Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Thật sự ko hiểu trong này bà con đang nói gì nữa :| :| :|
 
Tớ có nên buồn không khi mỗi lần chỉ ra một cái gì tào lao chỉ có bạn Toàn hiểu tớ đang nói gì? No more hive mind plzkthnx :(
 
:shy: góp vui 1 tý là Chi Mai ko nên buồn vì đôi khi tớ cũng hơi hiểu :)
 
:)), tình hình là tớ chắc sang CA roài, housing option với giá cả thế nào BT báo cho mình với ;;)
 
Mừng cho Toàn. =D> Cụ thể thế nào mày? :D Hớt Tóc tý thôi.>:)

Cái này thì mình hiểu. Mặc dù nó không kun-lờ.B-)
 
thằng Vũ thôi đi :)) mày không thấy toàn bộ những sự không hiểu ở trên là do mày gây ra chứ không phải là CM à B-)
 
Tao hỏi thăm thằng Toàn thật mà >:) :D Toàn, tình hình thế nào? :D

Với cả kể cho mọi người nghe một chuyện. :)) Chuyện này là một chút cảm giác của mình khi mình được xem chương trình "Tam sao thất bản" sáng nay ;;) Mình đưa mắt nhìn tv và chợt sững lại trong vòng 2 giây: =P~ thì ra có tới 4 ca sĩ yêu thích của mình đang tham gia chơi trên đó: Ưng Hoàng Phúc :x Châu Anh Kiệt :x Phạm Quỳnh Anh :x Ng. Quỳnh Anh :x Trông các anh chị thật là đẹp tuyệt. Mình đoán, cái bát phấn mà các anh chị bả vào đáy hẳn là hàng không phải SIDA. :-B Tiếc là anh Phúc và chị Ng.Q. Anh lại bị loại ngay sau vài vòng. :(( Chỉ còn mỗi anh Kiệt và chi Phạm Q Anh. =D> Anh Kiệt thì trông rất khờ với mái tóc hình ổ rơm gọn gàng và đôi mắt phù nề không đeo kính, kiu ơi là kiu :* Chị Quỳnh Anh thì duyên dáng trong trang phuc mà cứ đeo đeo cái j ở quanh người, dây nhợ lòng thòng không thể hiểu ý, hay lắm >:-D< Anh Kiệt thật là giỏi đã vượt qua chị QA để đi tiếp vào vòng sau, mặc dù chị QA cũng siêu lắm trả lời được ít thôi. B-) Được cái anh Kiệt vào vòng sau thì siêu khờ, ghép đúng được có 2/6 tranh. Mình vẫn cứ là thích. :)) Lố vãi đái, vãi đái. Ha ha ha :))
 
Đây là một cái blog entry mình mới thực hiện ;;) Các bạn ghé qua xem nhé. Vì đây chính là một cái tường thuật nho nhỏ về thứ bảy dẽ thương của mình với một buổi sáng gặp các anh Kiệt- Phúc và tối thì thế này.:)) >:)

CHúc lớp mình và không lớp mình (tỷ dụ như bạn Kike>:))một cuối tuần và đầu tuần vui vẻ :)) :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anua anua :eek: :eek: :eek: ...bùm bùm :eek: :eek: Tình hình là lâu kô vào xem tình hình lớp mình ra sao, hôm nay tớ cũng phải bon chen vào đây pốt một cái rồi ..chuồn ;;)

Chuyện là năm nay tớ lại học Lê Nhiệm rồi 8-| ..cuộc đời sao ngang trái bất công thế cơ chứ :eek: đầu năm ý, cứ tưởng là học thầy khác cơ, ai dè LN xách cặp vào
"Chào các em 44E, năm nay đáng lẽ tôi sẽ kô dạy lớp này mà là một thầy khác nhưng nghĩ thế nào, với tình cảm chúng ta đã có :)D) tôi quyết định xin dạy cho 44E"
huhu hu hu hu hu hu :(( :(( :(( :((

Khổ thế đấy, ngoài chuyện phải đến lớp trước giờ học 15 phút, điểm danh kí giấy, khi chào mắt phải hướng về phía thầy, như chào cờ ý ;;) thì các bạn phải làm quen với một loạt cách viết tắt vô cùng...pờ rồ

Ví dụ như "khái niệm cơ bản" viết tắt là kncb và đọc là "khan cốp", "mẫu" là "mỡ", "trung bình" là "trúp", "biến ngẫu" là "bờ ngố" :)) :)) :))
"hệ quả" là "hốc", "tổng thể" là "tờ"...vân vân :D "thống kê" là "thốc"...:D "luật số lớn" là ..là "Lờ sờ lờ" :(:)))
Với cách đọc vô cùng ...dở hơi như thế, xin đọc từ vở tớ cho các bạn một đoạn.

Đề bài: dịch từ lời thầy Nhiệm sang ngôn ngữ bình thường:
(có bài giải đi kèm :D)
Thốc mỡ: thống kê mẫu
Các thốc đặc trưng mỡ ngỡ: các thống kê đặc trưng mẫu ngẫu
khan cốp về tờ trúp của bờ ngố x là .... : khái niệm cơ bản về trung bình của biến ngẫu X là....
....tổng hợp được các ..dưới dạng hàm n biến, thì theo lờ sờ lờ, chúng sẽ bộc lộ những quin làm các kets....: ...Tổng hợp được các ..dưới dạng hàm n biến, thì theo luật số lớn, chúng sẽ bộc lộ những quy luật làm các cơ sở...
Khan về phương pháp mỡ: để nghiên cứu 1 tập các phần tử đồng nhất theo dô níc: --->Khái niệm về phương pháp mẫu: để nghiên cứu một tập các phần tử đồng nhất theo dấu hiện nghiên cứu...

Thốc toàn tập....: Thống kê toàn tập :))

Sợ chưa :D

Đấy là còn chưa nghe thơ nhá b-)
Dạo này tớ lười ghi thơ :D
Đại loại nhớ cái câu
"Em hơi bị đẹp :-? :-?
Anh hơi bị nhàu" :)):)>-

Ngoải ra thầy còn 1 sở thích tao nhã nữa là tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của mình,những chân trời tri thức mà thầy đang đưa mình đến::eek:
-Em nào chứng minh đc bài toán Fermat lớn nào?:-?

-Dạ chịu thôi ạ,bọn em làm sao đc ạ.:eek:

-Lớp này chán nhỉ, nhưng tôi sẽ đưa các em đến chân trời tri thức nhân loại...:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:


Ai mà được LN tiếp chuyện thì miệng lúc nào cũng phải nở một nụ cười duyên dáng :D ..và các bạn hãy luôn trả lời là
"ồ, thế ạ", "ôi hay quá ạ", "ôi hay quá", "ô thế ạ" :))
Rẻ tiền quá đi thôi :((

Thôi, lâu kô vào, tớ kể chuyện vậy thôi nha :D
sắp đến 20 tháng 11 roài, gặp lớp mình sau nha :D

Iu cả nhà nè :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 
HAhahaa :)) Chết mât. :)) Mặc dù nghe từ chiều rồi nhưng phải nói thật là truyện vẫn cứ gọi là độc đáo. :))

Cái ông này từ năm ngoái đã tự sáng tạo ra một loại ngôn ngữ riêng, tự phổ cập nó trong trường đại học. B-) Thôi thì, một nước Đôn-lờ (độc lập- Nhiệm dạy thế) phải trọng dụng những người như thầy đã đưa ra những khan-cốp về thốc mỡ kinh điển như trên.

Hoài Phương còn quên phát "Khờ-tờ-cờ" (khoảng tin cậy) và "đốc-tờ-cờ" (độ tin cậy)- hình như thế- thì phải. ;;)

Nhiệm, một phong cách rẻ một phong cách xì tin! :)>-
 
:)), nói thật là đi du học đáng tiếc nhất một khoản là không còn được học những thầy/cô giáo kun-lờ như kiểu thầy Nhiệm của mấy bạn lớp mình ở trên.

Nhắc tới mới nhớ thầy Hiền, thầy Hình, cô Hạnh quá...toàn những nhân vật truyền kì cả (thông cảm, dạo này bị tiêm nhiễm tên của mấy cái game online).
 
ôi , cười đến đau bụng với cái bài của Hoài Phương =))


hỡi các người bạn thân mến , hôm nào chúng mình gặp nhau đê ;))
 
Hehe, bài của HP quá đỉnh :| ở nhà sắp đến 20/11 rồi nhỉ :D có ai biết tình hình cô Hạnh thế nào rồi k?

hình như các câu nói của mình k liên quan :))
 
hi ciao cả nhà :D
Đấy, tớ rất là viết rất là ít :D :D:D:D nhưng mà xem ra cũng được đấy chứ nhỉ :)
ôi mong gặp mọi người quá.
Dạo này tình hình cô H thế nào cũng chả ai biết thì phải ...
Ah mà HH năm nay có thi 2kyu kô vậy, làm thẻ ở VJCC chưa :)
@Vũ: ấy sai rồi
khoảng tin cậy là cờ tốc :))
còn độ tin cậy là đờ tốc, ấy mà nói như thế kia, Nhiệm đuổi ra ngoài đấy hí hí

@cả nhà: :X:X:X:X:X
 
PHẦN MỀM DỊCH TỰ ĐỘNG ANH-VIỆT,VIỆT-ANH
EV-SHUTTLE <EVTRAN 3.0>


Giới Thiệu EV-SHUTTLE.
EV-Shuttle là phiên bản chuyên dụng và đầu tiên của EVTRAN ver 3.0 tự động dịch tức thời văn bản tiéng Anh thành tiếng Việt và ngược lại.
Chú ý: Phần mền dịch tự động dùng để hỗ trợ người dịch,không thay thế con người.
Trong bản cập nhật lần này (Tháng 8,2006) chúng tôi đã bổ xung thêm gần 280.000 muc từ vào cơ sở tri thức giao dịch.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Mike Dillingẻ,Giám đốc ngôn ngữ của Công ty spoken Translation vì những ý kiến đóng góp quý báu đối với sản phẩm và sự giúp đỡ của Ông trong việc hiệu đính cho bản Hướng dẫn xử dụng bằng tiếng Anh này.
Bộ cài đặt EV-shuttle gồm:
1. Đĩa CDROM chứa chương trình cài đặt.
2. Giấy chứng nhận bản quyền bao gồm Mã sản phẩm và Hướng dẫ xử dụng. Mã sản phẩm là một chứng thực cho phần mềm do đó người xử dụng cần bảo mật mã sản phẩm của mình và nên giữ lấy bản quyền để được nâng cấp sản phẩm miễn phí sau này.
EV-Shuttlehoạt động bình thường trên các máy tính cho hệ điều hành windows 2000, Windows XP, Windows 2003.

Mua EV-Shuttle sẽ được nâng cấp miễn phí lên phiên bản EVTRAN 3.0 dầy đủ

Liên hệ:
Phùng Đức Tuấn
Mobile: 0904279734
Email : [email protected]

Tài khoản:
Chủ tài khoản: Phùng Đức Tuấn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây
Mã số: 2200201019840

“Nếu bạn là người nói tiếng Anh làm việc với các văn bản tiếng Việt hoặc nói tiếng Việt đang học tiếng Anh thì bạn sẽ thấy EV-Shullte là một công cụ hỗ trợ thực sự hữu ích”

Chú ý: -Giao hàng tận nơi trong nội thành Hà Nội
-Các bạn ở các địa phương khác có thể thanh toán qua Ngân Hàng

mọi người chú ý cái tên, xin hỏi có liên quan gì với đc Đức nhà mình???
đứa nào mua không? chung tiền đi:D mình sẽ contact, xem nó hoạt động thế nào, nếu chấp nhận được thì sẽ là 1 công cụ rất hữu ích!
 
8-} Choáng, bố mình đi nhân bản vô tính á :-s Hôm trước vừa thấy một cu là Phùng Đức Tuấn Cương :| Hôm nay lại mọc ra một bố này nữa :-?

Vui phết :mrgreen: Chưa thấy thằng Phùng Tuấn Đức thứ 2 là được :smoking:

:drummer:
 
Nói chung cái sự có tên là Phùng Đức Tuấn đã là một niềm lố bịch rồi :D (ko phải là bảo bố bố lố- ôi ngôn ngữ >:))

Mình cần xét thêm là đi dịch Việt-Anh Anh-Việt kiểu j mà sai chính tả tùm lum tòe loe [-x
Bổ sung chứ không bổ xung
Phần mềm chứ không phải phần mền.
Người sử dụng chứ không phải xử dụng
--> Độ chính xác khi sử dụng thật là khó đảm bảo :-B

Thêm nữa, chủ tài khoản có tài khoản tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tây mình không thích miền quê đâu [-( Phải thị thành cơ!

Thêm, đến cái tên sản phẩm của chúng nó còn viết sai "EV-Shullte" thì mình thấy cái độ tin cậy nó chưa cao/:)<tao thì không nghĩ là thằng Minh ngồi type lại đâu!!! Copy paste thôi!B-))

Mấy cả cái chính là mình cũng chẳng có nhu cầu ;;)

Thế nên tao nghĩ là thằng Minh chỉ nên mang nó ra để vui đùa với tên của chủ tài khoàn, chứ dụ khị mọi người mua thì... >:) Hehehe... Hẳn sẽ là "bán chạy như bánh ngọt nóng!!!"... Bó tay chấm than.>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên