Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

=)) Sin nỗi ông anh =)) Hôm đấy thấy trên trang chủ của HAO có cái sinh nhật của anh nhưng thằng em đây ko check khóa học :))

Hôm đấy nhân tiện có một bác Phùng Đức Tuấn nào đó buôn bán phần mềm mà không phải cụ nhà em nên em mới dám nhắc tên anh :"> Quả thật đắc tội :mrgreen:
 
Ô hô, tình hình là lớp mình rất chi là nhiều người có hành tung bí hiểm: hết Lý Nhiễm, h đến Phùng Đức Tuấn Cương=)) Đúng là "Cườu" k thể chịu được=))
 
Đố biết ta là ai B-) Xem và comment ở LINKnày

Xin thân tặng các bạn A1 do các bạn đã có 1 năm gắn bó với thầy.

Thế mới biết thương hiệu "Ams" đã, luôn và sẽ mãi là một thương hiệu đẳng cấp pro, cho dù là thời đại nào đi chăng nữa.

Kí tên: papamama, ah, ko, papadadi

PS. còn nếu ai tò mò hay là muốn xin chữ kí hay là có thời gian và yêu thể dục thể thao muốn ra đá cầu cùng hay là muốn ra làm papadadi thì xin thông tin thêm là: các buổi chiều trong tuần tầm 4h-4h30, đá cầu cùng vợ và cháu tại tượng đài Lênin

Cheers.

guesswho.jpg
 
cái ảnh yêu quá cơ :x, cảm ơn bạn Định nhé :x đồng chí nào có email của chú Trực thì gửi cho chú đi ;;)
 
Bạn Định ui, cảm ơn bạn rất rất nhiều;X
Eo ơi, đẹp quá đi mất. Iu thầy quá cơ:X Thầy ới, tự dưng nhớ thầy quá.

@ Zz: Tớ có email của thầy đây rồi. yên tâm. Tớ sẽ gửi cho thầy.

A, mà, theo sự gợi ý của Toanh, tớ đã bảo HP là sẽ rửa ảnh này tặng thầy nhân dịp Tết, khi lớp mình đến thăm thầy. Nhân tiện, sẽ rửa tặng thầy cả ảnh đẹp nhất quả đất của lớp mình nữa, rồi mua sẵn khung, lồng vào như thường lệ chúng ta vẫn thường làm :p


Nhân 1 cái tiện nữa, tớ cũng bảo HP là sẽ in 1 cái ảnh của lớp mình + 1 cái khung tặng cô Hạnh nữa. Hehe:D Công nhận là chưa hôm nào vui như tối nay:D


Nhớ thầy cô, nhớ lớp mình quá. Hôm trước chụp ảnh ở NT, đã thấy thế rồi. ..Hôm nay lại thế này nữa. .. Tết mau mau, cả lớp tập trung, đến nhà thầy cô đi nào..:X
 
hihi, khi nào HP cần in ảnh nhớ liên hệ tớ nhá :D tại bạn Định bạn í viết vào cái ảnh kia rùi ;)) nên là bạn í sẽ gửi cho tớ 1 cái ảnh plain ;))
Cám ơn bạn D7 nhiều nhá :drummer:
 
ui......... bạn Định ơi, gửi cho tớ file ảnh được ko, năn nỉ mà... thích cái ảnh này ko chịu được, hic, nhớ cả lớp quá, muốn về đi cùng mọi ng đến nhà thầy cô mà ko được...
 
Thế thì thằng Đinh up cái ảnh plain của nó (nó refers đến cái ảnh nhéB-)) lên đâu đi, rồi cả lớp tao đổ xô vào đao lốt đao lốt!B-)
 
ối dời ơi :)) thằng Ton nó ngồi xem đi xem lại cái clip của các em í cả tối :))
 
hè hè, thấy cả em Ha` và em Dzo trong đấy thi` phải lolz. Lọ lem trông xinh phết đấy chứ nhỉ. Tên gì vậy ;))
 
Ối trời, đúng là "hậu sinh khả ổ", nhể;))

Cả nhà ui, Tết nhất đến nơi rùi. Giữ truyền thống mùng 5 Tết nha:X Làm tour xuyên nhà thầy cô, nhể;))


Chúc cả nhà ăn Tết, đón Tết, chơi Tết vui vẻ:D Các bạn ở xa đừng buồn nhé, chúng tớ sẽ chia sẻ niềm vui và luôn nhớ đến các bạn. Năm sau lại về đông đủ, nhớ:X

Iu lắm lắm,
Hoàng Dương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyền thống thì vẫn giữ
Nhưng mùng 4 Tết thì bất khả cho tại hạ. :-B Mong các vị rời nó sang mùng 5 mùng 6 gì đấy. :-B Theo thiển ý của tại hạ, vào hai ngày này, các vị sư phụ của chúng ta sẽ nghỉ tại gia thất sau khi đi thăm gia quyến và "hóa vàng" (thường ng ta hóa vào mùng 4 mà;;)). Mong các vị cẩn trọng suy xét mà gia ơn cho tại hạ Tết này :-B Xin đa tạ.

Tự nhiên nhớ bài hát sến từ xa xưa:
"Tôi xin đa tạ... lời cà thiết tha êm đềm... " 8-} Vãi cả kinh hồn 8-}
 
huhu, gắng đi mùng 4 hay 5 được kô? tớ mùng 6 lai quay lại rồi huhu, tớ kô muốn miss buổi đi chơi với lớp mình nữa đâu:(( với cả lâu lắm rồi tớ chưa được gặp các thầy cô. Nhìn cái ảnh thầy Trực nhờ thầy quá cơ T_T
 
video nhắng phết, thằng toàn nhìn lại em Mo làm lọ lem đi nhé, mày động đến em đấy nó đánh cho mày hỏng người, em nó học võ từ bé, bố làm công an:)) ngoài đời em cao khoảng 1m55, với chiều cao đấy thì thích hợp với mày, với cả, em cũng khá nam tính, khá giống "girl Tây" của mày:))
 
Chúc lớp mình một Valentine vui vẻ nhé :x Sắp đến Tết nữa, tuần này thật đặc biệt ^_^
 
Back
Bên trên