Anh 1

Tóc Kiên dài thế. Cố tình để kiểu dài dài đấy hay là lười không chịu cắt tóc đấy :p Trông Kiên như là gầy đi ý nhỉ :-?
 
hờ, Kiên tung quả sê-ri ảnh, hơi choáng :>
mỗi tội trông hơi hơi.... :D

Mà ấy cũng biết cái Thu Trang hồi trước học Lý Tổng hợp à? cùng hội ở York à??? người yêu học cùng trường cái Diệp bây giờ đấy. trái đất sao mà cứ bé tý thế.

MP: ảnh 2 đứa bé nào thế? :D
Phải là thế này:
Bên trái: Mày nhìn đếu tao à?
Bên phải: Ừ đấy, mày định bắn tao à?

:D
 
:)) Đây là ảnh 2 đứa bé rất đáng sợ TH ạ :mrgreen::))

Ý tưởng của mày cũng hay đấy :)) hay là đổi chữ ký nhỉ :))
 
Dạ, em kô hút đâu ạ, chụp ảnh làm dáng tí thôi, he he he.
Yêu cầu bạn Thiên Hướng nói rõ ra nhá, rốt cuộc là tôi hơi hơi làm sao :D.
Úy cơ mà hóa ra Hương với Diệp biết Trang còi Durham vừa còi vừa đen hử, trái đất bé thật.
 
Thôi để tao nói hộ Thiên Hướng:D. Kiên trông gầy đi, ăn mặc sành điệu hơn (đặc biệt quả mũ), tóc dài hơn, đẹp jai hơn, nhưng mà chụp ảnh mặt vẫn "đần đần" như ngày xưa:)). Chả bao giờ chụp ảnh mà cười tươi cả, mặt nó lúc nào cũng như thế:p
Mà trái đất cũng bé thật, mình nhìn thấy trong ảnh của Kiên cả cái Thảo học Anh2 hồi trước và thằng Vũ, bạn hồi cấp 2, cũng AMS và người yêu nó, bạn Huyền Lý 2, đều khóa mình cả. Hội kể ra cũng đông gớm:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm đã viết:
Kiên trông gầy đi, ăn mặc sành điệu hơn (đặc biệt quả mũ), tóc dài hơn, đẹp jai hơn
Cao Thủ đã viết:
Công nhận là trông Kiên đẹp zai thật đấy, hí hí
Bạn Kiên gửi ảnh 1 phát là các bạn khen lên khen xuống kìa b-) .
Cái Trang Durham học cấp 2 NTTộ với tớ và Hương. Người yêu nó (học cùng trường tớ) đang muốn nó sang Mỹ chơi. Có ny kể cũng sướng ghê nhỉ! (Ặc, mình lại ngậm ngùi :| )
 
Kiên đẹp rai tiếp nè :">

SV200814.jpg


----------

Tran chi Kien đã viết:
Kiên đẹp rai tiếp nè :">

SV200814.jpg


SV200904.jpg
 
Ở bên đấy đã có bạn nào thích chưa Kiên ;;) chắc là có rồi nhỉ ;;)
Đã thích bạn nào chưa ;;):p
 
Chúc mứng sinh nhật Giang 02/02/06 dù ko còn bên nhau nhưng VA vẫn mong những điều tốt đẹp đến với Giang
 
Bọn mày có nghe thiên hạ đồn đại về cái bài Bonjour Vietnam ko? Tao vừa nghe thử, hay phết:D. Hôm nào phải nhờ mấy đứa lớp Pháp dịch cả bài mới được, nhạc nghe hay ra phết, nó lại lồng với ảnh VN, xem mà nhớ nhà da diết...
 
1) Sao tớ nhìn ảnh bạn Kiên lại thấy giống magician (or wizard :-s ) chứ ko thấy đẹp zai nhỉ ??? :-/

2) @ Phạm: tao cũng vừa nghe bài Bonjour Vietnam xong nè :D Ko hiểu j mà vẫn thấy hay :biggrin: À nói ko hiểu j cũng ko đúng. Hôm trước ở nhà có phóng sự qua về bài đấy trên TV, iem có liếc được mấy dòng dịch TViệt :D Hay lắm mày. Ng ta dịch kiểu như thơ í. Mày có tìm được trọn bài gửi tao với nhé ;;)
 
Lyrics nè :x

Bonjour Vietnam

Sáng tác: Marc Lavoine

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).

Thương chào Việt Nam

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam
Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời. Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,
Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam
Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá,
Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam
 
Chà, lời hay thế!! Lâu lâu mới nghe 1 bài hát mà ấn tượng như thế:). Thanks Vân nhé:D
 
Mọi người ơi, lâu lắm rồi không vào nói chuyện :D Mọi người đón tết có vui không? Thứ 7 tuần tới Kim sẽ xuống chỗ Minh Hà chơi, cả Kiên cũng đi cùng. Minh Hà đang ở Nottnigham, còn Kim ở gần Birmingham. Đi chơi rồi sẽ về kể chuyện cho mọi người. Tò mò không biết trông Kiên ở ngoài có coi giống trong ảnh không :p
 
Kim ơi, thế Kim đang ở đâu:d, học hành thế nào rồi:)
Hôm nào sang hẳn Đức chơi với tớ nè:D, nghe nói đi từ Anh sang Đức dễ hơn đi từ Đức sang Anh:D.
Nhớ kể ngay khi về nhé, có ảnh kèm theo thì càng tốt:D
 
Kim vẫn đang ở UK thôi :p. Uh, sẽ cố sang Đức chơi một chuyến. Phạm với Quang cứ chuẩn bị cho địa chỉ trước đi. He he, nếu được thì tầm tháng 4- ở đây nghỉ Easter, nếu không đi làm, Kim sẽ rủ Kiên và Minh Hà sang cùng. Phạm và Quang vẫn khỏe chứ? Học có căng ko? Tớ ở đây chỉ căng lúc ôn thi thôi, chứ bình thường thì vẫn chơi hoài à.
 
Trời trời Tao vừa vào xem ảnh mới. Thảo nhà ta dạo này tây quá, iem nhìn mãi tưởng đứa nào post nhầm vào box lớp ta :eek: Thảo ku, Mày có kiểu đầu xinh thía kưng :x

Bạn Phạm với "bạn j j" vẫn thắm thiết, tình củm ghê nhẩy ;;) "Bạn nhà" dạo này điển trai hơn hả mày, nhìn đẹp 2 ghê ;;)
 
Back
Bên trên