân và giàu lên đáng kể :D Để tớ cầu chúc cho cả nhà nha? :))
 
:p Ở CA xa xôi đồng bào đủ đường, những lúc tụ tập đi chơi chỉ có nước đau khổ nhìn hội East Coast tíu ta tíu tít, thì tao bây giờ cũng phải được cái gì đó để cho công bằng chứ :mrgreen:

Anyway, mấy hôm rồi rán bánh chưng ăn với dưa món ngon ghê :x

@ Bố: con cũng chả thích canh măng tẹo nào, kể ra cho bà con ghen tị chút :p

@ Dương: gà bên này có sao đâu Dương, vẫn ăn ầm ầm :D
 
chẹp bà con ăn Tết vui vẻ nhờ, hôm nay vừa qua nhà Dương đóng đồ, có đồ cho tất cả mọi ng ở bên đấy thì phải;;) Toàn CM BT XP Diệu;;) có cả bánh chưng, ruốc, thịt bò khô, mít khô, ô mai vân vân và vân vân =p~ chúc bà con xa Tổ quốc một cái Tết vui vẻ đầm ấm tình đồng bào, chúc bà con ở nhà một cái Tết đậm đà bản sắc dân tộc, sính ngoại như thằng Vũ là phải bài trừ tuyệt đối.

Nhân dịp hết năm con Gà, sang năm con Chó, chúc cả nhà mạnh khỏe vui vẻ tươi trẻ nhiều tiền nhiều tài nhiều tình. >:-D<:x:*
 
Ôi cả nhà ơi,
Rất xin lỗi vì hôm trước chị báo nhầm. Hoá ra là NT chỉ được nghỉ đến mùng 6 thôi.
Vậy tớ đề xuất là chúng ta sẽ đến nhà thầy cô vào mùng 5 Tết, 8h30' tại trường. Lịch đi như đã định.
Nếu mọi người đọc được thông báo này, và có vướng bận gì thì thông báo laị ngay, nếu không chúng ta cùng nhau thống nhất kế hoạch đó nhé!
Hẹn gặp lại và chúc đồng bào ở xa Tổ quốc ăn Tết ngon lành.
 
:eek: Thật huh :eek:, có đồ cho tất cả bà con bên này sao :eek: :( :(( Cảm động quá đi mất :(( Bà ơi, cảm ơn bà nhiều lắm, cháu mong bà về :((
 
Sao thong bao di choi ma chang thay dua nao noi nang gi the, dong y hay khong thi cung phai noi mot tieng de con biet duong chu. Hay la tu hom xem phim xong "bi benh phong o dau" rui (cai nay la do Ly xinh dep nghi ra)
Bo ui bo bao cho hoi NThg nhe, ca me nua!
 
Zz đã viết:
chẹp bà con ăn Tết vui vẻ nhờ, hôm nay vừa qua nhà Dương đóng đồ, có đồ cho tất cả mọi ng ở bên đấy thì phải Toàn CM BT XP Diệu có cả bánh chưng, ruốc, thịt bò khô, mít khô, ô mai vân vân và vân vân =p~ chúc bà con xa Tổ quốc một cái Tết vui vẻ đầm ấm tình đồng bào, chúc bà con ở nhà một cái Tết đậm đà bản sắc dân tộc, sính ngoại như thằng Vũ là phải bài trừ tuyệt đối.
Này theo tao là "xính ngoại" chứ nhỉ?:-? hay là do mình nhờ Tây chụp ảnh nhiều quá rồi :))

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Mai sẽ chúc kỹ càng hơn :D

Vụ đi chơi mùng 5 sao không phải là mùng 4??? Tao/tớ/bố/cháu/con/... thích ngày đấy hơn.;;)
 
Hix có 2 thằng điên nào làm topic của lớp mình chui xuống tận trang 5 thế này?
 
Chào cả lớp. Hiện tớ đang ở Seoul để chuẩn bị transit đi sang DC. Tiếc là về gấp quá nên đi với lớp được gần đầy đủ nhất có một hôm. Hôm trước có tụ tập lần nữa nhưng cũng gặp được hết mọi người. Tết nhất đến nơi rồi, các gia đình cũng bận bịu. Tiếc la` tớ lại không ở được qua Tết.

Tớ không chào được hết mọi người nên đành lên đây chào vậy. Sang năm mới, chúc cả lớp mình luôn được mạnh khỏe, may mắn, và nhiều hạnh phúc. Giờ tớ phải lên máy bay đây. Có gì sang đến đấy, tớ sẽ lên mạng thông báo tình hình sau! :D Chúc tết vui vẻ! Mọi người đi chơi nhiều vào nhé!
 
@ Dương: Gì chứ đi chơi thì yên tâm:D :D Mà em đã gặp đủ mọi người đâu [-x edit lại post đi :mrgreen:

@ Cả lớp Đi hôm nào cũng được :| Đứa nào đi mồng 1 ko ?? :-B
 
Dì bảo là gần đầy đủ thôi mà [-x Có sao đâu:D
Sau đây sẽ là lời chúc của tớ:
---------------------------------------------------------------
Tết là gì mà mọi người lại hào hứng và nhiệt thành với nó??? B-) Riêng với tôi, tôi chỉ mong Tết sẽ để lại những điều lố bịch để tôi còn có thể tiếp tục có một cuộc sống lố bịch giữa những người tôi coi là bạn :D
Và tôi không quá thất vọng khi quả thực, ngay trong 29 Tết (mặc dù người ta nói "30 chưa phải là Tết") tôi đã bắt gặp những điều lố bịch :-B
Buổi sáng, ngủ dậy từ lúc 8h00 là một sự lố bịch đối với bản thân tôi. :)|
Đi ăn sáng lúc 9h00 sau khi đã xem xong một bộ phim Việt Nam lố bịch về việc một cậu tên Tân làm việc ở nước ngoài lấy một cô vợ Tây tên Anna, bị ông chú cấm nhưng bố mẹ hậu thuẫn. :-B
Trên con đường quen thuộc, ngoài việc người ta treo cờ, đặt thêm cây đào, cây quất hay lúi húi quét dọn cái chỗ "Cấm để rác" ngập ngụa trong túi nylon, giấy gói, dây buộc, thùng các-tông... thì quả thực là không có j khác. :>
Mùa xuân đang đến, đến trong từng làn gió thổi qua làm tôi sởn gai ốc hay trong tia nắng vàng khiến tôi phải chun mũi nheo mắt. Mùa xuân còn đến trong một bài hát mà cửa hàng may mặc "Thời trang nam nữ" bật khi tôi đi qua. Ca khúc có tên: "Có phải em mùa thu Hà Nội".:)>-
Hương vị Tết tràn ngập khắp nơi. Nó tràn ra từ tiếng cười khanh khách giòn tan của bọn trẻ con, tiếng gọi í ới đầy phấn khích của các bà đi chợ, và tiếng thở hắt ra của một ông đi ngang qua: "Tết nhất cái chó gì lỉnh cà lỉnh kỉnh" :))
Khi đi sang siêu thị gần nhà để mua thịt bò khô, tôi cũng không thoát khỏi cái sự lố bịch. Nhanh nhảu lao đến quầy đựng hàng túi thịt bò khô nhặt lên một cái hộp (không phải túi:D) đề thế này: "Khô bò đặc biệt vị nai" :))
Tối nay, một tối đặc biệt, một đêm đặc biệt. B-) Tôi cũng nhìn theo mọi người mà hào hứng với Tết.
Một câu chuyện lố bịch là tất cả những gì tôi có để gửi đến tất cả những thành viên của lớp Anh1 0205. Còn những gì tôi không có, tôi sẽ không phung phí mà đi cho các bạn. ;)
Tôi tin là năm tới, năm con Chó, mất lịch sự nhỉ, con Đoóc, chúng ta sẽ luôn gặp may, vì lớp mình có một thần hộ mạng mang tên Budo. =D>
----------------------------------------------------------------
Lưu ý khi đọc bài trên. Đề nghị mọi người đọc cái này trước khi đọc bài trên! :-B (bọn nó đọc bố nó hết rôi, 8-| Hừ): Xin gửi tặng các bạn lớp Anh 1 từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng. Các bạn khác, không trong lớp, nhỡ có đọc được, xin tặng bạn từ chữ thứ nhất (không phải ký tự;;)) đến chữ cuối cùng,:D tức là không có dấu chấm hết. :))
Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sự lố bịch của tôi. Í Ô

Chúc mọi người một cái Tết tràn đầy không khí, hơi nước, và tiếng động!
Chúc mọi người cười như Quang Thắng, nhắng như Vân Dung, sức sung như Xuân Bắc, sở cầu tất đắc như Tự Long, hài lòng như ... Ngọ Hồng Vũ :))
__________________Redbreast__________________

:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên