Anh 1

Lêu lêu :p. uhm, nhớ rồi. Ah há, mình còn nhớ dòng họ nhà Lê là Nguyễn Hữu, hình như có liên hệ gì với tộc nhà mình thì phải. Chep chep chep, tra đi tra lại, có khi lại là cô Lê cháu Kiên cũng nên, hiz.
 
Kéo, kéo lên mau :( Topic này sắp tụt sang trang kia rồi

30-03-2006060.jpg

15f72da1.jpg

wi7ujs.jpg


Yêu không :)>-
 
hihi, con mèo trắng giống hệt con mèo nhà tao hồi trước, trắng muốt, đẹp dễ sợ:)
Mà Minh Phương post ảnh mày lên xem nào, toàn post mèo:p
 
cả nhà ạ,
tớ 1/6 về đến nhà (sinh nhật Hà Anh :) :x)
Rồi chắc tớ vào Saigon khoảng 3 tuần rồi sẽ ra lại.
Nhớ mọi người quá. Năm nay có ai về nữa không?
@ Thanh Hương: năm sau tao đi LSE hehe.. London chắc sẽ vui lắm đây, tao chả biết có tập trung học hành gì ko nữa. Mày đi Oxford thì đẹp lắm đấy, con roommate của tao cũng đi Oxford. Có gì đến thăm tao nhé!
@ các bạn đang ở London: mua đồ dùng trong dorm có đắt ko? ví dụ như Speakers (awesome sound system?) hoặc quạt máy, chăn đệm...
đi học bài đây để mai còn đi Senior ball ...
 
DHương đi LSE thì gặp đc Chim và Nguyệt Minh rùi, vui nhỉ.
Hôm nay tao vừa đi một cái Asian formal về :D. THương cũng đi formal đấy, về post ảnh lên nhé mày ;).
 
Ohhhh. Bài thơ Lê làm thật là hay. hix. Chẹp. Về 1/6 tức là sau sinh nhật Tú một ngày, sau sinh nhật Kiên hai ngày đấy, hi hi hi.
Sang năm nhiều người ở Anh nhỉ. Thế nào cũng phải tụ họp một chuyến, ha.
 
Sao lại sang ANH hết thế à? Thế thì lớp mình ở đấy đông vui lắm đây:D. Chẳng bù cho tao ở đây, có mỗi bạn Quang thì từ lúc sang đến giờ mới chat với nhau có 1 lần, mặt mũi thì thôi, khỏi nói, ko biết giờ thế nào:D
 
Chẹp. Diệu Hương ơi nhớ mày wa'' :x Năm ngoái chào nhau rồi ôm nhau được một cái ngay giữa cổng chợ rồi mày phải đi, tao cũng phải đi :p
 
Ello bọn mày, lâu lắm ko lên hao :D

To THg: bao h mày qua Pháp để tao còn làm visa sang cùng? Tao sắp có day trip £1 qua đó hehe. Hời quá, mỗi tội làm visa hơi tốn kém.

To DHg: mày cũng sắp qua Anh hẳ diều hâu? Vui nhỉ! Bao h sang nhớ gọi tao nhá, có gì cẳ hội đi chơi phát :D

To Diệp: mày về nhà chơi vui nhé, tao năm nay ở bên này đi cày rùi hic hic, có gì qua nhà tao chơi với hai thằng cu nhé :D

To Kiên: lâu rôi ko thấy ấy trên mạng, ko biết ấy có giận gì tớ ko :((

To Phạm: buồn quá thì hôm nào qua đây chơi với bọn tao nhá, nhớ hồi trước đi lượn với mày ghê. Tao cũng muốn qua Đức chơi phát, ko biết hè này đi làm có đủ tiền ko. (p/s. bạn Trung có hỏi thăm gì tao ko, lâu rồi ko chat với bạn ý ^_^)

To MPhg: Tao thích mấy con mèo của mày lắm, bên này bọn nó cũng thích mèo, sang nhà nào cũng toàn mèo là mèo nên tao cũng đâm ra thích lây :p
 
set-72057594124181078


Chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không vào Hao , hix hix, tội lỗi khủng khiếp :S, hôm nay bò lên thấy tên mình được nhắc đến sung sướng khủng khiếp nên không biết là cái nào hơn :p

khoe với các bạn la các bạn gái ở đây dạo này rất xinh, chỉ có mỗi Lê là xuống sắc và lên cân :p, trông đán buồn thôi :p, gửi ảnh làm tin luôn :d
 
set-72057594124181078


Chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không vào Hao , hix hix, tội lỗi khủng khiếp :S, hôm nay bò lên thấy tên mình được nhắc đến sung sướng khủng khiếp nên không biết là cái nào hơn :p

Xin gửi đến mọi người lời cám ơn muộn màng ạ :x

khoe với các bạn la các bạn gái ở đây dạo này rất xinh, chỉ có mỗi Lê là xuống sắc và lên cân :p, trông đán buồn thôi :p, gửi ảnh làm tin luôn :d[/QUOTE]

----------

sao không được nhỉ ?
có ảnh Nga và Tú đẹp lắm cơ ?
set-72057594124170704

set-72057594124170704

set-72057594124170704
 
sexy.jpg

hí hí, trông 2 bạn yêu quá cơ,

Chú ý tên cái file ảnh. Bạn ý tự đặt nhớ, ko phải tớ :D
 
Vui quá, mới có mấy hôm mà tưng bừng thế này:D
@Giang: Hè này chắc là tao trụ ở đây rồi, đi đâu nữa, mày cố mà sang đây xem 1 trận WC cho nó khí thế vậy:D. Còn bạn Trung dạo này cũng ko ở cùng chỗ với tao nữa, hehe, nên cũng ko rõ lắm, bạn ý sắp về VN chơi đấy:D
Hôm nay là sinh nhật cảng Hamburg, Queen Mary II cũng đến nữa chứ, tao phải ra cảng hội hè phát:D
Nga với cả Tú dạo này xinh quá, chết bao nhiêu anh Nhật rồi:D, nhưng mà ko nhìn thấy ảnh Lê?
 
Phạm Trang đã viết:
Nga với cả Tú dạo này xinh quá, chết bao nhiêu anh Nhật rồi:D, nhưng mà ko nhìn thấy ảnh Lê?

Chẳng lừa đc anh nào mới chết chứ:D. Ở đây kì lạ lắm, các anh theo đúng nghĩa đen thì bất kể xấu đẹp ra sao, anh nào anh nấy đều đã yên bề gia thế hết thảy. Chỉ còn lại toàn các em, đa số cũng vào loại "duyên dáng, dễ thương" cả, nhưng mình lại già rồi, ko theo nổi các em gái xinh xắn đáng yêu hát hay nhảy đẹp từ Thái Lào này nọ...8-|

Hix, nhắc đến già rồi mới nhớ ra, dạo này tớ bị chúng nó gọi là "gái già" bọn ấy ạ:(( , can tội 20 tuổi:(( . Còn Tú béo thì tự nhận là "thiếu nữ cuối tuổi tiiiin";;) mới ghê chứ. Cứ đợi đấy, mấy ngày nữa nó cũng thành "gái già" như ai thôi hehe.

Ở đây còn 10 ngày nữa là đến VNese week. Đến lúc đấy bọn tớ sẽ đồng loạt mặc áo dài chụp ảnh phấp phới cho các bạn xem nhé;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn ở Nhật sướng nhỉ :D Đú đởn có nhau :( Ngọc béo về VN rồi, MA thì ở lại nhưng mà có chuyện bận rồi thì phải... ;;) Còn mỗi tao trụ lại ở đây, đi chơi + đi làm đến giữa tháng 6 mới về :-s Lâu lắm rồi cũng chưa gặp QNga :-s tất cả đều hùng hục lo kiếm tiền :|:|:|
 
Hihi. khổ thân các bạn ở Nhật quá nhỉ? 20 tuổi đã bị gọi là "gái già" à:D. Chẳng bù ở Đức, 20 tuổi bao giờ cũng là trẻ nhất lớp:D. Độ tuổi trung bình của sinh viên Đức là 26 tuổi cơ mà, 60% đã có đôi có cặp, 40% trong số đó đã kết hôn, 70% trong số đã kết hôn có ít nhất 1 con, nghe choáng chưa:D
Thế nên trong trường đại học nào cũng có nhà trẻ, KTX sinh viên chỗ nào cũng có căn hộ cho gia đình có trẻ em, ví dụ chỗ nhà tao, có hẳn khu vui chơi cho trẻ con, cầu trượt, bập bênh, thú nhún đủ cả:D
Tao ở đây so với bọn ở lớp chỉ đáng là em út:D, thích lắm, ai cũng nhường nhịn:D
Tú béo với cả Thanh Nga mà sang đây chắc thành thiếu nhi hết:D
@MP: đừng nản chí, lao động là vinh quang:D, tao ngày ngày đi làm đi học, nhưng cũng chỉ dám mong Tết về nhà, hè thì ở lại "hùng hục kiếm tiền":))
 
Phạm Trang đã viết:
ở Đức, 20 tuổi bao giờ cũng là trẻ nhất lớp:D. Độ tuổi trung bình của sinh viên Đức là 26 tuổi cơ mà, 60% đã có đôi có cặp, 40% trong số đó đã kết hôn, 70% trong số đã kết hôn có ít nhất 1 con, nghe choáng chưa:D
Thế nên trong trường đại học nào cũng có nhà trẻ, KTX sinh viên chỗ nào cũng có căn hộ cho gia đình có trẻ em, ví dụ chỗ nhà tao, có hẳn khu vui chơi cho trẻ con, cầu trượt, bập bênh, thú nhún đủ cả:D

nghe mày nói cứ như bài Địa vùng Châu Âu, cứ làu làu, chóng mặt quá :D

DSCN0202.jpg

Đây là tớ tập cưỡi trâu hôm qua, mặc quần shorts, thế là khi bị "trâu" bắn 1 nhát, xước hết đầu gối, nhục ơi là nhục.
DSCN0203.jpg

Đây là lúc ngã "trâu" .khỉ ho cái thắng đằng sau trông nó cười phớ lớ nhìn mình ngã
Bắt đầu ngày mai, tớ bắt đầu thi học kỳ, hehe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TH, này tuổi trâu cơ mà, sao lại để trâu húc cho ngã thế:D
Bài tao làm thuyết trình đấy, nghe cũng hoành tráng nhỉ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe.. to vua len album cua Le, Tu, Nga xem het anh.. xinh wa!!!! :*

@ Giang: 1 phat di choi la the nao? tao tuong tao voi may se hang out lien tuc chu? 8-| :> :x

Cac ban nao dang o LSE luc to sang ma khong them choi voi to la doi luon day! :p
 
Back
Bên trên