Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Mình vừa lên gõ Google Tản Đà Resort với Phú Quốc thấy toàn bể bơi với tắm mát, mà hinh như thấy thằng Đức bảo con trai lớp mình năm nay phải kiêng nước :-/ hay là chọn nới khác đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hic, mình không đi đâu được sau ngày mùng 4 tháng 7! Ứ chịu đâu, cả nhà cố gắng đi, 2 ngày thui cũng được mà!
 
Loạn rồi 8-} thế này thì loạn rồi :(( sao khổ thế này :(( mấy người còn lại ngày tháng thế nào thông báo đi :( mấy cái tin thế này nữa tim tớ đau nhói mà chết mất (ôi cô Điệp 8->)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ngày nào cũng được từ 1->10 tháng 7. hai đồng chí Vũ với Toanh đi từ tối mùng 3 có được không? Thôi nếu khó quá thì đi 1 ngày 1 đêm thôi cũng được :D đầy đủ cho vui :x
 
hic, cũng khó nhỉ 8-} Tớ thì chắc là ngày nào cũng được thôi :) Mà lớp mình định đi TĐ hay PQ thật đấy à, có chỗ nào gần hơn k, để tốn ít tgian đi lại và chơi đc nhìu hơn :D
Với cái tình hình này thì nếu muôn đi đc đầy đủ (tức là có cả AD, V và T), chúng ta sẽ đi từ tối mùng 3 đến tối mùng 4 à :)) :((
 
uah. Hik, chắc là đi 1 ngày 1 đêm như Zz gợi ý là phù hợp nhất đấy.
Vũ và Toanh chưa chắc được. Tại e là 11h đêm 3/3 mới xong cơ. =((
 
Toanh hâm rùi, 3/3 thì xong lâu rùi còn đâu.

Lớp mình bàn chuyện đi chơi ghen tị quá đi thôi, sang bên này thì đứa nào cũng về hết cả rồi:((

Lớp mình đi chơi vui vẻ :x
 
Tình hình thế nhỉ? :-< từ 7-11 là tao ko đi được, trước đấy và sau đấy thì chắc okay, vì việc về quê xây mộ của mình đã được chuyển thành về quê xem mộ nên có thể rời sang cuối tháng 7 đầu tháng 8 (Zz: chúng ta thừa thời gian đi mua váy áo cho tao ra nghĩa trang tung tăng rồi ;)) :"> :)) ) Thế nên mọi ng` cứ xem xét nhé, tớ ko đi đc cũng buồn lắm :(, nhg có lẽ cứ phải theo đa số thôi...

Tớ đã vật vã tìm đc sdt và vài thông tin về khu Tản Đà Resort đấy,đã báo cho HD và hi vọng HD đã liên lạc rồi, mai kia chắc sẽ vào đây thông báo lại thôi. Nói chung đấy ko fai là 1 resort chuyên nghiệp và service cũng có nhiều cái ko như ý lắm, nhg nó gần và mọi ng` đã đi dù chê nhg đều nói nếu chưa đi thì nên đi cho biết...( biết là ko nên quay lại lần nữa chăng??? :)) ) bla bla bla ....lớp mình vui với nhau là chính, kệ cha nhũng thứ phù phiếm xung quanh cả nhà nhi? ;))

Về đi lại vẫn tính là sẽ nhờ Hồ Huyền. Đúng ko em yêu? :x

Về vấn đề ăn uống đã có Triệu phú ;)) Nghe giang hồ đồn đại Triệu Phú sau khi thành Triệu Phú đã ngày ngày cưỡi Lexus đi làm từ thiện rồi :)) jk , chắc cuối tuần rảnh thì lên ý kiến ý cò với cả nhà mình nhé :x

-----------------------------------
Bây h mới đọc mấy bài trên, hmzzzz, 4 và 5/7 đc ko nhà mình? AD xem có sắp xếp ,lùi hạn 1 ngày đc ko?đi mày, lần này có vẻ đông vui xôm tụ nhất rồi :( mà 2 ngày này có vẻ là 2 ngày còn lọt lại hợp lý nhất rồi, mình cũng ko thể đi muộn đc vì Ly XĐ của tao giữa tháng 7 bay rồi :(
----------------------------------
Mà HD rất được nhé, tối thứ 6 máu nó cứ chảy đi đâu ý mà 10 rưỡi gọi điện hỏi han vẫn thấy :"Chị ơi, chị D chưa về ạ" >:) :-"
----------------------------------
@ Trần: ấy toàn online nửa đêm ở đâu ý :-" , chắc là phòng thi,chỗ mà mọi ng` thi cử ý :)) :-" thế thì gặp gỡ đc ai, mọi ng` về đây hết là đúng thôi :-" gọi hỏi thăm mãi cũng ko thấy tăm hơi đâu, buồn thôi rồi :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi vấn đề Triệu Phú đã có thằng Vũ lên lịch "làm việc" với roài.
Hôm nào lớp mình đi thi cả lớp nhỉ, đến câu số 5 mà bỏ là cả lớp được gần 3 chục đấy ;))
 
hehehe công nhận Minh Mỹ ăn nói khác nhỉ :)) bài của MM với cái câu ông trích nội dung giống hệt nhau mà sắc thái thì khác hoàn toàn =)) tớ phải học hỏi Trang mới được =))

Khiếp hôm nay ở đây mưa suốt :( chán quá!!! Chả làm ăn được cái gì cả :-<
 
thằng đức giỏi nhỉ, kiếm ở đâu ra cái bài từ đời thủa nào... thằng này khá!! ăn nói bây h khác lắm rồi, điềm đạm lắm, thanh niên thế hệ apec vn mà, đã thế còn là sv ngoại giao nữa chứ:D
 
:)) kiếm đâu ra :)) tao chỉ nghĩ là nếu như cách đây 1-2 năm thì mày sẽ nói y hệt thế =))
 
thằng MM do chửi bậy quá nhiều mà không nhớ xem liệu đã bao giờ nói mấy câu đấy chưa ;)) Mày thật là nhục mặt đấy! =))

Ngoài ra về vụ đi chơi. Tản Đà ok thôi, mình sẽ có nhiều trò để hành hạ nhân viên ở đấy vì họ phục vụ khá là kém tắm ;)) Dưng mà về thời gian thì mình thấy nó cứ hơi tởm tởm thế lào ý :p
Cùng lắm lớp mình đi mùng 4, cho con Ánh hưởng sái một ngày rồi về nhà mà chăm lo cuộc sống ;)) Còn cả lớp đi tiếp >:) Những hoạt động tại khu resort thì mình nghĩ là mình sẽ lên một chương trình hành động cho Triệu Phú của chúng ta >:) Mừng quá phải không! ;))
 
Hello ca nha:((
Tớ những ngày này đang rất đau khổ:(( Đang tranh thủ ngày đẹp trời có được cái máy tính để trả lời mọi người:(( Trong tình trạng cái máy k màu và giật lên giật xuống:(( Huhu:(( Tình hình rất khổ:((

@cả nhà:
1/ Thời gian:
- Rất may tớ vừa hỏi thông tin từ bạn Vũ và Toanh:D Hehee:D Ông trời cứ phù hộ mình là sao ấy:p Các bạn ý lùi buổi quay vào 5,6/07.
- Chúng mình cứ giữ nguyên lịch cũ là 01,02/ 07
2/ Địa điểm:
Phú Quốc có vẻ xa quá các bạn hiền ạ, nên có lẽ chúng ta bố trí Tản Đà, hoặc Đầm Long là hay nhất;) Tiện cho thời gian đi của mình là 1 đêm, 2 ngày:)

@ ND: tình hình là cái số điện thoại của Tản Đà ấy cho tớ sao chẳng gọi được j cả:(( Cả lớp mình có ai có contact quen thuộc có thể liên hệ được, các bạn bảo mình phát nhé;)

@ Minh Mỹ: rất cảm ơn bạn MM đã rất cảm thông cho tớ, đúng là vợ con vào nó khác hẳn con người đi ý các bạn ạ:D Chết mất thôi:D

Tình hình là cái máy này nó lại giật lên giật xuống rồi:(( Mình đành phải dừng bút đây;)
Chúng mình cứ tạm thời agree với nhau về thời gian như thế đã nhé;)
Tớ,
HD

----------

Công nhận lớp mình có đi chơi vào cái xôm tụ hẳn nhẩy;))

@ Bạn ND: ấy b-) Tớ đi đâu đâu:D Con em tớ linh tinh đấy :D
 
tớ confirm về hai cái ngày này nhé ;)) Trốn việc đi chơi đấy >:) Tớ thích là đi từ sáng mùng 1, ở lại tối 1,2, ngày 3 mới về :D tức là 2 đêm cho nó bõ, đêm đầu lên chưa quen địa hình hành sự còn hạn chế ;))

Còn về địa điểm thì Đầm Long, Tản Đà hay Suối Ngọc gì cũng được :
 
hehe, quá chuẩn, thế thì cứ thế mà thực hiện thôi nhỉ, khỏi phải lăn tăn gì nữa ;;)
 
Ôi, các bạn nhắc đến triệu phú nào thế ;;) Tò mò quá, tò mò quá, cho mình làm quen với bạn í với ;;) :x ;))

Vậy là sẽ đi vào ngày 1 phải ko? Thế thì lịch trình của mình sẽ như sau: ngày 30 bay từ Hội An về Hà Nội, coi như tạt qua Hà Nội khoảng... 8 tiếng rồi lên đường đi đú tiếp với các bạn :)) =)) La liếm quá phải ko :-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chip hôi thật là đần b-) tớ k đi đc mà thằng Vũ nó đi được ah [-x

Tớ thì tình hình chỉ có thể xin đi 1 đêm được thôi, nên các bạn cứ tính thế nào cho tớ 1 đêm ngủ với các bạn là đc :x còn đi đâu cũng được cả :x
 
Thế là quá ổn rùi còn gì? Toanh ko đi được 2 đêm thì mình đi sáng mùng 2 tối mùng 3 về. Cả nhà thấy sao? (bàn thì cứ bàn nhưng ko bít đi đâu, vô đối thật)
 
Back
Bên trên