Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Hehe cảm ơn mọi người :x để mai kia gì đấy up ảnh đi chơi Fall break lên album ;;) :"> cả nhà chắc vào học lại cả rồi nhỉ :D
 
Con >:-D< Sry >:-D< Chúc mừng SN nhé :x Nhớn rồi nhỉ ;;) Mau có chắt cho ông bế nào ;;)
 
:drummer: happy 20/10 to toàn thể các bà các cô các .... mẹ nhà mình :D Kính chúc tất cả các bạn từ Hà Nội đến DC :| từ Cali sang bên Connecticut ;;) tớ xin chúc các bạn ở Đắk lắk đến Singapore, mà từ Singapore tớ trèo sang bên Úc :-B tớ chúc mấy bạn ở Vĩnh Phúc, đồng thời tớ chúc các bạn ở Iu Kây :> chúc tất cả mọi người ở đây cũng như ở ... ở .. ở .... :| chả biết nữa :D

Nhân thể xin trích dẫn vài câu thơ trong tuyệt tác NXV ;;)

Hôm nay 20 tháng 10 :x
Cả ngày nó cứ nói cười luyên thuyên :mrgreen:
Em mặc cho nó hồn nhiên 0:)
Thế mà đến tối nó lại nổi điên nó oánh chồng :eek: :((

X( Cứ 20 tháng 10 là thế này đấy à X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn hơn là vào mùng tám tháng ba, nó phấn khích nó ăn na ăn đào. =P~ Trên tay nó cầm một con dao >:) Đang lúc gọt vỏ thế nào đứt tay. :eek: Em mới lấy giẻ băng ngay, nó bảo "không phải việc của mày phắn đê"/:) X(

À quên, Nguyệt Minh "Tru ni săng rư khoai lơ!!!" :drummer: :guitar: :beerchug: :smoking:<đú thôi chứ bố không biết cái tiếng này đâu :))>
[Vừa đi vừa méo mồm hát bài này, cái chú hàng xóm tên Thắng nhìn mồm mình cứ tưởng là "Chú Thắng ah..." nên gật đầu chào bố như đúng rồi.;;) Làm bố mất công chào chú ý thật. :p]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
THÔNG BÁO
Hiện nay tớ đang cầm bằng tốt nghiệp của tất cả các bạn đi du học. Bạn nào có nhu cầu cần lấy gấp, liên hệ với tớ:
Add: C5, tập thể Hoàng Cầu, Bộ Công An, tổ 68, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống ĐA
TEl: 5110752/ 091.456.8011
Thế nhé,
Chào cả lớp
 
Vì post ảnh obvsly. Động não tí.

À, nhân một dịp tào lao, thành viên mới nhất của HAO là một người tên phùng Đức Tuấn Cương... làm thế nào để tớ coi như chưa bao giờ nhìn thầy dòng chữ đấy??? :((
 
Nhưng khi ấy nói 6.5 thì người ta đang tập trung vào việc ấy trả lời thằng Toàn :-B Sau đó, khi không có bất cứ một liên từ nào, ấy đã chuyển sang nói với con Zz. :-B Cái sự không báo trước của đối tượng của câu chuyện của ấy đã đẫn đến câu hỏi của thằng Đức.:-B

Và theo như soulmate đã nói: Đó chính là phong cách của ây? B-) Dù nó không "Cun-lờ"/:)
 
Back
Bên trên