Forum lớp mình dạo này thật là đìu hiu, cô liêu, quạnh quẽ...
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sau đây sẽ là bài tường thuật nho nhỏ về buổi đi chơi mùng 4 Tết, hy vọng sẽ kéo lại được sự tham gia của lớp mình
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
----------------------------------------------------------------------
Để nghĩ ra một phần mở đầu quả thực là rất khó. Thôi thì cứ kể thẳng vào câu chuyện, không thế gian lại cho mình mang cái tiếng là dông dài.
Sau khi đứng đợi 10 phút dưới ánh nắng chói chang của ngày mùng 4 oi ả, tôi gọi điện cho Ánh Dương và được biết bọn nó đang trên đường đến trước cửa
nhà chú Trực ở Điện Biên Phủ nơi tôi đang dãi nắng (kiểu này tối về chắc là tắc mũi khỏi thở/
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
). Sau khi ghi đc hơn 24000 điểm trong một trò chơi rẻ tiền ở máy điện thoại thì mọi người mới lò dò vác những cái thân xác chứa đầy bánh chưng, bánh kẹo... đến.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
CŨng muốn chửi mắng cho một trận, nhưng thôi, dù sao cũng vẫn là mùng 4 Tết. B-)
KHi tất cả những người có tên sau đã trình diện, thì chúng ta lao vào nhà chú Trực với khí thế áp đảo tất cả các vị khách có thể đã đang và sẽ thăm chú trong ngày đầu năm tốt đẹp này
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
). Những người tôi vừa nhắc đến bao gồm:
1. Ngọ Hồng Vũ
2. Phùng Tuấn Đức
3. Trần Hương Zz
4. Bùi Ánh Dương
5. Vũ Hoàng Dương
6. Cao Bảo Ngọc
7. Nguyễn Vũ Hằng
Giống như một thủ tục bất thành văn, lần nào đến nhà chú Trực, Bảo Ngọc cũng phải hét lên chào chú bằng một câu:
"Ôi, thầy chó!"
) Mất dạy hết cỡ.
Vào trong nhà chú, chúng ta được thưởng thức hàng loạt các món ăn
"duy nhất tại Hà Nội, đang được thí điểm để làm bả" <nguyên văn lời của chú:-B:mrgreen:>
Vợ chú thì rất chi là nhiệt tình trong việc quảng cáo cho loại táo to và nhỏ (cũng) duy nhất tại Hà Nội của nhà chú. "Ăn táo nhỏ ý các cháu! Nhỏ nhưng mà ngon lắm!"
Đức: "Với mình táo nào cũng thế!" (hình như đúng là bố nói câu này,
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
mà không phải thì cũng coi như thế đi
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Zz: "Thấy chưa, tao đã bảo mà, Tết thế này cứ đến nhà các thầy cô mà ăn sáng!!!![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Chuyện hết xa gần, cao thấp, trái phải, quanh quẩn cũng chẳng có nhiều. May ra thêm chuyện, quanh nhà chú Trực dễ xảy ra mất cướp xe máy (Hồ Huyền bảo thế!) còn chú thì cứ khẳng định là không sao :| Mình nghi ngờ chú lắm ;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lớp mình ngồi nhà chú đến hai lượt khách. Khách lượt 1: Chị chú Trực, mình gọi là bác (/
có cần phải chú thích ngu thế không nhỉ?) Khách lượt 2: Học sinh cũ của chú mà không phải là chúng ta (/
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) Cái ông j đấy cũng rất chi là XYZ nhá.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) Thấy chú Trực khoe chúng ta giỏi giang thì liền hỏi một câu j j đấy, mà câu đấy là của ông Lương Thế Vinh. Mặc dù ông ý khẳng định câu này là
về Toán học, nhưng Zz thì đã xoay chuyển nó thành
một vấn đề văn học :-B Chú thích thêm, người đoán ra tác giả của câu nói của cái ông đấy quoted lại là
Bảo Ngọc.
Thế thì quả nó là một vấn đề văn học.
Rời nhà chú Trực, chúng ta lao luôn đến nhà Budo yêu dấu.
(Chà, có nên dùng từ này:-???!)
Nhà của Budo trông cũng không khác j so với lần cải tạo gần đây nhất
(là lần nào thì tớ cũng chịu
). Ăn trưa ở đấy thì tớ chỉ có một nhận xét, và cũng là nhận xét của tất cả những ai tham dự buổi hôm đó:
"Nó đáng để cho năm sau chúng ta rút kinh nghiệm đến đấy chơi bời và gọi Pizza!"![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ý tớ không phải là không ngon. Ăn với lớp mình lúc nào chẳng ngon. Trừ
nước mắm đáng lẽ nên để cho Trang pha, thì mọi thứ đều ổn.
Canh dưa chưa nhừ với miếng thịt mỡ béo ngậy giúp các bạn nữ giảm béo (không ăn thì sẽ giảm béo nhỉ:-B). Chai rượu vang giúp các bạn nam chống say (uống bia còn bị 5% cồn, chứ yên tấm là rượu vang này... ít hơn thế B-))
Nói chung, mình đến ăn uống đập phá nhà người ta thì cũng không nên có ý kiến j, vì như thế thật là không đứng đắn. Dù sao thì cô cũng thật là tốt bụng
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
và nhiệt tình tuyệt đối. Đặc biệt là khi cô mừng tuổi mỗi đứa 10000.
(này, sao tớ với HH rửa bát mà chẳng được nhiều hơn???X()
Ra khỏi nhà Budo, chúng ta phân vân, đi Kara trụy lạc hay Văn Miếu đứng đắn. Thật là khó khăn. :-B Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đi Văn Miếu trước. Như vậy, một lần nhỏ nhoi,
chủ nghĩa duy tâm đã chiến thắng duy vật. :-B
Mọi người vào Văn Miếu thì khấn vái xì xụp (ô, thế không làm thế thì chơi lộn cầu vồng ah
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) ngoài ra cũng chụp được vài cái ảnh tử tế. (Mình chụp mà lị ;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Một hành trình gian nan đang chờ đón. :| Bố Đức đèo bạn Zz lao nhanh lên trước, thẳng tiến nhà cô Thoa. HH và Toanh cũng lao nhanh theo không kém quá 1 cây số. 8-| Tớ vừa lấy xe ra đến nơi thì được biết, cô Thoa hiện giờ không có nhà. /
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tớ đành tách riêng đám đằng sau ra mà lao lên báo cho bọn kia biết. Đuổi kịp tại chỗ Daewoo. B-) =D>
Ánh Dương lao vào nhà cô Thoa, gọi điện ra, mới biết mọi người đứng bên kia đường ở ngoài đầu ngõ.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) Lại lao tiếp trên đường nhựa nóng như đổ lửa giữa mùa xuân tươi đẹp. :mrgreen: Lòng vòng qua
phố Chùa Hà, Nguyễn Phong Sắc với những cái bỏ ***** j ý, mới tới cái quán Kara mà Ánh Dương quảng cáo
"rẻ đẹp, rộng, hai màn hình hai đầu!" thì nó
đóng cửa. ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
( Kể cả có vào đấy được thì còn cộng thêm tiền xăng cũng quá tội
Sau đấy chúng ta ra Daewoo để chờ NgD và
Ngọc Anh vừa từ Sing về để tập đi xe Viva. ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bọn này cậy năm Bính Tuất nên rất chó [-x Làm mọi người vẫy mỏi tay mới thèm sang bên này cùng.
Xong thì về nhà NA để hát kara. B-) Nhưng đấy không còn là hàng của NA nữa. Hát toàn những bài mà tớ không thể tưởng tượng là mình lại say sưa với nó như thế. Sau đây xin được liệt kê một tý cho các bạn nhớ lại, hoặc mường tượng ra:
1. Vầng trăng khóc_ Song ca 2 lần:I.
Zz và tớ; Lần II
. Co-sleepers Đức và Nguyễn Dương (Thằng Minh Mỹ cứ gọi là tiếc!;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
2. Chàng khờ thủy chung_
Tớ hát của anh Phúc, bố tớ hát anh Kiệt
3. Anh không muốn bất công với em_
Zz và Nguyễn Dương
4.Em muốn sống bên anh trọn đời_ Sau khi không chịu được giọng gào của những người khác,
Ánh Dương đã xuất kích.
5. Kiếp đỏ đen_ Với sự trợ giúp phần lời của
Zz, cobather và cháu Hằng, tớ đã hoàn thành phần điệp khúc.
6. Hãy về đây bên anh_ trình bày
như trên
..... Dài lắm, ai nhớ j thì báo để tớ cho nốt vào.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
=D>
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-
Xong rồi chúng ta lại lao lên nhà cô Thoa. Giờ này thì rụng mất HH và Toanh do đi có việc (
mình có nên lật tẩy vụ bận bịu của bọn nó không nhỉ >
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Đến nhà cô Thoa, chúng ta vẫn tiếp tục tự nhiên như ở nhà chúng ta. :"> Bảo Ngọc đến nhà cô một cái là mất tăm luôn vào khu phụ
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Nghe giang hồ đồn đại là do
lúc sáng đến nhà chú Trực ăn nhiều "Táo" quá.![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
<xin lỗi Bảo Ngọc nhé!>
Một loạt các anh chị học sinh cũ của cô cũng đến làm chúng ta đụng hàng. Hừ >
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mặc cho
các anh chị ý chuyên môn hóa trong việc kể chuyện gia đình bạn bè, vợ con, người yêu, công việc... chúng ta chuyên môn vào vấn đề ăn uống. Sau đó, do hóng hớt trong khi ăn mãi cũng chán, mọi người
rút di động ra chơi điện tử ầm ầm, và
vẫn không quên ăn uống. ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Thật là xấu hổ.
Cuối cùng, sau khi các anh chị kia đã về được một lúc, cô giáo cũ của chị Tú Linh (
chị này là 1 trong 2 chị con cô, chứ không phải 2 trong 1B-)) xuất hiện. Lớp ta vẫn tiếp tục ăn gần hết chỗ thức ăn mới sực nhớ ra nên xin phép cô ra về.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Lằng nhằng mãi cuối cùng cũng đi về. Đó là vào khoảng 4h30 chiều mùng 4 Tết Bính Chó. :-B
Trên đường về, tớ và Đức và Zz có rẽ vào quán kem Funny (Fanny nghe hơi nhàm;
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) và phát hiện ra một sự việc:smoking: >
Sự việc này có thể dùng để tống tiền >
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
:smoking:Câu này đã được edited không đọc được đâu!!!:-B
-------------------------------------------------------------------------
Tạm thế đã. Có j nhớ sẽ bổ sung sau. Hơi nhạt, mọi người thông cảm do phải đi chơi bi h
Chào quyết chiến!!!
____Redbreast_____