Anh 1

Để tớ dịch thư Quang (tập 2) cho:
"Gửi Lê yêu quý của tớ :D
Tớ vừa đọc bài lớp mình trên HAO, bài của Thanh Nga dịch nhắng vật vã :D Tớ nhớ Lê rất nhiều, nhớ Lê hơn suối chảy dạt dào, nhớ Lê hơn nhớ Phạm (có chữ Phạm trong thư của QUang nhá - Người dịch :D)

Lê ơi, Lê bảo tớ phải làm thế nào bây giờ, account của tớ ở HAO có vấn đề nên tớ ko thể PM cho Lê được, đành email vậy, mà Lê đừng post lên HAO nhé (chuyện bí mật ko thể được cho chúng nó biết được).

Lần trước tớ viết bằng tiếng Đức là vì tớ sợ ko dám viết bằng tiếng Anh cho Lê. Ai dè, cái Phạm dịch đúng quá :p "

Thôi, tớ (Thanh Hương) xin dừng bút ở đây chứ ko, Quang với Lê cầm chổi hắt tớ sang Tàu luôn một nhát thì chết. :> ( :D )
Phạm Trang, mày đi pvan may mắn nhá ;;)
 
Phù,
Chào cả nhà, vừa rồi tớ hơi hâm hâm trêu chọc một tý, Lê với Quang thông cảm nhá :D

Dạo này, đi làm về là tớ đi trượt roller blade (giống như Patin, nhưng mà roller blade chỉ có 1 hàng nên khó giữ thăng bằng hơn patin :D ) chưa ngã cú nào :> trượt cũng khá hơn rồi. Sao sang đây đi thực tập mà chỉ thấy giỏi học mấy trò vui chơi giải trí :-s buồn cười quá đi mất.
 
thư đấy là do Quang viết tiếng Anh hả :)) thảo nào tớ đang thắc mắc là làm sao mà lần này cái trang đấy nó lại dịch khá khẩm thế:))

TH: ấy có đang ở cái địa chỉ mà lần trước ấy đưa cho tớ ko???;;)
 
:D Hôm nay tao vẫn chưa được phỏng vấn bọn mày ạ, mỗi ngày nó chỉ phỏng vấn 3 đứa trong đoàn của bọn tao, thành ra tao đứng thứ 4 của ngày hôm nay thành thứ 1 của ngày mai, càng chờ lâu càng hết lo:D. Bọn mày yên tâm, mặc dù dân gian đồn thổi bà già phỏng vấn ở đsq Đức rất chi là dã man nhưng tao ko sợ bà đấy, bà ấy ko phải phù thủy, ko ăn thịt được tao, hồ sơ tao đầy đủ, rõ ràng rồi, ko sợ lắm:D
@DH: về đến nơi nhớ gọi cho tao, tầm đấy tao phỏng vấn xong rồi, cũng được nghỉ mấy hôm, tha hồ đú:D Tao còn lâu mới bay, thời gian xét visa du học của bọn Đức là 6 tuần cơ, tha hồ chờ, nhanh cũng phải tháng 9 mới bay:D, còn ở nhà chơi với các bạn hết hè:D
@Lê: Dạo này hơi bị thân với Quang đấy:p. Tớ sẽ sửa danh hiệu ngay đây:D
 
hả , cái gì thế này . có 2 cái thư công khai đem cho cả nhà cùng mổ xẻ ..thế mà ..nhé B-), không tốt không tốt , làm Quang chạy mất bây giờ B-)
ơ kìa thế các điều hành viên lớp mình không ai giúp Quang à , chỉ toàn...thế , chẳng gương mẫu gì cả , mà Quang đòi nói chuyện bí mật với Phạm kìa , sao không chú ý gì thế B-), tớ nghi quang không bit email của ai trong lớp đâu , :p , còn email của Quang la [email protected] nhé
Phạm với các nhà chức trách giúp đỡ đi , không tớ lại bị trách là không có tinh thần " giúp bạn vượt khó " bây giờ :D
@bò tèo : Quang gọi ấy là Nga Ciao kìa :D
 
:))..Đọc bản dịch của TH hay vật:))..Lúc đầu mới vào đọc bài của TH trước tiên chưa hiểu thế nào thành ra tò mò phải mò đến trang trước đó, ai dè nó dịch lung tung..
Êu Phạm: Mày đi là có bao nhiều đứa thế? Sẽ cùng học 1 chỗ à?
TH: sang đó thế nào rồi?
mà thằng khỉ Quang dạo này nó quên TV rồi hay sao mà toàn dùng tiếng Đức với TA thế làm cho dân nhà quê như em đọc chả hiểu gì cả:)
 
đêm 15 tớ về đến nhà, có gì mọi người gọi cho tớ được ko? tớ sợ ko giữ cái list điện thoại :D


@ Bùi: vẫn cái giọng như ngày nào...sau bao năm Tùng vẫn là Tùng :)) :p
 
lương thanh nga đã viết:
TH: ấy có đang ở cái địa chỉ mà lần trước ấy đưa cho tớ ko???;;)
Ấy lại định gửi cái gì cho tớ à :D Địa chỉ nhà tớ đang ở bây giờ là
Huong Nguyen, 243 Huntington Avenue, Buffalo, NY 14214-1633, U.S.A (tớ chỉ ở đây đến 20 tháng 8 là bay về NYC, rồi về trường training sau đó lại cong đuôi vào năm học)
Nhưng mà (trong trường hợp ấy định gửi cái gì thật :D ) nhưng mà “từ từ” như lần trước (hình như sau 4 hay 5 tháng đúng ko :p ) thì gửi về địa chỉ ở trường cho tớ, vẫn địa chỉ cũ:
Huong Nguyen, Farinon Box 7382, Lafayette College, Easton, PA 18042, U.S.A
Tốt nhất cử gửi về trường cho tớ đê :D

@Lê: để tớ gửi cho Quang cái danh sách và email lớp mình. Bắt nó dùng YIM đê. Nhưng mà lớp mình toàn chuyên gia đi tàu ngầm, chả bao giờ chat được với ai tử tế cả :))
 
Ừ, bắt Quang dùng YIM đi bọn mày. Tao chưa chat với Quang bao giờ, cũng tò mò muốn thử xem sao, hi hi. Mà dạo này tàu ngầm của tao trồi lên mặt nước rồi mày ạ, lặn mãi dưới nước đếch thở được nên phải ngoi lên để lấy Oxy. He he, cho nên bạn Quang ko sợ ko có người chat cùng đâu :))

@ Lê: váy vủng thế nào rồi Lê? áo dài đã sửa được chưa? Tình hình là tớ cũng đang nín thở chờ đợi cái áo dài đầu tiên trong đời đây, hi hi, mong là ko quá tệ
 
Hallo bọn mày, tao vừa đi phỏng vấn về nè:D Nó hỏi tao nhiều nhưng ko khó trả lời, thêm nữa khi nó hỏi cấp 2, cấp 3 học trường nào, tao bảo học Ams, nó cười và bảo: "Trường Ams rất tốt, rất nổi tiếng":D. May thật, hỏi vài câu nhỏ nữa rồi cho tao về, chưa hết 5 phút. Xong rồi, nhẹ cả người, hehe, mai bắt đầu đi chơi:D. Mà hình như nó thấy mình học Ams nên tươi cười, ko vặn vẹo gì cả, hay thật!
 
Hey mọi người, có vài "câu hỏi nhỏ" đúc kết được sau mấy hôm đi làm, ấp ủ mãi ko bít hỏi ai nên post lên đây nhờ mọi ng` vậy. Phân biệt giúp tớ các từ:
1. Oven & hob
2. grill & roast
3. drumstick & thigh (for chicken)
4. dish, plate & saucer

Còn nữa, ai đó explain cho tớ "Biocarbonate of Soda" là j ko? Tớ chỉ hiểu nó là một loại axit cacbonat, dùng để tẩy rửa, nhưng ko bít nó tương đương với cái j trong tiếng Việt :D

Mọi ng` giúp nhé
 
Nguyễn Vân Trang đã viết:
Hey mọi người, có vài "câu hỏi nhỏ" đúc kết được sau mấy hôm đi làm, ấp ủ mãi ko bít hỏi ai nên post lên đây nhờ mọi ng` vậy. Phân biệt giúp tớ các từ:
1. Oven & hob
2. grill & roast
3. drumstick & thigh (for chicken)
4. dish, plate & saucer

Còn nữa, ai đó explain cho tớ "Biocarbonate of Soda" là j ko? Tớ chỉ hiểu nó là một loại axit cacbonat, dùng để tẩy rửa, nhưng ko bít nó tương đương với cái j trong tiếng Việt :D

Mọi ng` giúp nhé

1. oven là cái lò nướng mà mày cho thịt,...vào bên trong. thường nó nằm dưới cái HOB
hob là cái mặt bếp (darn, mình dịch như dở hơi ý 8-} :p)

2. grill là nướng trên mặt bếp lò thường là ở ngoài trời đi picnic..
roast là nướng trong lò (oven) ăn như thịt quay ý


3. drumstick là đùi gà
thigh là mình gà (hay lườn, sườn gà??? )....quái, tviet gọi là gì ta?

4. cái đĩa tao vẫn gọi là plate
dish thì như kiểu món ăn ý
saucer thì tao ko rõ lắm, hình như là cái đĩa để chén

ai double check nhé ;)

cái biocarbonate gì đấy chắc hỏi dân chuyên hóa đi :D tao đoán nó là bột soda để làm bánh ;;) :))

thế nhá
 
quên, đang định khen cái ava mới của Vân ;;) cute lắm mày ạ :)

(nịnh nó để hôm tới mình về nó còn dẫn mình đi chơi ;;) nhỉ, mày nhỉ? :x )
 
Thanks mày nhìu
Có điều cái bicarbonate of soda đấy là chất tẩy rửa thật đấy, ko phải bột làm bánh đâu :D. Ah tiện thể tao hỏi nốt:D
Ceramic hob và Halogen hob, 2 cái này để cập đến chất liệu của lò nướng hay nguyên liệu nó sử dụng? Vì Ceramic nghe có vẻ đề cập đến vật liệu nhưng Halogen lại là nguyên liệu??? :D


quên, đang định khen cái ava mới của Vân cute lắm mày ạ

(nịnh nó để hôm tới mình về nó còn dẫn mình đi chơi nhỉ, mày nhỉ? )

Mày nịnh nữa đi kưng rùi khi nào về tao cho kẹo :p
Đùa chứ khi nào về gọi tao nhé, tao "mong mỏi" được gặp mày :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hallo

Hallo alles,

Vừa mới phát hiện ra là sau khi register phai đợi hội Webmaster check đã mới có thể gửi bài được !!! Đúng là HAO có khác chứ các trang khác mình cứ sign in là nhận mail rồi thích làm gì là được luôn.

Ehemm, lần đầu ra mắt xin hallo cái. Rất xin lỗi bà con là trước khi đi không thông báo nhưng xin thông cảm vì mọi thứ tương đối gấp ( có visa sau interview 2 tuần rồi là hàng đống thứ phải buy với cả prepare nên entschungdigen sie bitte!!! )

Hiện nay mỗ đang ở Pforzheim Stadt ( gần Stuttgart ) co gì cần liên hệ xin melden nach [email protected] ( có thể trong future sẽ thay đổi vì signin nhiều quá nên ngày nào cũng có cả 100mails quảng cáo !!!)

Đính chính luôn cái tin lá cải của bí thư : không bao giờ được dịch 1 cách xuyên tạc và lügen(lie) như vậy!!! Có gì nói nấy cấm tin vịt !!!

À thông báo luôn sau 3 tuần mong mỏi tớ đã có được cái thẻ Studentcard nên có thể lên mạng free vào các giờ từ 10h00 đến 11h00 bên này ( +5h00 bên VN) = ai có gì thắc mắc có thể live interview !!!

Thôi nhé !!!
Hoffentlich sehen sie bald !!! ( vielleicht nächste Jahr fliege ich
zurück nach Vn wenn ich die Festellungprüfung bestehe )
Alles gute !!!

Achtung!!!!!!!!
nếu không hiểu nên sử dụng từ điển LEO online or Langenscheidt chứ đừng sử dụng kiểu của Nga Ciao không thì đây vỡ bụng mất = thông cảm vì đang học german nên dùng càng nhiều càng tốt
( je mehr benutze ich Deutsch ,desto besser kann ich )
 
Re: Hallo

thằng điên cũng hallo
biết cái m.... gì mà hallo
 
Back
Bên trên