Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Alo, BT đâu, sao hỏi mãi không trả lời, SDT thay rồi hay sao không ọi được thế :|
 
@ BT: lúc cháu post thì bà đã ở nhà được 5h rồi :p
 
Công văn số 001/QĐTTP
v/v thiết lập quan hệ ngoại giao với đối tác tin cậy Mỹ

"Mọi người nghe tớ nói này"
Nhân dịp chúng ta đón 1 đoàn khách từ Mỹ về thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, tôi đề nghị chúng ta sẽ có buổi đón tiếp thân mật để từ đây sẽ có nhiều mối quan hệ, trao đổi khác được thiết lập giữa hai bên.
Trên cơ sở khách quan xem xét tình hình, điều kiện trang thiết bị và vật lực chúng ta hiện có, bộ chính trị có ra quyết định sau:
1. Yêu cầu phía phái đoàn ngoại giao Mỹ, mà đại diện là đ/c Trần Thuỳ Dương thông báo nội dung lịch trình công tác của đoàn tại VN để phía VN có phương án hỗ trợ tiếp đón.
2. Về phía Việt Nam, trước hết thay mặt cho Mặt Trận Tổ chim Anh 1 xin nhiệt liệt chào đón phái đoàn về "chung vui Tết Bính Tuất" tại quê nhà
3. Đề nghị các bann ngành địa phương có trụ sở tại ĐH NN,NG,NT,... thông báo cụ thể về tình hình bố trí lịch làm viềc. Về phía FTU, (không biết chết-chiu-chi thế nào?), quán triệt tinh thần sau 13/1 (được không ý nhẩy?) là OK.
Mong các bạn liên lạc lại sớm để chúng ta có mọt buổi đón tiếp và chào mừng kỳ thi đầu tiên tại ĐH đã qua.
Địa chỉ liên hệ:Tel:844-5110752 or 844-8623981.
Chúng tôi tin sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Chúc cả lớp thi tốt và repeat again once more time: Welcome Trần Dương
 
:)) Liên lạc qua thằng Vũ á :)) Thế thì cứ hẹn sớm 1h nhé :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người, tớ về đến nơi từ đêm hôm qua nên đến giờ mới lên đây thông báo tình hình được. Ba tớ về cũng tương đối gấp nên không báo được trước với mọi người ở nhà...chỉ thấy rất vui thôi vì tự nhiên lại được về. Hoàng Dương làm "đại diện phái đoàn Mỹ" xúc động quá...Thay mặt đoàn, xin cảm ơn đồng chí và "bộ chính trị" đã đón chào thân mật :D Vì lịch học sớm nên đêm 27/1 đã phải bay về Mỹ rồi. Mặc dù thời gian hơi ngắn ngủi, nhưng mong là vẫn kịp để gặp mọi người và đi chơi cho vui. Mọi người dẫn đi đâu thì tớ đi đấy (mù đường mà, xe đạp thì chẳng có, xe máy thì...:| hih..). Tớ hiện giờ đang ở nhà bác ở trên Võng Thị. Số điện thoại là 7534121...có lẽ ngày mai đi mua Sim để dùng di động cho tiện liên lạc. Giờ tớ đi ngủ đây...tớ đã cố sức căng hết cả mắt ra để tỉnh đến giờ này...Bây giờ có lẽ mọi người còn đang bận thi cử...Chúc cả nhà làm bài tốt...và mong được sớm tụ tập..Hồi hộp quá...2 năm rưỡi rồi chứ có ít...Thôi đi ngủ thật đây..Hẹn gặp mọi người sau!
 
Đề nghị đại diễn phái đoàn Mỹ mang qua lưu niệm về nước cho anh em bên này hưởng tí vị Tết nhé :D, bánh chưng chẳng hạn =P~
 
:p, bánh chưng chẳng đến được miệng Toàn đâu. Phái đoàn Mỹ còn phải phân phát cho bà con họ hàng gần xa nữa chứ. Nhất cự ly nhì tốc độ mà.

Nếu muốn ăn hãy xuống MHC, hình như cả Chi Mai cũng định xuống nữa đấy.
 
:(( Bà về VN rồi, vui cho bà mà nghĩ đến mình thấy tủi thân quá :((, tự nhiên nước mắt cứ muốn trào ra, bao giờ mới được về nước đây :((, nhìn ra tương lai mù mịt... Bà về rồi have fun nhé, đi chơi với lớp mình nhiều nhiều nhé :x. Chúc cả lớp đi chơi Tết Bính Tuất vui vẻ :x.
 
Đã đến tết đâu Bảo Thư. ;), đáng ra phải chúc Bảo Thư sinh nhật vui vẻ mới đúng. Chúc Bảo Thư sang tuổi mới đạt được nhiều điều mình muốn (tuy chẳng cần chúc chắc BT cũng tự mình làm được nhưng có chúc có hên).

Cũng bon chen chúc mọi người ở nhà ăn tết vui vẻ.
 
@ đồng bào Việt Kiều xa quê hương,
Đọc bài của Toàn và BT tớ đoán rằng mọi người ở bên đấy Tết nhớ nhà thế nào. lại là năm đầu không ăn Tết ở nhà nữa chứ, chắc buồn lắm. Mọi người cố lên nhé. ĐỒng thời cũng nhân tiện đây tôi xin thông báo một quyết định nữa của bộ chính trị v/v "quyên góp bánh chưng gửi tặng đồng bào ở xa Tổ quốc" .
Mỗi gia đình, đoàn thể sẽ sẻ chia lại một phần bánh chưng của nhà mình, coi như sẻ chia tấm bánh đồng quà gửi tặng đồng bào không có dịp về thăm quê hương dịp tết Bính Tuất năm nay. Toàn bộ món quà sẽ được gửi qua đường bưu điện của Tổng cục bưu điện Việt Nam. Hy vọng món quà sẽ đến được với đồng bào trong 1 ngày không xa.
 
Hic, cảm động quá :( :((.

@ Diệu: Diệu ah, Diệu vẫn nhớ sinh nhật BT ah, thật sự là cảm động lắm ^^, Diệu là người đầu tiên nhắc đến sinh nhật BT năm nay đấy, ko biết nói gì nữa ^^. Cũng chỉ biết chúc Diệu những điều tương tự thôi, ở xa nhưng bạn bè luôn có nhau nhé ;) :x.

@ Chị Dương: hic, buồn lắm chị ơi, mà Toàn mới là Tết đầu tiên xa nhà, chứ em là cái thứ hai rồi chị, càng nghĩ càng buồn, cảm ơn bồ chính đã có lòng với bọn em :(.
 
Với tư cách là Bí thư của lớp A1 0205, tôi xin chân trọng chào đón "Đại diện phái đoàn Mỹ" về tới Việt Nam :)) Vừa gặp đại biểu sáng và chiều nay. Vui không lời nào tả xiết.:)) B-)

Còn về nghị quyết số 1 vừa đưa ra và phong trào bổ sung vừa được đơn phương thông qua và thực hiện, tôi xin nhất trí đi theo sự lãnh đạo sáng suốt của Bồ Chính. :-B Có điều, tôi xin phát động một chương trình hoạt động mang tên: "Thiên đường thứ 7".:-B
Cái tên này khá sến nhưng lột tả được ngày thứ bảy trụy lạc mà tôi định giới thiệu cùng mọi người. Chủ đề hoạt động sẽ là "nhạc sến và những kẻ điên loạn".8-}
Đại loại, lịch trình sẽ như sau:
**8h30 tại trường, quân ta sẽ tề tựu đông đủ. Đón "đại diện Mỹ" với phong cách không liên quan, nghi thức dàn hàng ngang và hát bài "Bòm eo". (trà trà, lố bịch ghê gớm:-B)
** 9h có mặt tại nhà cô Thoa, không chỉ để lớp ta thăm hỏi cô, mà để đại diện có thể gặp gỡ và giao lưu với nhà giáo nhăn răng, ý tớ là nhân dân đó. ;;)
** Rời nhà cô Thoa ta sẽ lao đến nhà Budo, nếu Budo có nhà.:| CÒn nếu như không thì chúng ta đi ăn trưa luôn.
** Ăn trưa trên tinh thần đơn giản gọn nhẹ, vui tươi lành mạnh tiết kiệm (thời buối giá vàng và giá xăng tăng vù vù, lấy đâu ra:()
** Chiều sẽ là đại hội nhạc 2 xu. Ai biết quán nào chọn bài xịn đẹp và rẻ thì nói. :|. Trong buổi chiều tập trung hát nhạc Ưng, nhạc AXN và Đan Lam Mạnh...;;)

Đại loại thếB-) Mọi người cho ý kiến phát. Được thì thực hiện luôn thứ bảy tới. Nhanh nhé. Trần Dương cũng sốt ruột được đi và xem lớp mình đã rẻ đi được bao nhiêu rồi. :))

Xin tặng Bảo Thư câu này, nhân dịp mai là sinh nhật con:x
"Hỗn Mang sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh ra Bát Quái, Bát Quái sinh ra vạn vật"
Tặng cả lớp bức tranh một em học sinh lớp thầy Hiền vẽ đạt giải nhì tranh (biếm họa??!:-?) trong hôm Hội trường vừa qua.

Picture006.jpg


Thân ái chào cả lớp.
____Redbreast_____
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin mở ngoặc là thằng vẽ cái tranh là VOCAL của band tớ hiện nay ( k phải Toàn nhé ) :mrgreen:

:drummer:
 
ơ, thế thứ 7 nè lớp mình định tụ tập chơi bời à? Bố hay thật đấy, chả thấy bảo ban cái j` cả, thế những đứa ko online thì làm sao mà biết?
 
Ô hay, bố vừa đưa ra ý kiến, đã báo j với ai[-x Đang hỏi han mà [-x
 
^^ măm măm...đồng bào ở nhà có thiện chí thì gửi thêm cả ô mai, thịt bò khô, thức ăn đồ uống vân vân nhe... Ực ực... đói quá.
 
ở nhà đã là ngày 11 rồi đấy nhỉ :D chúc mừng Sinh nhật Bảo Thư nhé :p hình như BT giờ mới tròn 17 tuổi thui phải k ;) :p chúc BT mãi trẻ trung nhé :D
 
@Diệu: tao đồng bào mày chuẩn bị phải bỏ ra $5 để ship cho mày cái máy đây :((
 
Cảm ơn Nguyệt Minh nhé :x, nhưng muh BT 18 tuổi rồi muh :((, buồn quá đi mất :(. Có gì tối tớ gọi điện cho Minh buôn chuyện nhé, lâu lắm rồi ko nói chuyện với Minh :*.

Cảm ơn bố nhé, nhưng con càng nghĩ càng ko hiểu cái câu của bố có liên quan gì đến ngày sinh nhật của con :-/ :(
 
:D Cần j liên quan :D Thế mới đúng phong cách A1 0205 :)>- :mrgreen:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên