Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:D, cảm ơn thiện chí của "đồng bào" Toàn. "Đồng bào" Diệu sẽ báo đáp sau đảm bảo Toàn ko thiệt.

@BT: BT 18 tuổi rồi. Diệu vẫn đang 17. Paypal, eBay, club...chẳng chỗ nào đi được. BT phải celebrate mới đúng chứ.
 
Bộ chính trị về cơ bản đã thông qua kế hoạch của đ/c Ngọ tiên sinh. Tuy nhiên, đ/c Hoàng Dương có bổ sung, đóng góp vài điều sau đây, mọi người tham khảo:
**1. Về địa điểm:
- Đồng ý với quan điểm đến nhà thầy cô
- Bổ sung: hôm đó là rằm cuối năm, lại nhân dịp phái đoàn về chung vui Tết nhưng thời gian có hạn, vậy phải chăng chúng ta nên đưa phái đoàn tới lễ chùa: 1 nét đẹp văn hoá mà có lẽ phái đoàn rất khó có được tại đất Mỹ. Hơn thế nữa, chúng ta lại có thể xin luôn cho cả các đại biểu khác hiện đang ở đất khách.
->Địa điểm: chùa Trấn Quốc+chùa gì ở gần công viên nước í. Rủ cô Hạnh cùng đi và ăn trưa luôn trên đó: bún ốc- đúng hương vị cổ truyền
**2.Về thời gian:
Mọi người cho xin biểu quyết thống nhất chính xác là: 8h30 taị cổng trường Ams đi. Nếu đã đồng ý, đề nghị mọi người đúng giờ trên nghuyên tắc tôn trọng đối tác vì hiện tại trời rất lạnh và đây là phái đoàn ngoại giao.
**3.Về nhân sự:
Cảm ơn đ/c Trang đã nhắc nhở. Tôi đề nghị mọi người phát huy tinh thần thông báo cho nhau để đảm bảo thông tin đến đầy đủ. Tôi đề cử như sau:
-hoangduong: BNgọc, Vũ Hằng, FTUer
-Trang: toàn bộ Ngoại Giao
-Đức:chết-chiu-chi+Thuý
 
@ Hoàng Dương: "Đại diện phái đoàn Mỹ" đồng ý...kí tên..dẫn đi đâu "đại diện" đi đấy. Hồi hộp gặp mọi người quá :D
@BT: Chúc mừng BT tròn 18 tuổi...Cháu có cần cái gì ở nhà để bà mang sang..bà viết thư cho mọi người trước khi về mà không thấy cháu viết lại. Có gì cứ báo cho bố mẹ gửi..sang rồi ship sang chỗ cháu cũng được :)
 
Aloha, chào mừng Trần Dương về nước:D:D:D
Có một vấn đề nho nhỏ là T7 này cô Hạnh bận cả ngày nên ko thể đi cùng lớp mình được. cô nói, nếu có rảnh chắc cũng fải đến tối.:-?
hmm, CT nghe ổn rùi đó nhỉ;;) cứ thế mà xúc tiến nhá.
hẹn gặp cả nhà :*:x
 
@ Bảo Thư: Làm thế nào bây giờ, anh chúc mừng sinh nhật em muộn mất rùi!
Để anh kể cho em nghe cái này coi như là đền bù vậy nhé:
- Cuối tháng 12: sắp tháng 1 rùi, phải nhớ ngày 11 để lên HAO chúc mừng Bảo Thư.
- Đầu tháng 1: thỉnh thoảng trước khi đi ngủ lại nhắc mình 11 phải chúc mừng em.
- 6/1: giật mình tự hỏi hôm nay mùng mấy rùi thở phào nhẹ nhõm vì chưa đến ngày. (thi môn Tiếng Việt)
- 9/1: còn 2 ngày nữa (thi môn Dẫn luận ngôn ngữ)
-11/1: không nhớ gì vì mải ôn thi môn Thống kê- môn kinh hoàng nhất HK này.
- Và bây giờ, 12:15 a.m ngày 12/1: lên HAO, nhìn thấy ava của em mới nhớ ra, ngồi post bài này, dù muộn còn hơn không.

Nhưng anh biết dù anh chúc muộn thì em vẫn vui khi đọc bài này đúng không? Thêm một tuổi nhiều thứ thay đổi lắm, nhưng vẫn là em của anh, và mình cùng chúc điều đó không bao giờ thay đổi nhé! Yêu em nhiều!
 
Ủa BT nói số ở trang trên rồi còn gì nữa, thôi để nói lại cho Toàn nghe 858-200-5396 :D Vừa gọi điện cho BT nhưng còn đang ngủ :( :D Quên mất là đã sang năm mới rồi nên mới nghĩ BT mới tròn 17 tuổi :D Xin lỗi BT nhé ;) Mà BT sinh nhật đầu tiên của lớp mình hả? Diệu thì phải đợi những 10 tháng nữa cơ :D tội nghiệp :p
 
Cảm ơn lớp mình nhiều nhiều lắm :x :*. Thật sự là sinh nhật này tớ lại xa nhà, cũng chả làm được gì mấy vì bây giờ các bạn bè ở đây đều giải tán ai về nhà nấy hết cả rồi, nhưng mà đọc những lời chúc của lớp mình thì thật sự là tớ thấy vui lên nhiều lắm ^^. Lại thêm được một tuổi mới, hi vọng nó sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn cho mình. Tớ cũng chúc cả lớp một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc :x.

@ Hồ Huyền: cảm ơn nhé, lâu lắm rồi ko nói chuyện với ấy nhỉ, nhìn ấy trong ảnh lớp mình chụp thấy vẫn xinh xắn như hồi nào :x.

@ Diệu: mày ơi, 18 tuổi cũng chưa vào được club nào cả đâu, chỉ có mấy club ko bán rượu thôi, và những chỗ đó thì cũng chả cần vào làm gì :|. Cảm ơn mày nhiều lắm nhé, iu mày :*.

@ Ánh Dương: Dương ơi, ko phải áy náy đâu, em hiểu mà ^^, em ko trách gì Dương đâu. Bây giờ cuộc sống của ai cũng đều bận rộn, đều có những ưu tiên và trách nhiệm khác nhau mà, làm sao lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo được đúng ko ^^. Dương vẫn nhớ đến em, vẫn luôn giữ em trong lòng, thế là em hạnh phúc nhất rồi, cảm ơn anh iu nhé :* :x.

@ Toàn: số đt của em đã nói đi nói lại mãi mà, là số Nguyệt Minh vừa ghi đó, để em nhắc lại thêm lần nữa nhé: 858-200-5396. Có gì gọi em nhé ;).

@ Bà: bà ơi, cháu chỉ cần đĩa cracked của cái Office 2003, với cả một phần mềm diệt virus nào đó, máy bây giờ ko dùng cái gì cả chạy phiêu quá :(. Cảm ơn bà chúc mừng cháu nhé, cháu cũng chúc tất cả mọi chuyện sẽ work out cho bà nhé, bất kể đó là chuyện gì ;) :x.

@ Nguyệt Minh: hic Minh ơi, tớ xin lỗi Minh nhiều lắm, vừa rồi còn ngái ngủ nên ko nghe fone của Minh được :((, có gì tối mình nói chuyện nhé, hôm nọ tớ cũng gọi cho Minh mà ko được :(.

@ Tú Anh: cảm ơn Tú Anh gửi msg chúc mừng sn tớ nhé :x, tớ cũng gửi lại cho Tú Anh rồi đấy ;).
 
thế rút cục là lớp mình đi hôm nào thế ??? :)):))
 
Tóm lại là thế này nhé:

8h30 sáng thứ 7 ngày 14/1/2006 cả lớp Anh 1 0205 sẽ có mặt tại trường để lên đường. B-)
Không cho phép đến muộn 1 tiếng trở, xem nào, lên nhé!B-)
Lịch trình:
+sáng đến nhà cô Thoa và qua trường gặp cô Hạnh +vào trường chơi (nếu thích)
+Chiều dành cho Karaoke rồi. Sẽ có những bất ngờ nho nhỏ trong một căn phòng kara to to trên một con phố nho nhỏ với những giọng hát to toB-)

Đã thông qua, đề nghị thực hiện đủ.
Lưu ý về việc thông báo: Đề nghị các đồng chí sau thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc:
- Vũ (hả, mình ah?:eek:): Báo cho Thúy
- Zz: báo cho Trang và Minh Mỹ
- Trần Dương (hahahah:))) Báo cho Minh Bốn 8-} <đùa đấy, nhưng cứ thực hiện đi>
Thế nhé!!!
___Redbreast____
 
thứ 7 K12 thi thử trắc nghiệm tiếng Anh cơ mà ạ
sao các anh chị vào trường chơi đc ạ ???
cô Hạnh cũng phải trông thi thì phải :D
( em bon chen 1 tí thôi )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em bon chen thêm tí nữa ah :D
mời thần tượng của bọn em vào topic FC thần tượng poz bài và xem ảnh các fan
thần tượng để bọn em chờ lâu quá :(
 
Hì , hình như có mỗi ảnh fan ruột và hội trưởng thui , thần tượng ah....:D<sorry, vì em bon chen>...:D
 
thứ 7 K12 thi thử trắc nghiệm tiếng Anh cơ mà ạ
sao các anh chị vào trường chơi đc ạ ???
cô Hạnh cũng phải trông thi thì phải
( em bon chen 1 tí thôi )
ờ cái này thì lớp anh sin trân thành cảm ơn em. Trính da là em rất sởi lởi đấy :))
em bon chen thêm tí nữa ah
mời thần tượng của bọn em vào topic FC thần tượng poz bài và xem ảnh các fan
thần tượng để bọn em chờ lâu quá
Nghe nói HAO có PM em ah, có j thì em nhắc nhở ở đấy nhé. :| Làm bài thông báo của mình chạy vụt đi đâu mất. [-(
Hì , hình như có mỗi ảnh fan ruột và hội trưởng thui , thần tượng ah....<sorry, vì em bon chen>...
Mọi thắc mắc về dịch vụ duyệt ảnh, em có thể liên hệ với Phùng Tuấn Đức với địa chỉ liên hệ như bên cạnh bài post của anh ý. Hiện, không có các đại lý hàng bán lẻ. B-)
--------------------------------------
This is for A10205:
Dựa trên quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử-cụ thể, tôi thay mặt cho Mặt trận Tổ Chim thông báo đến quý vị một số điểm như sau:
-Mai vẫn tập trung tại trường lúc 8h30. Không muộn quá 30 phút. Quá thời gian quy định, đề nghị liên hệ số máy 0989 587 207 để được giải đáp.:-B
-Trưa mai sẽ không gặp đc cô Hạnh, vì thế chúng ta sẽ đi ăn trưa ngay sau khi rời nhà cô Thoa, dự kiến vào lúc 11h. Đi đường nữa thì sẽ thành 11h30 mới ăn được.
-Nội dung ăn trưa có sự thay đổi cơ bản về chất, với hy vọng mặt lượng sẽ giảm tối đa. Thay vi đi ăn bún ốc thì chúng ta có thể đi ăn lẩu ở Phùng Hưng. (125 Phùng Hưng 8-}???:-?)
Trong thời gian đó, nếu hẹn đc cô Hạnh thì sẽ đến thăm cô luôn. (trà trà, rùng từ cô Hạnh cứ thấy gượng gạo thế nào ý nhỉ???:-B)
-Chiều sẽ đi Karaoke tại phố Hòe Nhai, nghe nói vừa to vừa đẹp. ;;) Không biết giá cả thế nào, nhưng chẳng nhẽ cả lớp đi mà không vào nổi cái quán xịn đấy ah :|
Cuối cùng, xin nhắc các vị là khi đi nhớ mang theo quần áo (ý tớ là áo rét và áo mưa, vì thời tiết thất tình ah, thất thường.;;)) Nghiêm cấm các loại hình quần áo lố lăng... Đùa đấy, cởi truồng vẫn đi được, tùy ai muốn mặc j thì mặc:p

------------------------
Hy vọng mọi người lưu ý thực hiện nghiêm túc và đấy đủ.
Chú ý thêm, nếu thời gian cho phép, từ nhà cô Thoa ra, chúng ta có thể vòng lên phủ Tây hồ chút xíu rồi về Phùng Hưng ăn lẩu sau. Cũng không quá xa xôi, và 1 tiếng cho việc đi lại và tham quan nơi đó chắc là không quá ít (hic, quá thì đã sao:D)
Sin chân chọng kảm ơn mọi người theo dõi.
:drummer: :guitar: :beerchug:
____________Redbreast________________
 
ăn lẩu ở 187 Hàng Bông đi . Ở đó ngon hơn mà rẻ hơn .
 
Moi nguoi oi, to/tao/etc. k di duoc dau :D Phai di voi nha co viec roi :D Thoi ca nha cu di choi dzui dze :D

:drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi, cho em làm 1 chân trong FC của anh Đức cái nhẩy :)

đúng là A1, ra trường rùi mà còn xôm hơn cả lũ còn đang trong trường như tụi em, hô hào đi đâu là chỉ có lác đác 2,3 đứa hưởng ứng :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên