Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

@ Bố: Bố quên mất trò khí động học và sinh công ah?
2 thùng Aqua hả, chuyện nhỏ, hum đấy hai bạn nam cao to đẹp giai qua nhà mình làm khuân vác cái nhỉ! (Bạn nào xung phong sẽ được xếp chung phòng với Nguyễn Dương, có phải ko mày?)
 
Vậy là xuất phát 6:30 sáng 1/7 phải ko, quả đúng là mình chỉ tạt qua Hà Nội được 8 tiếng mà, mình về lúc 11:30 đêm 30/6 :)) Cuộc đời trên từng cây số ;)) Mình cũng háo hức lắm :x >:-D< Mỗi tội đi ngắn quá thế :(
 
Hiện tại lớp tớ cũng đang có ý định đi thăm quan trong khoảng thời gian đó mà.
Mình nghĩ nếu đi chung giữa 2 lớp vừa được tiết kiệm tiền mà còn đi giao lưu vui vẻ.
Các bạn nghĩ sao ?
 
ý tưởng hay đấy địa điểm sẽ là chia khoảng cách 2 miền= tầm Quảng Bình nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giao lưu được là giao lưu liền;)) Nhưng mà các bạn chắc bay ra đây rồi đi hả? >:) Ồ ô ố ồ ô, ra đây xong tất cả lại về, ồ ô ố ồ ô... ;))
 
tình hình là tao vừa đi Đầm Long hôm thứ 7 vừa rồi, cảm tưởng như sau:
Đường vào đấy xóc, khoảng 3, 4 km cuối là đường đất, đang làm... vé vào cửa là 20k/ng. Vào cửa nhớ lấy tờ giấy đỏ đỏ bọn nó phát, ko có là ko được đi xe điện quanh đảo đâu! (mà thực ra thì xe điện quanh đảo đi hết có 5', cái đảo bé tí hin!!!) Tại đầm long nói chung cái gì cũng bé, có bể bơi, cũng bé nốt, 3/4 bể coi như là dành cho những đối tượng tầm 1,5m; còn lại là cho người lớn...!!! Cũng có cả dịch vụ xe điện, nhưng hôm mình tới thì mất điện, ko chơi được, với cả cũng bé nữa, trông chả muốn chơi. Trên đảo có khỉ và nai, gọi là foto opp., còn lại thì tự đi khám phá, chả có gì chơi. Đạp vịt hơi bẩn, thêm là giữa cái hồ đấy, trống trải, nắng nôi, mình nghĩ sẽ ko có bạn nữ nào chịu đạp vịt:)) đảo cò mình chưa đi, chưa biết, còn trò chơi dân gian thì... :)) sở trường lớp mình ... trò lố!! Được mỗi cái là đồ ăn cũng rẻ, ko đến nỗi chém, 1 bữa tầm 30k/ng là ngon lắm rồi! (tất nhiên đấy là chưa tính đến đồ uống như nước ngọt hay rượu bia!!)

Mình đề xuất là mua 2 3 thùng nước ngọt ở đây mang đi, rẻ và tiện hơn! coca, fanta, mirinda gì đó bét nhè đi! lên đấy khi xin cốc uống, và ko phải đồ uống của ng ta, thì sẽ phải mua đá với giá 5k/bát. nói chung ko phải quá đắt đỏ, ăn cũng no, ko dám nói là ngon. Khu nhà nghỉ thì riêng với khu nhà sàn, hôm đấy ngồi nhà sàn nên ko bít nhà nghỉ ra sao. Nhà sàn có 15 chiếu, ko gối, đệm gì cả, có chiếu để ngồi, và mấy cái quạt, vậy thôi. Tắm táp thì ko có nước nóng, vs nói chung là chấp nhận được. Bà già mình hôm đấy đi lo mọi việc nên đã có hẳn thực đơn các món và giá cả, HD nếu muốn tham khảo cứ điện cho mình 1 phát!!
 
uầy :D MM thật là chu đáo quá :x tớ vẫn ko hết choáng váng choáng váng :p
 
Uỳa, đúng là bạn MM, có cảm giác nó sắp làm bố đến nơi ý nhở;)) Kinh thật, tớ hỏi là trên đấy có nóng lạnh các bạn gái ạ> Mà tình hình là mình muốn lên thông báo là chiều nay mình về quê các bạn hiền ạ:D Đến chiều thứ 7 mình ra, chủ nhật đi với các bạn, nên chắc sẽ k lên trên này update thường xuyên lắm:D
Vậy các bạn cứ nhớ là 6:30 chúng ta xuất phát từ Ams nhé;) Mọi việc ổn:D
Hê hê,
Tớ đi đây, bb các bạn nhé;)
HD

----------

Tớ xin chuyển lại details mọi thứ cho bạn AD nhà ta về phần hậu cần rùi:D Cảm ơn Ánh nhìu nhé:X

----------

Tớ xin chuyển lại details mọi thứ cho bạn AD nhà ta về phần hậu cần rùi:D Cảm ơn Ánh nhìu nhé:X

----------

Tớ xin chuyển lại details mọi thứ cho bạn AD nhà ta về phần hậu cần rùi:D Cảm ơn Ánh nhìu nhé:X

----------

Tớ xin chuyển lại details mọi thứ cho bạn AD nhà ta về phần hậu cần rùi:D Cảm ơn Ánh nhìu nhé:X Có vấn đề j, các bạn liên hệ thêm với Ánh nhé;)
 
Một bài post ko co mấy nội dung nhưng vô cùng dài và nhiều chữ ;;) HD có một màn chia tay về quê thật hoành tráng =D> :x

Hẹn cả nhà sáng chủ nhật nhé >:-D<
 
Thật tình là mình cũng k hiểu sao nó bombard ra cả đống thế:D Thôi thì về với quê cha đất mẹ, nó cũng phải thế mới xứng tầm, nhể;))
 
Tớ ko học Lê Hồng Phong. Tớ hoc Ams. Nếu các bạn đồng ý đi thì lùi ngày đi dược 1 chút ko để cho bọn tớ chuẩn bị. Tớ nghĩ sẽ gan 24 đứa đi đấy. Hy vọng vì số lượng nhiều sẽ được giảm tiền
 
Bạn Linh Hương ở trên:-B: lớp tớ định ngày để đi đủ được rồi. Bây giờ lùi là bể show luôn đấy :-B Nên không thể lùi được đâu. :|

Mà bạn Linh Hương này cũng học Ams mà lại Anh 1 0205 tức là cùng lớp với mình đấy ;)) Thế mà mình quên không ghi tên bạn ý trong danh sách lớp cả 3 năm liền chứ >:) Chả biết bạn ý ngồi bàn nào dãy nào với ai :))

Mình không bị bệnh Thái Nguyên đâu các bạn ạ! :))
 
hờ hờ, chính xác, đồng chí linh hương này ở đâu ra vậy nhỉ? ko hiểu mình có quen ko, 3 năm cấp 3 biết mỗi cái mai hương???:-/ mà mình nghĩ nếu mà giao lưu thì lớp bạn ko đỡ đc lớp tớ đâu, lố cực kì:D đến lúc đấy các bạn sợ quá hít le bọn tớ thì quả là công toi:D
 
He he. Lúc đăng ký mình lấy đại 1 cái nick khai form lung tung ai ngo trung vao Anh 1 02-05. Sr các ban vì sự giả mao nay nhe. I am not intentional
 
thế cuối cùng bạn là ai? học lớp nào? nếu có đi cùng nhau thì sẽ là a1 đi với lớp nào? khóa nào?
 
Nguyễn Linh Hương là bạn Nhật Nam lớp Toán 2 mà :-? là bạn tớ đã vinh dự được bạn í tặng 1 bộ cá ngựa mấy năm trc' 8-| sao tự nhiên lại có vụ đi cùng là thế nào nhểy :-?
vào chả hiểu j, hiehie :">
 
hihi, b Hương ui, b học Ams mà sao lại fải khai là học LHP vậy :-?
Mà tình hình là lớp mình fải khó khăn lắm mới xếp đc cái ngày đấy để mọi ng đi đầy đủ, b h đổi ngày 1 fát là hỏng hết :-SS
 
hehe, đi thôi bà con, ngày kia em thi xong rồi X( máu lắm rồi đây X(
 
Back
Bên trên