Ngày mai Bà bay rùi, không được đón giao thừa ở nhà! Bà đi may mắn nhá, nhớ hè về sớm để chơi với con cháu! Love!
Bắt chước bố tường thuật một tẹo:
Hôm qua, một ngày hơi lạnh, actually, thực ra thì, cũng khá lạnh nhưng có nắng nên không lạnh lắm, tức là chỉ hơi lạnh(tuy nhiên điều này chẳng ảnh hưởng gì đến độ loãng xương của cô bán vé bơi),mọi người tập trung ở nhà Đức. Sau khi ăn phở xào + cơm rang + cho con thỏ nhà ông học tiếng Anh, tất cả tập trung lên tầng 3 để xem phim (phim gì thì các bạn cứ hỏi cháu Hằng). Chỉ bít cái phim ấy không xem được bằng đầu đĩa của Đức nhưng nhét vào đầu của bố mẹ Đức thì lại xem được. Phải nói rằng đây là một bộ phim mang tính " nhân văn" rất cao, nó có một cái gì đó...(nhắm mắt khum tay kiểu thầy Thái), nhân vật chính theo đánh giá của mọi người là rất giống bố (bố ơi con nên buồn hay tự hào nhỉ). Thế rồi, thế rồi, đến cái đoạn giật gân, cái đoạn mà tất cả những đứa nào đang nằm cũng phải chồm dậy xem thì cháu Hằng quay ra nhìn mình, và chuyện gì đến cũng phải đến. Ng Dương buông ngay một câu:" Mày nhìn nó làm gì, mày tưởng nhìn nó thì sẽ trong sạch hơn chắc!". Co-sleeper và co-bather của ông và bố tao, mày mà dám nói câu đấy hả. Hẹn mày đầu năm mới sẽ cho mày bít tay.
Ông và bố có gì hứng thú với bộ phim thì bình luận tiếp nhé!