Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
[-x đính chính là bạn Zz dừng ngay việc dùng sai tên nhé...trên đời ko có ai có cái tên là "Mi Vân mặt đần" đâu B-)
 
Có chứ, chào bạn Mi Vân mặt đần :mrgreen: Thúy mặt đần xin hân hạnh chào mừng bạn đến với Anh 1 uiiii :))
 
Mi Vân nào ở đây thế :-/ Đến cả cái topic lớp cũng có "Mi Vân" nữa, đúng là đi đâu cũng ko tránh được :|

Câu chuyện của bố thật là... :)) :)) :)) Giải trí đầu năm thật là sảng khoái :)), công nhận bố lúc nào cũng đỉnh :x.
 
Đùa, ngủ gục trên bàn phím, may chưa làm vỡ cốc. Thôi, kết thúc một năm đầy sự kiện. Mong năm 2006 còn nhiều sự kiện hơn (như cúm gà chẳng hạn) :x

Ở nhà mình đầu năm là hay đi xem phim nhẩy? Thế bây giờ ở HN có chiếu phim gì rẻ tiền kô? Hôm ở NY tớ có lẻn vào xem phim "Cheaper By A Dozen II", đúng là đến cái tên cũng "cheap". Sao chuyện nhạt thế nhỉ? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D Yo, CM ấy đang ol à :D Chat chit tí k :D Tớ đang thức nè :D

:drummer:
 
Nguyệt Minh đã viết:
Em Bi: chị có hắt hủi em đâu mừ, chị bảo cái việc chuyển trường rất khó chịu đấy chứ :D bố thật là hiểu con bố ạ :D

hic, tại câu trên em vừa hỏi ko biết các anh chị có khó chịu ko, chị cho ngay 1 câu là " đúng, rất khó chịu " đâm ra em bó tay ko biết phải hiểu thía nào :D
 
:)), năm mới mình có biết bao chuyện hay. Chẹp chẹp, CMai ạ, Diệu lại dính thêm quả nữa hay lắm. Hôm nào chat phải kể cho CMai nghe. Đảm bảo hay hơn mấy cái phim rẻ tiền kia.

Hừm, vừa về đến trường đã thấy tuyết phủ mịt mù. Thông báo là ngày mai có bão tuyết. :-<.
 
Ahhhhhh, chị Zz ơi;;) , hôm nay em soi kỹ bàn em thì em mới nhận ra vết tick của chị để lại :D đó chính là chữ "Zzang"được ấn lên bàn bằng compa:)) :)) , giờ em mới nhận ra sự thực đó, và còn nhìu bàn nữa có vô số chữ Zz< mặc dù em mới chỉ tìm thấy 2 bàn8-} >:D
 
Hừm, Toàn lại bon chen để lời nhạc Dream Theater làm chữ ký là thế nào. Toàn có thích progressive rock đâu. Đổi đi kẻo đụng hàng h.
 
Cái chữ kí ấy để từ tám đời rồi giờ Diệu mới thấy ah :| Thấy New England đang bão tuyết thì phải, bà con có ai làm sao ko :-/ Mình vẫn còn mười mấy ngày nữa mới về lại trường...
 
Chắc con Diệu hết chuyện nên nói nhảm vậy
@BT: vẫn bình thường chưa chết, mà làm sao mình không thấy bão tuyết ở đâu nhỉ :eek:. Btw, số cell của BT là bn đấy, sao gọi 100 cuộc mà không được, toàn thấy voicemail trả lời không à :|
 
Ai rỗi hơi đâu mà đi nhìn chữ kí của Toàn, hôm gì liếc mắt qua mới thấy đấy chứ.

@BT; mọi người vẫn sống nhăn răng, lại còn mong có tuyết nữa chứ. Mấy hôm nay ngưng tuyết trời ẩm ướt kinh khủng khiếp.
 
Bớ bà con làng nước, TD sắp về nước roài. Chụp ảnh nhiều nhiều nhe' :) :x

Bảo Thư ơi, số cell ở facebook có đúng ko? Cho tớ lại đi :)
Mọi người add tớ này: 413 455 5645 :)
 
:eek: Ai về nước cơ???:eek: Mà về là về nước nào???:eek: Xuân Phương lần sau thông báo thì viết tiếng Việt đầy đủ có dấu nhé.[-x Hic đau tim quá, gõ mãi mới được vài câu này. 8-}
 
Oạch, sao lại về ?? Mà sao lại về vào cái h này :-? Chả hiểu j cả :D

Giang hồ đồn đại, chả biết đường nào mà lần :mrgreen:
 
Oạch, cả lớp này có ai tên viết tắt là TD :D Mọi người chắc shock quá ko dám tin à :D Chắc Trần Dương nó vội quá chưa kịp thông báo. TD (lần này thì biết rồi nhá :p) về VN tới 28 thì về lại US thì phải. Sao về lúc này à? Hic, chưa thấy nói gì :D
 
Trần Dương. Bay vào thứ 7, ngày 7 tháng 1. Thế đã đủ rõ chưa? :)

Bố nó đi họp, lôi cả 2 mẹ con theo. Mà lạ nhẩy, về không tốt hay sao mà còn phải hỏi nhiều?

Nhân tiện Dương về bạn nào ném qua hộ tớ 1 cái CD install Photoshop đã bẻ khóa được không? Thằng nào làm cho tớ trước khi đi ngu quá, cho cái đĩa pop vào nó bắt có serial number :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Tốt :D Sounds great :D

CM, vụ này đơn giản. Chỉ tội, cracked sẵn thì khó :D Mà có tool trên CD để generate serial. Ấy thử tìm lại trên CD đi, nếu mang ở Vn đi thì thường là có. Nhưng beware đấy, có khi bị caught ;) Thường cái key-gen đấy được để trong một folder là Crack. Nếu k có thể tìm file "huongdan.txt" hoặc mấy file kiểu kiểu thế :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên