Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Việc Quan Trọng

Chúc mừng năm mới cả nhà! Mong rằng không ai ngủ nhiều như thế sau khi đi chùa về! A di đà phật.

Tớ cần nhờ tất cả các bạn một việc quan trọng. Tớ biết lớp mình rất nhiều người chơi nhạc cụ giỏi/quen những người chơi nhạc cụ giỏi. Tớ đang rất cần bản nhạc của bài "Vào Hạ" cho piano. Không biết có ai giúp tớ kiếm được không? Nếu được tớ xin hậu tạ khi về nhà!

Cám ơn nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@BT: Bảo Thư ơi hic hic ấy nhìn thế nào thế :D Đấy là chị Thắng chứ anh nào :)) Yên tâm tớ có ảnh nào sẽ post lên hao sau :D Đấy là hôm new year eve mấy chị em định đi chơi xong lại thôi ở nhà làm slumber party xem...Thúy Nga ha' ha' ha'. Ở nhà chẳng bao giờ xem sang đây lại xem thấy hài phết ;;) 8-} :| :))

@CM: score cho piano hay là thế nào??? Cai nì được ko? :)

http://vhvn.com/Music/TCS/hatrang-vps.html
 
THONG BAO CHINH THUC:
Thuc ra chang co gi de thong bao, vi bo da thong bao rui. Nhung da thong bao thi thong bao cho chot, khong lai bao cau bai:

Thoi gian tu tap: 8.30 a.m ngay mung 4 TET
Dia diem tu tap:Cong truong THPT Chuyen Hanoi - Amsterdam

De nghi moi nguoi den dung gio va huy dong toi da phuong tien! Hom day moi nguoi nho cat com nha nhe!
 
--> Khi đi đề nghị mang theo quần áo, giày dép và người...:|:-BB-):D:))
 
Thôi, bảo mọi người bỏ quần áo đi /:) Lễ mễ lắm :| Tết nhất, mang một đống đồ theo sao đi chơi được [-x
 
8-} Ôi giời ơi Minh ơi 8-}, sao Minh kiếm đâu ra cái ảnh kinh dị thế 8-} Được được, hình ảnh Budo ngày ấy - bây giờ :)) =)), chết mất, đã bảo rồi mà, năm nay là một năm rất CHÓ :)), mùng 2 Tết đã được xem ảnh Budo :D
 
=)) công nhận lời BT chúc thiêng dã man =)) đầu năm đập vào mặt mình đã thấy chó rồi =)) mẹ ơi nói thế này mình thấy mình đáng chết quá, nhưng buồn cười quá k chịu đc =))
 
Công nhận các anh chị khóa đấy có nhiều ảnh đỉnh thật :))

Cho đoán xem budo đang ở đâu trong tấm hình này:
AoVuacalop.jpg
 
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Do cô Thoa và cô Oanh đã có kế hoạch khác vào sáng mai nên chương trình của lớp mình sẽ có một số thay đổi như sau:

Thời gian tập trung: 9 a.m ngày mùng 4 Tết
Địa điểm: nhà thầy Trực (để thuận tiện cho việc đi lại của hội trên đấy), mọi người chờ nhau phía ngoài nhà thầy nhé!

Sau khi rời nhà thầy Trực sẽ đến cô Hạnh. Buổi chiều trước khi đến cô Thoa có thể rẽ vào Văn Miếu (nếu còn thời gian và hứng thú thì qua cô Điệp). Rời nhà cô Thoa nếu hoàn cảnh khách quan cho phép thì sẽ đến cô Oanh.

* Ông và bố có trách nhiệm thông báo cho những đứa ở phía trên ấy!!!
 
vũ ơi , mùng 4 ấy nhớ dặn thằg Ngọ Hồng VŨ đi nhé , nó là hay quên lắm :|
 
OMG :)) Budo là người thứ 6 hàng trên cùng, từ bên trái sang :))
 
Tấm ảnh của bố còn độc đáo hơn cả tấm ảnh của con :D dã man thật :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên