Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

cảm ơn Hoàng Dương và Ánh Dương rất nhiều vì đã lo chu đáo cho tang lễ của cô =)


hôm nay đến viếng cô nhìn các lớp khác đông đúc mình hơi chạnh lòng vì lớp mình đi đủ cả lớp cũng chỉ có 10 người, nhưng lại nghĩ rằng thế mới là niềm tự hào của cô vì A1ers ở khắp mọi nơi :D

hôm nay lễ viếng cô mình được biết có bố Minh Bôn, mẹ Xuân Phương, mẹ Bảo Thư, bố Đức, mẹ Vũ và mẹ mình.. còn lại bố mẹ mọi người mình ko gặp được...

thật sự dự lễ viếng thì rất thương tâm, mình cảm thấy mọi người ở xa hướng về cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng bớt đau buồn hơn ở nhà, như vậy chắc cô cũng sẽ thanh thản hơn..


mọi chuyện đã trôi chảy, mong cô an nghỉ..

mình sẽ để ava này hết 49 ngày cô, coi như một cách để trở..

ôi ranh giới giữa sự sống và cái chết quả thật quá xa vời, chẳng có nỗi mất mát chia ly nào thẳm sâu bằng sự cách chia giữa 2 thế giới...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Dương chắc có địa chỉ chi tiết chỗ cô nằm, có gì mấy tháng nữa em về em muốn đi thăm cô, chị cho em với nhé. Mà có khi nếu đi lớp mình rủ nhau đông đông đi cùng một thể, vì chắc là đằng nào cũng phải thuê xe.

Cô chắc đang đi dạy rồi, các bạn có số di động mới của cô chưa ;;)
 
mọi ng` ở nhà đã giúp cô đi nghỉ nhẹ nhàng rồi, tính ra thì 49 ngày cô đúng dịp xmas nhé, 1 số sẽ được về thăm cô, rồi 100 ngày cô lại là dịp nghỉ Têt nữa nhé, ko biết có ai về ko? có lẽ mấy đứa ở Sing về đc, nhưng chắc con sẽ cố gắng đặt vé về chào cô 1 cái mới được : D Nhất cô rồi, có 1 đàn con đông đúc, đứa xa đứa gần, thay nhau đến thăm và lo cho cô nhé : X

Cô sẽ có những học sinh mới, mình cứ quen ích kỷ muốn giữ cô cho mình mình sao được hị hị...Từ mai là 1 cuộc sống mới của cô, và từ mai cũng là 1 tuần mới của mình, cả nhà mình phải cùng nhau cố gắng lên chứ : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày cứ dật dà dật dờ, Budo thấy lại chửi cho! >:) Chợt nhớ ra, hình như chẳng bao giờ Budo ghi tên ai vào sổ đầu bài?!

:D
 
Đúng thế thật, cô chưa ghi ai vào sổ mọi người nhỉ :) Tự dưng mình nhớ cô quá cô ơi :'( Cô ơi...

----------

Hôm nay trên xe, mình, Toanh và AD lại nhắc về chuyện mô-tô-bai của cô, trên đấy chắc nhiều sóng rồi, k cần lớp mình mở cửa ra đâu :)
 
Nghĩ bụng, cô có học sinh mới rồi thế nào cũng vẫn kể chuyện các "anh chị A1 0205 hồi xưa giỏi lắm" :>
 
Ai có ảnh của cô Hạnh thì gửi cho tớ nhanh nhé. Up lên yousendit hoặc rapidshare rồi paste link lên đây chắc là nhanh nhất. Mọi người có ảnh đưa hôm nay không... :)
 
Nghe chuyện ở nhà đã đưa cô đi thuận lợi như vậy tớ cũng thấy yên lòng...
Từ hôm nay chắc mình đã có thể đi học bình thường, nghĩ đến cô lại càng phải phấn đấu mọi người nhỉ!
Cảm ơn mọi người ở nhà nhiều lắm... Hôm ấy tớ cũng thức theo giờ Việt Nam, cảm giác như vậy được gần mọi người, gần cô hơn...
Yêu lớp mình! Hug-
 
Các anh chị anh 1 ơi, hôm này 49 ngày nếu có thể được cho em đi cùng anh chị thắp hương cho cô được không ạ? Em cũng quý cô lắm. Mong các anh chị chấp nhận thằng em. Em về là hom 12 tháng 12, như thế sợ muộn rồi đúng 0 ạ?
 
thực ra là vẫn có ảnh, chụp để lưu giữ, chứ không fải là để cho vui :)
nhưng cái đó fải liên hệ với nhà cô, nhà cô thuê thợ chụp ảnh mà :)
 
Các anh chị anh 1 ơi, hôm này 49 ngày nếu có thể được cho em đi cùng anh chị thắp hương cho cô được không ạ? Em cũng quý cô lắm. Mong các anh chị chấp nhận thằng em. Em về là hom 12 tháng 12, như thế sợ muộn rồi đúng 0 ạ?

Tất nhiên rồi em, nếu lớp có tổ chức đi bọn chị sẽ liên hệ cho em đi cùng luôn, không có vd gì cả ;)

Mà sao mình vẫn thấy như chưa tin nhỉ... Kỳ lạ thật, thôi đừng ai bắt mình tin, cứ cho mình nghĩ là cô đi công tác vắng nhá. ^^
 
thằng toàn hỏi ngu vãi: sau này nếu tao đến đám tang mày tao cũng chụp ảnh cười nhăn răng nhé...!

đính chính thêm với các bạn là hôm đó có cả bố của bạn Nhung lớp ta!

12/12 mà Bờm về thì phải kịp chứ nhỉ? 49 cơ mà... 30 + 12 là 42 (có phải ko nhỉ, em dân ngoại giao, có khi lại còn khoa ctrị nữa chứ, ngu dốt toán mong các đại ja chỉ bảo), như thế thì chú về còn hẳn 1 tuần nữa mới là đến ngày, thu xếp đi, rồi lên đây rục rịch la liếm hỏi han tình hình, lấy số đt hay j đó cho dễ liên lạc, rồi ja nhập hội:D

Thêm nữa, thông báo là mình, Lý Tuấn Minh, đã thay mặt cho a1 0205 viết vào sổ tang... đồng chí nào có ý kiến gì xin cho biết, nếu được mình còn add thêm vào (add vào bằng niềm tin)...
 
Cám ơn Hoàng Dương, Vũ Hằng, Ánh, Trần Giang, Toanh...và mọi người đã giúp đưa cô về nơi an nghỉ. Cô chắc là sẽ vui lắm đấy nhỉ :)

Cả lớp mình cùng cô gắng nhá để làm cô vui hơn nữa >:D<

Iu cô và mọi người nhiều :x
 
thằng toàn hỏi ngu vãi: sau này nếu tao đến đám tang mày tao cũng chụp ảnh cười nhăn răng nhé...!

Tao giải thích ở trên rồi, và Vũ Hằng cũng giả thích rồi. Tao muốn có vài bức ảnh vì như mọi người ở nhà tao muốn có mặt ở đấy (tất nhiên chỉ share nội bộ và phải xin ý kiến gia đình cô trước), còn tất nhiên sau này nếu đến đám tang tao thì mày phải chụp ảnh cười nhiệt tình rồi, tao còn chọn sẵn cả nhạc rock để bật rồi mà ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:-D<lớp mình cố gắng lên nhé :) lớp mình ngoan, luôn nhớ và luôn yêu cô, cô sẽ rất vui đấy :)

Cô bảo cô tự hào lắm chứ vì lớp mình yêu thương cô mà :X

yêu lớp mình lắm :*>:-D< >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những ngày này cứ bật máy tính lên việc đầu tiên là phải vào HAO để tìm cho mình một tâm trạng lẫn lộn: vừa vui vừa buồn, vừa ấm áp vừa tự hào... Yêu lắm ý!
Hôm nay đi học, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời cười cười, cười với cô ý mà! Bọn cùng lớp lại tưởng mình "có vấn đề"... Chẳng sao, thế nó mới phá cách!
 
thì Siu Ánh có biểu diễn cho ai xem ngoài cô với lũ fan cuồng lớp mình đâu :)) (tự nhiên nhớ đến fan cuồng của Lưu Đức Hoa :D)

Còn về việc thằng Minh đã viết vào sổ tang thì :)) Dù sao thì mày cũng đã từng là phó bí thư dưới trướng của tao :)) Ký vào đấy, không cô thắc mắc sao thằng này từng làm phó bí thư mà trông bất lực thế ;;) B-)
 
mình hỏi Hoàng Dương là có viết sổ tang không, HD bảo thôi.

lúc sau thằng Minh lù lù đi vào tuyên bố nó đã thay mặt cả lớp viết sổ tang, thay mặt quá phải không B-)

với cái sự handwriting của nó :-<
 
Back
Bên trên