Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Bài thơ của bố cũng thật là xuất sắc :)) :*, mà ko hiểu sao đọc đến chỗ * đấy con cũng tự động đọc lên trong đầu cái vần *éo :)) :"> Bố con quá phải ko :">
 
Happy Birthday Ánh!!! :beerchug::beerchug: các bạn đọc thơ nhiều quá uống cốc bia cho mát :beerchug:

nghe tí nhạc cho phá cách :guitar::drummer::drummer::guitar:
 
Sau một thời gian chiến đấu ngoan cường, ngày hôm nay tôi xin vui mừng thông báo với các đồng chí tôi đã xuất sắc vượt qua thời kì "Tiền mãn TEEN", chính thức bước vào "tuổi đôi mươi" - cái thời kì mà người ta vẫn bảo là cần phải cống hiến thật nhiều cho quê hương đất nước.
Mặc dù là một thanh niên xã hội chủ nghĩa, tôi chỉ có thể tự hào là mình có một đặc điểm cũng giống như tất cả các đồng chí trong hàng ngũ, đó là "Phát về đường mồm". Thôi thì tài hèn sức mọn cũng không đóng góp được nhiều, để đáp lại tấm chân tình của các đồng chí tôi xin quote vào đây bài thơ tôi viết từ năm ngoái. Bài thơ này phải nói là rất "phá cách", xin trân trọng gửi đến các đồng chí như một lời nhắc nhở các đồng chí trên con đường phía trước.

Có những điều ngỡ là vô giá
Mà hoá ra chẳng đáng một xu
Có những điều ngỡ là duy nhất
Mà hoá ra lại tìm thấy rất nhiều
Có những điều ngỡ là hiện hữu
Mà hoá ra lại là hư vô
Có những điều ngỡ là hạnh phúc
Mà bỗng nhiên lại hoá khổ đau
Chỉ mình ta là có thật trên đời
Là vô giá là duy nhất mà thôi
Sống cho ta từng ngày trọn vẹn
Ngập tiếng cười trong từng phút giây!


Sau đây tôi xin đi vào phần chính của bản báo cáo:
1 là để chào mừng sinh nhật tuổi 20 tôi đã ép tóc, đồng chí nào có nhu cầu được chụp ảnh cùng và xin chữ kí thì xin mời liên hệ. Sau khi ép tóc tôi tự thấy mình cần phải đứng đắn hơn, vì vậy tôi xin hứa từ giờ trở đi sẽ không quăng áo vào mặt fan hâm mộ và đ** nói bậy cũng như hát bậy nữa.
2 là tôi đang type những dòng này vào thời khắc cuối cùng của ngày 13, và tôi rất phấn khởi khi được các đồng chí quan tâm động viên khích lệ nhiều như thế. Tôi dự định cuối năm 2007 sẽ cho ra mắt "Ánh Dương - thơ và đời", mong các đồng chí ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!

Sau đây xin gửi lời chúc cờ mờ sờ nờ đến đồng chí kị của tôi - đồng chí Trần Mai! Xin chúc đồng chí dù ở phương xa nhưng trái tim vẫn rộn ràng hướng về quê nhà!
Xin cho một tràng pháo tay...
 
:)) Bó tay lớp mình quá fải k:)) Chết với các đồng chí thôi:)) Phải vào đây ngủ mới sướng, "ngày ăn đêm ngủ/ áo quần mặc đủ", phải k cháu ;)) Đ/c V. bệnh thật đấy :)) Đọc k khỏi bị ám ảnh:))
Nhân tiện đây, cũng xin cung cấp thông tin với các đồng chí và Đảng bộ là đ/c AD trong "quân trang mới" rất bảnh bao, đề nghị đ/c D. hnào post ảnh lên cho chính quyền địa phương và cả Đảng bộ cùng xem. Đồng thời cũng là để xem xét, cân nhắc việc đ/c đã tự ý k xin phép ý kiến Đàng bộ có hành động "tha hóa biến chất" như vậy trong thời buổi khó khăn chung của đất nước :D
Nhân tiện đây (tức "by the way"), đ/c D. tôi cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đ/c TM. mà chúng ta ở nơi xa xôi. Chúc đ/c vững vàng tay lái, chắc chắn kiên cường, sống và cống hiến bảo vệ Tổ quốc và lý tưởng XHCN!
Xin hết,
Kính thư,
Tôi,
D.
 
:)) đề nghị đồng chí đưa ảnh ép tóc lên làm ảnh đại diện để bà con trong nước và ngoài nước đều được vinh dự chiêm ngưỡng sự kiện phá cách nhất từ trước tới nay :x
 
Ối giời ơi, Dương ép tóc í ah? :)) ẢNH! Mau! b-) Một sự kiện vô tiền khoáng hậu, hy hữu chưa từng xảy ra trong đảng bộ ta, sự kiện này sẽ khiến mình cho ra đời một bài thơ... Các bạn cứ chờ đấy :)>

HAPPY BIRTHDAY TO TRẦN MAI :x :x :x
 
Nơi xa nhớ nhung gửi đến các đồng chí:

@ Đầu tiên là lời chúc mừng nồng nhiệt nhất sinh nhật đồng chí Trần Mai- chúc đồng chí vào ngày này ước gì được nấy: ước trời mưa sẽ được trời mưa, ước nhặt được tiền rơi sẽ nhặt được tiền rơi, ước mong mọi điều tốt lành, nói chung là cầu gì được nấy nhé!!:x

@ Lời thứ 2 vô cùng xúc động cảm ơn các đồng chí đã động viên loạt bài vừa qua của tôi!...(Nghe thật là loạt bài?!) Cũng là Tổ chức có "Dịp" thì chúng ta phải "Nhân" thôi các đồng chí nhể!:D Rồi từ đây nếu có vắng bóng trong lòng vẫn để nhớ để thương...

@ Đặc biệt phải nhắn tới đồng chí Minh Mỹ: e hèm, đồng chí làm tôi choáng quá đấy!B-):p Có ai ngờ xa cách mấy năm trình tiếng Việt của đồng chí đã lên cao đến thế rồi!!! Đồng chí có mở lớp "Tiếng Việt đương đại" từ xa không cho tôi học với, không thật đấy!...:))

@ Ngày vui này đúng là phải uống bia :beerchug: Cảm ơn sáng kiến tuyệt vời của đồng chí Zz :-h >:-D< Uống bia vào lại nhớ ra mấy bài hát yêu thích ở nhà: Yô! :beerchug:

Mùa xuân nay anh nâng cốc, chúc mừng em cốc Halida
Mùa hạ anh ơi em nhớ nhớ vị thơm ngon Halida
Mùa thu yêu thương anh nhớ, nhớ vị thơm ngon Halida
Mùa đông anh ơi em chúc chúc mừng anh cốc Halida

Halida Halida bia con voi luôn bên tôi bên tôi bên tôi tuyệt vời,
Nâng ly lên anh yêu ơi, em yêu ơi, Halida ngon tuyệt vời!
Bốn mùa Halida, tình yêu Halida, ngọt ngào Halida...


:dazzler:

Bài này một dạo thường xuyên hát trên tivi, ngay sau giờ ăn tối:

Viêm gan B nguy lắm
Gây hậu quả khôn lường
Có vắc-xin phòng bệnh
Mẹ hãy tiêm cho con!
Mẹ hãy tiêm cho con...


:dazzler:

Còn bài này thường xuyên vang lên mỗi lần có hội chợ ở Triển lãm Giảng Võ:

Hàng Việt Nam vì mục tiêu chất lượng
Chốn thương trường ta có niềm tin
Hàng Việt Nam đi vòng quanh thế giới
Hàng Việt Nam vì người Việt Nam...
HÀNG Việt Nám...´´´´´´´´


Ôi nhớ thật là nhớ làm sao!.........................................................................................................
 
Ôi các đồng chí thật là tào lao khó đỡ.
Đồng chí Zz và đồng chí Bảo Thư đừng quá phấn khích, tôi sẽ nhanh chóng chụp ảnh và up lên để các đồng chí thưởng thức được hết cái sự lố.
Chuẩn bị 20-11 nào...
 
hehe, hum wa mình k lên mà vào đọc thấy đã ra 1 đống tnày rồi =))
1. ôi zời ôi, chuyện HD cặp với "Địch" thì bản thân tôi cũng có một phần trách nhiệm 8-| cùng sát cánh chiến đấu bn năm trời, biết là đồng chí í sa ngã mà k làm j được, lực bất tòng tâm ~x( thôi thì cũng tự an ủi mình, rằng thì đấy là điều k thể tránh khỏi, rằng thì "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" thôi các đồng chí ạ ;))
2. chúc mừng sinh nhật Trần nhá :D eo, tự nhiên đọc bài BN mới nhớ ra, hồi xưa mấy đứa đi học cô Thanh, ngày cuối cùng trc khi nghỉ Tết, cả lũ đg lững thững về nhà Trần lấy xe, thế là tự nhiên bắt đc 20k =)) hình như công fát hiện cái 20k í thuộc về Trần thì fải ;;) fát hiện wá fải k ;))
3. Ánh mau post ảnh lên đê, mình hồi hộp wá 8->
4. 1 nhời cuối cùng, MMỹ dạo lày ăn lói khiếp gớm :| sắp thành cán bộ ngoại giao đến lơi rồi b-)
 
lớp mình mọi người đều có ý định trở thành đảng viên hết cả rồi à, lớn rồi...ôi...

Cám ơn các bạn nhiều nhiều, tớ rất vui vì kô bị lẻ loi vì chúng ta đã già cùng nhau cả rùi hi hii:x

Mà cái sự kiện Ánh cắt tóc nó rất là đáng tuyên dương đó nhé, thế nên D/C Ánh nhanh nhan up ảnh lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng nào :x
 
chúc mừng sinh nhật Em yêu ... yo yo yo yo ... \:d/<:p :)>- >:-D< >:-D< \:d/

chúc em mau ăn chóng lớn và chúc "chuyện mà mọi người mặc định như thế" sẽ luôn suôn sẻ b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) sợ rồi, sợ lắm rồi các đồng chí ạ :))
người tôi không còn ngồi vững nổi khi đọc được tấm chân tình (hay tay tình, vì các đồng chí đều type ra mà :">) của các đồng chí :))

:x
:x
:x
 
Kụ Trần: 誕生日おめでとう=D>!マイさんは いつも 元気で、楽しくて、うれしいよ!日本語を よく べんきょうしている!私と ズオンちゃんの ために、べんきょうして、別府へ 来てください!:p

Các đồng chí chúc tụng nhau tưng hết cả bừng, khiến cho bên này đêm qua có 9 độ, mà sáng ra đã 20 độ rồi! ;)) Bia hả? ;)) mình cũng thèm bia rượu quá! :))

Xin có vài lời nhắn:
1. Tuyên dương đồng chí BN, VH, HD đã xuất hiện và cống hiến một cách có chất lượng!:x
2. Tuyên dương đồng chí TM đã tái xuất giang hồ! ;;) B-)
3. Về quảng cáo thì mình thích bài thơ bệnh phong gì ngày xưa ý! ;;) Cái gì mà "Trên da có đám đổi màu, châm kim mà chẳng thấy đau tý nào" ý! :D
4. Bên này trong các cửa hàng luôn bật nhạc Karaoke, và đặc biệt, có hàng Hirose bật nhạc "Còn gì vui thích hơn chúng ta cùng ăn sựa chua kém su su! Thật là ngon biết mấy uống ngay hay ăn khi lạnh như kem!" ;;)
5. Hôm nhặt đc 20k tiền giấy xanh ngày xưa, thật ra là mình nhặt và sau đó đi đánh chén sữa chua ở cái chỗ sau trường Trưng Vương! ;;)

Cuộc đời ai chả tào lao
Đầu phố cò háng bánh bao trừng muồi ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi xưa mình cũng suốt ngày hát cái bài Halida một cách lố bịch :)) Nhưng mình thích nhất bài Sprite cơ, các bạn còn nhớ ko ;)) Nhân dịp sinh nhật bạn Trần Mai mình xin được cao hứng hát tặng bạn bài này luôn \:d/

Dù bạn đẹp hay bạn giàu b-)
Bạn duyên dáng bạn quyến rũ ;;)
Lúc bạn vui khi bạn buồn... \:d/ :(
Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay [-x

Cơn khát sẽ đến với bạn từng ngày từng giờ =P~
Dù bạn có là ai bạn cũng ko thể quên đi được [-x

Chỉ có hương vị chanh thơm mát :x
Chỉ có hương vị chanh tinh khiết :*
Chỉ có hương vị chanh ngon tuyệt >:-D<

SPRITE :x :dazzler:

P/S: Dương mau up ảnh ép tóc lên b-) :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật Ngoại>:-D< :drummer:

Uầy, tự nhiên cháu lại nhớ đến hồi học ở Trưng Vương, lúc đầu cháu gọi bà là Chị :( Sau tự nhiên bà lăng nhăng với Nội, thế là thành bà :| N chả hiểu sao lại ra bà Ngoại nhỉ :-??

-------

BT chưa đọc hết rap rồi :"> Để ông tiếp cho, bài tủ của ông mà :> Hồi lớp 10, mình có bài này còn thằng Vũ có bài Ổn áp Lioa :-s

Đẹp hay xấu, chẳng hề chi
Rồi cơn khát sẽ tan biến đi
Khi bạn khát, đừng chần chờ,
Cùng uống Sprite là đời sẽ vui :x


<Ri-pít Co-rớt-xừ>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ổn áp quá phải không! =)) nào thì ổn áp! =))

Ổn định việc kinh doanh
Ổn định việc gia đình
Tăng tuổi thiết bị điện
Ngủ ngon lúc nửa đêm
Yên tâm khi vắng nhà
LiOA! LiOA!
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau!
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau!


P.S: B Ngọc cho tớ xin lời bài thuốc chuột ngày xưa ý (mẹ ơi con muốn mua vòng đeo tay ý!) ;;) Nếu nhớ bài bệnh phong thì cũng xin luôn! ;)) Cảm ơn trước! B-)
 
Oh yeah, thảo nào cháu cứ nghĩ mãi bảo sao cứ thấy còn thiếu thiếu :"> Đúng là còn cái đoạn ông vừa post thêm nữa :x

Mà cái nhóm của chúng ta còn hay hát cái bài Kotex nữa cơ =))

Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi... ới <:p
Và tôi muốn được vui cười, mà sao vẫn thấy khó ghê... 8->

Câu còn lại các bạn tự nhớ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên