Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

'bắt đi' của thằng vũ là thế nào?? 'in this language here' nữa??
 
Ờ đét đì, iu a so bở ri lì ần! =D> Ích dách tờ lì! =D> Pờ lít sờ, ghíp him ơ ve ri bích ấp pờ lo dừ, bắt đi! =D>

En iu ken vâu pho Toanh béo bai pốt sờ tinh in dít leng guých hia. ;;) ô kê?

Bảo Thư sim tu im pờ rúp vờ hơ cúc kinh! Ân na dờ ấp pờ lo dờ pho hơ!!! =))

Oh daddy, u r so brilliant..Exactly...Please, give him a very big applause, buddy..

And you can vote for Toanh beo' by posting in this language here..ok?

BT seems to improve her cooking.. another applause for her

B-)
 
HAHAHA :)) Zz giỏi ghê gớm ;)) Ân na dờ ấp pờ lo dờ pho hơ tu :))
 
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Không ngờ cái trò tào lao này của mình cũng làm các bạn hưng phấn lên trong vài chập.;)) Vinh quang đã đạt, thôi ta đành dừng tại đây kiểu Marylin Monroe vậy! :D B-)

Để kể cho các bạn nghe chuyện hôm rồi tớ với Toanh với Câu Bát Thờ của tớ đi xem Hội Thảo Du học Nhật, một trường APU Ritsumeikan.

Tình hình là cái trường đấy tên rất Anh: Ây Pi Iu,:-B và nếu giả sử là mình được học ở đấy thì sẽ thế này:
Bạn mình: Trường mày là vùng nào của Nhật?:-?
Mình đáp: Trường tao ở Bệp Pư! 8->
Ối giời là tên :))

Xong rồi, trong khi giới thiệu về trường thì có nhiều thứ rất là rẻ tiền xảy ra. Mà cái sự rẻ tiền thì lại do cô người Việt *không phải người Hà Nội* tạo ra. Giọng cô ý rất buồn cười, và cô ý nói rất buồn cười ;;)
  • Các bạn xem trong cái sơ đồ này, đây, bắt đầu từ cái chỗ có cái cầu này. Đây là một cái cầu, nó bắc qua cái đường.:-??
  • Trường APU thì tập trung 75 sinh viên.=:)
  • Thành phố Bệp Pư thì có rất nhiều suối nước nóng. Các bạn đi đến đấy thì thấy rất là nhiều khói. Nhưng thực ra thì đấy không phải khói mà đấy là hơi nước đấy!8-}
  • Ở trường thì có cái phòng chuyên đi tìm việc làm cho sinh viên. Sinh viên cứ vào cái phòng đấy là có việc làm.;;)
Xong đến khi trả lời thắc mắc thì có một đứa đứng lên hỏi một câu cực kỳ ngộ nghĩnh:
Hỏi:What is the weather like in Japan?/:)
Trả lời: It is colder than Hanoi.:))
Dịch: Ở đấy thì nói chung là lạnh hơn Hà Nội.=))

Hỏi: Học xong thì làm thể nào để ở lại Nhật Bản?8->
Trả lời: Có việc thì ở lại, không có việc thì không ở lại Nhật Bản.:-<

Hỏi: Trước khi sang trường thì phải chứng minh tài chính trước bao nhiêu lâu?8->

Xì xào: Ôi, hỏi luôn là bao nhiêu tiền cho xong!=;
Trả lời: Ờ... cái đấy thì đâu có liên quan gì đâu :-??
Con Nguyễn Dương in một bài báo kỳ cục về cái trường này trong đấy viết
bài báo đã viết:
Tận thấy trường đại học có nhiều sinh viên Việt Nam nhất ở Nhật Bản
"......nói đùa với tôi "Anh xuống trường APU thì cẩn thận kẻo gió thổi bay đấy". Thật thú vị khi được nghe một người nước ngoài nói đùa bằng tiếng Việt như thế.....Xe chạy mấy vòng trên núinhững tràng tiếng Việt đủ mọi miền mới lên đến cổng trường......Trong sân trường hay dọc các hành lang, thỉnh thoảng lại vang lên ......anh Tahara [...] "Tôi đi Việt Nam như đi chợ ý mà".

Bài báo nói chung là rất hồn nhiên và thú vị. \:d/
Hồn nhiên và thú vị như cái buổi hôm đấy! :D

Bô nợt thêm cái ảnh rẻ tiền:

resizedcobathers.jpg

 
Không nên tào lao đến mức này mới đúng chứ. Buồn lắm, off đây.
 
Cái ảnh có một cái màu cũ kĩ nhìn như những bức ảnh chụp hồi đầu thập niên 90 khi nước nhà vừa thoát khỏi bao cấp và còn nhiều đói kém =)) :))
 
CM có một fong cách thật phũ :))

BT: Tớ đồ rằng nó chụp bằng đt còn nếu chụp bằng máy thằng vũ thì hẳn là nó lại chỉnh sửa đến một chế độ màu nhợt nhạt trắng bệch như nó vẫn thường làm với tất cả những ảnh khác B-)
 
Hôm nay mới vào đọc bài của bố, bố của con đúng là "gừng càng già càng cay" (dù mãi mãi tuổi 20 thì vẫn phải chấp nhận sự thật là chúng ta đang già đi, nhẩy) ^.^
Mọi người ở nhà có định đi chơi X'mas không thì cho ý kiến để còn lên kế hoạch, mình là mình máu lắm rồi đấy!
Thi cứ thi, chơi cứ chơi, không liên quan gì đến nhau nhé!
"Chơi là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn. Chuyện nhỏ không làm được sao làm được chuyện lớn"
 
Đồng ý ý kiến đi đú hôm xmass đấy, đi đe cả nhà, đi đê, tự nhiên làm mình nhớ Halloween năm ngoái :)) trời cũng lạnh lạnh, chui vào 1 cái xó được gọi là Viện j đó, để tham gia cái j đó gọi là Halloween do các anh đẹp zai Aptech của thằng Đức tổ chức, vào đấy sợ ma phải biết B-) chơi xong trò quấy giấy vêi sinh j đó thì mình lấy 1 ít giấy vệ sinh đấy để đi ăn lẩu thì phải :-?? hoho thôi ko tào lao chuyện này nữa 8-X:

mà cả nhà đừng có nhanh chóng vùi dập nhanh chóng sự tào lao của Vũ thế, khổ thân ra :)) để giảm thiểu sự vốn ko xôm tụ lắm dạo này, post thêm mấy cái ảnh bổ sung (ko xấu như ảnh trên đâu :-w vì ít nhất thì cũng đẹp hơn) cho bài tào lao của Vũ hi.hi. tao lao wa \:d/


Live Show Chú bé hớt tóc mặt thộn và 1 ng` bạn mặt ko thộn

314880734



Nhớ lại phút đầu khi chưa gặp chú bé hớt tóc mặt thộn

314880744


314880737


1 lúc sau lại thộn kiểu khác

314880742


lúc trước đây lại thộn kiểu khác nữa

314888727


lúc sau lại thộn vô dối khó đỡ 8-}

314888713


Chú bé thộn quá, đành phải chui xuống gầm bàn trốn sự thộn của chú bé :(( và nhờ chú bé thộn chụp cho cái cảnh màn bàn, chiếu đất

314880740


thôi tào lao wa rồi, off theo CM đây :|
 
Chẳng thấy một cái ảnh nào cả :-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) thật là 1 cái sự ắp ảnh đầy nghệ thuệt :)) fát huy đi ấy ơi :)>- :smoking: =))
 
chết thôi , lớp mình là cả 1 sự tào lao đấy :)) cườu chết mất :))
 
hà hà, từ mới của HH nghe được đây "cườu" =)) =)). Phát âm từ này cũng đến chết "cườu" mất :))
 
con kia ăn theo nó vừa chứ hả, mày cứ như thế, mấy bài post sau dễ cả lớp vào alôxô hỏi thăm chi mai, thế là bài của tao hết cả ý nghĩa!!:D đùa chứ con nguyễn dương quả là sành điệu, post một đống ảnh lên chả ai nhìn thấy gì, cứ gọi là những pô ảnh kô kô thấy!!!:))
 
Back
Bên trên