Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
^^ Cộng điểm cho Vũ, vẫn phong cách "đắt tiền" như ngày nào.

Mà có ai giải thích cho tớ cái vụ cổng to cổng nhỏ là như thế nào không nhỉ/ Chẳng hiểu gì cả.
Cộng thêm có ai hảo tâm post mấy cái ảnh thời trẻ của thầy Táo tàu lên cái.

Ở đây hôm nay lại mưa, 2h chiều mới ngủ dâyh, meaningless thật.
 
sao lớp mình up ảnh lên ít thế k biết? Chả thấy cái ảnh nào của cái cổng trường mới nhỉ? K biết có hoành tráng bằng cái ảnh cực độc này k ;;)

8790_Sinh1__1_26-5-90_Truoc_cong_truong.jpg


----------

Hix HAO k cho dẫn link vào nữa à? Mọi người paste cái link đấy mà xem, hay cực :x
 
xin loi may chi vi bai viet offtopic nay , xong viec em se tu del ngay
@chi Xuan Phuong : Chi gui dum em may file audiobook cua 7habits ò highly effective teens/ppl/family duoc khong a ? em dang rat can no .
dia chi mail cua em la [email protected]
cam on chi rat nhieu :)
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Nào thì chuyển chủ để không lại bảo là lớp ta kém cập nhật:-B Với cả có người xyz nhờB-)
____________________

Trước khi vui mừng và vinh hạnh thông tin cho những người xa xứ biết về ngày hội trường vừa qua, lớp ta đã có những hoạt động gì lố bịch và ngu độn, tôi xin đc mạn phép mở đầu bằng một câu chuyện:
"Ngày 28/12/2005 vừa qua, trên đoạn đường Lò Đúc đã xảy ra một vụ việc kỳ lạ làm xôn xao dư luận trong và ngoải nước :eek:. Tại trước cửa nhà máy rượu Hà Nội, một bầu đoàn thê tử rất nhiều người, gồm nhiều thành phần, nhiều tầng lớp, tụ tập rất đông bên cổng to. (Xin chú thích là cổng gồm hai phần to nhỏ như cổng trường chúng ta):-B. Những người này bám chặt lấy cánh cổng sắt to, tìm mọi cách trèo leo, bấu víu, dường như muốn vượt qua cánh cổng này để vào trong nhà máy. :-B Càng về sau càng có nhiều người ào ạt đổ đến, trong đó có người viết bài này và dân tình xung quanh. Thật là lộn xộn, thật là hỗn độn! 8-} Tuy nhiên, điều đáng nói ở sự việc này là cánh cổng nhỏ vẫn mở rộng mà không ai vào. Chỉ có một cô gái mặc quần âu đen, đi bốt đen và áo da đen từ tốn đi ra khỏi cổng nhỏ, cũng chằng thèm để ý lũ người tìm cách vượt cổng to bên kia". Hết:-B

Và trong cái không khí náo loạn như vậy, không liên quan và ngớ ngẩn như vậy, chúng ta đã có một ngày hội trường đầy kỷ niệm và ý nghĩa. :D

Với tư cách một người bon chen, tôi đến trường để làm security đăng ký muộn. :p Công việc tuần tra và soát vé không có j rắc rối, khó khăn lắm nên tôi tận hưởng một không khí chuẩn bị náo nhiệt và sự hào hứng phấn chấn của không những người tổ chức, cộng tác mà cả những cựu học sinh, giáo viên, cựu giáo viên, và các bác trông xe.(ây dà:|)
Khoảng 9h thì gần như toàn bộ những người lớp ta ở Việt Nam (bao gồm những người về Noel) có mặt và vào cửa. Danh sách sẽ được chi tiết hóa sau:D
Việc đầu tiên, như thường lệ gặp mặt và cũng là truyền thống văn hóa của lớp, chúng ta: LAO VÀO CHỤP ẢNH. Đầu tiên là chụp tập thể, đứng trên sân khấu trường, chụp riêng quanh gốc cây. Đặc biệt, bạn Phạm Thùy Linh, người được giang hồ biết đến với câu ranh ngôn mất ngủ, nhầm:-B, bất hủ: "Nhi đồng đi đồng trên cánh đồng" (HIc:-&) đã quay lại tham gia với lớp, làm sửng sốt quan khách với vóc dáng thon thả đầy nữ tính. Các bạn nữ quên mất việc chụp ảnh và lao vào hỏi bí quyết với những con ngươi chan chứa thán phục.:)) Cháu Hằng thì hỏi rất là nhiệt tình "Ấy tập thể dục à?" cứ như muốn giảm thêm vài cân nữa. (người thì như cái lá rồi...T_T)
Sau đó, chúng ta di chuyển quân dọc theo hành lang phòng hội đồng để xem những bức ảnh thầy cô và cố tìm những gương mặt quen thuộc. Xin được kể ra đây hai tấm hình được coi là đặc sắc nhất: Ảnh thầy Hinh lúc trẻ còn gầy còm, và Táo Tàui lúc trẻ chưa nhàu như bây giờ.;;)
Đến cuối dãy hành lang, thầy Trực như đứng sẵn để chờ cả lớp. :x Thầy liên tục khoe về việc lớp mình lên phóng sự của trường dài nhất và nhiều lần nhất. =D> (cái hình ảnh đó được quay hôm lớp ta học Táo Tàu cuối năm, nếu nhớ không nhầm thì có 13 đứa :)) ).Chụp thêm với chú Trực vài cái ảnh đẹp đẽ nữa và lại khiến chú chờ hết hơi để qua lượt mấy cái máy ảnh. Mệt thật!!!/:)
Ra sân trước, lớp ta tham gia vào vài trò chơi cùng Hội Đè bẹp. Hình ảnh ấn tượng nhất là thầy Điện tham gia tích cực và là người chiến thắng. "Y' ô", thằng Đốm ra sức hò hét... cho các trận đấu sau đó. Lúc này mọi người hơi rối nên tản mạn. :| Ngay khi thông báo ăn uống được phát trên loa, lớp ta liền nhập cuộc với thêm sự góp mặt của Tú và Thúy;) Đặc biệt, nhờ có Thúy, chúng ta đã được phố biến kiến thức về một thứ ngu ngốc đầy tính trào phúng: "Sao lại ngu ngốc?" "Ơ thế sao lại không ngu ngốc?" "Thế sao lại ngu ngốc?" "Ơ thế sao lại không ngu ngốc?"...8-}Ăn uống bình thường nếu không nói là hơi chán. Nhưng không sao, vui ra trò:D
Chiều là một thời điểm nhạt nhẽo. Người thì về, người thi đi có việc, người thì mệt, người thì buồn ngủ. Chương trình cháy phừng phừng như giáo án ngày nào của thầy Hiền. :| Tiết mục có người trong lớp mình tham gia đã không được thực hiện. Tiếc thay T_T. Chỉ có mỗi series ảnh khủng bố là đáng nói.
Tối quả nhiên là một thời điểm cho sự điên dồ...8-}
Chương trình hay, hoành tráng mặc dù chúng ta theo dõi không kỹ.:D Thay vì trú mưa (mưa to như bão Katrina lun [-( )Lớp ta đứng bên góc trái sân khấu đến lúc ướt nhẹp hết. Khi đã cảm nhận được làn nước mưa thấm qua quần áo vào da thịt, chúng ta không còn chịu được nữa và đứng lên "thú nhún" theo các bài hát, bất chấp đó là "Toxic sôi động" cho một màn thời trang váy ngủ và đầm bầu, hay múa dân gian, hay "My hump" bốc lửa, hay "Sóng sông Danube" dịu êm...:)>- Lúc đó tối trời nhưng sau đó tôi nhận ra là mọi người đều chú ý đến một góc trái sân khấu ồn ào náo nhiệt.B-) Sau một thời gian "lắc lư cái đầu này, lắc lư cái đùi này" chúng ta đã dụ dỗ thêm được một số người ngoài tham gia rất nhiệt tình. :)>- Ở lại tới tận khi "Final Coundown" by HAO Band counted down the last minutes of the show, chúng ta đã thể hiện một tinh thần bất khuất, một hỉnh ảnh A1 đầy tự hào. Không biết nói j hơn ngoài câu:
A1 0205 Rocks
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:​

Thay cho lời kết, tôi xin kể một câu chuyện không hề liên quan đến ngàyHội trường hoành tráng ấy:
"Thằng này hát hở? Này míc đây. Thế thằng nào Vô-can (vocal??!8-})? Hả vẫn thằng này ah? Thằng này hát mà. Thằng nào vô-can? (vocal??!8-}"....
_____________________________
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, yêu lớp mình nhiều nhiều nhiều nhiều... thích bao nhiêu thì điền vào cho đủ. :p
---Redbreast---
Wa!!!!!!!bài viết wa' hay, lại còn có tiết mục lắc đầu lắc đùi nữa chứ=D> =D> =D> , biết thế em tham gia=D> bis bis bis
:drummer:
 
Bây giờ có cổng rồi thì kêu là xấu, ngày xưa chưa có cổng to thế này thì kêu là trông xập xệ. Nói chung là nên biết vừa lòng với thực tại đi. Đằng nào thì cũng xây lên rồi, bây giờ có ý kiến thì cũng như kiểu đám cưới mà bảo sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Lần.. sau...??! :D

Kể ra thì tớ thích cái cổng này nhất:
8790_Sinh1__1_26-5-90_Truoc_cong_truong.jpg


Vụ cổng to cổng nhỏ cũng chỉ là để mua vui cho qua ngày đoạn tháng.:p (cái cổng to là cái cổng nó cứ to ra, còn cái cổng nhỏ thì là cái cổng mình vẫn đứng gọi bánh mì ý Diệu:)))

Chú thích thêm là mọi chuyện được đưa ra là có thật, mặc dù có thể sai khác ít nhiều so với thực tế. (ô thế là ít hay là nhiểu??:-?)
 
em bon chen tí :D em thấy cái cổng trường ta mới xây có cái gì đó rất rất rất khó nói :)) con bạn em bảo giống cái cổng làng =)) anyway, có cổng mới vẫn tốt hơn cổng cũ chứ, cổng này to hơn làm cho con người nhỏ lại, con cổng trước bé xíu làm cho học sinh ai cũng to như voi ( có người nhận xét thía, not me ) :))
 
Ô, sao cái topic lớp mình lại thành nơi bàn luận về cổng trường??:)) Vui ra trò!!!:))

Thôi thì bàn nốt mấy câu cho nó "cay cay hẳn chua chua hẳn" không lại có người đọc dang dở mà "ôm phản lao ra biển" :D

Thật ra thì cái cổng mới này, theo ý kiến chủ quan, cũng không được đẹp lắm, hơi nhiều màu, không hợp với cảnh quan "dân dã" xung quanh (bao nhiêu là đất nhảy dù8-}) không muốn thuyết lý giáo điều, vì ở trường đã có môn GDCD (hic, 7,8 năm 12, ghét thế:() nhưng phải nói rằng, các em còn ở trong trường nói thế là điều dễ hiểu. Bản thân chúng ta ngày xưa cũng chê ỏng chê eo trường Ams. Nhưng mà đến khi ra trường rồi, vào những nơi mà người ta gọi là "cuộc đời" mới thấy, kể cả cái nhà vệ sinh trường mình cũng đẹp. Khó coi hay dễ coi mình cũng có thể kiểm soát được. Như lớp A1 0205, cái cổng trường xấu xí,xập xệ cũ kỹ trước đây là vô cùng đẹp. :x Nó đẹp bất chấp cái vẻ ngoài tầm thường vì hàng ngày, chúng ta ngang nhiên bùng ra khỏi lớp có giáo viên và ra đấy... mua bánh mì. Không được ra ngoài thì đứng đó gọi í ới loạn lên như cái chợ, khiến bảo vệ tức vỡ ngực mà phải cho ra.:)) Đấy chính là những điều khiến một thứ xấu xí trở nên đẹp đẽ.
Các em còn học trong trường thì cứ chê đi, thoải mái, :D để về sau còn biết mà so sánh với bên ngoài, những nơi tệ bạc, the so-called dog-eat-dog society.:((

Lớp mình ơi, tự nhiên buồn quá, tự nhiên chán quá...:(:)(:)((
 
hic bố bình tĩnh nào :( nhớ lại chuyện đứng cổng trường ý ới gọi bánh mỳ thấy nhớ thật đấy :(có cái ảnh mình ngồi ăn bánh mỳ ở đấy thật là ... :((

Còn về cái cổng trường thì thấy nó đâu có đến nỗi tệ đâu?
 
cái ảnh sau chụp năm bao nhiêu ý nhỉ, trông giống trường làng ở quê mình quá ---> thay đổi nhiều rồi, thế là tốt roài :D
 
Nhìn cái ảnh cổng trường cũ Nguyệt Minh post mới thấy, kinh tế đất nước ta đã đi lên rất nhiều =D>, một thời đau khổ đã trôi qua rồi... Mà tự nhiên nhìn vậy lại nghĩ vẩn vơ, mấy người đứng trong bức ảnh ấy, chắc bây giờ đã ngoài 30 tuổi rồi nhỉ, có gia đình, có số phận khác nhau... dù ngày xưa họ cùng đứng trong bức ảnh trước cái cổng trường đơn sơ đó...

Anyway, cổng mới trông được đấy chứ, đâu có đến nỗi nào ^^. Đừng nên chê bai nhiều quá, mà nếu có ko thích thật thì cũng nên nói nhẹ nhàng thôi. Dù sao thì BGH cũng đổ nhiều công sức vào đó, và chê thì cứ chê vậy, chứ nếu trách nhiệm làm cổng mới được giao vào tay mình chắc gì làm đã hơn? Thêm nữa, xấu đẹp gì đó cũng là cánh cổng lưu kỉ niệm những ngày tháng sẽ qua đi ko trở lại ở trường mình, nên nhìn nó với thái độ trân trọng là hơn.
 
Em Huyền à. Cái file đó chị xóa đi từ lâu lắm rồi :D Mà chị giờ ko down được cho em đâu. CHị dùng emule mà trường nó track ip chị 2 lần roài thêm lần nữa chắc ban off campus access thì teo chị :D Nếu em chiu khó chờ thêm thì chị cố tìm cho :D

Nếu gấp quá thì vào emule/edonkey đánh search là xong em ạ :)
 
cam on chi :)
Neu em van tim khong duoc thi chac danh nho va chi 1 lan nua vay :)
 
Toàn: cái cổng trường đó năm 90 đấy :) lang thang xem random picture lại thấy cái ảnh đó :) nhìn cái ảnh đúng là nhiều cảm xúc ghê :)
 
:)), sao tự nhiên topic của lớp mình được nhiều người khác vào viếng thăm thế.

Ủng hộ ý kiến của Vũ và Bảo Thư về cái cổng. "bao h cho đến ngày xưa," cái gì thành kỷ niệm thì cũng đẹp. Chỉ thêm một tí là anh design cái cổng là bạn của Diệu. :p, anh ấy bảo cái cổng bị bên phòng gì gì đó cắt lên cắt xuống nên mới thành như thế.

----------

Trần Vũ Toàn đã viết:
hm, thế sao trường mình mới kỉ niệm có 20 năm :D


:)) bi h mới đọc kĩ bài Toàn, 2005-1990 =15 năm Toàn ah.
 
công nhận là cái cổng đó trong thiết kế hay ho hơn, thật ra thì nó còn phụ thuộc vào cảnh quan bên ngoài nữa mà. Thành phố đã có phương án giải tỏa mấy nhà đó rùi, đã có chỗ để cho các hộ gia đình trong diện giải tỏa chuyển đi rùi nhưng khổ nỗi là cái chỗ đó chưa có nước đâm ra họ chưa chịu đi :(

cá nhân em, là 1 người đang học trong trường, em thấy cái cổng đó ổn, rõ ràng là thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác của trường mình, to hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn, mà ở cái tên trường mình có thêm chữ "chuyên" nữa:)

Ah trường mình đã có kế hoạch chuyển về đường Trần Duy Hưng ( nếu em nhớ ko nhầm :D ) ở đối diện Big C thì phải, được cấp 5 ha hay sao í, dự định là xây trường chuẩn quốc gia, có khu giải trí, sân vận động...nói chung rất hoành tráng :) năm dự kiến chuyển đến là năm học 07-08 :)

hic ko biết em bon chen thía này có làm cho các anh chị khó chịu ko nhỉ :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên